1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tâm sự cùng CAMBUON

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi CAMBUON, 14/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Xin chị cho em 1 góc nhỏ trong góc tâm sự của chị !
    Hôm nay em qua blog anh & chị ấy ...Em thấy ..............
    Anh hình như béo lên , nhưng đen đi,công việc của anh chắc cũng vất vả phải ko ??
    Anh đã dạm ngõ rồi sao ? Mới xa em được 6 tháng mà ?? Sao lại thế hả anh ????
    Giọt nước mắt em tưởng chừng như đã hết vậy mà lại rơi , lại rơi thêm lần nữa vì thấy anh ...mặc dù chỉ là 1 cái photo nhưng cũng đủ làm tim em nhói lên !
    Anh ạ ! Muốn lắm nghe anh nói lời yêu lại như lần đầu ...cũng thấy rằng anh yêu chị ấy giống như yêu em vậy ....Em sao thế này ???
    Có đáng ko nhỉ ??? Em buồn quá ....ngày hôm nay ...........
    Em đã kìm lòng để ko tìm hiểu chút gì về anh , để ko đọc blog của anh & chị ấy nữa ..nhưng vẫn muốn biết dạo này anh ra sao , như thế nào ... nhưng khi biết rồi thì thù hận , ghen tỵ trong em lại dâng lên ...
    Ôi , căm thù bản thân em lắm anh hiểu ko ??? Thà cứ vô tâm , cứ lạnh lùng mà sống ....Em trách con tim em quá yếu đuối , quá nhiều tình cảm dành cho anh !!!
  2. taiquai

    taiquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Đọc những lời bình rất hay và đầy cảm xúc của CAMBUON, tôi - kẻ ngoại đạo văn chương - cứ ngờ ngợ... bởi Biển - Xuân Diệu mà tôi biết có một vài điểm khác, tôi xin có một vài ý kiến VUI VUI về bài thơ:
    "Anh không xứng làm biển xanh
    Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng
    Bờ cát dài phẳng lặng
    Soi ánh nắng pha lê...
    Phải chăng sự hiện diện dị bản của CAMBUON là do nhận thấy một điều phi logic: "anh không xứng... nhưng anh muốn EM là..." mà theo logic thì phải: "nhưng anh muốn (Anh) là...".
    Tôi lại nghĩ khác: tôi cho rằng bài thơ của Xuân Diệu là tập hợp những mâu thuẫn hữu lý, là trái quả của Cảm Xúc Tình Yêu chứ không phải Cảm Xúc Thi Ca. Trong Tình Yêu, có những cái tưởng chừng "phi logic" mà lại đáng yêu, hợp lý vô cùng, và cái điều tưởng chừng vô lý kia là một đề dẫn cho những cảm xúc tiếp theo...
    Nếu như "Anh không xứng làm biển xanh"(không đạt... "nguyện vọng 1") nhưng Anh lại " muốn là bờ cát trắng" ("nguyện vọng 2"), để rồi "Anh xin làm sóng biếc" (rụt rè đưa ra "nguyện vọng 3")... À mà không, "Anh xin làm biển biếc" cơ (rõ ràng đề xuất "nguyện vọng 4")... Trong khi suốt mạch thơ, người đọc thấy được khao khát ban đầu vốn thầm kín của chàng trai "muốn làm biển biếc" để "hôn mãi cát vàng"... sẽ thấy sự "phi logic" vượt quá cái "mâu thuẫn hữu lý" của tâm trạng Tình Yêu . Cô gái - "người nhận đơn" quá mệt mỏi trước các nguyện vọng bất nhất đảo như chong chóng của chàng trai sẽ trở nên hết chịu nổi, thay vì bộ mặt đón chờ và nụ cười trong lòng, cô sẽ... cau có vì sốt ruột. Cô cứ tưởng mình sẽ thông minh "bắt bài" nỗi ngập ngừng đáng yêu của chàng trai nhưng ai dè, anh chàng này không có chủ kiến - Chán! "hứ..." một tiếng rõ dài... cô gái quay người bước đi trong khi chàng trai vẫn vò đầu bứt tai "phân vân đứng giữa hai dòng nước"...
    Nếu "Anh không xứng là biển xanh Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng" thì đó chỉ là sự "vô lý biết trước", "đánh lạc hướng" chú ý của trái tim để rồi chàng trai "không xứng" kia vẫn cứ trở lại là Biển để âu yếm hôn Bờ.
    Bờ đẹp đẽ cát vàng
    Thoai thoải hàng thông đứng
    Như lặng lẽ mơ màng
    Suốt ngàn năm bên sóng..."
    Hình tượng đẹp mơ màng này không hợp lắm với hình ảnh người con trai nếu như anh ta vẫn cứ... nằng nặc muốn là Bờ.
    Bạn có nhận thấy điều gì lạ không? - "Anh muốn em là bờ cát Trắng" thế mà Anh lại khen "Bờ đẹp đẽ cát Vàng"... Có lẽ lòng "Anh" đang đầy mâu thuẫn, tâm trạng Xuân Diệu đầy mâu thuẫn... Nhưng tôi có thể hiểu được và thông cảm với Xuân Diệu...
    Vẫn chưa thỏa, "anh" Xuân Diệu tham lam lại cất công đi... xin... "Hôn mãi cát Vàng em" - Không còn là những biến đổi về "địa chất" giữa hai sắc trắng - vàng, chàng trai trong tâm trạng "say nắng" Tình Yêu đang choáng ngợp trước ánh nắng Tình rọi xuống bờ cát trắng. Người đọc nếu là một chàng trai hẳn sẽ hiểu được lòng Anh, bỏ qua sự "say nắng" ảo đánh lừa thị giác để tập trung vào mục đích - khát vọng của Anh:
    Anh xin làm sóng biếc
    Hôn mãi cát vàng em
    Hôn thật khẽ,thật êm
    Hôn êm đềm mãi mãi
    Ðã hôn rồi, hôn lại
    Cho đến mãi muôn đời
    Ðến tan cả đất trời
    Anh mới thôi dào dạt...
    Cũng có khi ào ạt
    Như nghiền nát bờ em
    Là lúc triều yêu mến
    Ngập bến của ngày đêm"
    Lòng rối bời, nhà thơ đã yêu biển, hay là biển đã yêu bờ, mãnh liệt "như nghiền nát bờ em"... Vậy mà, trong vòng tay của biển, bờ thật bé nhỏ, và biển chỉ muốn dịu dàng "Hôn thật khẽ,thật êm/ Hôn êm đềm mãi mãi"...
    Nhà thơ đã không giấu được nỗi dối lòng (Xuân Diệu không qua mắt được... taiquai đâu nhé! ): "Anh không xứng là biển xanh", nhưng mong muốn của lòng Anh, trải suốt qua những câu thơ cứ dập dồn như sóng cồn biển cả đã chứng tỏ Anh khát khao "làm biển biếc". Mong muốn đó đã phát triển theo thời gian: từ nỗi buồn "không xứng" đến lúc "anh xin làm Sóng biếc", và rồi... Anh "xin làm Biển biếc"; từ sự ngập ngừng "hôn thật khẽ, thật êm" không chỉ một đôi lần, đến "hôn êm đềm mãi mãi... Nhưng cho dù là "mãi mãi" vẫn không thể hiện hết được khát vọng vô bờ, đã thế thì Anh... "đã hôn rồi, hôn lại" - Ừ thì cứ cho là Anh... không biết hôn, Anh... hôn lại nhé?... Mà cũng chẳng cần phải bao biện thế, Anh cứ "hôn lại" đấy, Anh sẽ yêu em mãi mãi: "Cho đến mãi muôn đời/ Ðến tan cả đất trời/Anh mới thôi dào dạt..."
    Mạch thơ mỗi lúc một đẩy lên cao trào của tâm trạng kẻ đang Yêu... Bây giờ thì ta hiểu tại sao Xuân Diệu lại vô lý khi đang rụt rè nói về mình lại chuyển sang nói về cô gái: "nhưng anh muốn EM là bờ cát trắng". Ta hiểu rằng Xuân Diệu với chàng trai hiền lành kia trong cái vẻ khiêm nhường "không xứng" của mình cũng... thông minh và tinh quái đấy chứ!
    Tình Yêu như sóng biển khơi, lúc dịu dàng hôn nhẹ bờ cát trắng như pha lê hay óng tựa dát vàng, lúc lại dữ dội, mãnh liệt và nồng nàn bao phủ lên bờ cát như muốn chiếm hữu... Bằng vòng tay chắc khỏe của sóng, Biển muốn xiết ghì Bờ trong vòng ôm "Cũng có khi ào ạt/Như nghiền nát bờ em" và cái hôn cháy bỏng "Ðến tan cả đất trời..."

