1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tắm tiên bên bờ sông Hồng

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi tuyetchinh90, 27/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuyetchinh90

    tuyetchinh90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Ngày chủ nhật, từ sáng sớm tôi đã lục đục sửa soạn quần áo để về quê thăm gia đình. Nhà tôi ngay bên Bắc Ninh thôi nhưng tôi cũng it khi về quê nên được nghỉ về như thế này thì cũng tranh thủ dậy sớm để có nhiều thời gian ở cùng gia đình hơn.
    Điều mà tôi muốn kể với các bạn hôm nay không phải việc tôi ít về quê mà như thế này:
    … Khi chiếc xe 204 lăn bánh đều đặn trên chiếc cầu Chương Dương, tôi đang lay hoay mở điện thoại vì đúng lúc đó có một cuộc điện thoại của một đối tác bên công ty sim so dep đến, tôi đưa lên nghe và lướt con mắt nhìn xa về phía dưới con sông. Chợt thoáng qua trong mắt tôi là một nhóm người khoảng 3, 4 người đang làm gì đó bên bờ sông bên tay trái tôi, thấy là lạ, trời lạnh như vậy họ ở đó làm gì, tôi cố tậm trung nhìn lại thật kỹ thì có 1 người mặc đồ mầu tối còn có 2 người mầu da người – quái họ đang tắm giữ trời 16 độ này hay sao??? - (Tôi quên cả mình đang nói chuyện với đối tác) Tôi nhìn lại thì có 1 người đang từ từ mặc một cái gì đó mầu đen(có thể là quần). Khi vừa nhìn ra cảnh đó thì chiếc xe cũng đã đi xa hơn và tôi khẳng định một điều là họ đang tắm.
    Liệu có điều gì bí ẩn ở đây không?....
    Sáng hôm này khi trở lại Hà Nội, cũng đi trên cầu tôi nhìn lại khoảng bờ sông đó xem có cảnh tượng đó không, Ôi cũng có mấy người đang lúi húi làm gì ở đó, gần như cảnh tượng hôm nọ....
    Ai có biết hiện tượng gì ở đây không?
  2. mike79

    mike79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Post nhầm rùi chủ thớt ạ!

Chia sẻ trang này