1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc Tâm Sự (mời mọi người nha, vào đây chia sẽ tâm sự, vui, buồn v.v....)

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi trannguyenvinhkhang, 06/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Timvo

    Timvo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2001
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    nhớ thì là điều dĩ nhiên rồi, nhưng cũng phải đi chổ khác, nhường chổ cho thế hệ sau chứ nhóc,

    TIM VỠ

  2. nghung

    nghung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Con người sao lạ quá, có khi mình buồn nhưng không hiểu sao mình buồn, đôi lúc thấy người khác vui, mình lại cảm thấy vui vui.
    Trời đất bao la, con người nhỏ bé
  3. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Có tối mới biết thế nào là sáng, có buồn để biết thế nào là vui, có khổ đau mới cảm nhận được hạnh phúc là gì.
    Đứa trẻ chào đời đã biết khóc để sau này còn cười. Có những đứa trẻ chẳng thể cười lấy được một ngày. . .
    Có đứa bé học chẳng bao giờ có điểm xấu, rồi nó thi rớt đại học...
    ... Ba mất rồi. Sao con không thấy được tình thương của ba đã dành hết cho con. Giờ thì con biết phải làm gì đây ngoài cố gắng sống thật tốt, tốt hơn thật nhiều so với hiện tại. Con không bằng lòng với cái hiện có, bởi vì con biết ba muốn con phải như thế. Ba ơi ! ...

    YÊU MỌI NGƯỜI, TIN VÀI NGƯỜI, ĐỪNG XÚC PHẠM AI CẢ
  4. Timvo

    Timvo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2001
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Tâm tư của người làm Mod,
    Tặng cho Math, Natalia và những ai đang làm mod trên ttvnonline.
    Không biết các bạn có cảm giác như thế nào khi trong box mình quản lý có những thành phần tiêu cực nhĩ, box CT cho đến nay thì cũng không tệ, vì Box chỉ nói chung chung về giao lưu và Cần Thơ mà thôi.
    Không biết những cảm giác mà bị người khác đã kích hoặc có ý chỉ trích cá nhân thỉ sao nhỉ? mình sẽ phản ứng như thế nào, để lòng tự ái không bị tổn thương, phải xử trí như thế nào để được lòng tất cả các thành viên,
    Tuy rằng qua mạng này, (một mạng ảo) chúng ta nói chuyện với nhau, bàn luận, thư từ cho nhau, cũng chỉ là ảo mà thôi, thật sự thì không ai biết ai cả, không ai biết timvo là ai, timvo không biết mọi người là ai, chỉ gọi nhau bằng những cái nicks: math, Natalia, tranhoaBinh, knife v,v...nhưng trong tận đáy lòng của timvo, timvo thầm cám ơn cái mạng ảo này giúp cho timvo có thêm nhiều bạn mới, biết thêm nhưng thông tin cập nhật về can tho, về Việt Nam, cám ơn tất cả các bạn đã ủng hộ và keep in touch với timvo.
    Bây giờ nói về những bài viết, lâu lắm rồi mới trở lại cần thơ, rất vui mừng khi thấy can tho vẫn sung như dạo nọ, timvo lại có thêm một cảm giác mới mẻ, gần gủi khi thấy mọi người vẫn quan tâm tới box cantho,.....................
    Có nhiều chuyện muốn tâm sự lắm, nhưng để lắng nghe mọi người cái đã chứ........................

    TIM VỠ

  5. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng muốn nói nhiều lắm, nhưng không biết chuyện gì để nói. Để các bạn nói trước đã...

    YÊU MỌI NGƯỜI, TIN VÀI NGƯỜI, ĐỪNG XÚC PHẠM AI CẢ
  6. Math

    Math Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn Timvo nha.
    Timvo là 1 người bạn mới, lại ở xa nên chưa có dịp gặp để biết mặt nhau thì có thể gọi là ảo (??), nhưng còn Math, khá nhiều thành viên từng là bạn học cùng lớp, cùng trường với Math, như vậy có gọi là ảo được không nhỉ ?????
    Đôi lúc tự hỏi người đó có phải là người bạn mà mình từng quen không nữa, thật đáng buồn....bực !
    Lên net để tìm kiếm thông tin và kiến thức bổ ích thì không có gì để bàn cãi rồi, còn tham gia các diễn đàn thì sao ? Nếu tham gia chỉ để nhận ra...mọi việc không như mình nghĩ ... cuộc sống không như mình tưởng và .... các mối quan hệ bạn bè thật sự ngày càng xấu đi......
    "...Nhưng đêm kia đến một chàng kỵ mã
    Nhúng đầy trăng màu áo ngọc lưu ly
    Chàng gọi đò, gọi đò như hối hả
    Sợ trăng vàng rơi khuất lối chưa đi..."
  7. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói thật nhé...cho dù Math hay timvo có váng mặt 2,3 tháng thậm chí hơn nũa thì một mình tui cũng có thể lo nổi...cũng có những lúc thấy lửa nhiệt tình mình không còn nhưng đối với tui điều đó chẳng có ý nghĩa gì hết..
  8. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Mong 2 bạn đừng rút lui...chúc vui(tuy vậy vấn tôn trọng ý kiến ca nhân của 2 bạn)
  9. Timvo

    Timvo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2001
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Timvo không nghĩ rằng mình sẽ rời xa ttvnonline, nhưng vì lý do cá nhân, nên muốn làm thành viên bình thường mà thôi, chỉ e rằng giữ chức mod mà không lên net thường xuyên thì đôi khi sẽ bị ảnh hưởng đến mọi người.
    Hoan hô tinh thần của Natalia, timvo sẽ ủng hộ hết mình

    TIM VỠ

  10. nimbus

    nimbus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Nhiều ngườI khen chê mod theo tôi cũng là bình thường thôi, vì ở vai trò người ??oquản lý??? họ dễ bị những ngườI đứng từ ??ophía dướI??? công kích, những ngườI này luôn đòi hỏI những ngườI ??oquản lý??? phảI hoàn hảo, nhưng tiếc thay họ cũng chỉ là những ngườI bình thường??? Vượt qua được những problem đó chính là bản lĩnh của các mod. Hy vọng các mod của chúng ta lạc quan và tự tin hơn...

    Sóng nước Hậu Giang anh không sợ
    Chỉ sợ chìm trong sóng mắt em

Chia sẻ trang này