1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tâm tình dành cho những người bận rộn ( ai không nghiêm túc xin đừng làm phiền chúng tôi )

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi NLESSLOVE, 01/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linwitch

    linwitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Nó cám ơn cundc nhé, thật ra hơi bức xúc thì viết lên thôi, chứ bây giờ nó sợ lắm chẳng dám kiếm được người như vậy đâu, cái sự vấp ngã đầu tiên đã làm nó chùn chân rồi, nó không wên được người đó như nó tưởng, nó đã tự phá vỡ mọi thứ trong mối quan hệ đó. Trước đây nó là người hay cười hay nói, còn bây giờ thì thỉnh thoảng lại như bà cụ non, sao lại thế nhỉ. Cái mối quan hệ xưa của nó cứ mờ mờ ảo ảo như sương, mà sương rồi cũng sẽ tan thôi...................
    Was it real or just my Fantasy?
  2. NLESSLOVE

    NLESSLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Ủa, ivy ko fải người HN à ? nghe ftu em tưởng dân Ngoại thương Hà Nội ???
    [/quote]
    Không phải mọi SV FTU Hà Nội đều là người HN. Đây là mệnh đề luôn đúng không cần phải chứng minh :) ????
    [/quote]
    Ivy học ở TPHCM, bạn ạ ! Thật là một chặng đường dài để ra Hà Nội và mình cũng nghĩ Ivy là một cô gái có nghị lực phi thường, trong công việc và cuộc sống. Tuy nhiên hơi buồn và hình như kém lạc quan thì phải.
    Sao mọi người không chia sẻ với người khác những điều tưởng như không nên mà khi chia sẻ lại khiến người ta quên đi ranh giới của thế giới thực và Internet.
  3. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Sửa lại là sinh viên FTU không chỉ có riêng người HN thì đúng hơn nhỉ ? , tại đọc bài của ivyftu thấy có cái gì gần gũi như ở HN nên mình ngạc nhiên chút thôi....... Không ngờ cô ấy ở xa thế.
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
  5. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Có ai bắt anh chọi ... đầu vào tường đâu cơ chứ?
    Nghe có vẻ ....ruột sốt rồi đấy nhỉ Chẳng gì thì mình cũng gặp gỡ nhau sau chừng đấy thời gian trao đổi!!!
    Vậy anh còn muốn được "gặp" thế nào nữa
    Thế này á
    ------------------------
    To every-bò-đi:
    Thân mến gửi tới mọi người niềm tin, rằng sẽ có ít nhất là một tình bạn chân thành khi bạn tham gia diễn đàn này.
    Thật đấy, không tin à, hãy thử một lần là biết ngay mà, anh Nlesslove nhỉ!
    Được honghaxinh sửa chữa / chuyển vào 13:44 ngày 09/06/2004
  6. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    To Cundc :
    Tôi thực sự không biết bạn từ những ngày đầu tiên tôi bước vào topic này, nhưng tôi cám ơn bạn đã chia sẻ cùng tôi những suy nghĩ của bạn.....Có lẽ một lúc nào đó, tôi mong bạn lại có thể tiếp tục chat với tôi....
    Hard to say.......I''m sorry !
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rỗi rãi đảo qua box, thấy topic mọi người đi tìm 1/2 nhiều quá, đột nhiên lại tự hỏi không biết vài năm nữa mình có đến mức phải làm 1 cái giống như vậy không? tình hình là rất tình huốn đấy, xem nào chắc cũng nên suy nghĩ từ bây giờ chứ nhỉ, nếu không lúc đó lo cuống lên thì chết, phải học thói lo xa thôi
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    To Samurai:
    Không phải ở ngoài đời có "đầy" các cô gái như thế. Tôi không muốn "trù ẻo" bạn là không bao giờ tìm thấy một người như bạn mong muốn đâu, nhưng thật sự tôinghĩ rằng bạn nên sửa lại cái "iu cầu" của bạn về 1/2 mà bạn thích đi.
    Vì sao tôi "phản ứng" với bạn như thế? Vì tôi thấy cái cô gái mà bạn thích ấy quá... giống những gì mà bạn bè tôi nói về... tôi. Ấy, bạn đừng nghĩ lung tung, tôi chỉ muốn làm rõ cái sự "phản ứng" của tôi thôi mà.
    Mấy cô bạn chí cốt với tôi gần chụ năm nay bảo tôi như thế.
    Họ bảo tôi "xinh xắn". Được thôi, vì tôi nghĩ họ thật sự yêu quý tôi. Khi ta yêu quý ai đó, họ luôn đẹp trong mắt ta.
    Họ bảo tôi "thông minh". Được thôi, vì họ đánh giá cao "đầu óc" của tôi, vì tôi thiếp thu mọi thứ ( kể cả thứ "không tốt" :D) nhanh hơn họ. Khi ta thấy một người làm được và nghĩ được nhiều thứ mà ta thích thì ta bảo họ thông minh.
    Họ bảo tôi "vừa đú vừa ngoan". Phản đối. Trong từ "đú" không bao giờ có từ "ngoan", và ngược lại. Tôi muốn họ nói rằng tôi "không đú cũng không ngoan". Không nên để ai đánh giá sai về ta.
    Nhớ câu thơ của nhà thơ Hoàng Trung Thông (bài nào không rõ): "Tôi đanh sống giữa đức đọ và buông tuồng". Nghe không tích cực lắm nhỉ?
    --------------------
    Linwitch thân mến! Nó ơi!
    Sương tan trước mắt nhưng sương đọng trong tâm hồn. Nó đừng có vì một lần vấp váp mà đóng cửa trái tim lại như thế. Phí mất 1/2 của ai đó. Hay ít nhất nó cũng phải "thương" mấy anh "vệ tinh" của nó chứ. Nhỉ?
    --------------------
    witch141v!
    Biết lo xa là tốt đấy. 1/2 rất quan trọng mừ.
    --------------------
    Gió mùa đông bắc nói đúng : không xa chút nào!
    IYE cũng thấy sự gần gũi của ivyftu qua những bài viết cuả nàng mừ.
    --------------------
    to IYE
    Đừng có làm gì để mọi người thấy ngạc nhiên chứ. Tự nhiên lại sorry tôi ở đây là sao? Mọi người lại "nghi ngờ", ngại bỏ xừ. (lại cái tính "lo xa" như witch141v nói đến) :D
    Ôi xin lỗi mội người vì Cún tham lam quá, muốn tâm sự với tất cả cùng một lúc, mà lại không PM được (lười nhờ?). Mong các bạn không phiền!!!
  9. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0

