1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tâm tình dành cho những người bận rộn ( ai không nghiêm túc xin đừng làm phiền chúng tôi )

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi NLESSLOVE, 01/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc thì tớ chẳng dám chắc bởi vì tớ là một đứa nông nổi thành ra luôn tự đánh mất những cái tốt đẹp đến với mình, làm sao lại thế nhỉ? phải chăng tính của tớ quá trẻ con hay do tớ không đủ tự tin để tiến tới 1 cái xa hơn nữa trong mối quan hệ vừa rồi, chẳng biết tương lai sẽ đi đến đâu nhưng bây giờ thì cứ tạm đứng lại, có khi thế lại hay nhỉ?
  2. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    NẮM TAY NHAU ĐI GIỮA NHÂN GIAN
    Ðừng để nãm tháng làm mỏi mệt trái tim chờ đợi
    Ta nguyện theo nàng đến tận nõi góc biển chân trời
    Giờ này đèn bên song đã tắt
    Chỉ có trái tim ta nhẹ nhàng soi dáng dung nhan nàng
    Nụ cười của nàng vẫn ngọt ngào như xưa
    Ta trân trọng cất giữ những kỷ niệm về nàng
    Dù nãm tháng đã lụi tàn
    Người chiến sĩ phải vùi xác nơi đồng hoang
    Dù hứa hẹn thế nào cũng chẳng bằng ghi nhớ những ngày hôm nay
    Nàng và tôi xa xôi cách trở
    Chuyện đời lặng lẽ đổi thay
    Trãi qua trăm sông ngàn núi, liệu lòng ta còn sống mãi bên nhau ?
    Không mong được sớm tối bên nhau
    Chỉ mong được bình thản nắm tay nàng đi giữa nhân gian ....
    Mọi người có vẻ càng ngày càng gần nhau hơn rồi đấy. Chúc cho mỗi người có thể tìm được một ai đấy cùng mình đi suốt đường đời.
  3. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay gặp lại thằng bạn cũ, nó khoe chuyện nó có mấy cô người yêu cùng một lúc mà thấy khiếp. Thấy thằng bé mắt tròn xoe, liền hỏi một câu, một câu mà đến tận bây giờ nó cũng đang đi tìm câu trả lời: Mày có người yêu chưa vây?
    Nhận được cái lắc đầu chán nản, nó bảo rằng sao mày kém thế, con gai bây giờ đầy rẫy, kiếm đại vài cô đi. Nghe nó nói thì dễ đến phát ham nhưng sự thật đâu có dễ như vậy . Để tìm một người hợp với mình đâu có dễ chút nào???Còn để mà chơi bời mà yêu thử vài người thì cảm thấy mình đâu có dư dả tình cảm cho lắm mà gặp ai cũng ban phát được.
    Thật là khó !
    Biết bao giờ mới gặp được nhau, hởi một nửa của tôi ơiiiiiii
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Nhưng tìm mãi đến giờ chưa thấy
    Nửa của tôi ơi em là ai vậy
    Sao để tôi tìm, tìm mãi tên em
    Chiều dần buông thành phố đã vào đêm
    Sân cỏ gốc cây họ từng đôi ríu rít
    Họ may mắn hơn tôi hay họ không cần biết
    Nửa của mình hay nửa của ai?
    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Và có thể 1 đời này không thấy
    Nếu không có em tôi đành sống vậy
    Không lấy nửa của ai làm nửa của mình
    Cái na ná tình yêu thì có cả trăm nghìn
    Nhưng đích thực tình yêu chỉ duy có 1
    Nên nhiều lúc tưởng mình đã gặp
    Nửa của mình nhưng nào của mình đâu
    Không phải của mình không phải của ai
    Thì thượng đế ơi xin đừng bắt tôi nhầm tưởng
    Bởi tôi biết rằng khổ đau hay vui sướng
    Là đừng sai trong tìm nửa của mình
    Tôi tìm em,vâng tôi sẽ tìm
    Và có thể trên đời này đâu đó
    Em cũng đi tìm, tìm tôi như vậy
    Chỉ có điều chưa nhận ra nhau.
    hihi bài này hay không?
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    hì hì chúc tớ thì hãy chúc là tớ đủ can đảm để tiếp tục con đường mà tớ đã bỏ vì sợ ấy. Thấy tớ fức tạp không? r
  6. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    ah, cam on nhe'', nhung ma` neu muon tham gia offline hay cai'' gi` do'' thi` cung phai co'' lich cu the chu, dung k ban? vay ban cho toi biet chi tiet hon duoc k? va` neu den luc tui tham gia, cam phien ban cho toi di cu`ng de k bi bo*~ ngo*~ duoc k?
  7. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    to nlesslove: anh than men, k phai la` em nghi rang dien da`n nay` chi da`nh rieng cho anh, nhung vi` em muon noi rieng voi anh do'' thoi ( em da~ chu'' thich rat can than la` " to nlesslove" roi co`n gi`, phai k anh?! va` anh thấy đấy, nhung dieu em noi'' chu yeu la` lien quan den anh thoi ma` . co`n khi nao` em muon noi'' voi tat ca moi nguoi, em se " to everybody".
    anh cũng lưu y'' nhe'', em hoi anh rang anh co muon em gioi thieu ve ban than em voi anh k? chứ em có nói rằng em muốn giới thiệu với tất cả mọi người đâu, đúng không anh?!
    về nick của em: thi` có nghĩa la` " tôi chứ co`n ai = toichuconai"
    ah, nhân tiện cũng xin chúc mừng anh, nếu đã có vui va` có buồn, tức là đã có những bước tiến, còn hơn là chẳng có cái gi`, chắc thế phải không anh?!
