1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tâm sự cùng CAMBUON

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi CAMBUON, 14/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic của cambuon và những lời khuyên với mọi người trong mục Tamsu của bạn, mình cảm nhận bạn là một người có một tình cảm sâu sắc. Có những bài tâm sự của mọi người, có nhiều người đã vội vã mắng chửi thậm tệ vì một vài lý do mà chủ topic mắc phải sai lầm, nhưng mình thấy bạn luôn có những lời phân tích bổ ích cho chủ topic, một sự an ủi và một lối thoát cho những người đang đứng trong bóng tối...
    Mình xa nhà, xa quê hương cũng khá lâu và đã hơn 10 năm mình không gặp lại Ba, mình thật sự đã quên Ngày Của Cha, mình thật có lỗi, nhưng biết làm sao hơn khi Ba đã bỏ rơi Mẹ để đi theo người đàn bà ấy... mình cảm thấy thật buồn, thật buồn
  2. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận về Khúc mưa ?"Nhạc Phú Quang
    Tháng sáu, mưa, mưa.
    Giá trời đừng mưa, và anh đừng nhớ.
    Trời không mưa và anh không nhớ, anh còn biết làm gì.
    Em như hạt mưa trên phố xưa,
    Nuôi kỷ niệm bám hoài trí nhớ.
    Kỷ niệm như rêu, anh níu vào chợt ngã.
    Tình xưa giờ quá xa.
    Hoa cúc vườn nhà ai thả từng chùm,
    Cho anh thương áo em vàng.
    Tháng sáu trời buồn,
    Tháng sáu riêng anh, bầy chim sẻ hiên nhà bay mất
    Như em như em...

    Đêm nay khi ngòai hiên những giọt mưa thi nhau gỏ nhẹ ngòai ô cửa kính - ở nơii này bài hát cất lên như một dấu lặng ?nhốt giọt mưa vụn vỡ vào tim.
    Chẳng hiểu sao những ca từ của bài hát đêm nay lại thân thương quá đỗi ?" Lời nhạc như tiếng lòng thủ thỉ ..như tiếng nói chơi vơi từ khỏang không gian xa xôi ?có phải vì bài ca đang đồng cảm trong thanh âm tiếng mưa rơi ??Tháng sáu,mưa , mưa ?? .Nói đến tháng sáu ,là nói đến mùa mưa , nói về những ký ức, cả về những kỷ niệm..mưa luôn là một đề tài bất hủ cho bao nhà thơ , nhà văn sáng tác..có lẽ giọt nước của trời kia còn bao bí ẩn không nguôi?những bí ẩn riêng có cho những ai gắn liền với một trời tháng sáu ..để khi bài hát thốt len đến nao lòng :
    ?oGiá trời đừng mưa, và anh đừng nhớ.? ?" Tôi yêu cái từ ?ogiá? này ..có cái gì đó ngập ngừng , có cái gì đó tiếc nuối ..có cái gì đó hòai thương và có cái gì đó bãng lãng ?giá như đừng mưa ..và anh đừng nhớ ?o bài hát thốt lên như tiếng lòng người con gái nói với người yêu , nói với một ký niệm?.?giá như ?o anh nhỉ ! .Đôi khi ngồi so sánh từ Giá như và từ nếu , hai từ ở một mặt nào đó giống nhau về ý nghĩa nhưng với giá như ..là cho người ta bao gồm chút tiếc nhớ ..u hòai trong ấy ?
    Em như hạt mưa trên phố xưa,
    Nuôi kỷ niệm bám hoài trí nhớ.
    Kỷ niệm như rêu, em níu vào chợt ngã.
    Tình xưa giờ quá xa.
    Tôi thả cảm giác mình đi hoang cùng giọt mưa kia ..và trôi tư lự theo tiếng nhạc ..gợi sầu đêm cô tịnh ??em như giọt mưa trên phố xưa ..nuôi kỷ niệm bám hòai trí nhớ ?o .Giọt mưa rong chơi qua bao chặng , qua bao đọan đừờng và giờ đây giọt mưa khi xưa ấy ..đang âm thầm trên hiên vắng ..mưa vẫn rơi ?và lòng vẫn nuôi ..nuôi cái kỷ niệm ?được cất giữ đâu đó trong một ngăn nhỏ của trái tim yếu mềm ..tưởng rằng kỷ niệm đã khóa cửa cài then..những lớp bụi thời gian đã phôi pha một thuở ..thế nhưng ?okhúc mưa ?o như chiếc chìa khóa mở hồn tôi đêm nay ..cho tôi hiểu ở một góc nào đó ?những gì đã qua ..vẫn còn mãi một dư âm ..một kỷ niệm
    ?oKỷ niệm như rêu ..em níu vào chợt ngã ?o
    Câu hát này đã đưa tôi lên đến đỉnh điểm cảm xúc bởi sự so sánh ?đến nao lòng . Tôi cảm thấy trơn tuột nơi bàn tay ..như rong rêu đang bám quanh trong sự trượt ngã của riêng mình ?Kỷ niệm đã trượt dài như những bánh xe quay ..trong nhịp sống hôm nay ?để khi nhớ về ..khi ta níu vào..và vô tình ta chợt ngã ..dẫu rong rêu ?" màu của thời gian cứ bàng bạc ..nhưng vẫn làm ta đau quay quắt ..khi trượt vào đêm?
