1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc Tâm Sự (mời mọi người nha, vào đây chia sẽ tâm sự, vui, buồn v.v....)

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi trannguyenvinhkhang, 06/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0

    Moderator Timvo nói thế thì mình ngại quá. Timvo đi chu du thiên hạ thấy gì vui thì kể ra cho anh chị em học hỏi chứ.

    AI BIẾT ĐÂU NÈ !
  2. Timvo

    Timvo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2001
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá, tối qua đi phúng điếu một người chú, người bạn ở nhà quàn về,không ngũ được, nhìn chú ấy nằm thanh thản trong quan tài, không biết là chú ấy có biết mình để lại biết bao nỗi buồn cho người ở lại, khóc mãi nước mắt không biết cạn.
    Vĩnh biệt chú, vĩnh biệt một người bạn tinh thần của timvo

    TIM VỠ

  3. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Xin được chia xẻ nỗi buồn cùng bạn.

    AI BIẾT ĐÂU NÈ !
  4. HACTATHAN

    HACTATHAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự cái gì bây giờ, chỉ thấy là mình buồn wá, cảm giác cô độc wá! Chán tất cả
    không người yêu, không bạn bè, mất ngủ, nằm xuống cứ suy nghĩ lung tung về tình đời, tình người, về tương lai sự nghiệp, cha mẹ anh chị, tình yêu bạn bè, ơn nghĩa, ân tình !
    Muốn trở lại là con nít chỉ biết ăn rùi đi chơi mà không cần lo nghĩ còn bây giờ thì chơi cái gì cũng không muốn, cũng không vui
    Thi cử đến rùi mà chưa học bài, cố gắng lên, làm một cốc lấy tinh thần mặc dù bây giờ uông hết được dzô 100%
    <marquee> Đời là tất cả nhưng đời không là cái gì cả, ăn rùi đi ngủ là hết đời</marquee>

Chia sẻ trang này