  8. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    em thấy mọi người còn post thơ lên nữa nhỉ! vậy em cũng bắt chước, nhưng mà là thơ em tự sáng tác, hay dở thế nào thì cũng là " văn mình vợ người" - hihi. dẫu vậy, nó cũng khá phù hợp với topic này.
    Anh ở một chân trời nào xa lắm
    Hai mảnh đời chẳng đến được với nhau
    Mỗi nửa ôm riêng mình một nỗi đau
    Để khi rằm đến nhìn trăng đăm đắm.
    Anh có biết ở bên này cuộc sống
    Cũng có em đang thắp nửa cuộc đời
    Cũng kiếm tìm một nửa ở xa xôi
    Lại trách khéo xoay vần sao con Tạo.
    Trái đất tròn nhưng sao quá rộng
    Mải miết đi chẳng hết một vòng quay
    Chân trời ấy mãi cứ trước tầm tay
    Hai mảnh đời vẫn cứ hoài tìm kiếm.
    Và như thế hai mảnh trăng lặng lẽ
    Quay xung quanh quỹ đạo cuộc đời
    Đợi chờ một khoảng khắc chơi vơi
    Hai nửa ấy hoà vào làm một.
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Bạn iyevn thân mến!
    Tôi không muốn đi quá sâu hay khơi lại chuyện buồn của người khác, nhưng vì bạn đã kể chuyện của bạn, tôi mạn phép được cùng tâm sự vài dòng. Mong bạn không phiền!
    Theo như tôi hiểu thì hình như bạn gái (cũ ?!?!) của bạn đã chọn con đường "đến một nơi mà cô ấy nghĩ là hạnh phúc hơn" , nghĩa là cô ấy đã đi làm việc hoặc học tập ở một nơi xa và yêu cầu chầm dứt tình yêu kéo dài 4 năm của các bạn? Không biết là lý do gì khiến cô ấy muốn rời xa bạn như vậy? Liệu có phải bạn đã tự nhập vào hàng ngũ "những người bận rộn" và để cho cô ấy cảm thấy tình cảm đã phai nhạt sau từng ấy năm? Chẳng nhẽ không có cách nào giữ cô ấy lại?
    Vợ chồng lấy nhau vì tình, ăn đời ở kiếp với nhau vì nghĩa. Theo tôi thấy thì 4 năm là một khoảng thời gian đủ dài để nghĩ đến "nghĩa". Vì sao bên nhau lâu như vậy mà vẫn quyết rời xa? Tôi cũng biết có những đôi yêu nhau gần chục năm mà gần ngày cưới lại chia tay, cả những người lấy nhau và có con cái chung rồi mà vẫn ly dị. Họ lấy lý do là "không hợp"hoặc "không còn hợp", chứ ít ai dám thừa nhận "ra đi tìm đến nơi hạnh phúc hơn". Bây giờ, bạn gái của iyevn dám nhận như vậy, cô ấy cũng dũng cảm lắm. Nhưng tôi nghĩ, một khi cô gái, sau 4 năm yêu chàng trai, lại dứt khoát chia tay như vậy thì lý do chính không phải là "tìm nơi hạnh phúc hơn" đâu. Vì thế bạn đừng quá buồn, đừng nghĩ là cô ấy ra đi vì mình không đem lại hạnh phúc cho cô ấy!
    Tôi cũng có một dự định "tìm nơi hạnh phúc hơn", nghĩa là có thể tôi sẽ ra nước ngoài và lấy một anh chồng tây. Thế nhưng tôi yêu nơi tôi đã sinh ra, tôi cần được ở gần họ hàng, bạn bè. Vì thế tôi lại rất mong muốn người yêu tôi giữ tôi lại, mong muốn anh đem đến cho tôi sự yên ổn về tâm hồn để tôi không phải nghĩ đến dự định đó nữa. Tuy nhiên, như tôi đã nói, khi người nam bận rộn và không làm cho người nữ cảm thấy yên tâm, đương nhiên chia tay là một quyết định đúng.
    Cũng đã trải qua chuyện đổ vỡ tình cảm, tôi rất hiểu nỗi buồn này. Nhưng may mắn là tôi nhanh chóng lấy lại niềm tin trong tình yêu. Điều này cần phải cảm ơn anh người yêu của đứa bạn thân. Anh đã đến với cô bạn thân của tôi khi nó cũng vừa trải qua một mối tình tan vỡ, anh kiên nhẫn theo đuổi dù nó vẫn e ngại yêu đương, rồi anh làm nó yên tâm bằng cách nói thế này:
    "Dù anh la fngười đến sau, anh vẫn muốn cảm ơn người đến trước, bởi nếu người ta không ra đi thì anh sẽ không có cơ hội đến với em."
    Thế đấy, iyevn, bạn đừng quá đau khổ đến mức rơi xuống "bottom of the world"! Bởi vì rồi bạn sẽ lại tìm được người hợp với bạn. Có điều, đừng kể chuyện về cô người yêu cũ nhiều quá nhé, người yêu mới sẽ không yên tâm đấu!
    Chúc may mắn!
  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Có lẽ phải lập hẳn 1 topic về Thơ cho mọi người mất..
    Box mình ai cũng có năng khiếu....!!!!

Chia sẻ trang này