1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tâm tình dành cho những người bận rộn ( ai không nghiêm túc xin đừng làm phiền chúng tôi )

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi NLESSLOVE, 01/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NLESSLOVE

    NLESSLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    nlesslove thành thật cảm ơn các bạn đã tích cực tham dự vào topic này. Mong rằng ( nếu là chia sẻ ) tất cả chúng ta nên giành cho bạn mình tất cả những tình cảm tốt đẹp nhất, mang tính thiện, để giúp bạn thêm tự tin trong cuộc sống, cũng như trong công việc.
    To: Ngoc Diep
    Niềm tin sẽ là chỗ dựa cho quá trình tìm kiếm ( và sẽ thấy ) của em. Anh ấy ( cái người em mong muốn tìm thấy ) không thể không đến với em ! Chúc em may mắn .
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    NET chỉ là bến đỗ bình yên
    Cho những con thuyền cập vào khi trống vắng
    Một ngày kia biển đời thường phẳng lặng
    Lại có con thuyền rời bến ra đi

    Buồn nhỉ?
  3. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7, CN ------- sao mà ghét ngày nghỉ đến vậy ?
  4. ten_tuyet_vong

    ten_tuyet_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Xúc động quá, những ngày này tình bạn và niềm hy vọng mang đến cho em một niềm vui sống lạ kỳ. "Hãy yêu như đang sống và hãy sống như đang yêu. yêu để sự sống tồn tại và sống để tình yêu có mặt." Xin cảm ơn cuộc đời đã cho ta những ngày bên nhau. Tình yêu mang đến khổ đau nhưng đồng thời cũng mang đến hạnh phúc. "Có một lá cờ bay trên hạnh phúc và có một đóa quỳnh héo ứa trong đau khổ". Tình yêu mang trong mình nó mầm sống và sự hủy diệt . Nhưng dù đau khổ em vẫn cảm ơn cuộc đời đã cho em biết yêu thương. Và em sẽ sống để chờ được yêu thương. Em phải yêu để sống làm sao cho tròn đầy sự có mặt và chết cho tràn nhập cõi hư vô.
  5. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Nghe bạn nói mà mi`nh cũng xúc động lắm , chỉ muốn yêu và được yêu, ở topic này toàn người độc thân thôi bạn ạ........
  6. ten_tuyet_vong

    ten_tuyet_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    To IYE:
    IYE ơi , bạn có biết nếu chúng ta mong nhận được cái gì đó thì chúng ta hãy đem cái đó cho đi không? Nếu bạn muốn được yêu thương thì hãy yêu thương người khác, nếu bạn muốn được giúp đỡ thì hãy giúp đỡ nguời khác, bác nông dân muôn thu hoạch được nhiều hạt lúa thì bác ấy phải gieo hạt ấy xuống lòng đất và rồi đất mẹ sẽ tặng cho bác ấy gấp hàng ngàn lần . Tình yêu thương cũng thế, hãy ban tặng tình yêu thương bạn sẽ nhận được tình yêu thương. Mình mong chúng ta sẽ nhận được những yêu thương tràn đầy, để cuộc sống này còn tồn tại.
    Thân : ten_tuyet_vong
  7. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    To ten_tuyet_vong
    Mình không có ý gì đâu bạn ạ, chúng ta lên đây cũng là để tìm sự chia sẻ thôi mà bạn. Mình vẫn luôn khao khát yêu thương và được yêu thương, bởi vì thiếu yêu thương thì chúng ta chỉ như những cỗ máy thôi phải không bạn ?......Cũng như bạn thôi, mình luôn nghĩ rằng phải mở lòng mình với mọi người 1 cách chân thành thì sẽ hy vọng nhận được những tấm lòng chân thành.
    Một ngày nào đó, tên tuyệt vọng sẽ tràn đầy hy vọng....., Phải không bạn ?
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Xin bạn nguoithep cho biết bạn hiểu thế nào về hai từ "nghiêm túc"? Ngay từ đầu khi đọc tên topic thì người ta cần xác định ngay có nên vào đây hay không.
    Tất cả chúng tôi vẫn ngày ngày dõi theo những bài viết mới trong topic. Tôi hoàn toàn ủng hộ việc mọi người trao đổi một cách vui vẻ và cùng tâm sự, cùng cổ vũ nhau trong cuộc sống bằng những lời chúc chân thành. Tại sao bạn nguoithep lại nói "chả có anh chị nghiêm túc nào vào diễn đàn này nữa"? Mong bạn nghĩ lại!
    Bản thân tôi ngày ngày vẫn vào đây đọc lại bài của mọi người. Nhưng tôi không tham gia viết liên tục, vì thật sự đúng là không phải lúc nào tôi cũng nghiêm túc khi tìm đến đây. Thật lòng tôi cũng muốn tâm sự một cách nghiêm túc, nhưng với tâm trạng như bây giờ, tôi vẫn chưa xác định được có nên tiếp tục tâm sự ở đây. Bởi vì lần trước khi đề cập tới chuyện tình yêu đổ vỡ, tôi cảm thấy vô hình chung tôi đã kéo mọi người vào bầu không khí không có lợi cho việc "tìm một nửa" mà anh Nlesslove đã đề xướng.
    Vẫn nghiên túc đón chờ các tâm sự đấy chứ!
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí snowfile theo dõi tình hình theo kiểu hình sự quá, không bỏ qua tình tiết khả nghi nào cả. Ebaby là chuyên gia theo dõi chính sự đấy chứ?Nhẽ ra phải tuyên dương reporter ebaby thì snowfile lại "bắt nọn". Phải tớ thì tớ....ngại chết. Ebaby bị bảo là "theo dõi sát sao anh Nlesslove" rồi lại thấy nàng khen anh bạn GMĐB và tỏ ý "tiếc"... kể ra cũng đáng phải suy nghĩ đấy chứ?
    he he đùa tí thôi. Hoan hô reporter ebaby! Đồng chí tiếp tục update chiến sự cho anh em nhé!
  10. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Hi Cundc !
    Mình nghĩ là mình, anh NlessLove và mọi người nữa đều coi Topic này như một chỗ dựa về tinh thần vào những lúc buồn thôi mà, ngay cả anh NlessLove cũng đã nói đây không fải là topic của riêng anh ấy, mình rất đồng tình với quan điểm đấy........, mạng là nơi con người tìm đến giãi bày tâm sự tương đối thoải mái mà đôi khi không fải suy nghĩ rào trước, đón sau như ngoài cuộc sống thực........đúng không bạn nhỉ ?
    Nếu bạn đang buồn, một người bạn cùng chia sẻ với bạn, nỗi buồn ấy sẽ vơi đi một nửa, bạn nhỉ ?
    Tất nhiên là mọi người đều nghiêm túc rồi, còn ai bảo là topic này không nghiêm túc, đó là vì họ chưa hiểu thôi........

Chia sẻ trang này