    Nhưng mọi trạng thái, cung bậc Tình Yêu, mọi sự phi logic đều đã được lý giải bởi một lý do duy nhất và cũng là câu kết của bài thơ: "Bởi yêu bờ lắm lắm em ơi!"...
    Với câu kết ấy, tôi còn gì để bình luận nữa đây?
    ---------------------------------------------------------------
    TB: Đọc bài của CAMBUON tôi không thích làm... Bờ chút nào ("Bờ cát" đấy bạn nhé! Tôi cứ phải chú thích thế kẻo bạn L... sẽ "soi" tôi: Hả? Bờ gì? Bác taiquai chỉ được cái... nói bậy! ).
    Nếu là Bờ, tôi... sợ cô Biển lắm! Cô ấy cứ lao vào đòi... hôn tôi, lại còn toan... "ngấu nghiến như muốn cắn xé" (chữ của CAMBUON) nữa chứ! Mà có phải giơ má cho hôn rồi là yên đâu: "đã hôn rồi, hôn lại" - Cô ấy bảo thế... Thế này chắc tôi chạy mất dép... Nhưng mà biết chạy đi đâu hả Bờ? Sợ quá... Tôi không làm Bờ đâu!
    Được taiquai sửa chữa / chuyển vào 23:32 ngày 26/06/2007
  3. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Cái này chắc copy ở đâu ra đây và sửa lại tên. Xem xong thấy lạ, từ tác giả đến tác phẩm. Thiếu dòng "Sưu tầm"
  4. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Để phán xét người khác - và ra một kết luận bạn cần bằng chứng ?
    Tất cả những cảm nhận là chính các acc đã viết .bằng tâm sự của chính họ vậy .Nếu bạn cảm thấy điều gì chưa thỏa đáng xin vui lòng po st lên để người viết trả lời .
    Cần nhắc lại dù mạng là rất rộng ...nhưng đừng làm tổn thương người khác .
    Thân mến
    Được cambuon sửa chữa / chuyển vào 15:52 ngày 26/06/2007
  5. hellohihi

    hellohihi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    2.034
    Đã được thích:
    2
    Ai cũng tôn trọng ý kiến của nhau, nhưng mà nói phải có căn cứ mới đủ sức thuyết phục, nếu không bạn sẽ làm tổn thương người khác đấy! "Người ta vẫn vô tội đến khi nào bạn có đủ chứng cứ để buộc tội!"
  6. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn Anh Voi nhé ! đã cho CB cái nhìn mới và một khía cạnh "taiquai " về cảm nhận của "Biển ".
    Sự phi logic mà anh đang đề cập trở thành một logic bởi hai chữ Tình yêu - mà có lẽ chỉ những người phe "ta" như Anh mới hiểu được cái "vô lý" đã ngầm trở thành "hữu lý" ấy vậy !
    Thật sự CB rất muốn hỏi Xuân Diệu , rằng Ông nghĩ gì khi viết và vì sao Ông "muốn " nhiều thế nhỉ !
    Những giai điệu và cung bậc được tác giả thể hiện rất chuẩn khi dùng các hình tượng và đắc khi nói về "nụ hôn "
    Một bài thơ Tình tuyệt vời phải không bạn - và ngay cả mỗi chúng ta đứng ở góc độ khác nhau đều có những cảm nhận khác nhau - Tin rằng biết đâu sẽ có ai đó nhìn thấy một ý nghĩa khác ?
    Thân thương
    Được cambuon sửa chữa / chuyển vào 15:31 ngày 26/06/2007
  7. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0

    đọc bài của CAMBUON lần nào cũng thấy buồn mang mác, nhiều lúc lại thấy nhói lên những cảm giác của một thời đã xa lắm. Hoá ra lòng mình vẫn nhớ, chỉ có mình cố tình quên thôi.
    Tặng CAMBUON
    Được daisy1981 sửa chữa / chuyển vào 20:51 ngày 26/06/2007
  8. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Daisy ạ ! cuộc sống là thế - sẽ không phải luôn là màu hồng mà ta sẽ còn phải cảm nhận những sắc màu khác của cuộc sống . ..
    Mình vẫn viết để cây viết trở thành một người bạn đồng hành cùng cuộc sống và mỗi câu chuyện, mỗi cảm nhận, mỗi tâm sự là một thước phim ..Có những thước phim ta đã lưu và cất giữ trong kho ..nhưng một ngày nhện bám, bụi giăng ..ta sợ rằng phim sẽ hư và tâm hồn sẽ khô héo .
    Chọn cách dựng những thước phim đời đang lóng lánh , tỏa sắc màu trong cuộc sống , có thể chỉ là cái riêng nhưng đôi khi lại tìm được tiếng nói chung ...
    Cám ơn bạn đã ghé topic và hai lần cho mình một cảm nhận ..mình sẽ viết tiếp , và tranh thủ từng phút thời gian ít ỏi để cho những người như bạn hôm nay . Giữa cuộc sống này ..bạn và mình đang đứng trong những guồng quay ..ta vẫn quay đều và không thể dừng chân lại ..nhưng đâu đó trong ký ức vẫn xanh màu thời gian và kỷ niệm ..để tàn tro còn phảng phất vị đời ...
    Thân thương
  9. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    He he.
    Cô chủ quán qua đây phê bình phó chủ nhiệm quán của mình. Chắc là nói nhau cho vui thôi.
    xin lỗi spam chút, nhưng con bé Linh này quậy quá, lúc nào gọi điện phê bình mới được.
    Làm ly đê...
    zo zo
  10. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0

    Được cambuon sửa chữa / chuyển vào 07:49 ngày 29/06/2007

Chia sẻ trang này