    Tôi đưa tay bóp nhẹ trái tim mình, chận ngang ngực tiếng thở dài thật khẽ ..bật review để nghe lại bài hát ..để cảm thấy lòng nặng trĩu một niềm riêng ?Cơn mưa đã qua , ngày tháng đã trôi xa ..bao năm rồi nhỉ những bước dài , bước ngắn ?Lần đầu tiên khi nghe bài hát này trong ?oDạ khúc ?o 6 năm rồi có lẽ của một người bạn gái thân gởi tặng với lời tựa ?o Bạn sẽ rất thích ?o mình đã bắt gặp cái cảm giác xao xuyến đến nao lòng ?Hôm nay nghe lại bài ca xưa vẫn thấy trái tim đập nhanh trong ***g ngực ?những gia điệu Phú Quang đã lột tả rất thực bổng sống dậy đêm nay .
    Cám ơn bài ca cho ta nhớ một thuở chia xa, cho ta ôn về một ký ức ?cho ta biết đã có lần trong tiềm thức ta cố dấu đi giọt lệ ở bờ mi ..và hôm nay giữa trời đêm đơn côi ?oKhúc mưa ?o bật lên như nói dùm ta câu chử ..Hãy giữ dùm ta nhé sợi dây đàn trong tim , trong trí ?cứ hãy rung lên đi để ta biết rằng ta vẫn còn cảm nhận cuộc sống ở xung quanh ?Chẳng có điều gì giữ mãi phải không Anh ..khi nỗi nhớ chợt len về trong hơi thở ?Ừ ta sẽ sống tiếp những ngày ta bước tiếp..bởi đường chân trời ...còn tít tận miền xa...
    Được cambuon sửa chữa / chuyển vào 11:21 ngày 21/06/2007
  3. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Hồi ký về những chuyến đi -lần đầu tiên đến Đức
    Mình muốn viết cái gì đó vào những buổi trưa ..khi lòng nhẹ hẫng ..chọn những điều còn lại trong đầu cho những chuyến đi để viết ..như một sự trãi nghiệm...dù hôm nay mình đã trở nên rành rẽ nhiều và bước chân đã qua rất nhiều nơi..nhưng cái cảm giác ngỡ ngàng và thú vị của một cô bé chân ướt chân ráo đầu tiên vẫn khắc trong lòng mình ...như một ký ức ..nhè nhẹ ..vui vui ...vì mình sợ mình lan man trong những câu chuyện buồn..mình muốn trốn chạy và thật sự thóat khỏi nỗi buồn bạn ạ ...
    Phần 1 : sân bay Frankfurt- năm 2002
    Ngồi suốt 11, 12 giờ dài trên chiếc boing 737 của hãng hàng không Luffhansa ..Tôi thở một tiếng nhẹ nhõm khi trên màn hình tiếng cô phát thanh viên người Đức đang đề nghị mọi người cài dây an tòan ..máy bay đang hạ cánh .
    Nhấp nhỏm nhìn ra ô cửa nhỏ bên hông máy bay , nhìn thấy một màn sương trắng nhẹ bồng bềnh bên dưới trong cái ánh sáng le lói của mặt trời ..một ngày mới có lẽ đang đến . Chỉnh đồng hồ theo giờ địa phương Đức cách Việt Nam 6 giờ đồng hổ đủ để tôi cảm nhận sáng bên này ..chính là chiều Sài Gòn ?"nơi tôi đang ở . Tôi tự hỏi lòng rằng nếu ở độ cao như thế này liệu nếu trời mưa tôi có thể thấy được những giọt mưa xuyên qua mây đập vào ô cửa máy bay ? rồi lại bật cười nhẹ vì cái điều ngu ngốc thóang hiện : mưa là do mây ngưng tụ ..nếu máy bay bay phía trên cụm mây thì làm sao có thế thấy được mưa . Cười nhẹ với mình và với anh chàng tiếp viên người Đức khá bảnh trai ngồi phía trên đang nhìn mình ..Tôi thở hắt ?và lóng ngóng chuẩn bị hành lý ?cái ipot đã làm bạn đường dài ..được xếp lại cùng quyển sách dày cui ?o Cô đơn trên mạng ?o..Tôi đã đọc gần xong quyển truyện ..nó mang lại cho tôi chút xao lòng ?và chút cô đơn khi cảm nhận ..tôi đang rất xa nhà ?
