Góc tâm sự nhỏ to Ngày ... năm ... Hey you, out there in the cold Getting lonely, getting old Can you feel me?
13h44'' ngày 1 tháng 12 năm 2003. Vào box The Beatles thấy hai cái topic to đùng và có cái tiêu đề cực kì hay của thủ quỹ cacmen, vào đọc thấy thất vọng tràn trề vì khả năng viết văn của cô này dở tệ.
Hic, dạo này em đang bận ôn thi, không thể tham gia nhều cùng box, đành phải vào đây ... than thở If I die before I wake, hope I don't come back a slave.
Chán quá, lock đi thôi. Chẳng được cái gì cả. Lung tung. Cái cô cacmen các bin này dạo này ẩm IC hay là đang bị 7 Love đấy hả mà viết lung tung thế.
Tôi có phải nhà văn đâu mà viết giỏi? Tôi lập ai thích tâm sự nhỏ to gì thì kể ra chia sẻ cho bà con.. tránh tình trạng lập nhiều nick rồi tưởng niệm nọ kia ..rắc rối .. pà con nhở ? Tôi cũng muốn tâm sự với box mình chút: Ngày 2-12, tôi anti : motherland, đất mẹ, I love Julia, côking in my heart... Byebye Hey you, out there in the cold Getting lonely, getting old Can you feel me?
He he he, no vấn đề. Chẳng sợ tý tẹo nào. Quen bị anti rồi. Kà kà kà. You say yes I say no. You say good bye and I say hello. Hello hello
Tưởng gì! Nhiều nick nhưng giọng văn vẫn thế! Nói chung là chẳng có gì thay đổi cả, bị anti là phải thôi!