1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tâm tình dành cho những người bận rộn ( ai không nghiêm túc xin đừng làm phiền chúng tôi )

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi NLESSLOVE, 01/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    hhihi bạn giống tớ tớ cũng thích những bài thơ buồn, nhưng mà ngày xưa hồi đi học thì tớ chỉ phân tích Kiều là tạm được thôi, còn thơ tình thì bó tay chẳng phân tích được, chả hiểu sao.
    Thế mà sau này tớ nghe nhạc buồn mà tớ làm được thơ mới sợ chứ, ngạc nhiên vì cảm hứng bột phát của mình hihi .......... nhưng cũng chỉ làm được 1 bài rồi tịt hẳn chả cảm hứng gì hết cả. Bạn đọc thử bài thơ tớ làm nhé, chẳng hay lắm nhưng được cái mình làm nhiệt tình ( bài này tớ làm khi chưa dính diếc mấy chuyện yêu đương đâu nhé)
    ... Câu thơ trước cả anh và em đều thích
    Đến bây giờ anh còn nhớ không anh
    Anh có nhớ những gì anh nói
    Khi nhìn sâu vào mắt em trong buổi chia tay
    Nhanh anh nhỉ thời gian trôi thấm thoắt
    Đã bao lâu rồi mình chẳng gặp nhau
    Đã bao lâu rồi mình chỉ gặp nhau
    Qua giọng nói trên phone anh có nhớ
    Bây giờ đây anh ở Nam còn em nơi trời Bắc
    Khoảng cách xa xôi không biết có kéo gần
    Thời gian trôi kéo dài thêm nỗi nhớ
    Anh đâu biết rằng ngay lúc này..... em muốn..... được ở gần anh
    Bạn thấy thế nào, nó không buồn đúng không?
  2. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Đúng là không buồn, nhưng tớ lại thấy mừng cho ấy. Vì như thế chứng tỏ ấy rất lạc quan, yêu đời. Ấy nhất định sẽ hạnh phúc và sẽ mãi hạnh phúc.
  3. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    chao` ng co don, muon la`m quen co duoc k? the thi` dong chi se bot co don hon chang?
  4. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    to: nlesslove
    em thay la` anh va` chi ivyftu gi` do'' co ve hop nhau lam. 2 ng da gap nhau chua? va` cho den bay gio, sau gan 1 thang anh post bai` len dien da`n, anh da ti`m duoc 1/2 cua mi`nh chua anh? ah, em co`n thay la` chi hoahongxinhh gi` do'' thuc ra co tat ca cac tieu chuan ma` anh noi luc dau day chu nhi, co'' dieu la` chi ay nghiem tuc mot cach hai` huoc thoi - the rat hay.
    vay anh co'' muon em tu gioi thieu ve ban than k?
    to: hanoivatoi ( hay la` cai gi` ay, kho nho qua''): tui muon tham gia vao` 7X do'' thi` la`m sao nhi? co phai dang ky'' k? ngai dang ky ma` muon tham gia truc tiep luon co duoc k?
  5. tortue15

    tortue15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có thể có thêm bạn bè qua Net thôi, còn chuyện có thể tiến tới điều gì đó thì cần phải có gặp gỡ bên ngoài. Ở đó bạn mới có thể hiểu rõ được người bạn của bạn hơn. Vì thế bạn nên xem xét và sắp xếp lại lại lịch làm việc của bạn. Không lẽ hai ngày nghỉ cuối tuần và các ngày lễ bạn cũng phải làm việc? Cũng không cần phải dành cho bạn gái nhiều thời gian đâu, chỉ cần làm cho cô ấy hiểu được tình cảm của bạn với cô ấy là được rồi. Không gặp nhau hàng ngày thì đã có điện thoại rồi.
    Về nỗi buồn của bạn, có lẽ gọi nó là nỗi trống trải, cảm giác cô đơn khủng khiếp mỗi khi phải đối diện với chính mình, sau nhưng giờ phút căng thẳng.... đã và đang đến với mình, mình có thể hiểu bạn. Mình chỉ muốn nói với bạn, có lẽ cũng là một chút kinh nghiệm của mình - vì mình đã như bạn mà: Rất khó để có được một người bạn thân thiết mà chỉ qua Net, Net chỉ là bước đầu của một mối quan hệ thôi, nhất là trong quan hệ tình cảm. Cố tìm thời gian để gặp gỡ bên ngoài, để hiểu nhau hơn. Nếu không bạn sẽ đau buồn lắm đấy - Không hiểu sao mình lại nghĩ bạn là một người sống rất tình cảm.
    Chúc bạn thành công!
    Mình cũng muốn tham gia nhưng.... hì hì. Rất vui được làm quen với mọi người. Con trai hay con gái cũng rất vui, chỉ 1 điều là đã đi làm và có nhiều kinh nghiệp sống.
  6. NLESSLOVE

    NLESSLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn ! Chúng tôi đã có những trao đổi qua Yahoo chat
    hoặc email. Một số bạn khác không tham dự vào diễn đàn mà chỉ trao đổi qua email, có bạn tuy sinh ra ở Hà Nội nhưng còn đang công tác ở rất xa.
    Thành thật mà nói, để tìm được một nửa đích thực của mình thì gần một tháng không phải là một khoảng thời gian đủ dài.
    Đến ngày hôm nay, mình vẫn chưa có được một nửa còn lại của mình. Một phần vì các quá trình đàm phán chưa thể xong ngay được ;) , có hy vọng và có cả những nỗi buồn nữa.
    Nhưng dù sao thì thông qua diễn đàn mình cũng đã có những người bạn chân thành, nghiêm túc; còn có cơ hội tiến xa hơn hay không còn phụ thuộc vào cả hai phía, bạn ạ !
    Lưu ý: Mình có cảm giác rằng các bạn nghĩ diễn đàn này chỉ dành cho nlesslove ? Hãy để ý kỹ topic nhé, dành cho những người bận rộn ( mà mình chỉ là một người như mọi người )
    To: toichuconai ( mình không hiểu kỹ nick của bạn ) : Bạn có thể hoàn toàn chủ động giới thiệu về mình - nếu bạn muốn. Chúng tôi luôn chào đón mọi mong muốn tham dự diễn đàn về tình yêu, cuộc sống, hạnh phúc ... cho những người bận rộn và bạn bè, bạn đời của những người bận rộn.
  7. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0

    Được historian sửa chữa / chuyển vào 17:24 ngày 26/05/2004
  8. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    to toichuconai: là một thành viên của 7X HN, xin thay mặt hanoivatoi trả lời bạn: luôn mở rộng cửa đón chào tất cả các bạn, bất kể mấy X. Bạn có thể đăng ký ở link này: http://www.ttvnol.com/f_260/70982/trang-1.ttvn
    Nếu bạn đăng ký, các hoạt động của 7X sẽ được gửi trực tiếp qua PM cho bạn.
    Còn nếu bạn không muốn đăng ký, mời bạn đến thăm quan box 7X và tham gia các hoạt động offline của 7X (như Hội Lang thang, Hội San nền, Hội Thể thao 7X...), hoặc tham gia các topic của 7X. Như vậy bạn sẽ trở thành thành viên của 7X và nhanh chóng hoà nhập vào gia đình 7X.
    Nói nhỏ nhé: tớ là một thành viên mới toe của 7XHN và đã tham gia một số buổi off của 7X, vui kinh di luôn.
    (Xin lỗi cho em quảng cáo một chút, không phải spam đâu nhé)
  9. NLESSLOVE

    NLESSLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn tortue15 rất nhiều về lời khuyên rất chân thành và sâu sắc của bạn.
    Bạn nói rất đúng, kể cả những nhận xét về nlesslove.
    Mình cũng nghĩ là những người bận rộn càng nên ý thức rõ việc phải tăng cường gặp gỡ các đối tác nhiều hơn trong cuộc sống.
    Net chỉ là một sự khởi đầu ( cách này trực tiếp và rút ngắn khoảng cách hơn là kết bạn qua báo - cách truyền thống )
    Đối với những đòi hỏi của bạn gái, không có công thức chung nào cho việc làm hài lòng người phụ nữ của mình, nếu người phụ nữ đó biết cảm thông thì thật là tốt, nhưng nếu không cũng là bình thường.
    Về thời gian, đôi khi ta lao vào công việc để lấp đi khoảng trống trải trong cuộc sống, thế rồi ta lại ngỡ là ta sinh ra đã không có khoảng thời gian rảnh rỗi.
  10. ebaby

    ebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    hè hè
    đó, hổng fải một mình em thấy anh nlesslove iu thầm chị ivy nghen. mà bi giờ ai cũng đồng ý là 2 anh chị rất hợp nhau đó. chị ivy ui, anh nlesslove công khai tỉnh tò rùi, sao chị im lặng wá zậy? trả lời cho người ta bít đi chớ. trái tim chị có run rẩy, nhảy nhót thì cho người ta bít để người ta còn mừng zới.
    hì hì
    em đang théc méc hổng bít chị là ai, sao lạnh lùng wá zậy? anh e gâu nnè, anh nlesslove nè, rùi anh gió mùa buồn như đưa đám nè, sao chị hổng chọn đại một anh đi?
    anh nlesslove nè, báo cho anh bít một tin buồn nghe. lão historian gì đó đang cạnh tranh với anh kìa. lão đòi có chị ivy trong đời đó.

    chị ivy post cái ảnh lên cho bà con coi mắt coi nào.

Chia sẻ trang này