    Máy bay đã nối đường ống dẫn vào sân bay ..tôi lục tục theo mọi người làm thủ tục Check in vào Đức ?Đập vào mắt tôi lần đầu tiên khi đến Đức là sân bay Frankfurt bao la rộng lớn này ..Tất cả đều có bảng chỉ dẫn phía trên?cứ đọc bảng chỉ dẫn bằng tiếng Anh và lần theo từng cua quẹo ..Tôi mờ mắt vì rất nhiều chỉ dẫn và cả cái bỡ ngỡ ban đầu khi đối diện trước 1 sân bay quá lớn trung chuyển của Châu Âu ?" Frankfurt. Ở đây , bạn sẽ phải tự làm tất cả ..từ việc kéo lê hành lý ..chi đến việc leo lên leo xuống các tầng ..không ai giúp bạn vì đây là Châu Âu .Mặc dù đã được nghe dặn dò rất kỹ , nhưng tôi không làm sao tìm thấy hành lý của mình ..ngồi đợi dài cả cổ cho đến khi băng chuyền hành lý đã ngừng , chỉ còn lác đác vài chiếc vali đang đợi chủ ..nhưng không thể thấy hành lý của mình..Tôi xanh mặt chạy đến trung tâm khiếu nại ..và khiếu nại mất hành lý ?có lẽ họ ôm bụng cuời vì bảo tôi ..?line 12, please? Ái ui ! giờ mấy hiểu ở đây có hơn 12 line để nhận hành lý ..và mội số hiệu chuyền bay ứng với 1 line khác nhau?khác hắn với sân bay Tânsơn Nhất của mình .
    Hòan hồn khi đâu đó đã xong và anh chàng hải quan hất mặt kênh kiệu hỏi mình lý do vào Đức ,mình dõng dạc trả lại ?oGafa fair ?o và trình công điện của đại sứ quán tại Đức gởi cho đại sứ quán Đức tại Viet nam ?" Anh chàng liếc cái vé máy bay của mình và hói chuyến chuyển tiếp từ Frankfurt đến Koln ..sẽ đi bằng cách nào , mình lại dõng dạc ?oby air? , Anh chàng mời mình vào phòng trong làm ai cũng tròn mắt ?chết rồi chuyện gì đây ?eo ôi thót cả tim vì người đồng nghiệp được lệnh đón mình ở Koln xa tít ?Trái tim muốn rớt ra khỏi ***g ngực ?" mọi chuyện được giải thích rõ hơn vì từ Frankfurt đến Koln mình sẽ tiếp tục bằng tàu điện ngầm .Ký hiệu ICE là ký hiệu cho tàu điện ngần không phải bằng máy bay nội địa . Tôi vò đầu ..tại sao cái đại lý bán vé không nói trước cho mình nhỉ ? lần này sẽ tẩy chay cái đại lý này và không thèm nhìn mặt nó.Ai biểu nó làm tôi vỡ cả tim?
    Bây giờ thì thay vì ?olên trời ?o ,tôi lại kéo hàng lý ?oxuống đất ?o cái suy luận logic cũng giúp được tôi trong trường hợp này định vị được cổng nối sân bay với trạm xe điện ngầm ?.Tôi đi như chạy vì tôi đã phí quá nhiều thời gian ..và cái vé trên tay cho biết chỉ còn 15 phút nữa là tàu sẽ rời bánh ?lần đầu tiên cái người con gái ?"tôi cảm giác bơ vơ và chen chút mũi lòng ?gió sớm mùa thu ở Frankfurt đủ lạnh để quất vào mặt vào đôi bờ vai bé nhỏ của tôi ..
    Cuối cùng tôi cùng kịp chuyến ICE của mình , tàu chỉ dừng ở ga đúng 2 phút và tối phải bằng mọi nổ lực tha lên cái vali to 25kgs cho chuyến đi gần 3 tuần cái laptop trên lưng cái giỏ làm điệu bên vai ( lần sau tôi tự nhủ sẽ chẳng điệu đàng bỏ hết mấy cái thứ không cần thiết ờ nhà vậy )
    Tìm thấy chổ ghế của mình ,tôi ngồi xuống và thở dốc ..có lẽ chỉ có tôi là 1 con bé da vàng tóc đen ..lẫn trong đám người áo vest chỉnh tề kia ..tôi khoan khóai nhìn những cảnh vật hai bên đường trôi với vận tốc kinh khủng ?tàu cao tốc tăng tốc tôi nghe ù cả tai giống như máy bay bắt đầu lấy độ cao hay lúc chuẩn bị hạ cánh ?Bây giờ việc của tôi là phải lắng tai nghe cho rõ cái ga nào sẽ xuống ( tàu chỉ dừng 2 phút ) ?"Koln serring ra cái ga tối cần nhớ ..cái thứ tiếng Đức bập bẹ của tôi không đủ để thực hành ở đây khi mà chưa nghe rỏ chử đầu cả câu đã biến mất .Nhưng điểu dễ nhớ nhất là hình ảnh lừng lững của Kolner Dom đập vào mắt tôi ..cái vẽ đẹp mê hồn của nhà thờ (Dom) nổi tiếng này ..cho tôi biết đã đến ga tôi cần xuống..
