1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tâm tình dành cho những người bận rộn ( ai không nghiêm túc xin đừng làm phiền chúng tôi )

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi NLESSLOVE, 01/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn Nlesslove!
    Tôi tìm đến với góc tâm tình này không ngoài mục đích giao lưu và tìm kiếm những sự chia sẻ, những lời an ủi, chia vui, cả những lời khuyên nữa.
    Đúng là người ta hay nhầm tưởng những người thích giao lưu, làm quen trên mạnh là những kẻ sống khép kín với tính cách rụt rè, nhút nhát. Sự thật thì lại đúng như Nlesslove nói: "những chàng trai, cô gái vui tươi, trẻ trung, thành đạt trong công việc". Nhưng cũng chính Nlesslove nhận định về họ: "có thể lại là những người cảm thấy hẫng hụt, đơn độc khi quay trở về với thế giới riêng của mình."
    Vâng, tôi rất hiểu điều đó. Bởi chính tôi, sau những giây phút sôi nổi, vui vẻ với người thân, bạn bè, tôi cũng phải đón nhận những khoảng thời gian đơn độc. Tôi cũng thật sự hoảng sợ khi biết rằng những khoảnh khắc "hẫng hụt", "đơn độc" ấy ngày càng xuất hiện nhiều.
    Everybody needs sometimes on their own
    Do you know you need sometimes on your own?
    (GnR-Nov.rain)
    Mới tuần trước nhận được mail của lão bạn chí cốt: "Nè, đừng mải mê với bạn ảo mà quên bạn thật nhé!".
    ....
    ...........
  2. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Hi Cundc,
    Trước hết, tôi xin cám ơn bạn rất nhiều về sự quan tâm của bạn. Tôi là một người tương đối trầm lặng và ít khi tôi bộc lộ tâm sự của mình, nhất là ở một nơi đông người như trên diễn đàn này. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên tôi thử thay đổi mình, thử thay đổi cách nghĩ khi tôi gặp những chuyện buồn và tôi đã cảm thấy mình khá hơn rất nhiều...
    Tôi là một nguời tương đối gặp nhiều chuyện không may trong cuộc sống. Ba mẹ tôi chia tay khi tôi còn nhỏ, sau đó mẹ tôi mất, tôi sống với anh trai, sau đó anh trai tôi vào Nam cùng Ba tôi, tôi ở HN 1 mình khoảng 2 năm nay....
    Về chuyện của tôi thì tôi cũng nói rõ hơn 1 chút, cô bạn tôi và tôi chia tay vì một người thứ 3, một người làm cùng cơ quan với cô ấy....Cô ấy vẫn ở HN này....Tôi đã cố gắng chấp nhận mối qhệ của cô ấy nhưng tôi đã ko thể làm được, cô ấy nói với tôi rằng "lý trí bảo em ở bên anh nhưng tcảm của em bây giờ ko biết giành cho ai ?". Nếu bạn là người sắp tiến tới hôn nhân, liệu bạn có chấp nhận người bạn đời của mình sống bên mình mà mình cũng ko rõ tcảm của họ có giành cho mình hay không ko ? Liệu bạn có hy vọng rằng 1 ngày nào đó TY của người bạn đời sẽ giành trọn vẹn cho bạn ? Tôi đã cố thử với sự chấp nhận tất cả nhưng tôi sinh ra trong 1 gđình ko hạnh phúc, ko bao giờ tôi muốn các con tôi phải chịu đựng như tôi....., vì vậy mà tôi đã để cô ấy ra đi.....
    Tôi đã định ra đi, vào SG cùng những người thân của tôi bởi vì những lúc như thế này, tôi ao ước có một người thân bên mình....Tôi cũng đã muốn chạy trốn những kỷ niệm cũ của mình. Nhưng tôi yêu HN, tôi lớn lên ở đây, từng hàng cây, góc phố là những cái gì rất thân quen, nó hợp với tính tôi hơn sự sôi động của SG, mẹ tôi cũng nằm ở đây, vì vậy mà tôi đã quyết định ở lại........
    Trước đây tôi ko bao giờ để người ta biết về mình, chỉ những người thân hoặc bạn bè rất thân tôi mới nói chuyện. Tôi sợ sự thương hại của người đời.....Nhưng bây giờ tôi nghĩ mình đã đến lúc phải thay đổi, tôi cần có sự chia sẻ hơn là ngồi 1 mình, tôi cần phải sống và phải sống vững vàng .....Tôi đã suy sụp 1 thời gian và tôi đã dần lấy lại thăng bằng trong cuộc sống. Tôi vẫn tin cuộc sống sẽ mang lại những may mắn hơn cho tôi và tôi hy vọng mình sẽ tìm được một người bạn có tình cảm chân thành....
    Tôi là 1 thành viên của ttvnol cũng lâu rồi, từ hồi ttvnol chưa nổi tiếng như bây giờ , ngày xưa đôi lúc tôi nghĩ diễn đàn chỉ là nơi tán róc nhưng tôi đã được đọc nhiều suy nghĩ của các bạn, điều đó làm tôi tin tưởng hơn vào cuộc sống. Tôi hy vọng chúng ta sẽ có thể trở thành những người bạn tốt.
  3. NLESSLOVE

    NLESSLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    IYE thân !
    Một mối tình đi qua bao giờ cũng để lại nỗi buồn sâu sắc trong tâm hồn một con người đã yêu thật lòng.
    Nếu ai có ngoại lệ chắc không thể xuất hiện tại topic này được, mình nghĩ thế.
    Cuộc sống làm ta tan vỡ những giấc mộng nhưng lại mang đến những niềm hy vọng mới. Cuộc sống như cundc nói ( đời rất dở ) nhưng nhiều khi vẫn phải niềm nở. Trong chúng ta ai là người không có khát vọng sống ? trong nhìn nhận nỗi đau, sự mất mát, hình như không ít người nghĩ rằng mình là người khổ đau nhất trên thế gian ( có tự ái - tự yêu mình quá không ). Sự kết thúc trong nhiều trường hợp là cách tốt nhất đối với một hoặc cả hai bên để tiếp tục cuộc sống.
    Hãy cố gắng tỉnh táo và tìm cách lý giải ( dù bằng nguỵ biện ) sự kiện đó. Có một lý do và bằng lòng với lý do đó ( dù chưa chắc đã đúng ) là cách thức rất nhẫn tâm nhưng lại rất tốt để không tiếc nuối một sự việc không thể đảo ngược.
    Tôi luôn tin vào việc tình yêu có thể hàn gắn mọi nỗi đau.
  4. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Hi NlessLove và các bạn,
    Tôi đã nhận được những lời động viên của các bạn và tôi rất cảm ơn các bạn đã chia sẻ cùng tôi. Thực ra, đã đi lúc tôi làm như Nlesslove nói, tôi cho rằng bạn gái tôi ko xứng đáng với tình cảm mà tôi đã giành cho người đấy...rằng có nhiều người con gái khác trên đời chứ đâu fải cả thế giới này chỉ có một người...Tôi đã tự tạo cho mình những suy nghĩ như vậy, nhưng rồi vào những đêm tôi ở nhà 1 mình, tôi vẫn nghĩ về cô ấy....Những chuyện xảy ra quá nhanh và thực sự để nói rằng tôi đã quên hẳn cô ấy là điều ko đúng.....
    Tôi từng xem một bộ film, một nhân vật đã từng nói, lúc đầu hình ảnh của người yêu thương như một cái màn ảnh rộng, dù nhìn đi đâu, ta cũng nhìn thấy hình ảnh người đó. Rồi thời gian trôi qua, cái hình ảnh ấy sẽ nhỏ dần, nhỏ dần, rồi hình ảnh sẽ bị thay thế bởi hình ảnh khác lúc nào ta ko biết....Tôi cũng sẽ hy vọng rằng rồi thời gian sẽ làm dịu tất cả những nỗi đau...
    Hic, tôi thích film "Ko ngủ ở Seatel - Sleepless In Seatel" (các bạn thông cảm, dạo này tôi toàn cắm đầu vào film ảnh...), tôi thích nhân vật mà Tom Hanks đóng, và biết đâu tôi có thể có một tình cảm mới từ việc tôi tham gia diễn đàn này...
    Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ !
  5. muaxuandautien

