1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tâm sự cùng CAMBUON

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi CAMBUON, 14/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    CB viết câu chuyện này nhân đọc topic ?o Xin lỗi , Anh chỉ là .....?o trên box tâm sự chiều qua ?có lẽ mỗi người một cảm nhân khác nhau ..nhưng cuộc đời luôn có những điều mà con người ta cần học hỏi ?" Và ta không chỉ học cuộc sống xung quanh ..mà cả những sự vật , những thế giới ..đã cho ta được may mắn làm ?ongười ?o hôm nay vậy .
    Con Vàng !!!
    Truyện ngắn -Cambuon
    ( Viết theo lời kể của một người bạn- Đ.Mây)

    Gío đang lộng thổi giữa bạt ngàn đồng cỏ , sau những cơn mưa cỏ cứ ngút ngàn xanh .Nơi đây một căn lều che tạm giữa hoang sơ của thiên nhiên lão Ngàn đang nghêu ngao với cút rượu trên tay ?Lảo đang say ..say vì nhân tình thế thái ..say cả vì tình đời ?
    Không biết tự bao giờ Lão Ngàn đã đến nơi đây để định cư , quên đi việc đời và cả cuộc đời bên ngòai .Nghe đâu ngày xưa Lão cũng tung hòanh ngang dọc một thời?.Lão cũng có một cô vợ rất xinh ,nổi tiếng đình đám ở xóm chợ ..bao kẻ lượn lờ đều không qua được tay Lão .Ngày Lão cưới vợ ,ai cũng cụng ly chúc mừng Lão có phước ..bởi vợ Lão đẹp nhất vùng .
    Một ngày mưa gió , bão giăng ?Lão trở về ngôi nhà thân yêu để mong gặp lại người yêu thương nhất ..nhưng chỉ vẻn vẹn một mãnh giấy không chút tình người ?? Em phải ra đi , xin đừng tìm ?o ..Lão đã bán nhà và lên đường tìm cô Vợ đẹp ..1 năm rồi 2 năm rồi 10 năm ?Lão Ngàn trôi dạt về đồi tranh này ..chấp nhận sống cuộc đời còn lại trong tiếng gió rít từng cơn
    Hôm nay ,cũng như bao ngày Lão đang ngồi uống vài chun rượu trắng ,yên lặng nghe tiếng gió hú ngòai đồng không .Bỗng có tiếng động , tiếng sột sọat ngòai cửa . lão mở ra và thấy con vàng đang nằm thoi thóp . Con Vàng mắt chảy đầy ghèn , ruồi nhặng bâu đầy đang thoi thóp thở chỉ còn da bọc xương ?có lẽ chủ nó tưởng Nó đã chết nên đem vứt Nó đi ..và không hiểu sao Nó có thể lếch đến trước căn chòi của Lão ?
    -Chào anh bạn ?" Hỡi ơi cái tình đời ?.Ta không biết Anh ?sao
    Anh lại tìm ta . Lè nhè hát một đọan ngẫu hứng , Lão bịt mũi rồi bế thốc con Vàng vào chòi .
    Lão cố gắng chửa chạy cho Nó bằng tất cả những gì có thể ..đóan biết Nó sẽ không sống được Lão mở băng tụng kinh cho Nó- Những tiếng mỏ hồi chuông của Chú Vãng sanh ?dường như cho Nó sức mạnh vô hình ?.Nó đã biết mở mắt và thoi thóp nuốt từng muỗng nước cơm mà Lão Ngàn đã cố gắng dùng khăn thấm và vắt từng giọt vào miệng Nó ?.Nó đã vượt qua cơn hiểm nguy ?
    Từ đấy Lão Ngàn có thêm một người bạn không biết nói . Còn con Vàng dường như đã thóat khỏi kiếp chó ..vì nó được cư xử ngang hàng với Lão Ngàn . Lão ăn gì nó ăn nấy , cùng năm chung trên nền đất lạnh , cùng chia từng khoanh củ mì, từng nắm cơm vắt chuyền tay . Điều quan trọng nhất là Lão không bao giờ mắng chưởi Nó mà luôn trìu mến gọi Nó là ?oAnh bạn? .Nó thấy mình bình đẳng với Lão ?Nó cảm thấy cuộc đời thật là đẹp ..Nó có thể tung tăng chạy nhảy trên thảm cỏ cao nguyên cùng đàn bò , hoặc có thể lộn nhào ..người dính đầy hoa cỏ . Những đêm mưa gió , Nó liếm tay an ủi người bạn già , hay nằm khoanh tròn rúc vào người Lão .
