1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc SUY NGHĨ và THẢO LUẬN

Chủ đề trong 'An Giang' bởi khongthudao, 23/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khongthudao

    khongthudao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    1
    Góc SUY NGHĨ và THẢO LUẬN

    An Giang là một vùng đất có nhiều tài nguyên thiên nhiên, nhiều thắng cảnh du lịch. Nhưng một điều thực tế là những thắng cảnh du lịch hiện nay không còn thu hút du khách nữa , nếu như trước đây mỗi lần đến lễ hội Bà Chúa Xứ thu hút rất nhiều khách thập phương ở xa (chẳng hạn TPHCM) thì hiện nay con số đó đã giảm đi rõ rệt. Một điểm nữa là hầu hết những người đi vía bà không phải vì du lịch theo nghĩa thông thường mà vì sự tín ngưỡng...[r23. Các bạn thấy đấy Tây Ninh mặt dù không có nhiều điểm tham quan như tỉnh ta, nhưng nhờ biết đầu tư và quản lý vì vậy họ đã tạo được ấn tượng với khách du lịch. Nếu như lãnh đạo tỉnh đầu tư và quản lý đúng cách, rõ ràng chúng ta đang phung phí những gì mình đang có. Mong các bạn hãy góp sức vì một An Giang giàu đẹp.
  2. AnotherFruit

    AnotherFruit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0

    ý tưởng topic này của bạn thật hay và bạn chắc cũng là người có kiến thức. Mình cũng muốn đóng góp lắm nhưng bạn có thể chi tiết hơn một chút để mọi người dễ thảo luận
    Bạn có thể cụ thể 1 sự kiện hay 1 lĩnh vực được không?
    Ví dụ: Đánh giá về tìm năng du lịch hay An Giang có thể phát triển du lịch được không? Điểm nhấn thu hút nào nên chú trọng để thu hút khách du lịch...
  3. ghostnaughty