    Có những lúc thấy cuộc sống thật là đáng ghét......Tại sao sống mà người ta fải làm khổ nhau vậy chứ............

  10. NLESSLOVE

    NLESSLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu, tình bạn qua mạng, tưởng xa xôi mà lại thật gần gũi, tự nhiên. Như không khí bao quanh, như nước chảy, mây trôi. Những lời yêu thương, lời động viên chân tình, không vụ lợi, tiếp nhận không khiến ta ngần ngại .. đến khi ta cần đến chúng.
    Ta cũng có thể tỏ ra thân mật hơn với một ai đó theo cách rất riêng, rất tự nhiên mà trong cuộc sống với chính con người đó, ta không dám ( ít nhất là lúc ban đầu ).
    Những lời tâm sự, trao đổi cởi mở với một người ( mà ta chỉ coi là bạn dấu mặt lúc ban đầu ) chẳng biết từ lúc nào trở thành cách nhanh nhất để đi đến trái tim. ( Tôi dám chắc là nhanh hơn cả trong cuộc sống thực )
    Sự rủi ro ( nếu có ) hoàn toàn có thể tránh được, nếu ta gặp phải một người mà mãi về sau không muốn gặp nữa. Không bị bám đuôi, không bị quấy rối ( cùng lắm là nhờ các mod ).
    Ai muốn nói là tình yêu qua mạng là không thể.
    Được nlesslove sửa chữa / chuyển vào 22:21 ngày 10/06/2004

Chia sẻ trang này