    Thời gian trôi qua, Vàng bây giờ đã to béo và khỏe lắm rồi , bộ lông nó như phủ một lớp nhung màu vàng sậm . Còn Lão Ngàn thì lại già và ốm yếu hơn. Lão thường uống rượu nhiều hơn , tư lự hơn ..thường lên đồi vắng trông về phía chân trời xa..nơi của một thời thanh xuân và tuổi trẻ ..Còn con Vàng lại thường ra bờ sông nhìn về làng củ , với một niềm đam mê cháy bỏng . Nó nhớ về thời oanh liệt ?được chén những bữa xương no tròn bụng được hùng dũng bên những người ******** kiêu hãnh ?Nơi mà Nó được mệnh danh là con chó khôn ngoan nhất làng !
    Đã bao lần Nó muốn bơi qua sông về làng cũ.Nhưng thương Lão Ngàn , thương đàn bò, thương đồng cỏ , nó không nỡ!
    Hôm nay ,hình như bên kia sông ?"Làng đang có hội , mùi thịt nướng , tiếng í ới gọi nhau , tiếng trống rền rã như xóay vào tim óc Nó , cả những tiếng sủa ăng ẳng cũng nương theo gió bay qua sông đến bên tai Nó . Nó nhớ..Nó khát khao cháy bỏng ruột gan?nó cuồng dại!..Bỏ mặc lão Ngàn , bỏ mặc căn chòi đơn côi , bỏ mặc lũ bò .Nó lao vùn vụt xuống bến sống định nhãy ùm xuống nước thì bị lão Ngàn tóm được .
    - Hư hư ?ta không bỏ bạn..lấy gì bạn bỏ ta?hỡi ơi cái tính đời?. Lão nghêu ngao hát
    Như điên lên trong cơn mê sảng Nó quay lại táp vào tay Lão Ngàn thật mạnh ,rồi lao xuống nước hối hả bơi về phía bên kia bờ .
    Dòng sông vẫn trôi..con vàng ra sức vật lộn với dòng nước chảy xiết , còn Lão Ngàn đứng như trời trồng , bàn tay gầy guộc dòng máu đỏ tươi đang chảy . Lão gào lên:
    - Ơi vàng ! Anh bạ?ạ?ạ?n !
    Gió sông thổi bạt lời Lão . Con Vàng vẫn đang ra sức bơi?những ham muốn và sự đời bày ra phía trước đang thúc giục nó?sắp về đến làng rồi ! Nó quay đầu nhìn về phía bên kia lần chót để giã từ . Mơ hồ nó thấy Lão Ngàn đang vẫy tay , Nó nghe tiếng Lão đang gọi hòa cùng tiếng gió , Nó nhớ về căn chòi rách ..rồi nó nhớ về những đêm gió hú, những ngày cùng lão chăn bò .nó thấy tất cả ! cả cái đêm định mệnh Lão đã bế nó vào chòi?cả từng giọt nước cơm Lão cố gắng vắt vào miệng Nó ..Nuớc mắt nó trào ra !..Nó sủa thật to át cả tiếng gió , át cả tiếng nước chảy , Nó quay đầu lại và bơi về nơi có người bạn già và căn chòi rách đang chờ.
    Thấy con vàng đang ra sức bơi trở về ,quên cả tay đang chảy máu , lão Ngàn trào cả nứơc mắt :
    - Đừng ! vàng ơi ?" Anh bạn ơi ! đừng mà , đừng quay lại , không đủ sức đâu !...chết đấy ..cứ về làng đi !..
    Như nói với một con người thật sự , Lão Ngàn gào lên trong gió, Lão biết tấm lòng con Vàng , lão biết dòng sông hung dữ, lão biết sức của người bạn không biết nói kia .
    Dưới sông , con vàng đang đuối dần, mắt lờ đờ nó bơi vào vòng xóay và bị..nước cuốn trôi ! Sông vẫn vô tình chảy ! ..Gió lại hú trên đồng không ! Lão Ngàn ngồi im lặng như đá.
    Saigon 03/07/2007
    Được cambuon sửa chữa / chuyển vào 10:31 ngày 03/07/2007
  2. hellohihi

    hellohihi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    2.034
    Đã được thích:
    2
    Hì! Vote 5 sao cho bài này rồi tính gì thì tính! Bài này mình thích hơn các bài trước! Nhưng ôi chao! Buồn thật! Có khi lỡ yêu một người nào đó sâu nặng, thời gian cứ trôi như con nước... thế rồi muốn quay lại, muốn như ngày xưa thì có khi không còn kịp nữa... thoáng chốc chỉ còn là những gì xa vời.
