1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc Tâm Sự (mời mọi người nha, vào đây chia sẽ tâm sự, vui, buồn v.v....)

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi trannguyenvinhkhang, 06/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Natalia dạo này vất vả quá nhỉ, hy vọng có một ai đó hiểu được những gì Natalia đang làm để phụ Natalia một tay.

    thatwhy


  2. hoangtubanggia

    hoangtubanggia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    một ngày mai tươi đẹp..hìhì....

    Nếu ta gặp một người khi ra ngõ thì hãy đừng tiếc lời chào người ấy lấy một câu, vì biết đâu ngày mai không gặp được nữa

  3. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Hom nay ngày 1-10..hìhì sinh nhật Natalia mà hổng ma nào chúc mừng hết trơn buồn quá đi....buồn 1 phút thôi...có tận hơn 1,3 tỉ người Trung Hoa kỉ niệm lận mà.....hông tin hả xem lịch đi....dân box Cantho này chán quá..hic

    Chợt 1 ngày tóc trắng như vôi
  4. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Em có một câu hay lém, tính để chúc mừng bác Natalia , nhưng nghe nói có 1,3 tỷ dân Trung Hoa chúc mừng, nên em thôi bác ạ. Hẹn năm sau em sẽ chúc bác nhé.

    YÊU MỌI NGƯỜI, TIN VÀI NGƯỜI, ĐỪNG XÚC PHẠM AI CẢ
  5. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Không biết tự bao giờ, nơi đây ngày nào tôi cũng muốn đến. Cùng với Natalia qua biết bao ngày sống rồi chết , chết rồi sống của TTVNOnline.
    Những niềm vui, nỗi buồn với TTVNOnline hầu ngày như ngày nào cũng có. Nó đến thật tự nhiên và nó cũng vô tình như khi nó mang nỗi buồn đến cho mình vậy.
    Rồi ngày hai buổi cũng qua nhanh mới đó mà nữa năm rồi. Nhiều lúc cứ nghĩ mãi chúng ta duy trì cái này để làm gì. Tất cả chúng ta đều mất thời gian rất nhiều với nó. Đổi lại chúng ta đâu có được gì, lắm lúc còn bị mang ra bêu đầu nữa ! vậy sao chúng ta cứ mãi mong cho nó được duy trì và phát triển vậy. Đó mới thật sự là vấn đề. Lắm lúc TW cứ nghĩ , hãy thôi làm cái điều mình thích đi, hãy vui chơi đi đã, hãy khoan nghĩ đến bất cứ điều gì.
    Rồi thật tình cờ quen và biết Natalia. Một chàng trai lanh lẹ và đầy tình cảm, Chưa tiếp xúc nhiều nhưng TW tin là Cậu ấy cũng như TW vẫn muốn làm một cái gì đó mà Cậu ta thích( cho dù nó có thể làm mất rất nhiều thời gian học hành của Cậu ta .
    ( Hẹn các bạn ngày mai TW sẽ tiếp tục )

    thatwhy


  6. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ...

    YÊU MỌI NGƯỜI, TIN VÀI NGƯỜI, ĐỪNG XÚC PHẠM AI CẢ
  7. hoangtubanggia

    hoangtubanggia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Trong tuần này TFG sẽ xem xét tình hình hoạt động của các box đấy..box nào không hoạt động sẽ bị delete hổng biết box Cần Thơ có bị không nhỉ các bác????

    Nếu ta gặp một người khi ra ngõ thì hãy đừng tiếc lời chào người ấy lấy một câu, vì biết đâu ngày mai không gặp được nữa

  8. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Cứ nói mỗi ngày qua đây nhưng rồi lại lỗi hẹn. Thôi xin lỗi các bạn nhé, hôm nay thatwhy lại tiếp tục câu chuyện của mình.
    Ngày đó, vào năm 1983 lúc đó nhà của TW còn ở Sóc Trăng vẫn còn tỉnh Hậu Giang ( đến năm 1990 tách tỉnh thì phải ) . Quả thật người ta nói Cần Thơ Gạo trắng nước trong, ai đi đến đó là không muốn về là quá đúng. Vì dạo ấy còn thời bao cấp thế nhưng Hậu Giang vẫn ăn cơm với gạo trắng, thơm. Đúng là thiên nhiên ưu đãi, cá sông thì nhiều vô kể, người ta chỉ biết giăng lưới, chứ không như bây giờ con người dùng mọi cách tiên tiến nhất để bắt hết cá, kể cả cá con. Nói chung ở đâu thiếu ăn thì không thấy, còn Hậu Giang vẫn gạo trắng nước trong.
    TW vẫn còn nhớ như in, năm đó TW học lớp 1, học trường Trà Quýt. Sóc Trăng thì có rất đông đồng bào Khơ Me. Không may cho TW học hành bê trể ham chơi thế là bị tống cổ vô cái lớp mà các bạn học tòan là người Khơ Me. Bị tống ngồi ngay cái bàn cuối cùng. Chúng nó ỷ đông cứ ngày nào cũng đòi đánh TW hết. Chịu đựng không nổi nữa, thế là hôm nào bị đánh là đánh lại ngay.- cho dù tụi nó đông hơn và mạnh hơn mình. Nói nhỏ với các bạn, hồi nhỏ TW đánh nhau vật vô địch, trong xóm cùng trang lứa không có thằng con trai nào to con và đánh lại TW hết á, nhất là môn vật, chứ không như bây giờ ốm nhom. Thế là sau mấy lần đánh nhau với tụi nó thất bại, nếu gặp tụi nó đông sẽ tìm cách bỏ chạy, tất nhiên hôm nào gặp cở 2 tên cùng trang lứa, sẽ cho chúng nó một trận cho hả dạ mới thôi. Và kết quả là một tuần đi học 5 buổi, tuần nào nhiều nhất cũng đến lớp chỉ có 3 buổi còn tất cả những buổi khác đều phải đi đâu đó chơi vì bị tụi nó chận đường.

    thatwhy


  9. smiling_girl_81

    smiling_girl_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Trui ui, thatwhy, tủõng gì,oánh nhau a,bình thủòng thôi .Lúc cấp 2 nè ,xém tí nũa la tui oánh vói 1 đúa con trai a, mà có sỏ gì đau.Còn lúc nhõ a, la vô số, ko kê ra hết đủỏc. hi`...
    ngoc Anh
  10. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    nick này nghe quen quen ah` nha...co phải....em ở trong tuoitrevn không đó

    Vạn sự khởi đầu nan
    Vài "nan" bắt đầu nản

Chia sẻ trang này