    ghostnaughty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hix, hay đấy, e ko trong nghề nhưng cũng mê vào trường du lịch nhưng bên kinh doanh cơ, e cũng có vài người quen làm trong lĩnh vực này cũng có trao đổi. E thấy đầu tiên là thay đổi ở con người trước. Các bác ai cũng biết người Vn mình có cái tật khó sửa được: hàng mà bán được thì lên giá hoặc kém chất lượng hơn trước ( đặc điểm 1) người AG cũng vậy thui. Dân AG chưa biết dựa nhiều vào những thứ đặc trưng để làm giàu : vd : ở AG mình cũng có người dân tộc vậy, sao ko khai khác những truyền thống của họ, giống như người Chăm ấy có món nghề dệt, đảng bộ AG sao ko chịu đầu tư vào phát triển nó mạnh hơn, tìm kiếm thị trường cho nghành nghề đó phát triển ( đ đ 2). Ở AG mình tuy có nhiều núi và chùa nhưng lại ko khai thác nhiều được, có ai ko thích cảnh núi sông chứ, sao các bác trong nghành du lịch nhà ta ko liên kết với các tỉnh khác như Hà Tiên chẳng hạn để làm tua du lich có núi sông chẳng đẹp sao, lâu rùi ít thấy cha Tây nào ghs Vn cả, cả những chú Tây đeo ba lô cũng ít thấy ( đ đ 3). Đèn đường cũng chưa có đủ cả, cứ khoản 7h tối là thấy như là ko điện ấy, cũng chẳng xa là Phú Hoà và Mỹ Hoà đấy, e vô ăn tà hủ mà đèn đường như bị khan hiếm hay các cô chú trong ấy bảo tiết kiệm cho nhà nước ( đ đ4). Bữa nọ có lên Đông Xuyên, lụm được ít tờ quảng cáo để du lịch về nguồn các bác biết ở đâu ko, đó là Mỹ Hoà Hưng bên quê Bác ấy, trong tờ quảng cáo viết Home stay, hix các bác ấy bảo Home stay chứ có phát huy hết đâu mà bảo home stay bùn cười thật ấy. Các bác thành thật nói nha, ở AG mình đi 1 lần là chán à, MHH chẳng hạn qua 1 lần là chán rùi, ko có gì phải chú ý ngoài những kỷ vật và các vườn trái cây, cùng một ít quán lẻ tẻ kiểu cây nhà lá vườn, đi qua đó giống như là vô nơi thanh tịnh ko bằng (đ đ 5). Lên Châu Đốc thì gặp cái tệ nạn chém gãy cổ, biết chỗ thì rẻ ko thì chém cho chết, ko cũng bị mốc túi à, thử nghĩ có ai dám tới ngoại trừ tụi hs thích đi chơi và những người tính ngưỡng cùng các Tây thích đi du lịch đến nơi rẻ tiền ko thì cũng là tìm hiểu vì hiếu kỳ thui ( đ đ6). Nội cái bảng chỉ đường ở các nơi như núi Sập chẳng hạn cũng chẳng ra gì .
    Nhiêu đó đặc điểm tiêu biểu của AG các bác thấy đến khi nào phát triển.
    E thì có ít ý kiến để khắc phục như ko dám múa rìu qua mắt thợ thui các bác cứ cho ý kiến e chỉ lắng nghe thui.
    E nói ra ko phải chê gì mà đó chỉ nói lên được cái hạn chế thui: e nêu ít cách khắc phục các bác đừng cười e nha.
    Các bác nên đưa ra qui chế đối với (đ đ1): hàng đảm bảo chất lượng mẫu mã phải hấp dẫn trước mới đến chất lượng vậy sẽ thu hút hơn, quảng cáo rầm rộ vào, hay quê ta hãy ra 1 tờ báo về AG và phát free đi, cái đó chỉ là nghệ thuật quảng cáo pha chút marketing vô thui. Hãy giới thiệu sản phẩm thậy ấn tượng ra các cuộc thi như là hướng phát triển các tour du lịch như hồi trước báo Tuổi trẻ từng đăng cho tour xuyên việt đó. Hãy cố gắng bỏ ít tiền ra để tìm kiếm những logo thật độc đáo ko copy, những biểu ngữ thật hay thật đẹp về sản phẩm của mình đặc biệt vệ sinh. Các cô chú trong bảo vệ an toàn thực phẩm cũng nên đi kiểm tra thường chứ, chứ đừng để kêu làm, vậy há lẽ ở ko ăn lương nhà nước nuôi ư.