    Bài này có một góc nhìn mới hơn những bài trước, có một thế sự xoay vần trong câu chuyện, góc nhìn cận cảnh và rõ ràng hơn nhiều! Mình thích những truyện có góc nhìn gần bởi nó gần gũi và dễ thương như chính ta bắt gặp nhân vật trong câu chuyện...
  3. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã thấy điều ..mình cố gói ghém ..trong câu chuyện . một ý nghĩa nhân văn ..ngòai ra còn một ý nữa xuyên suốt tòan bộ câu chuyện ...
    Cố nói thật nhiều ..nhưng sự hữu hạn của tầm nhìn và cách viết , cũng như thời gian ...chắc sẽ nhiều hạn chế ..rất mong được hiểu và châm chước cho CB .
    Thân
  4. hellohihi

    hellohihi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    2.034
    Đã được thích:
    2
    Ừ, cũng có khi trước đây ta yêu một người nào đấy quá sâu đậm, rồi hoàn cảnh đẩy đưa, lại chẳng còn mặn nồng như trước nữa... Rồi cuộc tình mới như một ngày mới, rồi cũng chẳng bao lâu, trái tim lại chợt nhớ về ngày xưa ấy, tình cảm ngày ấy lại cứ trôi về... Dùng dằng mãi, cuối cùng dòng thời gian cuốn trôi ta mất. Lại buồn!
    Được hellohihi sửa chữa / chuyển vào 15:28 ngày 03/07/2007
  5. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận về bài hát ?o Điều giản dị ?o ?" Phú Quang
    Điều giản dị ( Phú Quang )
    Dịu dàng hạt nắng đùa nhẹ trên áo
    Đôi môi em gọi bao khát khao
    mắt em vời vợi đăm đắm trời cao
    Em mong manh tựa rừng cây trút rơi lá
    Gió chiều bỗng chợt xao xuyến mãi không thôi
    Người yêu ơi dù mai này cách xa
    Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
    Và ta biết một điều thật giản dị
    Càng xa em ta càng thấy yêu em
    Hội ngộ rồi chia ly cuộc đời vẫn thế
    Dẫu là mặt trời nồng nàn khát khao
    Hay đêm mịt mù lấp lánh ngàn sao
    Nếu không có người cuộc đời trôi về đâu
    Nếu không có người mặt đất quá hoang vu
    Và ta biết một điều thật giản dị
    Càng xa em ta càng thấy yêu em"
    Giữa mịt mùng của đêm , giữa những giọt mưa mong manh đang gỏ thật đều , thật nhẹ ngòai ô cửa nhỏ ?.những thanh âm của bài hát ?o Điều giản dị ?o như những con sóng cứ tuôn trào từng đợt , từng đợt ,,,những thanh âm, những ca từ dịu vợi cứ ?oxô? lòng giữa trời khuya .
    Giọng ca trầm và cao vút của Ngọc Anh đang da diết với từng giai điệu , tha thiết và tuôn trào từ đáy con tim khi :
    Người yêu ơi dù mai này cách xa
    Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
    Và ta biết một điều thật giản dị
    Càng xa em ta càng thấy yêu em
    Đơn giản và thật giản dị , không sâu sắc triết lý như sự tất nhiên của tình yêu và cuộc sống ?" ?o mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta ?o Vâng ?" Tình yêu luôn là điều diệu kỳ nhất của cuộc sống , tình yêu cho ta đôi cánh , cho ta một khung trời ước mơ có thật nhiều màu sắc . Cái định nghĩa ngắn gọn và rõ ràng ?odiệu kỳ là tình yêu chúng ta ?o . Tình yêu đã được lên ngôi và như được hóa phép cho hai tâm hồn có thể đập chung một nhịp , cho trái tim biết hiểu lời của trái tim , cho anh hiểu Em , cho đời hiểu ta và cho ta điều ?o kỳ diệu ?o.
    Để rồi :?Càng xa em ta càng thấy yêu em? ?" Câu hát nghiêng hết trọng tâm vào đây ?Tôi gỗ đá cũng phải nao lòng trong ca từ và câu hát ấy . Không còn nữa khỏang cách không gian và thời gian , không còn nữa những bức tường chia cắt ..chỉ còn Anh và Em ..bởi vì càng xa ?càng yêu . Linh hồn đã thóat xác để bay đi ..bay đến nơi cần đến..để cho dù xa nhau ..vẫn tin ..đang rất gần và mãi bên nhau . Có điều gì nghịch lý ? có điều gì khác lạ ? bởi vì khi yêu người ta rất cần bên cạnh nhau cơ mà ? Sự nghịch lý càng đi đến tạn cùng ?càng làm sáng lên điều kỳ diệu khi Ta xa nhau ?trái tim sẽ không xa ..và sự gần nhau ấy tưởng chừng trong gan tấc?
