1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tâm tình dành cho những người bận rộn ( ai không nghiêm túc xin đừng làm phiền chúng tôi )

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi NLESSLOVE, 01/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. samurai

    samurai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Gớm nhỉ
    Những con người bận rộn đến mức ko thể tìm thấy tình yêu ngoài đời thực đây...
    Cho tớ xin một chân với nhé ...
    Yêu cầu của tớ đơn giản lắm:
    Xinh xắn nè thông minh nè ở Hn nè vừa đú vừa ngoan nè và ... bận rộn như tớ nè...
    Đợt này quyết tâm kiếm một cô bạn gái nên có thể bỏ bớt công việc đi uống cafê và dating với các bạn...
    Wellcome
    YID : doanrt
  2. linwitch

    linwitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    bổ xung thêm: các cô gái đủ tiêu chuẩn như trên là ở trong mơ của tớ này
  3. linwitch

    linwitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Nó luôn tự hỏi mình, tại sao lại luôn đi tư vấn, giúp đỡ người khác trong khi chuyện của mình thì không giải quyết được. Tại sao chuyện của người khác nó suy nghĩ rõ ràng và mạch lạc còn chuyện của mình thì tự làm cho nó rối bù lên, đến mức bây giờ nó cũng chả hiểu tại sao nó lại hành động vậy. Nó cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình bây giờ cần cái gì nữa. Học thì phân vân, yêu thì không dám..............Dở dở ương ương đó cũng là từ mà nó có thể gán ghép được cho mình và bạn bè gán cho nó. Cái tính sáng nắng, chiều mưa, trưa xâm xẩm kiểu này chả sửa được, mà sửa làm gì nhỉ
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hi IYE!
    Cảm ơn lời động viên của bạn! Nhưng thật sự không phải Cún ngại tâm sự chuyện buồn của mình, vì Cún luôn tránh điều đó.
    Tôi là một người tin vào sức mạnh tinh thần. Tôi cho rằng mình nghĩ nhiều đến điều gì thì điều đó sẽ "nghiệm vào mình".
    Chẳng hạn khi tôi thấy mình đanh bị sort of money, tôi nghĩ thật nhiều đến "có tiền" và hai, ba hôm sau lại có "quý nhân phù trợ" cho tôi tiền tiêu sài. :D May nhỉ? Rồi chẳng hạn khi tôi cảm thấy "đã đến lúc phải có người yêu", lập tức trong vòng một tuần mấy anh bạn cũ, bạn mới tới tấp liên lạc, cả bọn bạn gái hăng hái "mối lái" nữa. Cũng may nhỉ? Rồi khi tôi dành tình cảm cho một anh chàng, tôi nghĩ tới anh ta thật nhiều và sau một thời gian ngắn anh ta tìm đến tôi. Lại là may và vui phải không? Chuyện học hành cũng vậy. Năm đầu tiên tôi thi trượt ĐH, nhưng tôi vẫn nghĩ mình không bao giờ phải lo lắng vì chuyện học hành của mình sẽ suôn sẻ, kết quả là năm sau tôi chẳng vất vả quá mà vẫn đỗ vào trường tôi thích. May và vui!
    Nhưng cũng chính cái "nghiệm" vào mình ấy đem lại không ít chuyện buồn. Sự thật là khi tôi cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt trong gia đình một thời gian, tôi lo sợ không ngừng và bố mẹ tôi ly dị. Sau đó, khi biết mẹ tôi mắc bệnh hiểm nghèo, tôi cố gắng nghĩ lạc quan nhưng thật ra luôn lo sợ mẹ tôi sẽ ra đi... và bà ra đi. Đấy là chuyện buồn gia đình. Rồi cả chuyện tình cam riêng tư nữa. Nếu như tôi càng lạc quan khi chưa yêu bao nhiêu thì khi yêu tôi lại hay bi quan bấy nhiều. Khi nhận lời yêu một người rồi, tôi lại luôn nghĩ anh ta có thật lòng không, rồi tôi lo sợ, những ghen tuông mà tôi biết là vô lý vẫn cứ xuất hiện trong đầu... và rồi chúng tôi kết thúc.
    Tất cả những vui buồn kia khiến tôi nghiệm ra rằng: tốt hơn cả là nghĩ nhiều và nói nhiều về niềm vui. Chính vì thế tôi luôn lẩn tránh tiếp với mọi người khi mình đang trong tâm trạng buồn bực.
    Thế đấy bạn ạ. Tốt nhất là hãy luôn nghĩ tới, nói tới niềm vui. Ít nhất thì ta cũng tao điều kiện cho tinh thần mình được tiếp xúc nhiều với những ý nghĩ vui vẻ.
    Cảm ơn đã lắng nghe tôi!
    Thân mến,
    Cún.
    TB: Nhưng đúng là nhiều khi nói ra được những điều nặng nề trong lòng cũng tốt. Tôi mâu thuẫn mất rồi. Nhưng tôi vẫn giữ phương châm sống buồn một mình và vui nhiều mình. Hơi bảo thủ nhỉ?
  5. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Hi Cún !
    Trước hết, cám ơn bạn đã cởi mở tấm lòng , quả thực cuộc sống có nhiều sắc màu, hoàn cảnh cũng không ai giống nhau, và mỗi người đều có một góc riêng trong tâm hồn mình....Bạn giống tôi, đôi lúc cũng giữ phương châm buồn một mình và vui nhiều mình, nhưng tôi đã thử thay đổi <tôi đã tâm sự trên topic này>...và tôi thấy một cảm giác khác.......cũng có thể coi nó là một sự chia sẻ về tinh thần....Tôi nghĩ, khi bạn viết ra xong, bạn cũng có cảm giác được chia sẻ như tôi........Dù "may" hay "rủi" trong cuộc sống, niềm tin cũng ko được đánh mất fải không bạn, những người không có nhiều may mắn thì niềm tin sẽ càng lớn . Tốt nhất là hãy luôn nghĩ tới, nói tới niềm vui. Tôi thích câu nói này của bạn, vì vậy hãy cố gắng luôn giữ nụ cười trên môi ...
    Chúc bạn luôn vui vẻ !
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    To IYE: Cảm ơn lời chúc của bạn! Mọi người xung quanh luôn nhìn thấy tôi cười. Vì tôi mà không cười thì xấu thảm hại. :D
    To samurai : "Xinh xắn nè thông minh nè ở Hn nè vừa đú vừa ngoan nè và ... bận rộn như tớ nè..." Đó là một cô gái có vẻ hay đấy. Nhưng nếu bạn vướng phải một nàng như thế, bạn sẽ muốn chạy khỏi cô ấy. Tôi cam đoan như vậy, trừ phi bạn thích những cô gái rắc rối. Đơn giản là vì một cô gái như thế có tính cách rất phức tạp. Xinh xắn nè, thông minh nè... ai cũng thích rồi, có được cả cái nết lẫn cái đẹp thì... chẹp chẹp.... Nhưng vừa đú vừa ngoan thì.... ở đâu ra? Đã đú thì thôi ngoan mà đã ngoan thì nghỉ đú cho khoẻ nhé. Mà một cô gái bận rộn như bạn thì hai người hẹn hò kiểu gì nhỉ? Túm lại là khả năng tìm được cô nàng như vậy rất khó.
    To linwitch: "Tại sao chuyện của người khác nó suy nghĩ rõ ràng và mạch lạc còn chuyện của mình thì tự làm cho nó rối bù lên, đến mức bây giờ nó cũng chả hiểu tại sao nó lại hành động vậy." Chả riêng gì Nó như vậy đâu Nó ạ. Quá nhiều người bị "hội chứng" như thế. Chỉ có một cách "điều trị" cho nó là tìm một người suy nghĩ cho Nó giống như Nó vẫn suy nghĩ "rõ ràng và mạch lạc" cho người khác vậy. Chúc Nó sớm kiếm được người như vậy!
  7. samurai

