1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc sau của quán Thịt Chó - Hay tức cảnh sinh tình[tang]

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Mot_Mot_la_Mot, 17/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Nói chung cũng nên để 1 chỗ cho anh chị em spam thoải mái, miễn đừng quá bậy.
    Nó đôi khi cũng cần thiết lắm đấy deny_me ạ vì đôi khi (hay rất thường xuyên) đầu người ta lắm rác cần phải quẳng đi đâu đó. Những quẳng đi đâu? Vô cớ ra đường chửi bậy nó đánh cho bỏ xừ, về nhà gây sự mãi với người thân cũng nhàm, tự sỉ vả mình thì lại thành Chí Phèo rồi.
    Đừng xóa nhé, còn ông/bà nào muốn đọc thơ đúng nghĩa xin mời đi chỗ khác.
    Anh có điên không em?
    Em biết nhưng không nói
    Tất cả những thằng có cớ hay vô cớ thơ thẩn
    Không có ít nhiều điên trong máu thì mới lạ
    (Những thiên tài kiểu Nguyễn Thế Hoàng Linh thì không kể)
    Vậy thì anh xin phép được điên
    Và đúng như tính cách gàn dở của mình
    Việc gì đã làm là tới cùng
    Điên tự nguyện cũng không là ngoại lệ
    Nhưng vì đã điên nên tuyệt vời mâu thuẫn
    Như sẽ trình bày dưới đây:
    Rồi sẽ có lúc em hiểu ra điều vô nghĩa
    Tận cùng của tình yêu chúng ta
    Hoặc phải đến với nhau hoặc chấm dứt từ nay
    Ở đây thuyết trung dung không được quyền sống
    Tình yêu phải cất cánh lên không trung
    Hoặc phải rơi xuống vực
    Không lửng lơ mãi được
    Ích gì đâu
    Tình yêu đòi hỏi hy sinh nhưng
    Ai sẽ hy sinh cho ai hay chẳng
    Ai dám thậm chí hy sinh cho chính mình?
    Vậy TY quan trọng không dường như
    Câu trả lời lại là không
    Nhưng tại sao ta lại yêu dù một ảo ảnh?
    Bởi ở người kia có tâm hồn ta một phần nào đó
    Chưa hề được sinh ra bao giờ
    Ta có thể tự tử nếu muốn vì TY nhưng lại
    Chẳng ai dám cả đời hy sinh mình để đem hạnh phúc cho kẻ khác
    Vậy sống chết không quan trọng lắm mà
    Dục vọng được thỏa mãn khi sống mới quan trọng
    Trước khi stop những cái spam lèo lá thêm một câu
    Không yêu mình nữa thì hạnh phúc
    Em xin hết.
  2. Mot_Mot_la_Mot

    Mot_Mot_la_Mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Đẹp mẹ jì mà sủa to thế, con nít ra chỗ khác chơi với các bạn nhé!
  3. vodka_k8

    vodka_k8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Mẹ bác Một không biết già hay chưa mà bác ấy bảo mẹ bác ấy đẹp nhỉ? Xin có thơ rằng
    Con trai khen mẹ rằng xinh
    Mẹ rằng mẹ vẫn tang..đấy thôi
  4. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Trời!
    Đờ cái lờ mờ mờ
    Người quân tử thốt những câu cầy khét.
    Đâu ra mà nhiều thớ hể ?
    Tớ ghét nạn mấy cái thằng khốn kiểu này
    Mất jạy như tớ dzẫn hơn, vốt cái đầu 7món ạ!
    Bọ! Quân tử họ Nguỵ
  5. vodka_k8

    vodka_k8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Một lũ dòi tinh tướng
    Định nổi trội thi ca
    Xin lỗi chúng mày nhé
    Mấy cái thằng nhà quê
    Cùn với người chân chất
    Họ nhịn bọn tiểu nhân
    Gặp cao tằng mày đây
    Cho tắt đền cả lũ
  6. Mot_Mot_la_Mot

    Mot_Mot_la_Mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Nhà VOt veo muốn trội cứ trội, chẳng ai tranh đâu ngu ạ! Vào nhầm mẹ nó chỗ rồi.
    [​IMG]
    Được mot_mot_la_mot sửa chữa / chuyển vào 22:59 ngày 14/07/2006
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Chửi bậy. khiêu khích, khoá 1 tuần.
    Nghỉ ngơi nha !
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 23:06 ngày 14/07/2006
  8. Kien_Lua

    Kien_Lua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Khoá luôn cũng được ** ạ! Anh chả thiết, còn đứa kia nó tưởng anh muốn trội nó tranh lấy, anh không có cũng nhường nó, cho nó 3 tuần đi, há há! Rồi anh bù thịt chó.
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    !Anh nên xem xét lại cách ăn nói của mình
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này