    Hòa lẫn trong dòng người tấp nập , bắt gặp người bạn đồng nghiệp Ralf Honighausen đón mình trong cái lạnh chớm thu 15 degreed đủ để tôi rùng mình so vai ?cảm thấy bé nhỏ đi bên anh chàng người Đức cao khều ?tôi lại thấy ấm áp vì sự lịch sự và quan tâm quá mức của Anh ?" bất chợt lại tự nhủ ..Bắt đầu một chuyến đi .
    Được cambuon sửa chữa / chuyển vào 15:35 ngày 21/06/2007
  4. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Phần 2 :Ngày đầu tiên ở Koln
    Koln ( Cologne ) đón tôi trong buổi sáng nắng nhè nhẹ trãi dài trên những góc phố - Là Kolner Dom sừng sừng tạc bóng giữa bầu trời phương Tây . Choáng ngợp trước cái đẹp và sự hùng vĩ của Dom tôi theo chân Ralf đi một vòng qua sân của ngôi nhà thờ đá nổi tiếng này . Sân nhà thờ đủ rộng để đón ngàn nghìn du khách , khách thập phương tham quan từ mọi miền đất nước và từ cả những miền xa xôi , đủ để chân tôi tê buốt ..vì phải chạy chứ không phải đi bộ ,bắt kịp anh người Đức đang dẫn tôi băng ngang sân nhà thờ đến bãi đổ xe.
    Bãi đổ xe hơi được xây như một tòa nhà cao 3-4 tầng ngay bên cạnh Dom ( nhà thờ Kolner Dom ) Tôi cảm thấy mình bé nhỏ và lạc lõng quá giữa rừng người da trắng tóc vàng ,mắt xanh này ?Ralf hứa sau khi đưa tôi về khách sạn , ăn ngủ no say . Tối nay Ralf sẽ đến đưa tôi đi tham quan 1 vòng Dom vì Ralf đã nhìn thấy cái ánh mắt luyến tiếc của tôi khi chiếc xe hơi lăn bánh bỏ lại phía sau một công trình của thế kỷ làm tôi tò mò trong suốt chuyến đi ?.
    Tôi thở phào lần nữa khi xe ngừng lại trước khách sạn ?" Ralf đã cẩn thận tìm cho tôi 1 khách sạn vô cùng tiện lợi .Từ đây tôi có thể cuốc bộ mất 5 phút để đến ga xe lửa , có thể cuốc bộ 10 phút đến nhà hàng vietnamese , có thể cuốc bộ 5 phút để tham quan một siêu thị điện tử lớn ở Koln ?Bây giờ việc của tôi là tắm 1 cái và ngủ cho thẳng giấc vì tôi đã bị mất ngủ suốt chuyến đi và có lẽ giờ này ở Việt Nam bắt đầu vào đêm 9 giờ tối .
    Tôi thức dậy trong tiếng gỏ cốc cốc ..ở cửa phòng và Ralf với nụ cười thật tươi xuất hiện?chúa ơi bậy giờ đã 2 giờ chiều rồi ?Tôi vội vã thay đồ theo chân Ralf ?Anh cười cười và bảo anh được lệnh dẫn tôi đi chơi hôm nay và ngày mai trước khi tôi chính thức đến cơ quan làm việc ..đó là lý do bên Đức yêu cầu tôi qua ngày thứ sáu .
    Ralf bỏ xe hơi ở khách sạn cùng tôi đi bộ . Anh chỉ cho tôi cách phân biết ga , cách đọc thông tin trên bảng điện tử tòan tiếng Anh , cách mua vé tàu bằng hệ thống vi tính để dọc theo ga ?Nhưng tôi chưa bao giờ thực hành vì tôi có 1 lọai thẻ đặc biệt dành riêng cho dân bussiness tham gia hội chơ Frankfurt và Gafa ?" Chỉ cần trình lọai thẻ này tôi có thể sự dụng miễn phí các phương tiện giao thông đại chúng mà xe lửa dừơng như là một phương tiện phổ thông bên Đức vậy .
    Tôi tung tăng theo Ralf ngắm phố phường và bài học đầu tiên tôi phải học đó là cách băng qua đường và đi bộ . Không biết đã bao nhiêu lần Ralf níu tôi lại, khi tôi cứ tự nhiên bon bon băng qua đường bất chấp đó là ngả tư và đen giao thông đang một màu đỏ .Có lẽ cái tư duy rất ư Việt Nam của tôi rằng khi tôi không thấy xe ?nghĩa là tôi được quyền băng ngang .Ở đây ý thức người dân rất cao , cho dù không thấy bóng dáng chiếc xe hơi nào ,nhưng họ cũng kiên nhẫn đứng ngay vạch giao thông dành cho người đi bộ và chờ đợi đèn vàng . Tôi ngạc nhiên hỏi Ralf , ?othế những đâu có thấy xe nào băng ngang ..việc gì phải đợi lâu như thế??.Ralf mĩm cười và nói đó là một thói quen. Tôi cảm thấy quê quê vì cái tính Việt nam của mình và tự hứa khi về Viet nam tôi sẽ chấp hành đúng quy định giao thông không băng ngang , đi tắt .
