1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc sau của quán Thịt Chó - Hay tức cảnh sinh tình[tang]

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Mot_Mot_la_Mot, 17/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mot_Mot_la_Mot

    Mot_Mot_la_Mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Góc sau của quán Thịt Chó - Hay tức cảnh sinh tình[tang]

    ____Chuyện...người ____


    Có kẻ hơn thua một cuộc tình
    Ốc xào chua ngọt thế mà kinh
    Rúm ró lá gừng vừa mới nhú
    Chau mày thục nữ chốn rừng linh


    Ta ngồi gảy khúc tính tang tình
    Bát nhạc cho cái chết nó xinh
    Một thằng câm họng ôm mối hận
    Trối trăn ở giữa ngã ba sình.
  2. Mot_Mot_la_Mot

    Mot_Mot_la_Mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    ___Chuyển chỗ rồi ạ ___
    Con bu nó
    Hôm qua thèm thịt chó
    Đường tàu đêm
    biển báo chuyển chỗ rồi
    Ạ !
    Ngay cạnh cái đèn hiệu đỏ lừ báo tàu sắp qua
    mắt em kém
    nhìn không thấy rõ :
    250m đối diện bên đường .
    Thèm như thèm gái xinh
    hôm qua em thèm chó
    Gặp ngay cái biển quảng cáo vú vê khuất sáng của thằng bắn hình mang ra khoe
    đêm qua đi thuê tiền mấy em ngon bắn trắng .
    Một thằng bắn hình khác ôm con
    đút vội cháo tượt mồm
    Vào ngay mũi con bé
    nuốt miếng rượu cuối cùng em tưởng nó cũng thèm như em
    Nhưng chắc là không
    Vì mắt nó trừu mến hơn nhìn vào con bé , đang ăn cháo gà chứ không thèm chó như em . Thèm cái vú thằng bắn hình mang ra khoe khuất sáng .
    Cuối thàng trước bằng giờ này , ngày này , lúc này
    quán nó còn đông khách
    chắc con vợ nó chơi bao lô hay số đề hay vỡ hụi
    Quán bị mang ra cầm cố
    250m đối diện bên đường
    mắt em thiếu tinh không nhìn thấy
    để nguôi cơn thèm chó
    thèm cái bát rựa mận bốc mùi
    mẻ với mắm tôm với lá húng , riềng , sả , ớt ...
    Cắt cơn thèm em lang thang một lúc
    Phố chẳng bóng người
    Hai thằng bắn hình một thằng cầm tấm vú vê một thằng ôm con vẫn ngồi khề khà nói chuyện thiên hạ vui vẻ lắm .
    Đêm về ,đến sáng , ngủ một giấc
    Thôi quên .
    Cô chú nào vừa xoá Thơ là cái giống gì của anh thế ạ?
    Được mot_mot_la_mot sửa chữa / chuyển vào 13:17 ngày 24/01/2006
  3. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Iem nhìn thấy bạn Deny lượn lờ ở đây đấy.
  4. Mot_Mot_la_Mot

    Mot_Mot_la_Mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Ôi ** đáng quý ! Sao em lại cơ sự với anh thế?
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến, thơ kiểu này có để cũng không có gì đáng để đọc cả .Bạn nên viết nó vào một quyển riêng, nếu như không đọc lại thì bạn có thể bỏ nó đi cũng được, không phiền hà đến ai .
    Thân chào.
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 13:33 ngày 24/01/2006
  6. Mot_Mot_la_Mot

    Mot_Mot_la_Mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Ai chẳng biết thơ em ** đáng đọc nhất rồi
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn, thế thì tốt quá.
    Bạn post gọn vào một topic này mình thấy cũng được đấy

  8. Mot_Mot_la_Mot

    Mot_Mot_la_Mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Há há! Thấy rồi! Không phải Spam topic nữa, em ** giấu đâu bây giờ anh mới thấy, lạ chết người! Tặng hoa nì!
  9. vodka_k8

    vodka_k8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Đáng thương thay những câu chữ tội tình
    Bị hành hạ thành thơ với thẩn
    Dưới bàn tay của bọn điên khùng
    Ảo mộng cuồng, tâm bệnh hoạn
    Ngày qua ngày lải nhải khắp Thi Ca
    Trong cái bóng nhân tài chưa lộ
    Quằn quại mình thể hiện từng trang
    NHư gái điếm ******** đủ kiểu
    Mong khách làng chơi ghé mắt xem
    Xơ xác đám lông, nát nhầu câu chữ
  10. croco

    croco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0

    Mấy bác giúp với !
    Em khoái cái bài thơ này:
    Bỡn Tình Nhân
    Cụ Trứ.
    Tao ở nhà tao,tao nhớ mi
    Nhớ mi nên phải bước chân đi
    Không đi mi nói răng không đến
    Đến thì mi nói đến làm chi
    Làm chi tao đã làm chi được
    Làm được thì tao đã làm đi
    .................................................
    ..................................................
    Bài này nó bị thất truyền 2 câu cuối,thành ra khi khoái chí ngâm nga thì thấy sượng quá.Bác nào thêm hộ 2 câu cuối cho nó vuông nhẩy ! Phải thật hay nha !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này