1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc Riêng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trunghq, 27/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Ngày này năm sau anh sẽ đưa em tấm thiệp đó hay anh nên đưa em sớm hơn, vào lúc hai đứa mình bắt đầu cảm nhận những yêu thương thật sự? Tình yêu hai đứa mình đẹp đấy chứ em? Chỉ tiếc tâm hồn hai chúng ta đến từ hai thế giới khác biệt. Anh biết mình không xứng với em, anh chỉ đang cố hoài công vô ích. Nhưng anh trân trọng tình cảm mà em dành cho anh và cả những gì anh đã thể hiện ra với em, anh tôn trọng tất cả. Em tin anh chứ, anh yêu em thật lòng và đó đều là những lời nói thật. Anh tin em cảm động vì những gì anh đã viết, tự đáy lòng mình anh biết anh đã viết những gì, anh chưa từng dối em một câu.

    Anh biết mình ích kỉ khi làm như thế này. Anh chỉ muốn tình cảm giữa hai chúng ta sẽ đẹp như những cuộc tình dang dở khác. Đôi chút ân hận, đôi chút ưu tư pha lẫn giận hờn và nước mắt. Chẳng sau đâu em ạ! Em sẽ có một không gian riêng thật sự tự do để em muốn làm những gì em muốn. Quyết định em đưa ra là đúng đắn, anh tôn trọng em, tôn trọng những người đó. Anh biết anh và em không thuộc về nhau và chúng ta hãy để người kia được tự do, dang cánh giữa bầu trời. Đừng trói buộc gì cả vì chúng ta nên thuộc về thế giới của chính mình. Mỗi chúng ta có một góc riêng và anh đã không nên xâm phạm nơi thiêng liêng đó của em.

    Nghĩ ngợi lung tung là một việc không tốt nhưng biết sai mà vẫn cứ làm thì càng dở hơn. Để biết đúng sai thì phải nghĩ một chút và thà để cái đầu trăn trở với những khó khăn còn hơn là để mọi thứ đi xuống hố sâu, chỉ biết nhìn mà không có cách nào cứu vãn được. Tình yêu là thứ xa vời anh không nên với tới, cảm nhận rồi anh mới biết mình chưa đủ chín chắn cũng như mạnh mẽ để bảo vệ tình yêu đó của mình, cũng chẳng hợp thời điểm tí nào. Người chen ngang sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc. Người đó đã không còn vương vấn chuyện tình cảm, hãy đến với anh ta. Đó là người mà em tìm kiếm, đừng vì anh mà bỏ lỡ một nửa thật sự của mình.

    Đáng lý ra anh nên hiểu những gì em viết trên trang blog đó sớm hơn. Anh đã lăn tăn rồi thở phào có vẻ mọi việc chẳng có gì đâu, hãy cứ yêu đi và cảm nhận. Anh đâu có biết, tình yêu không đến dễ dàng. Họa chăng chỉ là trong cơn mơ anh tự huyễn hoặc rằng mình đang được yêu. Mà thật sự, anh tin em cũng có cảm tình với anh, nhưng nó chưa đủ lớn để em tin anh là một nửa của cuộc đời mình. Tình yêu không phải là sự thích hay sự nhớ nhung đơn thuần. Em đã dám nói yêu một người, liệu em có dám hy sinh vì tình yêu đó, liệu em có muốn cả thế giới này biết chúng ta là của nhau. Em có thể không em? Câu trả lời của anh luôn là có.

    Những gì đẹp nhất thường là những thứ đã tuột khỏi tầm tay. Anh biết mình đã đi quá giới hạn của mình. Anh biết khoảng thời gian hai đứa mình bên nhau đã chỉ còn là kỉ niệm. Có thể em sẽ nhìn lại những kỉ niệm này trong từng trang viết hay những lời nói vu vơ nơi cửa miệng có lẽ em đã lãng quên hoặc vô tình bỏ lỡ. Còn anh sẽ giữ mãi chúng trong góc riêng của mình. Anh thật dại khi muốn nói ra những tâm sự riêng mà anh đã thề không bao giờ kể với bất cứ ai. Anh đã làm tốt việc đó trong hơn 3 năm nay và anh tin một lần nữa mình phải tự răn mình nhớ lại những ngày tháng cũ. Sống là phải vấp ngã, đừng tìm hiểu xem anh đã ngã thế nào.