    Ralf dẫn tôi vào một nhà hàng người Hoa đối diện với Dom , mắt tôi có thể thả lên nóc mái nhà thờ bằng đá trầm lặng kia qua ô cửa kính của nhà hàng ?những chú gagoy đủ hình thù bằng xi măng bằng đá đứng chễm chệ trên từng nóc của nhà thờ làm tôi hình dung đến những khuôn mặt phù thủy trong Henrry Poter vậy . Những đàn bồ câu thanh bình bay về rợp kín sân nhà thờ chiều nay trông thật tuyệt vời ..du khách có thế đứng lẫn vào đàn chim và ngước ống kính chụp lấy cảnh đẹp của nhà thờ vào buối chiều đang buông chậm ?Tôi lại theo chân Ralf dùng tách café nóng hổi trước sân Dom ?" thật là tuyệt diệu ?" cái vị café Capuccino ược mang ra cùng với 1 lớp cream tạo bọt trắng phía trên miệng ly làm tôi thấy ấm hắn lên trong buổi chiều se lạnh này .( café capuccino uống đúng điệu là bạn không bao giờ để cho lớp bọt trắng được bám trên miệng nhé ?" Người Đức rất ghét đấy )Nhiệt độ đang xuống , khỏang 15-20 độ C . Lần đầu tiên tôi cảm thấy lạnh khi từng cơn gió rít qua sân nhà thờ vì tôi sống ở Sài Gòn- nơi có khí hậu ấm áp với chỉ duy nhất hai mùa mưa ?"nắng nên chưa biết thế nào là lạnh .Tôi khóac hờ nơi vai chiếc áo măng tô dài đến đầu gối màu trắng tinh và rất tự tin vì cách ăn mặc của tôi không hề lạc lỏng . Tôi vẫn thích phong cách của Châu Âu từ quê nhà ,những nhãn hiệu Mango, Ellite ?luôn là những nhãn hiệu lựa chọn của tôi ..nên tôi cảm thấy tự tin hẳn .
    Áp chặt đôi tay lạnh vào cốc café , tôi mơ màng nghe Ralf kể về lịch sữ của nhà Thờ về những cảnh quan xung quanh về những du khách ngòai kia đa số là người Nhật ?" những người Nhật có một sở thích du lịch- Họ thích đi và khám phá và sẳn sàng tiêu tiền để khi trở về lại tiếp tục cày suốt năm cho một chuyến đi . Tôi cùng Ralf thả bộ về phía nam nhà thờ Dom nơi có dòng sông luợn lờ Rhine uốn chảy và xa xa chiếc cầu dây nối hai bờ như một bức tranh hữu tình .Dọc vỉa hè những chàng trai , cô gái Đức cùng các khách du lịch đang thưởng thức tiếng khèn sasophone âm vang và những điệu nhảy rất Đức cùng những cốc bia to tướng trên tay . Đến Đức nếu bạn không nếm bia tươi của Đức thì thật là phí ?" nhất là bia ở Koln .
    Tôi đã có một buổi tuyệt vời cùng anh chàng Ralf đi lang thang qua từng góc phố , ăn miếng xúc xích rất Đức ?" nhấm nháp ly bia trong cái se lạnh chớm thu ?" Một ngày bình yên trôi qua nơi xứ lạ và tôi cảm nhận được cái câu : ?oĐi một ngày học một sàn khôn ?o vậy . Tôi đã có một giấc ngủ tuyệt vời ..và ngày mai chủ nhật ?tôi sẽ được tham quan viện bảo tàng Koln -
  5. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    đọc topic của CAMBUON xong, thấy lòng buồn mang mác, nhiều kỉ niệm buồn tưởng đã quên lại ùa về
  6. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Chào CAMBUON,
    Bạn đang ở đâu. Mình cũng đang ở Đức, nhưng ở Berlin. Trên blog của mình cũng có nhật ký ngày đầu tiên, ngày thứ hai, thứ ba... ở Berlin. Đọc tâm sự thấy đồng cảm với bạn Cuộc sống xa nhà chưa bao giờ dễ dàng đối với những cô gái trẻ...
  7. minhdongxuan

    minhdongxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên vào 1 topic của chị CamBuon.Chị còn nhớ em chứ,chị viết hay và xúc động lắm.Em rất thích topic của chị,thích những người tâm huyết với Box tâm sự,với những người trên mạng.Chúc chị luôn cười thật tươi!
  8. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Chút tâm sự ...