    Hội ngộ rồi chia ly cuộc đời vẫn thế
    Dẫu là mặt trời nồng nàn khát khao
    Hay đêm mịt mù lấp lánh ngàn sao
    Nếu không có người cuộc đời trôi về đâu
    Nếu không có người mặt đất quá hoang vu
    Bài hát ngắt nhịp Hội ngộ/ chia ly : hai tâm trạng hai thế giới , hai trạng thái cũng như sự trùng phùng rồi tan vỡ ?có chút xót xa ,có chút thảng thốt ..có chút âu lo ?" Tôi cúi đầu nghe nghẹn lòng ..trong câu hát ?sẽ có một ngày như thế ?hợp tan ..hay tan hợp chuyện bể dâu ..cũng là một sự tất nhiên bởi ?o cuộc đời vẫn thế ?o ?" Dù ngòai kia ?otrời nồng nàng khát khao ?o hay một ?ođêm mịt mùng lấp lánh sao ?o ta vẫn đi bên cạnh duyên nợ của cuộc đời và tự nói rằng : sẽ cám ơn một lần ?ohội ngộ? ?bởi đã cho ta ?" trái tim biết đập , biết thương ,biết yêu, biết dệt bao mộng ước ?và sẽ nuốt trong lòng một ngày ?o chia ly ?o như câu hát ..để mang lại cho nhau sự nhẹ nhàng ?.Tại sao khi yêu nhau ,người ta lại đặt hai vế đối nghịch bên nhau như vậy ? có phải ?ohội ngộ?..tất phải có ?ochia ly ?o ? và ta phải biết chấp nhận những gì ta đang có ?....Câu hỏi nao lòng cứ trốn mãi trong tôi ..như màn đêm đang hòa cùng thanh âm lời hát ?
    Có lẽ cuộc đời là thế ! luôn chơi trò chơi trốn tìm , để ta phải lặn ngụp trong bể Nhân gian ?và tôi hiểu sẽ có ?ochia xa? ..nhưng tôi vẫn mãi yêu Anh . Yêu bằng tình yêu bất diệt ..bởi
    ? ta biết một điều thật giản dị
    Càng xa anh ta càng thấy yêu anh
    Trưa 05/07/2007
  6. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    @CAMBUON : Mới hồi đầu đọc topic của bạn thấy những bài viết rất thật với những chăn trở, những cái nhìn rất độc đáo và đầy cảm xúc của bạn về con người, về cuộc sống. Nhưng gần đây thấy những bài bạn post lên đa phần là những câu chuyện ngắn hay là những bài thơ hoặc những đoạn bình thơ. Mình xin góp ý với bạn đây là box TÂM SỰ, vì thế nếu bạn muốn post truyện ngắn, thơ hay bình thơ thì bạn nên POST bài ở box THI CA và VĂN HỌC, như thế có lẽ hợp lý hơn. Mong bạn hiểu và thông cảm. Chúc bạn vui vẻ.
    Được baron sửa chữa / chuyển vào 12:50 ngày 05/07/2007
  7. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Gởi Baron
    Trước hết rất càm ơn bạn đã ghé boc tam sự ..nhưng nếu bạn có thể cảm nhận sâu sắc hơn thì đó là tất cả tâm sự của Cambuon- lẽ ra mình sẽ không trả lời câu này vì một vài người duy nhất trên mạng này hiểu rất rõ điều đó...
    Mình không có ý định viết truyện hay làm thơ để nổi tiếng ..mà như chủ đề topic ..nó là tiếng lòng - Văn là đời và là người nó phản ánh cái nhìn của người viết , những tâm tư , nguyện vọng , những diệu kỳ cuộc sống đang xảy ra chắt lọc và tuôn chảy trong ..lòng .
    Một cảm nhận về bài thơ , về một bài hát ....chẳng lẽ không phải là một "tâm sự " - Nó ***g những tình cảm thật chả lẽ sự giả dối ? Hay bạn sẽ cho là "tâm sự " nghĩa là phải nói thẳng ra ...Có những lúc ta cần đi đường vòng ..và mình không mong nhận hết sự đồng cảm của ai đó ...
    Viết cảm nhận bằng hai topic thơ và văn - mình chỉ muốn chuyển tải tâm sự của một người đeo chiếc mặc nạ ...và chắc chắn có người hiểu rất rõ từng câu chử , từng ngôn từ, từ suy nghĩ ..cho ai đó..và điều đó là đủ và duy nhất .
