1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tâm tình dành cho những người bận rộn ( ai không nghiêm túc xin đừng làm phiền chúng tôi )

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi NLESSLOVE, 01/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ebaby

    ebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Hì hì
    Chỉ có anh IEY là hỉu em nhất. Em chỉ muốn làm mọi người vui vẻ thui.
    Các anh chị muốn yêu đời hơn, tin vào tình iu thì vô đọc truyện của chị gái em kìa (hihì. Tự nhận là em gái của chị IVY, hổng bít chị ấy có chịu nhận hông ta?). Đó, ai iu nhau cũng được iu nhau hết. Các anh các chị đừng sầu thảm quá.
  2. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn, tôi tin là cuộc sống của tôi đã khá lên rất nhiều từ những lời góp ý chân thành của các bạn. Tôi sẽ ko mất lòng tin vào cuộc sống nữa.........Cuộc sống có thể ko mang lại nhiều may mắn nhưng tôi tin chắc là trong cả cuộc đời, tôi sẽ có được một vài cơ hội cho mình, và tôi sẽ cố gắng để ko phung phí những cơ hội đó......
  3. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Gửi.
    Hic hic, online ít hơn, thời gian vào ttvnol lại ngắn hơn. Hôm nay mới vào đây để nói dăm ba câu cùng hội các anh chị thâm niên trong trường đời dc 1 chút..
    Hôm nay mưa, và lạnh hơn 1 chút nữa chứ, anh này đừng có mà hoang phí sức khoẻ mà tiết kiệm cho mình cái áo ấm cũng như đừng có tiết kiệm lòng tin vào cuộc sống đấy nhá
  4. February19

    February19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Anh NLL ơi tại sao lại chỉ có cac bạn nữ phải chuyển đia chỉ email khi muốn gửi thư cho anh thôi à
  5. NLESSLOVE

    NLESSLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Mình đang tìm một nửa còn lại của mình, không lẽ ngoài các bạn nữ có ai gửi thư tìm hiểu đến cho mình sao ?
    À nói thật, mình chưa nhận được thư của bạn nam nào, nên thực sự là không tính đến.
    To: ebaby: Anh mong sao em cẩn trọng hơn với bài viết của mình nhé, anh cảm ơn !
    To: mọi người: khi trích bài viết của mọi người lưu ý thu gọn lại cho dễ theo dõi nhé. Thanks !
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    tui có đề nghị thế này, ngoài bác Nlesslove muốn tìm 1/2 còn lại thì chúng ta lên đây chẳng qua cần sự thoải mái trao đổi những khúc mắc, nhận được sự động viên của mọi người để cảm thấy vui vẻ hơn trong cuộc sống thường ngày. hì...........hì vì vậy để đổi không khí thì mọi người hayc nói đến những chuyện vui, những chuyện củ chuối mà mình mắc phải để mọi người cùng bình loạn cho vui. Nhằm nâng cao tinh thần. hehe còn vụ offline mọi nguời có nghĩ đến không nhỉ?
  7. con_ma_le_

    con_ma_le_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    chà, ko khí ở đây có vẻ nghiêm túc quá! Ko biết bon chen vào đây có hợp ko hén ? Mình cũng đang muốn tìm 1 người có thể " luôn luôn lắng nghe và luôn luôn thấu hiểu " , nhưng nếu ko được thế thì " luôn luôn lắng nghe và luôn luôn *** hiểu " cũng được, ko sao . Miễn là biết lắng nghe. Mình ko phải là quá bận rộn, nhưng hiện giờ cũng chả có dư thời gian để mà "tầm phu", nói chung tự do vẫn muôn năm, nhưng nếu có ai đó để khi nào buồn bực có thể túm đầu mà kể lể cũng tốt. Mò đâu cho ra bây giờ, mong được chỉ giáo !
  8. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Một lời tựa...
    "Có một truyền thuyết về con chim chỉ hót một lần trong đời ,nhưng hót hay nhất thế gian.Có lần nó rời tổ bay đi tìm bụi mận gai và tìm cho bằng được mới thôi .Giữa đám cành gai góc ,nó cất tiếng hót ,bài ca của mình và lao ngược vào chiếc gai dài nhất ,nhọn nhất.Vượt trên nỗi đau khổ khôn tả ,nó vừa hót vừa lịm dần đi và tiếng ca hân hoan đấy đáng cho cả sơn ca và hoạ mi phải ghen tị ,bài ca duy nhất ,có một không hai ,bài ca phải đổi bằng tính mạng mới có được nhưng cả thế giới lặng đi lắng nghe và chính thượng đé trên thiên đình cũng mỉm cười .Bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá ằng nỗi đau khổ vĩ đại ,ít ra là truyền thuyết nói vậy."
    The Thorn Bird

    Tặng cho tất cả mọi người...
  9. February19

    February19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể giúp mình mang đoạn văn này tặng Brownchocolate ở box tâm sự (topic Life) không? Cảm ơn bạn nhiều! (đừng nói là mình nhờ nhé). Cảm ơn bạn một lần nữa
  10. baochik46

    baochik46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    gửi nlesslove!
    tình yêu như 1 cây mía, dù ta có lựa chọn thế nào cũng ko tránh khỏi những khúc sâu. Đừng dại dột bỏ đi cả cây mía. Hãy dũng cảm chặt bỏ khúc sâu, để tận hưởng những phần ngọt ngào còn lại.
    Tôi rất mong anh tìm được một nửa hạnh phúc của mình, nhưng có vẻ như các bạn ở đây chưa quan trọng chuyện này lắm, cũng chưa cho rằng chuyện này với anh là "quan trọng" lắm!
    chịu khó để ý bên ngoài topic này đi, có thể hạnh phúc - tình yêu ngay bên anh mà anh ko chịu khó quan sát, tìm kiếm và chấp nhận "những khúc sâu" đó thôi!
    bạn của anh!

Chia sẻ trang này