    (Đ Đ2)
    Các ban nghành có trách nhiệm ở AG hãy đầu tư, dù ko lời cũng phải đầu tư, có 3 cái lợi các bác à: lợi thứ nhất các bác đã giúp được những người dân tộc thoát nghèo. Lợi thứ hai phát huy được truyền thống của mình. Lợi thứ 3 du khách đến càng lúc càng đông người này truyền miệng người kia cũng vậy du khách đến AG đông chẳng những kiếm lời từ các tour du lịch mà còn kiếm được cách giới thiệu sản phẩm AG nữa, lúc đó có thể đồn xa hơn cái sản phẩm mình, các bác khỏi tốn tiền quảng cáo mà có đông khách, tụi Tây nó thích các món truyền thống AG lắm dựa vào đặc điểm đó nó có thể lấy hàng mình lúc đó lại sinh lời.
    ( Đ Đ 3,4)như trên đã nói đầu tư và liên kết các bác à, bỏ vốn đầu tư, hợp tác liên kết các tour với các tỉnh thành ở Miền Tây, quảng bá rầm rộ giảm giá coi thằng nào ko chụi đến lấy qui tính cái làm gì chả được. Cố gắng đường xá, đèn đuốt, internet cộng cộng nhiều vào, điện thoại cộng cộng cố gắng thêm, để có thể tiện liên lạc nếu có chục chặc, chứ đừng để lên tới núi cầm theo di động lại mất sóng là dễ quê, nếu e nào leo lên có đau tim là chết lun. Mỡ các chạm y tế nhỏ để tiện có lúc ko hay cũng đỡ. Mỡ các dịch vụ học và leo núi để cho kiếm cái cảm giác mạnh nhưng an toàn nha. , kiếm chuyên gia để dạy.
    ( Đ Đ5) home stay nghĩa là nhà dân đó, cái này thường tụi du học sinh dùng. Nên chú trọng về cái dụ home stay này nha, giả sử chọn nhà mà HS ( home stay) chọ món ăn đặc trưng của nàh mà HS, chọn tư cách của chủ gia mà HS, phải bít tiếng anh nha chứ đừng để dịch nghe sấm là chết à. Phải chọn địa điểm HS để phát huy hết 2 từ HS
    (Đ Đ 6) các bác công an cố gắng tuần tra thường vào, cũng cố gắng học lấy vài chữ tiếng anh để chỉ đường và giúp đỡ khi có chuyện các bác à.Dù có hay ko cũng tuần tra để người ta thấy cái bề ngoài ( tích cực tăng lương cho các chú làm hăng vào, vì nghành này nguy hiểm). Đừng đứng yên mà phải đi tới lui vào đám đông đồ để tụi nó ko dám ra tay. Sẵn các bán lập biên bản các cụ nào xả rác bừa bãy cho tụi Tây nó thấy vệ sinh chư ko tụi nó chữ ko à, e nghe hết vài lần rùi. Đặc nhiều thùng rác công cộng để khỏi phải đổ thừa. Ra luật cấm xả rác bừa bãi, buôn bán có nơi, vậy là ok thui, gắng mà lập trật tự sẽ ổn à. Các bác học anh văn vào nha. Ra luật đương nhiên có phạt, giả xử các bác lập biên bản, cứ nhiều lần thì thằng đó lên đường ko thì mỗi lần là 5k là oke, nhưng phải từ từ vì Vn chơi dơ quen khó sữa e cũng đôi lần vi phạm mà.
    Tóm lại cho bác nào làm biếng đọc ít từ:
    Thay Đổi, Đầu Tư, Phát Huy Truyền Thống, Làm Đúng và Đủ nghĩa vụ viên chức, Quảng Cáo, Ra Vốn chịu thiệt để kiếm lời ( thả tép bắt tôm đó), Ra Luật, Ra Báo Free, Mở các cuộc thi về ý tưởng sáng tạo ( có thưởng cao vàom ko ép buộc nha), Tăng Lương Cho các chú đúng trách nhiệm
  4. AnotherFruit

