1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc Tâm Sự (mời mọi người nha, vào đây chia sẽ tâm sự, vui, buồn v.v....)

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi trannguyenvinhkhang, 06/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trannguyenvinhkhang

    trannguyenvinhkhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Góc Tâm Sự (mời mọi người nha, vào đây chia sẽ tâm sự, vui, buồn v.v....)

    [​IMG] mình đang rất buồn & cô đơn lắm. mình muốn có 1 người bạn để có thể chia sẻ khó khăn, có thể uống với mình 1 chầu thật say. mình chuẩn bị tốt nghiệp DH, sắp gĩa từ thời sinh viên- "ra đời" - mình cảm thấy lạc lõng, non nớt quá! Ba qua đời vì 1 bệnh nan y, mình thèm biết bao lời khuyên của Ba. Ba thương mình nhất trên đời, vậy mà...

    Được sửa chữa bởi - timvo vào 08/06/2002 13:41
  2. Timvo

    Timvo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2001
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Woh! lại thêm một người cô đơn lạc vào Cần thơ
    Bay wa đây đi, làm một chầu cho thật say với timvo nè,
    cùng chung tạm trạng
    Sắp từ giã ĐH rồi nên buồn hả????
    Chia buồn với bạn nha, nhưng vì tình yêu thương của bạn dành cho Ba khác nhiều, bạn sẽ vì Ba bạn mà đứng vững trên đôi chân của mình Ok
    làm vài ly nha

    TIM VỠ

  3. trannguyenvinhkhang

    trannguyenvinhkhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn Timvo ! chúc bạn luôn vui vẻ & yêu đời, rồi thì timvo sẽ lại lành mà ( lúc đầu K cứ tưởng là tìm vợ !!!!!!!!....)[​IMG] 
  4. Timvo

    Timvo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2001
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
     
    Hì biết khuyên người khác vui vẻ, yêu đời thì tâm trạng cũng đã tốt trở lại rồi phải không???
    rất vui khi biết K.
    thân
    Note: xin lỗi nha cho mình sữa topic này thành nơi tâm sự cho mọi người nha.

    TIM VỠ

  5. Timvo

    Timvo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2001
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    CÓ BAO GIỜ BẠN BỊ BUỒN CHƯA??????????
    Đã có một lần tâm trạng không được tốt lắm, timvo muốn uống cho thật say để đi ngủ, quên đi hết mọi chuyện, nhưng không làm được: thứ nhất không biết uống rượu mạnh, thứ nhì là sáng hôm sau phải đi thi.
    Tinh thần bị xuống một cách trầm trọng, không làm gì dược cả, học bài cũng không được mà đi ngủ thì cũng không xong, cuối cùng là trể thi, có bao giờ bạn chểnh mảng, có bao giờ bạn bị trể thi giống timvo không????

    TIM VỠ

  6. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    nỗi buồn không fải lúc nào cũng được giải toả bằng rượu đâu...nhiều người buồn mà thấy còn thê thảm lắm,cái cuộc sống này nó luôn là thế...nó làm cho con người của chúng ta luôn cảm thấy mệt mỏi và muốn tìm tới một cái gì đấy để làm cho hết buồn mà cũng chẳng được.....cuộc sống luôn là thế....bởi vậy chúng ta fải biết làm cho nó được tốt đẹp hơn,cái đó là tuỳ ở mỗi người...........
    MẶT TRỜI MỌC RỒI MẶT TRỜI LẠI LẶN
  7. Math

    Math Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0

    Nỗi buồn nào rồi cũng đi qua......
    Smile ! It brightens your day !

    " ...Em vẫn thế, tình yêu em vẫn thế
    Không yêu anh, đó là điều không thể
    Nên mới dặn lòng kiên nhẫn đợi chờ anh"
  8. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Sống phải có vui có buồn thì mới gọi là sống chớ...có buồn mới biết đến niềm vui
  9. Timvo

    Timvo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2001
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    buồn xong rồi, cho lại một niềm vui
    Không ngờ timvo lại học trúng tủ, thế là ô là la, ô là la,
    vui quá, khỏi phải sợ rớt nửa.
    wí vị có ai trúng tủ khong???

    TIM VỠ

  10. lionesse

    lionesse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    3
    em bữa thi tốt nghiệp cũng trúng tủ nè bà chị tìm vợ
    nhưng mà nghĩ đến cái cảnh xa bạn bè lại thấy buồn quá hà. Sẽ nhớ lắm Quốc Học ơi, sẽ nhớ lắm lớp 12/2 mà cả trường ghét nhiều hơn yêu, hì....nhớ lắm ạ
    lionesse
    ACC Gallery

Chia sẻ trang này