    muaxuandautien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Hi NlessLove và các bạn,
    Tôi đã nhận được những lời động viên của các bạn và tôi rất cảm ơn các bạn đã chia sẻ cùng tôi. Thực ra, đã đi lúc tôi làm như Nlesslove nói, tôi cho rằng bạn gái tôi ko xứng đáng với tình cảm mà tôi đã giành cho người đấy...rằng có nhiều người con gái khác trên đời chứ đâu fải cả thế giới này chỉ có một người...Tôi đã tự tạo cho mình những suy nghĩ như vậy, nhưng rồi vào những đêm tôi ở nhà 1 mình, tôi vẫn nghĩ về cô ấy....Những chuyện xảy ra quá nhanh và thực sự để nói rằng tôi đã quên hẳn cô ấy là điều ko đúng.....
    Tôi từng xem một bộ film, một nhân vật đã từng nói, lúc đầu hình ảnh của người yêu thương như một cái màn ảnh rộng, dù nhìn đi đâu, ta cũng nhìn thấy hình ảnh người đó. Rồi thời gian trôi qua, cái hình ảnh ấy sẽ nhỏ dần, nhỏ dần, rồi hình ảnh sẽ bị thay thế bởi hình ảnh khác lúc nào ta ko biết....Tôi cũng sẽ hy vọng rằng rồi thời gian sẽ làm dịu tất cả những nỗi đau...
    Hic, tôi thích film "Ko ngủ ở Seatel - Sleepless In Seatel" (các bạn thông cảm, dạo này tôi toàn cắm đầu vào film ảnh...), tôi thích nhân vật mà Tom Hanks đóng, và biết đâu tôi có thể có một tình cảm mới từ việc tôi tham gia diễn đàn này...
    Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ !
    [/QUOTE]
    Thời gian là liều thuốc tốt nhất sẽ chữa lành vết thương của bạn dù nó có thể là rất lâu. Tôi không biết đến bao giờ bạn có thể không còn nghĩ đến bạn gái của bạn hoặc có thể hình ảnh của cô ấy sẽ đi theo bạn suôt cuộc đời. 4 năm là cả mmột khoảng thời gian dài với biết bao kỷ niệm buồn vui. Nhưng nỗi nhớ rồi sẽ nguôi ngoai. Dần dần nỗi nhớ cô ấy sẽ không thường trực trong bạn nữa. Tôi nghĩ dù rất buồn nhưng bạn cũng luôn mong muốn người bạn thương yêu được hạnh phúc. THật khó khăn phải không bạn nhưng cuộc sống và tương lai vẫn ở phía trước mà. Chúc bạn cuối tuần vui vẻ
  6. baby_dangyeuHP

    baby_dangyeuHP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mau kiếm đc người yêu anh nhé ,để em còn học tập chiêu này của anh nua hehhhe
  7. ebaby

    ebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Đấy đấy
    Mới dẹp loạn được bà chị ivy với ông anh gió mùa buồn như đưa đám ra khỏi diễn đàn thì lại xuất hiện một mớ nữa. mọi người sống mà cứ ề à chuyện quá khứ thế này thì sống làm gì? tự tử tập thể đi. như chị ivy và anh gió mùa đó, lâu rùi không thấy 2 ông bà ấy post bài, chắc là rủ nhau vào đâu đó mần ăn rùi. thế có phải lịch sự hôn? các anh chị cũng rủ nhau ọp đi, để mọi người được vui vẻ.
    anh nlesslove đang thất tình phỏng, nên thấy không post mà cũng buồn ghê. bị chi ivy từ chối a? thôi, em sẵn sàng cho mượn em nè
  8. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Hi ebaby
    Cám ơn em đã làm anh "tỉnh" sớm, anh đã đọc những bài em viết, anh nghĩ là em muốn để mọi người vui vẻ thôi, nhưng anh cũng nghĩ em còn trẻ và chưa "va chạm" với cuộc sống nhiều. Anh lên Forum để tìm những người bạn cùng chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống thôi, nếu một lúc nào đó bên em không có ai, thì anh tin là em cũng sẽ làm như anh...
    Chuyện cũ không nhắc làm gì nhiều nữa, còn nhiều điều fải làm hơn là đắm mình vào những điều xưa cũ. Cứ cho nó là một kỷ niệm đẹp đã trôi qua đi. Nào, sắp xếp lại cuộc sống mà tiến lên thôi !
    Mấy hôm nay chắc mọi người đi chơi nên ko vào ttvnol, hy vọng sẽ được gặp mọi người online nhiều hơn. Lúc nào mọi người định offline thi` cho tớ ké một chân nhé !
    Được IYE sửa chữa / chuyển vào 18:21 ngày 30/05/2004
  9. NLESSLOVE

    NLESSLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Cập nhật thông tin : thay đổi địa chỉ email
    Vì server mail của nlesslove hay gặp trục trặc. Một số email đã và đang không đến đích ( Thật đáng tiếc )
    Các bạn nữ vui lòng chuyển sang địa chỉ vietsh@hotmail.com khi muốn gửi thư cho NLESSLOVE.
    Các thông tin khác:
    Yahoo ID: vietbrave
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Bạn IYE thân mến!
    Tâm lý trên của bạn là tâm lý chung và điển hình của giới trẻ hiện nay. Điều mà chúng ta luôn cảm thấy sợ là "sự thương hại của người đời". Bạn như thế, tôi cũng thế, nhiều người như thế.
    Bạn đã rất cởi mở khi tâm sự về hoàn cảnh của mình để mọi người hiểu rõ hơn tâm trạng của bạn.
    Thật may là giờ đây bạn đã nghĩ đến một sự chia sẻ. Như thế có nghĩa là bạn đã tìm được cách giải thoát cho mình khỏi những tâm trạng nặng nề.
    Chúc bạn tìm được nhiều người bạn tốt!

Chia sẻ trang này