    AnotherFruit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Hoan nghênh em gái 17 tuổi, góc nhìn của em hơn hẳn anh rồi đấy. Anh nghĩ mãi mà tới khi đọc được bài viết bên dưới của em thì anh mới rõ ra là anh cũng có ý nghĩ gần giống em nhưng không tổng hợp và diễn tả rõ ràng được như vậy hi hi hi....
    Nhưng anh có một cảm giác là chữ TIỀN hiện lên trong đầu anh khi đọc những dòng em viết và liệu người dân của chúng ta có chịu hiểu và chấp nhận khi chúng ta cứng rắn hơn trong quản lý!!??

    Vậy làm sao để có tiền?
    Làm sao vừa đạt được như em nói vừa thuận lòng dân?
    Làm trong bao lâu thì thấy được kết quả bước đầu.
  5. ghostnaughty

    ghostnaughty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Sao a lại hỏi tiền chỗ e? Theo e được biết thì nhà nước đã đưa ngân sách về AG rùi mà, tại các ông các bà muốn kiếm chút đỉnh quá thui. Theo a bên singapore luận pháp sao được vậy, a còn nhớ cái vụ khoản 4 năm trước của chính phủ singapore nói về vụ ko tham nhũng ko, nếu ko e nhắt nha: CP ( chính phủ) singapore ( sing ) đã áp dụng việc trừ tiền lương giả sử 1tháng a đc $1000 thì anh được lãnh chỉ $900 thui còn $100 sẽ được nhà nước giữ, nếu ai tham nhũng thì số tiền đó sẽ mất và còn bị pháp luật trị, vậy nếy ko tham nhũng tiền sẽ đi đâu: dạ thưa các a các chị tiền đó sẽ được trả lại sao khi các cô các bác về hưu thui, vậy chẳng tiện sao. Tại sao sing lại là đất nước đẹp, lại được coi là nước xanh sạch nhất, thằng Nhật sao cũng vệ sinh thế: Thằng sing nó áp dụng luật xanh sạch đẹp a chị à, còn thằng Japan thì trong nhà nó có tận 4 cái thùng rác, để phân loại mà bỏ vào, và cũng phải chờ ngày bỏ rác theo từng loại, tại sao người ta làm đc, cái đó 1 phần là do chú Nguyễn Thiện Nhân ( bộ trưởng bộ giáo dục ) thui, các bác từng nghe câu "dạy con dạy từ thưở còn thơ, dạy vợ từ thở ban sơ mới về" ko, có lẽ nghe hơi bị lạ, nhưng thử nghĩ nếu 1 e học mẫu giáo được dạy về rác và luật giao thông chẳng tốt sao, tại sao vô mẫu giáo chỉ học hát và chơi, vô lớp 1 thay vì các e nó học đạo đức thì hãy chia phân nữa học về vệ sinh môi trường, an toàn giao thồng, chẳng tốt sao, cho các cháu học anh văn từ nhỏ lại rất tốt đấy chứ ( đây là chứng minh của tiến sĩ người Mỹ ). Chỉ nhiêu đó các bác nghĩ xem, các e nó sẽ biết thế nào là sạch thế nào là an toàn, làm thế còn tiết kiệm một khoản vô ngân sách nhà nước còn gì, và có lại cho các bác muốn làm giàu ( cái này đừng ai giành nha e đã manh nha từ cấp 2 rồi ) tái chế sẽ tiết kiệm, lại tiết kiệm tài nguyên rồi. Bởi vậy nếu các e nhỏ biêt sao là sạch khi ra đường gặp rác dưới đường các e sẽ nhặt, người lớn mà nhặt thì bảo là khìn, nhưng nếu con nít nhặt thì các bác lớn sẽ thấy ái nái và làm theo, thế là tốt cả đôi đường, khi đã quen với vệ sinh như vậy, các bác bắt đầu đi tuần tra mỗi ngày, và ra luật vệ sinh, biết bỏ rác đúng nơi, vậy ko được ư. Còn tiền bạc thì các bác lo chi chuyện đó, ai mà thử nghía qua cái bảng xếp loại ăn chơi thì An Giang mình hình như đứng đầu cả nước đấy, thay vào đó, thì có tiền đó, giảm ăn chơi là được e ko dám nói nhiều ko các bác lại bảo e dạy khôn, mày nghĩ được chẳng lẽ tao ko nghĩ tới hay sao cái ấy chán lắm các bác à, chẳng mai e lại mang quạ nữa.
    Còng bác AnotherFruit bảo: có phải chúng ta cứng rắn quá ko, vậy là bác này chỉ quan tâm trong nước ít quan tâm tình hình xung quanh, e chỉ bác chỗ khai thác thông tin chính xác mà hay nha, hãy vào những trang của du học sinh vn mình ấy, e là người ghé vào thường xuyên lắm, trang nào cũng được bác hãy xem cái kinh nghiệm của họ khi gặp phải bên xứ người là gì là bác sẽ có kinh nghiệm thui.
    Nếu nhà nước ta chịu và có những quan điểm như e, e chắc khoản 10 đến 15 năm nước ta sẽ thay đổi thành nước giàu có nhờ vào khoản dịch vụ thui, tại sao AG chúng ta ko thử nghiệm và đi đầu để cho cả nước xem, e mê cái tàu điện ngầm lâu rùi, bởi vậy các bác mau bắt cầu để tụi Tây nó khỏi bảo kênh rạch và sông nhiều quá nó ko chịu tới quê ta đầu tư nha, để lúc đó giàu rùi sẽ được tàu điện ngầm. Ko biết lúc đó e đang ở đâu nữa. Thui các bác cứ bàn bạc xem sao, e ko dám có ý kiến phản đối đâu, đợi e làm giàu rùi, lú đó e sẽ nói chuyệ với các bác.
  6. AnotherFruit

