1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc Riêng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trunghq, 27/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. matrixofstar

    matrixofstar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    3
    Gái mà nói nhiều thì người ta còn thông cảm.
    Chứ giai mà vớ va vớ vẩn thì người ta đập vào mặt. Chị không phải Les mà đi tán gái, cụ ạ.
    Không định nói nhiều, nhưng mà để ở tâm sự thì ai thích vô nhòm thì nhòm, thích nói gì thì nói, đó cấm được. Cu chưa phải là mod để viết xong rồi khóa béng topic lại, thích viết thì lại mở ra. Mà thế thì, để lên mạng làm quái gì?
    Vừa đọc cái bài mở đầu topic. Khi người ta tôn trọng thì người ta không phá. Khi có lí do thì người ta mới nhảy vào, chả ai thừa hơi. Nhưng mà khi đã không tôn trọng, thì thích làm gì thì làm.
    Có điều, cũng chả muốn vớ vẩn ở cái topic này, lại có người tưởng mình báu lắm.. Nên cứ tự ngồi đấy mà góc riêng, chị chào.
  2. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Haiz. Chuẩn với một bài đã từng post. Nếu ko thấy hợp, ko thấy thik, ko nghĩ ngợi thì cũng chả cần gì phải dính dáng tới nhau. Vui vẻ nhá.
  3. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Thân em như giếng giữa đàng
    Người khôn rửa mặt, người phàm rửa chân
    Chú thích: Thân em= topic
    Đã xác định viết Nk mở thì kiểu gì cũng có vài người la liếm dòm ngó sư phụ ơi Cứ kệ thôi. Cách đơn giản và hiệu quả nhất là cứ bơ đi là xong. Sư phụ ứ được đôi co với đàn bà con gái nhá. Đệ tử là đệ tử ghét nhất thể loại zai thế đấy, hè hè
  4. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Xem ''He puts in the wrong hole'' đê .
  5. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Lost the inspiration again. I have to try more. Find something interesting to make me refresh.
  6. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Hm. Thói quen viết thật dài hồi xưa đã mất
    theo thằng 360. Một thế giới tự kỉ ngập một
    màu đen ảm đạm nhưng lại ấm áp cho thời
    điểm đó. Khá là dài chứ ko phải chỉ một thời
    điểm nhỉ? Tầm một năm hơn chứ đâu ít?
    Người đến rồi người đi, còn mình ta ở lại? Kỉ
    niệm cứ chất vào một góc rồi lâu lâu lại hiện
    ra nhắc nhở, hoặc gợi trí tò mò! Sao xưa nó
    thế mà nay ko thế? Hỏi thế bố thầy cũng hem
    trả lời được, phải không thầy?
    Nhớ những lúc cả ngày chơi bóng, đó là một
    thế giới riêng. Luôn chơi một mình hoặc với
    những người mình có thiện cảm. Đôi khi, khá
    là hiếm, chơi với những người chưa nói chuyện
    bao giờ và cảm thấy là làm quen với người
    mới cũng khá là tuyệt.
    Vẫn luôn là thế. Có thể có nhiều đã thay đổi
    nhưng nhiều thứ thì mãi là bản chất. Ko đơn
    giản để mở một nụ cười nhưng đã cười thì
    chẳng gì ngăn được. Cứ tự nhiên mắt híp híp,
    cười một cái. Mất gì mà tiếc?
    Chả mất. Ok. Nhưng bản thân ko muốn thì
    cũng chả cười được. Uh đúng. Giờ mình ít
    cười kiểu cười một mình như xưa. Mình có
    cười nhiều hơn, nhưng là với mọi người và
    nó giống như là cười kiểu máy móc. Giống
    như là tự dưng thêm cái gì đó vào má, hích
    má nhẹ cái là cười tươi như hoa.
    Thế đâu có tốt? Cảm giác như cơ mặt bị cái
    gì đó ko phải tâm hồn mình điều khiển. Trước
    kia ko thik gì là phản ứng ngay, đôi khi bị gọi là
    cục xúc. Nhưng giờ ko như thế, cư xử khôn
    hơn, lại cảm giác là máy móc và nhạt nhẽo.
    Bây giờ thì ai nói gì cũng ko thành vấn đề. Khen
    ko thấy gì mà chê thì đương nhiên là càng chẳng
    thấy. Đừng nhúng mũi vào việc của tao, có phải
    hiện tại mình luôn nghĩ thế? Giá trước đây mình
    đã chai lì, à không, đâu phải thế, chỉ cần có tư
    tưởng như thế thôi.
    Phải, nếu như thế, mình sẽ mãi là mình. Phải
    vậy không? Như vậy sau bao năm đã dính vào
    cái cảm giác muốn mọi thứ quay về lúc ban đầu.
    Thời kì đó thật tuyệt nhưng mình ko lấy lại được.
    Mọi thứ theo thời gian khiến con người khác đi.
    Cảm giác đang mất thứ gì đó? Ngay cả lúc mình
    đang nghĩ mình đang làm mọi thứ thật tuyệt ở
    mức có thể. Nghĩ ngợi quá chăng hay thực sự
    là làm cùng một việc với hai cái đầu ở hai tâm
    trạng khác nhau nên cảm nhận cũng ko thể giống
    như lúc ban đầu? Tại sao chứ?
    Thử để kiểu này xem nó thế nào. Lâu lâu viết tí tiếng
    Việt cho giống thời xưa. Quay lại viết tiếng Anh cho
    kế hoạch 4 tháng tới. Hì, hy vọng có cái gì đó làm
    mới mình.
  7. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Nước đến chân mới nhẩy. Cả đống dead line đập vào đầu, lăn quay ra ngất. Điểm 2 môn liền bị kém cực kì tồi tệ. Ko nghĩ nó kém thế. Hm. Phải làm nốt mấy cái dead line đã rồi tính.
  8. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    288 points, so you achieved position 15679 of 201053 on the ranking list
    You type 372 characters per minute
    You have 72 correct words and
    you have 0 wrong words

    Hm. Từ 68 lên 72. Ok. Thử vài lần nữa xem có duy trì được và cố mức cao hơn ko? Mình ko nghĩ mình gõ chậm hơn lập trình viên 68.
  9. copcai2410

    copcai2410 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    chết tôi rồi, cứ chơi dài dài, giờ đến hạn nộp báo cáo, biết làm sao đây ông
  10. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Lè lè lè lé le le lè, le le le lé le.
    Sha la la.

Chia sẻ trang này