1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc Riêng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trunghq, 27/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    LCD.
  2. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Mod ơi ở đây có bạn chửi bậy
  3. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Chính trị rồi !
    LCD. Oh sorry my ''đàn em,'' you have a old-fashioned TV - the biggest ones (just kidding, do not kill me) .
  4. sacmauhoavan

    sacmauhoavan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2009
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0

    bạn hãy nên giữ vững điều này
    tôi cũng có một số những người bạn là người Bắc, họ đều là những người đáng mến, đáng quý và đáng yêu. tuy nhiên, điều đó là không bao giờ đủ để tôi tự nhủ với mình, rằng người Bắc, ai cũng đều đáng mến, đáng quý và đáng yêu như họ vậy.
    cho nên, chúc cho thái độ bạn, đừng vì những tiểu sự mà đánh mất đi cái phẩm chất đáng giá của mình.
  5. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ tới ngày vào đó đi mua cá vs rêu .
  6. chauphixanh

    chauphixanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Hey, what''s up? How is life?
    Tự nhiên đọc được mấy dòng về người Bắc- Nam mà thấy buồn ghê gớm. Cùng là người cả mà, lại còn cùng một nước nữa, vậy sao lại phải có thành kiến định kiến thế chứ? Như vậy thì trách gì người da trắng nhiều khi phân biệt đối xử với người da màu. Từ nhỏ đến lớn không bao giờ nghĩ là mình là người châu Á, người da vàng, giờ nhiều lúc cũng phải nghĩ thế vì thấy mình đôi chút lạc lõng, mong được về nhà, giờ chắc về nhà lại phải nghĩ mình là người Bắc, rồi khi ở Bắc lại phải nghĩ mình là người Hà Nội, khi ở Hà Nội ... Chán nhỉ. Sao mọi người không đơn thuần chỉ nhìn vào bản thân con người ta chứ. Mình chỉ muốn là một người Việt Nam, đơn giản vậy mà cũng khó đấy, vì mình là người Bắc kia. Cậu có nghĩ vậy không?
    Cứ mang định kiến như vậy thì khéo người tốt cũng bị nghĩ ra là xấu và mục đích đấy. Tự nhiên sợ tiếp xúc với người miền Nam, mới nói chuyện với 3 người, kết thân với 2 và 2 trong số họ cũng nói với mình về cái sự "sợ người Bắc" ý. Mình thì làm hại được ai chứ?
    Oh, racism, ***ism, stereotypes, prejudices...When will all of these ridiculous ism things die out?
  7. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Chà, ai chả thế. Nhưng người lịch sự chả ai người ta nói oang oang ra mồm. Giống kiểu tôi chơi bóng rổ kết thân mấy người mới tự dưng bộp một câu: "Bụng to, kính cận chắc ném rổ và dẫn bóng cũng thường thôi nhỉ?"
    Nghĩ mãi ko hiểu sao ông đó phải nói ra câu đó. Nhưng vụ đó thì mình rất là vui. Vì ông bạn mình bảo với ông kia, "mày thêm một câu nữa là tao cho mày phù mỏ" .
    Đôi khi cũng phải phũ một tí. Bài đó tôi gửi lên FB cho bà miền Nam đọc, bà í khóc ầm lên kêu tôi quá đáng. Tôi cũng chẳng muốn làm ai lo nghĩ, đặc biệt là phụ nữ. Nhưng tôi tin, lúc bà ấy thấy bị bài note của tôi làm tổn thương, cũng là lúc bà ấy hiểu câu chữ bà ấy đem ra đầy tính kì thị và khiến người khác phát khiếp thế nào .
    Tặng các bạn miền Nam vẫn còn tính kì thị và đang nghĩ về nó: "nói người hãy nghĩ tới mình" và "những gì mà mình không muốn ai làm với mình thì đừng làm như vậy với người khác". Không nhớ câu nguyên bản cho câu thứ 2, nhưng nhìn chung ý nghĩa là như vậy .
    Chúng ta là bạn khi cả hai cùng cười chứ không phải là bạn sau khi tôi phải giải thik: "tao ko giống chúng nó" hay 1 bên cười , 1 bên nhe răng mặt nhăn nhó (ko biết thằng Bắc Kì này như thế nào).
    Này Oldest Wise đúng ko nhỉ, heh, đừng ngạc nhiên bà ạ! Đó là câu chuyện đơn giản minh chứng tại sao hồi cô bé gì Cry trên 360 lại nổi hứng viết những dòng mang đầy tính phân biệt Nam Bắc. Mọi chuyện đều có những lý lẽ riêng cả .
  8. copcai2410

    copcai2410 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    chán quá. trốn vào chỗ nầy ngồi 1 lúc
  9. sacmauhoavan

    sacmauhoavan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2009
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    nguồn gốc của việc phân biệt ấy, không bắt nguồn từ những người trẻ của thế hệ chúng ta, mà từ quá khứ, và chúng ta là người phải hứng chịu những hậu quả và hệ lụy đó.
    thay vì hằn học và oán trách, moi móc và truy xét lịch sử, thiết nghĩ, chúng ta nên chọn một thái độ đúng đắn trong việc tiếp nhận những điều không hay đó. và rồi, bằng với thái độ ấy, mỗi người trong chúng ta tự có ý thức hòa giải quá khứ lẫn cho nhau trong thực tại, cho một tương lai mới hơn.
    @trunghq chúc như ý
  10. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới lại vào đây. Bị 3 điểm kém liền đau đớn kinh khủng. Chịu khó học hành cày cuốc sau còn la liếm đi đâu đó được. Haiz. Hy vọng trường mau đổi mới cho thi lại gỡ điểm.

Chia sẻ trang này