    samurai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
  8. NLESSLOVE

    NLESSLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Các bạn trao đổi hăng hái nhỉ !!!
    Mỗi người có một quan điểm riêng, nhưng mình thấy rất ai cũng nghiêm túc, thẳng thắn. Rất hay !!
    To Ivy: Chúc mừng Ivyftu - nhà thơ của chúng ta, đã hạ cánh xuống Hà Nội. Hôm em gọi điện cho anh, ban đầu anh đã không nhận ra ai ( một số điện thoại tại HN - và một giọng nói không phải giọng Bắc 100% ). Hơi tiếc vì thứ tư em lại đi Hải Dương. Khi nào quay lại nhắn tin trên topic nhé, biết đâu một số bạn có thể gặp mặt .
    To Honghaxinh: Công việc của em bận thế ! Gặp cũng khó !
  9. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Ủa, ivy ko fải người HN à ? nghe ftu em tưởng dân Ngoại thương Hà Nội ???
  10. benxuan

    benxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Ủa, ivy ko fải người HN à ? nghe ftu em tưởng dân Ngoại thương Hà Nội ???
    [/quote]
    Không phải mọi SV FTU Hà Nội đều là người HN. Đây là mệnh đề luôn đúng không cần phải chứng minh :) ????

Chia sẻ trang này