    AnotherFruit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Sao không ai tham gia với tụi này hết vậy ta....
    A móc Ghost:
    1. em biết sao Sing làm cắt lương được không? Vì lương họ cao. Nước V đầy tham nhũng và công chức không làm đúng trách nhiệm và bộ máy cồng kềnh ai cũng biết. Ngay cả M khi hỏi cần họ giúp gì để chống tham nhũng thì khi nghe câu nói vấn đề ở Ngân sách trả lương không đủ thì Ngài Bụi Rậm cũng im re... Không biết thê này có đúng không "Cái vòng lẫn quẩn: lương không đủ ---> sống bằng bổng ---> ngu gì là hết sức ---> không đảm bảo công việc ---> tăng biên chế ---> quy lương tiếp tục chia nhỏ ---> dù có tăng quỹ lương nhưng chia ra thì lương thiếu ---> lương không đủ". Công chức họ cũng là con người mà.
    2. Hiện nay, do công việc không hiệu quả nên quy lương thấp. Nếu muốn công việc hiệu quả để lương cao thì theo cách của em tuyển người có bản lĩnh vô...Ví dụ người đó là anh đi...nói thiệt nhe cho anh xin 2 chữ Bình An.
    2.1 Công việc đâu phải là Chớp Mắt 1 cái nắm được liền....phải từ từ phải làm chung với các trưởng lão để hiểu (thực tế là vậy). mà đã là công việc hành chánh thì dâu trăm họ, dâu của người có trí thức hiểu huyện và cả người không cần hiểu gì ....2 tháng thì anh thành bô lão luôn.
    2.2 Cứ coi như xong điều 2.1 anh không thành bô lão đi. Thì để nắm được cái công việc và gia tăng hiểu quả phải mất một khoản thời gian mới thấy kết quả hiện hữu là lương anh tăng. Thì phải nấu cơm rồi mới có cơm ăn muh đúng không. Thì trong thời gian đó vợ con anh treo mõm lên cành cây àh...không anh chưa có người yêu nữa thì lấy gì có vợ nhưng cái đám bạn anh có tha cho anh không? Tháng đầu tiên ăn mừng tháng lương đầu tiên, tháng thứ hai.....
    3. Trích thêm ngân sách cho quỹ lương để thuê công chức giỏi...Cách này hay nè...Ngân sách là từ bán tài nguyên như ở quê ta thì có đất sét, cao lanh, than bùn, đá...khai thác nhiều lên 1 chút chắc cũng okie...nhưng như (rời vào vòng 2 công việch không hiệu quả ) rồi mọi chỗ cái núi S thì ..... Ngân sách từ Thuế của khối DN...cái này vướng DNmũ3 thì cũng rơi vào vòng 2, rồi mấy bác đi thu cũng ở vòng 2.... khối TN thì quê ta hơn 82% là nông nghiệp...nông nghiệp miễn thuế. Làm chi đây. Mà năm 2007 để tăng lương cho công chức --> giảm ngân khố cho y tế hic hic hổng biết cái nhà gần hồ Nguyễn Du sẽ như thế nào nữa đây , ý anh hổng dám tưởng tượng, cắt bên giáo dục chắc là em không chịu dồi...vì như em đã nói đúng hông nè; cắt bên An Ninh và Quốc Phòng cái này thì lấy ai giữ phép nước..cũng theo ý kiến của em nói... Đi vay và đi xin, ai cho..nếu họ cho cũng phải căn cứ trên tiềm năng quê mình có ai đứng ra trả nổi không. Mà vướng 1, 2 thì ai cho mình vay...có vay tiền để xây dựng đường sá và đưa điện về mọi nơi để nâng cao đời sống rồi...Nhưng cũng vướng 1,2,3 dù cũng có hiệu quả và đáng mừng (tỉnh Ag là tỉnh đầu tiên và cho tới hiện nay là địa phương có hệ thống giao thông và điện Ok nhất nước) nhưng có thấm vào đâu... Làm sao đây hic hic quê tôi nghèo vẫn hoàn nghèo hic hic hic...
    4. Em nghĩ thử nếu mình xử ai sả rác phạt 1.000.000 tương đương với 100$ đi có ai đủ tiền trả. Hay xả rác bắt nhốt..chưa đây 10p chắc không đủ trại giam để nhốt. Xử đánh roi như ở Sing....em chịu không? Ư một cái là họ đòi đốt nhà, tự thiêu rồi kéo nhau đi biểu tình tập thể....rồi nhân quyền. Anh nhớ một câu chuyện khi đến nhà 1 đứa bạn chơi: "Ba đứa bạn anh vừa đánh em nó xong vì cái tội nói dối....đứa em còn đang bị phạt đứng xoay mặt vô vách...thì có chuông cửa...ba đứa bạn anh nói " Toàn ra xem ai,...nếu là thằng K thì nói ba không có nhà!". Em bình luận sao về vấn đề này!?
    Một minh chứng nữa cho cái trật tự và guồng máy công kềnh của chúng ta. Em ở LX thì biết mỗi ngày các anh chị TNTN đứng phất cờ để mọi người dừng đúng vạch trắng...Anh đã từng làm rồi đó em..có người nhìn tụi anh rất là trìu mến và họ tỏ ra lúng túng khi vi phạm nhưng cũng có người chửi tụi anh ở không, rồi có bạn TN đã bị hành hung rồi đấy. Mà đã bỏ tiền đầu tư cái Đèn Xanh Đỏ, tiền kẻ vạch sơn giờ thêm tiền để cho 1 người đúng đó phất cờ (tiền cây cờ và cây còi,...) ha ha ha anh ngồi bên Đức này mỗi khi ngồi uống cafe ở cái quán nhìn ra góc đường đèn xanh đỏ là anh nhớ nhà mà cười đến phát khóc.
    Naughty: Anh học xong sẽ về quê đấy....anh đi bên đây không cập nhật thông tin về quê mình nhiều . . ...bây giờ em nhiều thông tin hơn, em đưa ra hết ý của em anh đóng vai phản biện nhe. Anh nhớ quê mình lắm!
  7. leejuhan

    leejuhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    mình thì chẳng có ý kiến gì cả, vì ý kiến đưa ra ai làm , làm ra sao và làm như thế nào? đầu tư thì có đầu tư đó nhưng các bác công nhận là chỉ phát triển trên báo cáo thôi chứ thực tế thì các bác rõ quá rồi! ngày nào cũng nghe tham nhũng ,biển thủ với số tiền phát sốt thì em ...............?????????????
    thật ra trong thâm tâm mình nếu muốn phát triển theo ý mình thì các bạn có nhân lực , có sức , có vốn cứ tự nhiên mà làm, từ nhỏ đến lớn . Thật ra mình có làm được thì chi mà chi không đẹp thì dẹp luôn , đều này mình thấm thía lắm rồi .
    mình ở xứ người học của họ đem về quê mà làm ,nhưng mà chờ các ông cán bộ duyệt cũng là cả một vấn đề,còn khi nào về thì chưa biết?????????
  8. ghostnaughty

    ghostnaughty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hehe e biét sao cũng có người bảo lương thấp mà, giống như câu bần cùng sinh đạo tặc thôi, vì vậy, phần đầu e đã bảo tân lương đi, anh bảo ở sing lương nhiều hả, e lúc đầu đinh sang ấy học vài năm, nhưng nghĩ lại thì ko nè, nếu qua đó chắc e định cư lun, nhưng sao khi tìm hiểu rút đc 1 câu, làm nhiu thì đc nhiu, ko làm chết đối đó. Chứ đừng bảo câu lương nhiều ở sing nha, 1h/$4 là công việc thấp nhất tại sing, tao lắm chỉ có $5 tính theo tiền sing ấy. Ở AG mình cũng có nhiều người đi sing lắm mà, cứ hỏi phát biết. Nhưng đúng là ít lương thiệt nhưng cũng chỉ vì nghèo thui, các bác ko có tác phong nơi công sở như nước khác làm việc rè rà, chất xám bị huỷ bỏ, tối ngày đè đầu đàng e hoặc cấp dưới thì đợi đến khi nào đc lên lương.
  9. satthutinhdoi

    satthutinhdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0

    Nói chung cũng chã biết nữa, nghe người ta nói bất cập thì nhiều nhưng làm thế nào để sữa thì nghĩ không ra.
    Làm thế nào để thu hút người trẻ về Ang Giang ?. Nó liên quan đến bao nhiêu vấn đề khác. Rồi tôi cũng sẽ về Long Xuyên, làm việc nơi có người thân thì vẫn tốt hơn
  10. AnotherFruit