    Tâm sự là gì ? có phải là những rung động là tiếng nói của tâm hồn ..muốn thóat xác ..để trang trãi ? bạn có thể thấy có rất nhiều tâm sự trong trang viết : đó là mối quan hệ gia đình - cha -con- , là những kỷ niệm nho nhỏ của bạn bè...là tình yêu đã và đang được sẽ chia lấp lánh ...( Hạ , là Ca fe đêm ..)là cuộc sống với những trăn trở - yêu thương ( Mùa bão nổi và Chú Vàng... ) ..sẽ là những phức tạp được ***g và dấu trong từng câu chữ ...Tâm sự được thể hiện bằng nhiều khía cạnh và góc độ ..không nhất thiết bắt đầu từ nhân xưng TÔI thì mới gọi là "tâm sự " - phải thế không ạ ?
    Một lần nữa cám ơn bạn đã dừng chân và cho mình một lời khuyên ...Mình không có tham vọng những bài viết của mình được biết như một bài văn ..không hồn...hãy nghĩ đó là điều CB đã "sờ " thấy trong cuộc sống nay ...trong những yêu thương xung quanh ta ...và đó là cảm xúc....có thể ngay cả nhân vật trong bất kỳ câu chuyện nào ..cũng lấp lánh một hình ảnh thật ..mà chỉ duy nhất ..một người trên mạng này hiểu được điều đó....
    Thân mến
    Được cambuon sửa chữa / chuyển vào 13:36 ngày 05/07/2007
  8. traixamminh

    traixamminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự cùng cô CAMBUON cái nhể. Trong cái box TbTy thì cô và chú Hellohihi là 2 người chăm chỉ pốt bài. Những bài văn bài thơ trong sáng và nhiều cảm xúc lành mạnh. Đáng quý lắm thay khi chắt giọt nghĩ suy trên từng câu chữ. Chẳng như những bài viết bậy bạ dung tục của Anh. Vậy mà giờ đây thấy chú Hellohihi đã đi bể bơi tắm điện cao áp vì nói bậy và vô văn hoá. Anh chợt ngẫm lại mình. Hề hề. Chia buồn với chú Hellohihi vì công cuộc cách mạng giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt đã đi đến hồi viên mãn. Và mong cô CAMBUON hãy cẩn trọng giữ mình để tiếp tục con đường thơ văn cách mạng.
  9. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Anh đã nhắc nhở - CB nghĩ cho đến ngày hôm nay CB vẫn chưa làm gì ..thẹn với lòng ..và chắc chắc rằng tiếng Việt sẽ phải trong sáng như nó vẫn có ..và CB vẫn tin rằng sẽ viết đến khi còn có thể ...và mỗi acc luôn mang một chiếc mặt nạ nhưng vẫn tự khẳng định mình ...Anh ạ
  10. khicon780

    khicon780 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    [[/quote]
    Chị Cambuon thân thương,
    Qua văn phong cùng với những bài chị viết em đoán chị cũng khá nhiều tuổi, em xin phép được gọi là chị và coi như chị gái em ở nhà, chị nhé.
    Hôm nay em vô tình đọc được bài viết của chị trong box Làm đẹp với anh thuyenxaxu bàn về việc đàn ông cần có cả tài và đức, việc "đẹp" hay không không quan trọng ( tất nhiên rùi chị yêu nhỉ )
    http://www9.ttvnol.com/f_247/937291/trang-3.ttvn
    Chị có thể tâm sự và giúp cho em hiểu thêm về khía cạnh này nha chị Cambuon? Vì em biết có nhiều ông có chút năng khiếu, tài lẻ (mỹ thuật, thơ phú) để rồi tự cho là mình có "tài" "đức" gì ghê lắm đó, nhìn đời bằng nửa con mắt, không thấy ai bằng ta, coi đồng tiền nhẹ như lông hồng. Trong khi đó họ không giúp đỡ, chia sẻ gì với vợ con, để cho vợ vừa phải vất vả kiếm tiền và nuôi con. Nếu Tài và Đức đó không áp dụng được cho đời sống thực làm cho cuộc sống con người ta tốt lên thì còn có thể được gọi là Tài và Đức không? Với những suy nghĩ thấu đáo và cách lập luận của chị, em tin chị có nhiều điều tâm sự về vấn đề không kém phần quan trọng trong cuộc sống này.
    Chúc chị mãi mãi vui vẻ và hạnh phúc như tên gọi của chị
    Được khicon780 sửa chữa / chuyển vào 09:43 ngày 07/07/2007
    Được khicon780 sửa chữa / chuyển vào 09:57 ngày 07/07/2007

Chia sẻ trang này