    Cambuon đã đọc những nhắn gởi , những tâm sự của các bạn trên trang CB và trong hộp tin riêng - Đó cũng là một sự động viên, sự yêu mến mà các bạn đã gởi cho CB và nó động viên Cb rất nhiều để viết vào những giờ trưa giữa hai buổi sáng-chiều này .
    Thật sự khi CB đọc bất cứ điều gì trong cái thế giới TTVN này CB cũng nghĩ đến cái xã hội thu nhỏ mà mình cũng trãi nghiệm ít nhiều trong cuộc sống , việc chia sẽ bằng những dòng tự sự, bằng nhũng câu chữ đôi khi sẽ làm vơi đi chút ít nỗi muộn phiền ..vì khi đưa lên "tâm sự " bạn muốn thể hện mình hoặc muốn viết ra những gì đang dằn vặc trong lòng ..Do vậy CB rất trân trọng những tình cảm đó...Không có tham vọng làm một Hạnh Dung nhưng cũng muốn dùng những bước chân đã qua để nói để suy luận để an ủi để sẽ chia ..đó là mục đích của CB khi vào mạng ...và cũng như mọi người -ngược lại CB cần tung hê một phần ấp ủ trong CB vậy ....
    Hãy nói cho CB điều bạn đang trăn trở - CB sẽ không ngần ngại để đôi vai bé nhỏ của mình ghé vào đỡ bạn chút xíu suy tư ...bạn nhé !
    Thân thương
  9. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Về với Biển
    Chẳng biết tự bao giờ tôi yêu Biển và những khát vọng về Biển dường như vẫn ăm ắp ?" làm sao để hiểu được Biển mênh mông ấy - đứng trước Biển - như những điều tự sự chất chứa trong lòng được đem ra giải bày cùng bọt sóng .
    Màu xanh yên bình của biển hiện ra thấp thóang qua của kính xe ô tô đưa tôi vào cái không gian mằn mặn ,nồng nồng mùi Biển ?" Không biết bạn có bao giờ ngửi được hơi thở của Biển không ? nhưng tôi yêu cái cảm giác mằn mặn nơi đầu lưỡi , khô khô của gió biển và hanh hao của vạt nắng vàng vắt vẽo trên rặng dừa thấp thóang đàng xa xa ?
    Sáng sớm ,chợt thức dậy cùng tiếng rì rầm của sóng , để đôi chân trần tung tăng trên cát mịn , ươn ướt nước , đuổi bắt những chú dã tràng nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì , hít thật sâu mùi của Biển , thở thật mạnh cái trong trẻo đến nao lòng ?" nơi mà Sài Gòn sẽ không thể nào có được . Tôi đi suốt bờ biển cát trắng và sóng biển đang vỗ về từng bước chân ?nhìn những cánh tay rắn chắc , sạm đen cùng nắng biển kéo cho xong mớ cá đêm..lòng thấy thanh bình rộn rã ?Tôi bắt gặp giọt mồ hôi lao động lóng lánh trên gương mặt người phụ nữ miền biển đang phân lọai mớ cá ?" công trình của cả một gia đình suốt một đêm..nhìn rổ cá đủ chủng lọai bé li ti , những chú ghẹ xíu xíu , tôi chợt hỏi ?o Hết chổ này bao tiền hả chị ? ?o ?" Chị trả lời ?" cô mua dùm chỉ 20.000 thôi . Tôi giật mình vì con số - một con số cho một đêm lao động , cho cả một gia đình chài lưới mong manh ?thóang chút ngỡ ngàng ..tôi phải dấu chút cảm xúc đang dâng ?.cuộc sống ơi sao quá bộn bề đến thề !
    Lao mình vào dòng nước trong vắt của Biển ?" để cho những con sóng mơn man trên da thịt ?lại tan đi những nặng nề vừa qua ?" Vẫn là biển vậy đó đẹp nao lòng ,khi ta nhảy đùa cùng sóng , khi trườn người , tung tẩy như cón cá dưới sông . Biển bao dung hôn hít , chở che , xoa dịu nỗi đau , nâng niu ta vậy .. Gối đầu trên sóng để mặc cho sóng đưa ta vào với đất ..thấy bầu trời rạng rỡ ánh ban mai. Bình minh lên như một bức tranh thiêng ..từng giọt nắng như đôi tay vuốt ve cùng sóng nước ?ta chợt thấy tan biến giữa trùng khơi sóng vỗ ..và kia là mặt trời chói đỏ của bình minh ?" Màu đỏ cam của vầng thái dương , màu vàng của nắng màu thiên thanh của trời , màu trắng của mây màu nhung nhớ về một vùng đất lạ?.cộng vào nhau làm nền cho cảnh đẹp giữa trần gian .
    Tôi nghe vị mằn mặn của muối đang tan trong miệng , nghe cái ấm áp đang òa vỡ trong lòng , nghe đại dương trong một lúc phiêu bồng và nghe sôi trào trái tim của một tình yêu và cuộc sống ..Nghe biển thở và nói lời tha thiết .