    AnotherFruit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Thì cái chính là ở chỗ ai cũng thấy cái khó ở chỗ thiếu tiền phải giải quyết cái đó trước...nhưng để giải quyết thì không nghĩ đâu ra cách...càng nghĩ càng thấy rối..Nên xin lỗi...hy vọng ở thì tương lai vậy...Nhưng tương lai ở đâu...ngày xưa cũng có người kêu mình là tương lai nè...nhưng như đã nói....mình không thể... ngày ăn nửa chén cơm rồi nay lưng ra làm đến quay cuồng rồi... tối trên đường cà tàng về nhà nhìn thiên hạn ầm ầm ra đường đi mua sắm...
    Cái vòng xoay
    thiếu tiền --> lương ít --> trị trệ --> tiêu cực --> nguồn thu giảm --> thiếu tiền --> ...
    coi ra khó giải quyết quá. Thử chia nhỏ và phân loại theo 1 hướng khác xem, thêm 1 biến số vào
    ---> nhân viên tồi --> trì trệ --> tiêu cực ---> nguồn thu giảm ---> thiếu tiền --> lương ít ---> nhân viên tồi...
    nói như thế thì chúng ta cũng nghĩ không ra cách giải quyết thì làm sao mà chê người khác được. Nên em chẳng dám chê mà kêu em về thì để từ từ...
    Nhưng nhìn 2 cái vòng xoay ở trên tôi thấy có lỗi với 1 số người đã làm việc cật lực và chân chính (tôi biết rất nhiều người như vậy), mà họ lại là số đông nữa chứ(vì nếu toàn tham nhũng và chẳng ai chịu làm việc thì cái N hà sập từ lâu rồi, chứ không có sự phát triển tạm chấp nhận như hiện nay đâu). Nếu bạn hỏi tôi họ chân chính thì làm sao họ sống được thì cái quan điểm chân chính của tôi là: Nếu điều đó buộc phải làm để tồn tại mà không gây hại cho người khác tại thời điểm tồn tại đó thì tôi cho đó là chân chính.
    Ví như: tôi được nghe câu chuyện của người Tây Đức khi sau chiến tranh họ cũng phải đào các công viên và các khu vườn ở các cung điện, pháo đài lên để trồng Khoai Tây. Rồi họ cũng tìm cách đem hàng hoá đi buôn để kiếm tiền...Điều đó không thể nói là đạo đức hay không mà phải nhìn đó là phải làm để tồn tại.
    Như một số người mà tôi biết, và ngay cả gia đình tôi thì họ nuôi heo, trồng trọt hoặc làm thêm 1 nghề tay trái, tiết kiệm dần rồi hùn hạp làm ăn. Đành rằng họ cũng có thể sao nhãn việc công việc, họ cũng có thể là một nhân viên tồi nhưng không thể đánh đồng họ với bọn tham nhũng, ăn cắp tiền, rút ruột hay trù dập người khác, hành dân để có tiền hưởng lợi....Vì nếu không có những người "CHÂN CHÍNH" ấy thì cái vị trí quản lý 1 trật tự (ở mức nhất định) ai sẽ làm...như tôi đã nói từ đầu không phải tôi...

    @lee : có những cái học và đem nguyên khuôn về thì áp dụng vào cũng chỉ là để thất bại thôi bạn ạh. Tôi không đả kích bạn đâu nhe..mà đó là điều mà tôi vừa nghiệm ra cho chính mình đấy. Ngày xưa lần đầu tiên được đi Singapore học 5 ngày thôi...tôi thấy tới cái thùng rác trong phòng vệ sinh của họ cũng nghĩ là đáng để học hỏi và đem về VN thực hiện (nói thế để bạn hiểu là tôi thấy cái gì cũng mới và hay và muốn làm cho VN mình hết). Rồi đến lúc thời gian đầu chiễm chệ ở Đức tôi cũng lại thấy cái gì cũng hay cũng muốn VN như vậy..nhưng tới giờ thì cái cách suy nghĩ để ra được "cái đó" mới là quan trọng. Bạn thấy tôi thay đổi không!? Tôi hiện giờ còn có 1 ý nghĩ "nếu ông Sếp không chịu kí hoặc kí chậm là do mình còn HẠN CHẾ ở một điểm nào đó chứ không phải tại ông Sếp NGU" (vì mục tiêu của mình khi viết dự án, kế hoạch và khi bước vào phòng Sếp để trình kí là Có Được Chữ Kí Của SẾP. Ông Sếp là ai?Ông thích màu gì? Ông đang vui hay buồn? Vấn đề ông quan tâm trong công tác nhất là gì? mình chắc chắn phải biết. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà. Hổng biết mai này tôi có thay đổi nữa không nhỉ!?

Chia sẻ trang này