    Trang blog năm xưa anh dùng đã hoàn toàn mất dấu vết. Một lý do khách quan nhưng cũng khiến anh tự hiểu rằng số phận muốn anh quên đi những gì đã diễn ra khi đó. Một năm hay hai năm hoặc lâu hơn thế, anh sẽ mãi vấn vương về những chuyện trong quá khứ nhưng anh biết, chúng sẽ chỉ ở đó và chẳng thế nào chạm đến được anh. Em cần nhiều thời gian hơn để quên những kỉ niệm cũ, và cả những gì đang diễn ra quanh thời điểm hiện nay. Cứ quên chúng đi, quên hết. Để ai đó đến với em sẽ biết rằng tâm hồn em đang không vấn vương hay ngập tràn những ý nghĩ. Họ sẽ nói với em những lời yêu thương chân thành và em sẽ đáp lại họ bằng cả trái tim mình.

    Anh ước gì người đó là anh :-*!
  2. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Anh đang mất niềm tin :).
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    14/3 3.07AM:
    Thấy có lỗi với em nhưng anh phải làm gì đây? Biết nói sao cho hết những tâm sự của riêng mình. Nếu thật lòng, hãy tìm kiếm nhau; nếu không, hãy trao nhau một cơ hội để có thể mỉm cười dang rộng vòng tay với những người xứng đáng hơn.

    Anh chẳng khóc bao giờ, mắt chỉ hơi hoe đỏ. Bên em sao anh dễ bộc lộ lòng mình. Anh đã thay đổi chăng? Nỗi ân hận gặm nhấp những đêm dài. Anh tin quãng thời gian tiếp theo sẽ thật khó khăn cho cả hai chúng ta. Cố lên, cả anh và em nhé!

    Anh rất yêu em, béo ạ! Em là tình yêu đầu của anh. Là người đầu tiên anh dám nói ra những suy nghĩ của mình. Là người đầu tiên anh không phải ngại ngùng khi sống thật với chính mình. Anh không muốn quên em, nhưng anh nên thế. Xin lỗi em.

    14/3 2.25PM:
    Anh muốn ngày cuối cùng mình có thể ở bên nhau thật lâu. Để sao cho khi em quay trở về nhà và đọc tấm thiệp, em sẽ không thể chạy ra ngoài tìm anh hay gọi điện kêu la ầm ĩ. Anh biết như thế thật không hay. Anh vẫn muốn cõng em hay chỉ đơn giản hai đứa nắm tay nhau thật chặt và đi dọc Hồ Gươm hay Hồ Tây. Tình yêu bắt đầu từ nơi nào, nó cũng nên kết thúc tại nơi đó. Nhưng xem ra anh không có cơ hội như thế, anh xin lỗi vì lời hứa đã không thành. Có thể là trong giấc mơ hay khi mình hồi tưởng lại những ngày tháng cũ, anh sẽ cõng em đi tới cuối con đường. Nơi đó không có anh hay em chờ đợi nửa kia của mình. Vì đó sẽ là nơi tình yêu đích thực của mỗi chúng ta đợi cả hai đứa.

    Anh và em chỉ là đi lướt qua nhau và chúng ta nên trao nhau sự tự do để mỗi người có thể chọn cho mình một hướng đi riêng, không vấn vương không nghĩ suy. Sẽ không phải những tháng ngày cũ ập về, một người nhớ nhung xây bức tường riêng bao quanh tất cả còn mỗi người lặng lẽ quay đi không muốn bộc lộ ra những gì anh ta đang nghĩ. Sẽ không phải đắn đo một khi người mà mình hằng mong đợi ra dấu hiệu cho mình, nếu chúng ta tự do, sẽ không ai phải làm khó ai nữa, hãy thoải mái ra những quyết định trái tim mình luôn ấp ủ. Điều đó sẽ tốt cho cả anh và em. Quên quá khứ đi và sống thật với chính mình, hãy là con người mà mình đã từng sống trong những năm tháng vô tư nhất.

    Như vậy mới gọi là yêu.