    Biển cuốn vào lòng tất cả lo âu
    Chả có thể biển già đi vì bao nhiêu trăn trở
    Dành cho đất những làn êm sóng vỗ
    Lọc tình yêu thành vị muối đậm đà
    Tình yêu được lọc bằng sự đậm đà của muối ?" Vậy hãy nghe vị chát nơi đầu lưỡi bởi thả lòng làm một chuyến phiêu du?..
    Trưa 25/06/2007
    Được cambuon sửa chữa / chuyển vào 13:33 ngày 25/06/2007
  10. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận về ...Biển - tặng một người rất đỗi yêu thương
    Biển
    Anh không xứng là biển xanh
    Nhưng anh muốn là bờ cát trắng
    Bờ cát dài phẳng lặng
    Soi ánh nắng pha lê
    Bờ đẹp đẽ cát vàng
    - Thoai thoải hàng thông đứng
    Như lặng lẽ mơ màng
    Suốt ngàn năm bên sóng ...
    Anh xin làm biển biếc
    Hôn mãi cát vàng êm
    Hôn thật khẽ thật êm
    Hôn êm đềm mãi mãi
    Đã hôn rồi hôn lại
    Cho đến mãi muôn đời
    Đến tan cả đất trời
    Anh mới thôi dào dạt...
    Cũng có khi ào ạt
    Như nghiến nát bờ em
    Là lúc chiều yêu mến
    Ngập bến của ngày đêm.
    Anh không xứng là biển xanh
    Nhưng cũng xin làm bể biếc
    Để hát mãi bên gành
    Một tình chung không hết
    Để những khi bọt tung trắng xoá
    Và gió về bay toả nơi nơi
    Như hôn mãi ngàn năm không thoả,
    Bởi yêu bờ lắm lắm, em ơi!
    Có lẽ trong mỗi chúng ta ai cũng có thể thuộc một đọan, ai cũng có thể nhớ vài từ , ai cũng có thể nằm lòng những câu chử của bài thơ nổi tiếng Xuân Diệu - Đối với mình bài thơ này có một ý nghĩa đặc biệt và mình rất muốn một lần dừng chân lại ở cung đường này để thấm cho hết vị ngọt ngào, hương tình yêu , và cái cồn cào của Biển .
    Anh không xứng là biển xanh
    Nhưng anh muốn là bờ cát trắng
    Bờ cát dài phẳng lặng
    Soi ánh nắng pha lê
    Mở đầu lời thơ tác giả đã thốt lên ?"?oAnh không xứng là biển xanh? vì sao thế ? có phải vì biển quá bao la , quá mênh mông quá cao rộng , có phải Biển ẩn chứa quá nhiều những thâm trầm cuộc sống và những chông chênh mà có ai dám nói là hiểu nổi Biển không ?" Cho nên tác giả đã vội vã ngay từ đầu xác nhận Anh không xứng ?để mở ra một cái nhỏ nhoi hơn nhưng lại đưa tâm hồn ta bồng bềnh theo từng câu chử
    ?o Nhưng anh muốn là bờ cát ?o ?" Tâm hồn tác giả đang trãi rộng ở sự hữu hình trong phạm vi hẹp hơn , không gian được chia cắt rõ ràng hơn .Nếu như Biển bao la đại ngàn và tác giả chỉ xin làm ?obờ cát ?o để cái cụ thể sẽ nói lên điều muốn nói vậy .
    Bờ đẹp đẽ cát vàng
    - Thoai thoải hàng thông đứng
    Như lặng lẽ mơ màng
    Suốt ngàn năm bên sóng ...
    Có phải ?o suốt nghìn năm bên sóng ?ođã là một minh chứng cho cái điều tác giả ?omuốn ?o . Có một câu hỏi vì sao tác giả muốn làm cát trắng , rồi giờ lại muốn ?o Bờ đẹp đẽ cát vàng ?o có gì mâu thuẫn trong đây ?
    Mình xin nói là không - Bờ cát vốn dĩ có hai màu trắng và vàng tùy theo địa phương và thổ nhưỡng của từng vùng ?" tác giả đã mở rộng ?obờ cát ?o để cho dù là bất cứ nơi nào cát trắng để soi lung linh ánh nắng , hay cát vàng thoai thỏai hàng thông ?" thì vẫn là một ?" là một như sự khẳng định thủy chung ?"?oAnh muốn? .
    Như vậy chúng ta có thể hiểu nếu Em là sóng ?" thì Anh là Bờ để mãi mãi nghìn năm dù vật đổi sao dời ..dù cuộc đời trôi nỗi ?"Anh vẫn bên Em ?"bên sóng ..đó là lời thì thầm mà Xuân Diệu muốn gởi đến cho ta ..vượt qua cả không gian và thời gian vậy .
