1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc Riêng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trunghq, 27/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Mình nói với người ta, đó là những kí ức mình đã quên lãng và không muốn nhắc về nó nữa. Liệu có lừa được họ không nếu họ biết mình là đứa nhớ tốt, chỉ cần một vài gợi ý là toàn bộ quá khứ lại dội về, rõ ràng đến từng khoảnh khắc một. Thật là khó để quên đi quá khứ phải vậy không? Ba năm như Heo hay năm năm như Ly, đều nhớ rõ như mới chỉ hôm qua.

    Đôi khi quá khứ khiến mình thấy đau đớn nhưng cũng có lúc nó dễ thương đến lạ. Băn khoăn...
  2. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Có nên bán em E72 tậu BB dùng tạm không nhỉ?
  3. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Mất danh bạ nên bây giờ không biết mượn Lap của ai. Tàn đời mình rồi, sáng mai thi dịch thế nào bây giờ.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Sao chả thấy cái avatar đâu nhỉ?
  4. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    The tomorrow morning is the day for the critical thinking exam. This subject is a good one to know more about the right way of thinking but I am not sure about the examination in the end of this semester and now I have to face with it. I desire to have A mark but I am convinced that no one can get more than B. Compared to other exams I took, the thinking way of mine must have some problems, however, I still have no clue about that. Should I do research about Critical Thinking and other creative subjects, shouldn't I? I have only 3 semesters left to improve my English skills as well as to better my grader. Oh my god, I don't want to get low marks anymore. Hell no.
  5. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Even this Chaien will not show up here anymore, I can keep contact with her by YM. It sounds good because after a half of busy year I still find interesting topics while chatting with her. A Chaien who has some woman characteristics in a man body. There should be someone like that around this place and I know one in my Yahoo list, now. Hope that she will look more beautiful in the new year so she does not have to care about love or marriage anymore. You can say that I was stalking your posts but I still want to say something. Do not be so strict, please.
  6. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Mình chọc giận gã Chaien mất rồi T.T!
  7. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Nhớ tối thứ 6 có hẹn đi uống bia với bà chị mới về. Không được quên. Hôm sau lại hẹn em còi xương 91 đi phục vụ chuyên chở hội nghị. Chậc.
  8. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Someone says that I am not the one to talk with. My, what can I say, maybe it is the time to close one relationship. It contains some crazy thoughts for a friend, or someone, even they are important or not. A relationship should be build from two sides, not only one, never.
  9. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Ok, it should be that end. Thanks for the whole time, buddy.We all know it will happen one day and it does.
  10. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Mình luôn nhớ rất kĩ một bài viết chia sẻ về cuộc sống gần 4 năm trước trên chính cái diễn đàn mình lượn lờ nhiều nhất. Một bài viết mộc mạc, không rườm rà là suy nghĩ của một người đi trước ngẫm lại những năm tháng trưởng thành còn bồng bột và ưu tư nhưng giản dị, chân thành. Đọc từng câu từng chữ thấy thấm thía ý nghĩa của câu chuyện và cảm giác như đang được ai đó kể cho nghe chuyện của chính mình. Nghĩ cũng thật lạ.

    Cách tác giả dùng một số từ chuyên môn trong bài viết, theo xu hướng chung của toàn diễn đàn, làm mình hơi khó chịu nhưng nội dung của bài viết như đang chỉ ra cho mình rất nhiều điều. Ngày đó vẫn ngây thơ có đọc và muốn phấn đấu vì điều gì đó nhưng không có đất dụng võ. Không ngờ mấy năm sau mình có dịp đàm đạo với người kể chuyện hồi xưa và tự hỏi bản thân mình thật sự nghĩ gì về những gì đã từng tâm đắc?

    Có bao giờ đời thực lại như mơ? Chẳng bao giờ cả. Mình luôn ước ao và thất vọng thật nhiều. Mỗi khi thế chỉ biết quay mặt vào góc tường trong cái mình gọi là không gian riêng để trăn trở và hy vọng đâu đó có người biết rằng mình đang nghĩ ngợi rất mông lung. Kiếm tìm một ai đó để chia sẻ và chẳng bao giờ thấy mặt người đó? Có vẻ như một người để mình giãi bày không tồn tại trên cõi đời này. Nếu có, người đó đang ở đâu vậy?

    Có người nói mình không nên chia sẻ những gì mình nghĩ ra vì người thành công trong cuộc sống thường là những người luôn biết giữ mọi bí mật của bản thân một cách hoàn hảo nhất. Lời chỉ bảo đó làm mình hơi ngạc nhiên vì từ trước đến nay mình luôn sống theo cách ngược lại. Nhưng nhìn lại những gì mình có xem? Đôi khi những câu nói đơn sơ lại là sự đúc kết sau một chặng đường dài và câu nói đó đang giúp mình nhận ra mình cần phải làm gì trong chốn bộn bề này.

    Nhiều điều mới sẽ đến trong cuộc sống. Có thể là hay là dở mình đều phải đối mặt. Mình vẫn nhớ như in câu nói: "Sao không xem xét lại bản thân mình trước đã vội trách này trách nọ?" Câu nói hay làm vấn vương những cậu chàng nông nổi. Bốn năm năm trôi qua, mình cũng dần ngộ ra những bài học sâu xa ẩn trong đó, cũng hiểu hơn về cuộc sống xung quanh mình. Chặng đường dài cũng có lúc phải nghỉ chân, mỗi lần dừng lại lại được dịp để hàn huyên tâm sự chuyện cũ.

    Một người trưởng thành phải sống khác. Một người thành đạt phải nghĩ khác. Quá khứ, hiện tại hay tương lai không quan trọng cái nào phải hơn cái nào. Quan trọng là nhìn xuyên suốt con đường đó, điểm qua những điểm mốc, chốt lại được điều gì? Đó mới là lúc mọi chuyện có thể rạch ròi đưa lên bàn cân nhưng, lúc đó nào có ai muốn nghĩ ngợi thiệt hơn làm gì? Chuyện cũ năm nào là những kỉ niệm đáng trân trọng, có điều chi phải trăn trở nữa.

    Những mong có dịp để nhìn lại tháng ngày hôm nay. Có thể mình sẽ buồn đôi chút và nhớ nhung một kỉ niệm từ thủa năm nào. Ngày đó chắc còn xa lắm mà sao cảm giác như đang ở rất gần. Giống như những khi muốn nhớ lại những gì xảy ra 2 3 năm trước. Điểm mặt đặt tên, mọi thứ trôi qua như thể có làn nước mạnh cuốn phăng phăng tất cả, muốn giữ lại mà không kịp, lực bất tòng tâm. Kỉ niệm vui hay nỗi ám ảnh đều không quan trọng nữa rồi. Đó đã là quá khứ!

    Phía trước là cả một chặng đường mới. Không ai tự dưng biết được điều này điều kia mà không phải qua vấp váp. Cuộc sống vốn là như vậy. Nó khắc nghiệt nhưng cũng trả công xứng đáng cho những người dám ngã để mà học. Mình đang té ngã sao? Có thể nhưng mình sẽ trân trọng những giây phút này. Mình biết vậy và mình không hối tiếc. Đó không phải là vấn đề của việc đúng hay sai, đó là vấn đề của việc vấn đề đó đã qua hay chưa? Phải không nhỉ?

Chia sẻ trang này