    Quá khứ sẽ mãi chỉ là quá khứ, cho dù đó mới chỉ là hôm qua. Anh biết vậy và em cũng sẽ hiểu điều đó. Một khi chúng ta cứ giữ trong lòng những ám ảnh hay kỉ niệm thân thương của một chút vấn vương năm tháng cũ, cơ hội nào cho người đến sau, không, là những người của thời hiện tại. Họ ở đâu trong trái tim của người họ gọi là người yêu? Một xó xỉnh nào? Một góc riêng kín đáo? Có lẽ đã xa rồi những thời chúng ta phải nghĩ ngợi quá nhiều. Đừng nghĩ nữa, hay cứ sống cho ngày hôm nay và cả ngày mai nữa. Mình gặp nhau trong một thoáng, yêu nhau thật nồng nhiệt và chợt nhật ra khoảng cách vô hình ngày một rộng thêm. Một người lảng tránh, còn người kia sẽ thế nào? Anh đang tự hỏi mình chăng?

    Anh ta ra đi.

    Vì anh ta sợ khi thời điểm chia tay đến cả hai sẽ rất rối bời. Tiếc nuối? Giận hờn? Nghĩ suy? Nỗi buồn hay niềm vui lúc đó có là gì. Một người ra đi, một người giữ những kí ức của thời hiện tại cất thật sâu vào một góc riêng trong tâm hồn mình. Kể cả điều đó không xảy ra, ai biết họ yêu nhau? Ai biết họ chia tay? Không ai cả. Người kia sẽ biến mất hoàn toàn, anh ta không muốn nhớ lại những kỉ niệm khó quên làm anh ta nghĩ ngợi bao đêm dài.

    Vậy để anh ta ra đi em nhé!

    Tình yêu đẹp nhất khi nó đang dang dở. Hai con người ngơ ngác nhìn quanh không nhận ra họ đã xa nhau tự bao giờ. Nhưng họ biết những kỉ niệm đó sẽ mãi còn trong trái tim nửa kia của mình. Chỉ cần biết điều đó thôi đã có thể mỉm cười trong thoáng chốc, rồi lại lăn theo dòng đời tấp nập. Nghĩ cũng thật hay em nhỉ? Có khi nào trên con đường đời tấp nập, ta vô tình đi lướt qua nhau. Mỉm cười đi em, để cả hai thấy thật nhẹ nhõm.




    PS:

    Anh chợt nghĩ mà xót xa không biết nên hiểu sao cho phải. Nếu em muốn tìm anh, em sẽ tìm anh ở đâu khi anh cố chặn mọi thông tin có thể? Chợt mỉm cười vì điều đó, vừa buồn nhưng lại vừa hay lạ. Như thế chúng ta có thể biến mất dễ dàng ra khỏi cuộc đời của nhau. Anh xin lỗi em vì câu nói này. Quên anh đi béo nhé.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Sao em lại nói dối anh? Liệu tất cả ngay từ đầu đã ngập tràn sự giả dối? Anh đang thật sự buồn. Anh đang mất niềm tin chăng?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Béo ơi, anh là gì giữa bộn bề đời em? Em đã đặt anh ở đâu trong trái tim mình? Điều đó có còn quá quan trọng ko nhỉ? Hôn anh đi hay nắm tay anh thật chặt và hãy giữ những kỉ niệm đẹp của hai đứa mình. Ko có một tình yêu nào là vĩnh cửu trên cõi đời này, nhưng những giây phút vĩnh cửu của tình yêu thì cuộc tình nào cũng đầy ắp. Hãy chỉ nghĩ về những giây phút hai đứa mình hạnh phúc, ko ưu tư hay muộn phiền em nhé.