    Chuyển ý sang khổ thơ sau , ta bắt gặp một hình ảnh ?oAnh ?o rất đáng yêu trong câu
    Anh xin làm biển biếc
    Hôn mãi cát vàng êm
    Hôn thật khẽ thật êm
    Hôn êm đềm mãi mãi
    Giờ đây với tình yêu dạt dào ?" Anh hóan chuyển vị trí từ làm ?obờ ?o sang làm ?oBiển ?o để làm gì - để ?ohôn ?o . Có thể nói tác giả đã dùng động từ ?ohôn? cho những khổ thơ sau rất đắc , rất nồng nàng , rất say đắm , rất lãng mạn. ?Có thể không thể dùng ngôn từ để nói hết sự hóan chuyển này . Anh đã nhân cách hóa Biển để được ?ohôn ?o Bờ và nụ hôn ấy ngọt ngào quá ?Này nhé ! bạn hãy xem từ hôn thật ?okhẽ?, thật ?oêm? , êm đềm? mãi mãi ?o ??Biển? yêu Bờ quá bạn có thấy không ..Biển nâng niu Bờ nhè nhẹ trân trọng ?dường như nụ hôn này cho ta cái cảm nhận sâu sắc của Biển bởi hai chử ?oTình yêu ?o
    Đã hôn rồi hôn lại
    Cho đến mãi muôn đời
    Đến tan cả đất trời
    Anh mới thôi dào dạt...
    Nụ hôn giờ đây đã phát triển thêm một bước ,? đã hôn rồi hôn lại ?o ?" Mình bật cười -một nụ cười thật nhẹ cho tình yêu Biển- Anh không muốn buông Bờ- anh tự lý luận ?" hôn rồi thì hôn nữa ..hôn mãi ??đến tan cả đất trời ?o . Nhịp thơ mạnh hơn dứt khóat hơn, khẳng định hơn. Giờ đây Biển chứng minh sỡ hữu cũa mình, chứng minh tình yêu của mình ?" như những con sóng dạt dào xô mãi vào bờ cát ?" ta cảm nhận nụ hôn ấy ?ongọt ?o quá ..đến tan chảy tất cả mọi hiện hữu xung quanh , chĩ còn đọng lại và tồn tại giữa bao la ấy ?" một tình yêu bạn ạ !
    Tình yêu ấy cũng có những lúc thăng trầm, có những lúc sóng gió và có những lúc mãnh liệt không nguôi
    Cũng có khi ào ạt
    Như nghiến nát bờ em
    Là lúc chiều yêu mến
    Ngập bến của ngày đêm.
    Nhịp thơ liên hồi , nhanh hơn , bức bối hơn bằng động từ mạnh ?oào ạt ?o , ?onghiến nát ?o..ta cảm nhận nụ hôn giờ không còn khe khẽ như ban đầu mà chuyển sang vồ vập , ngấu nghiến , như muốn chiếm hữu , như muốn chứng minh :
    Bởi yêu bờ lắm lắm, em ơi!
    Đọc đến đây mình lặng người , lặng vì cái tình yêu sâc sắc nồng nàng , thủy chung , lặng vì cái ?oyêu ?o đã thể hiện rất đơn giản bằng những nụ hôn ?ongọt ?o và tình khôi biết bao vì câu kết - là trái tim là điều cuối cùng chắt lọc lại cho tòan bộ bài thơ .
    Bằng biện pháp nhân hóa, bằng hiện tượng tự nhiên Sóng-Bờ-Biển ?" tác giả đã cho ta ngắm một tình yêu đẹp như tranh , một tình yêu say như mật , một tình yêu mà chỉ có sóng của Biển mới có thể ôm Bờ mãi mãi ..dẫu nghìn ngày , nghìn tháng , nghìn năm , dẫu qua bao nhiêu thắng trầm tình yêu vẫn mãi hiện hữu vẫn là một minh chứng cho hai người yêu nhau .
    Cám ơn Xuân Diệu đã cho đời một tác phẩm bất hữu , cám ơn nhà thơ đã nhìn đời và nhìn tình yêu đẹp như những nụ hôn của Biển và Bờ . cám ơn những giai điệu mượt mà , lãng mạn, cám ơn cả tiếng lòng ?"tác giả
    Để hát mãi bên gành
    Một tình chung không hết
    Một ngày nắng dịu ngọt trên cành , mây là đà nhẹ nhẹ khất chân trời xa , gió lả lơi vén hờ làn tóc ướt ?" Ta nhìn về Biển và chạm tay vào Tình yêu ?" Biển tuyệt vời thế nào và bài thơ Tình ?"Xuân Diệu đã làm hồn ta ngây ngất ra sao ?.Biển vẫn bí hiểm ..nhưng vẫn nồng nàn trong những nụ hôn vậy......
    29/06/2007
    Được cambuon sửa chữa / chuyển vào 09:01 ngày 27/06/2007

Chia sẻ trang này