    Now it is the time to say goodbye. Let me go, my girl. I will remember this time forever.
  3. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Anh đã bỏ đi, để lại mình em trên chuyến tàu tốc hành đó. Anh mong em bình yên và tìm thấy nửa kia của cuộc đời mà em hằng mong đợi. Người đó không phải là anh. Anh đã rẽ sang một hướng khác trên con đường mà chúng mình đã chọn. Dấu hỏi lớn khi xưa đã đánh ngã anh. Anh sẽ nhớ những tin nhắn yêu thương của cả hai đứa. Từ sâu trong trái tim mình, anh biết em sẽ mãi có một vị trí quan trọng trong đó. Tình đẹp là tình dang dở, phải vậy không em?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Anh biết tính em. Chắc em sẽ chẳng bao giờ đọc những gì anh đã viết. Nhưng chẳng sao cả. Vì đằng nào chúng ta cũng quyết định phải chia xa. Vậy thì có ý nghĩa gì nữa khi cả hai quay lưng lại nhau và không muốn biết người kia đang nghĩ gì. Cuộc sống này vốn phải là như vậy. :)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Một người đang xem cùng anh có phải là em không? Anh không dám chắc. Nhưng anh biết những lời đã nói ra là không thể lấy lại. Thật buồn khi hai nửa tâm hồn không hòa cùng nhịp đập nơi trái tim. Chúng ta đã từng nghĩ vậy, còn bây giờ? Biết nói sao cho hết những yêu thương của ngày cũ. :)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Valentine Day và White Valentine Day. :)
  4. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi em nhưng anh phải cố quên em thôi. :)
  5. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Hình như mình quên hơi nhanh :((. Sao mình không thấy bức xúc nữa nhỉ :((? Vì mình cố nghĩ xấu về tình yêu đó à :(?

    Có vẻ mình đã come back to the normal life khá là thành công :D. Không biết có phải đang mơ không nhỉ 8->?
  6. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Nhớ em thật nhiều mà chẳng biết nói sao đây? Hôm nay trăng sẽ đẹp hơn mọi khi tiếc là không thể ở bên em để cùng nhau ngắm nữa. Một đêm dài, lướt qua Secret Garden và thật sự buồn khi không có em bên cạnh. Chỉ muốn một cái ôm nhẹ nhàng nhưng có lẽ mình không thể có được nữa rồi. Hai đứa đã ở hai nơi nào xa lạ? Anh thật sự rất nhớ em nhưng em đã nói sao anh không giữ lời hứa, anh phải làm được những gì mình đã nói chứ? Mình không dám gọi cũng chẳng dám nhắn tin. Cả hai đứa cứ thế mà chia tay nhau sao?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Anh luôn đọc những gì em viết nhưng chẳng biết làm thế nào để diễn tả lòng mình và thật sự băn khoăn không biết đó là về anh hay một ai khác. Muốn đến bên ôm em thật chặt nhưng chẳng biết phải làm gì. Khoảng lặng của chúng ta sẽ là mãi mãi?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Anh luôn đọc những gì em viết nhưng chẳng biết làm thế nào để diễn tả lòng mình và thật sự băn khoăn không biết đó là về anh hay một ai khác. Muốn đến bên ôm em thật chặt nhưng chẳng biết phải làm gì. Khoảng lặng của chúng ta sẽ là mãi mãi?
  7. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Mình sẽ có một kế hoạch lớn =)).
  8. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi sống chậm lại một chút để ngó nghiêng sang xung quanh xem những người thân đang làm gì và nghĩ gì, thấy thật lạ. Có nhiều việc đã xảy ra mà mình chỉ nhìn được một phần bề nổi. Mình đã quá vô tâm hay do cuộc sống tự nó vốn như thế và mình chỉ toàn đứng bên vệ đường liếc mắt không dám đặt dù chỉ nửa bước vào. Phân vân thật sự. Mình đang đi trên con đường như thế nào, với ai?

    Nước mắt chảy ngược vào trong là nước mắt không bao giờ khô được. Mình sẽ ghi nhớ câu nói này để những ngày tháng đã qua đi sẽ thực sự thành kỉ niệm. Thật may khi những người bạn thân thiết đã ở bên cạnh mình để chia sẻ nhiều chuyện với mình. Niềm vui thay nỗi buồn sẽ giúp mình vượt qua những suy nghĩ mông lung về một tình yêu không chân thành và đầy sự giả dối. Có thật vậy không nhỉ?
  9. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    dạo nài hay thức khuya thế em trai [r24)]
    trăn trở chiện tình củm à >:)
    chỉ có chị mới biết vì sao em zai trăn trở [:P]
  10. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Đi ăn rau Má đê :)).

Chia sẻ trang này