1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tâm tình dành cho những người bận rộn ( ai không nghiêm túc xin đừng làm phiền chúng tôi )

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi NLESSLOVE, 01/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Bạn ý đang ở Hà Nội mà...!!!
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    @cundc: Cún ơi tớ vẫn muốn chơi mà, lo thì lo vậy thôi chứ tớ vẫn ham chơi lắm.
  3. linwitch

    linwitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    @cundc: Cún ah vẫn biết là sương tan đi sẽ để lại 1 cái gì đó trong tâm hồn. Nó là đứa hay nghi ngờ, khó khăn lắm mới mở được cái closed heart thì lại vấp đen nhỉ..........
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    @IYE: bác cũng thích Final Fantasy ah, cùng sở thích nhé, tớ mới chơi có mỗi FF8 mà vật vờ mãi không xong, cơ bản tại ham ghìm level xuống đánh cho dễ, nên chơi đi chơi lại không biết bao nhiêu lần.Bác chơi được mấy bản rồi?
  5. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Em thấy các bác có vẻ sốt ruột quá nhỉ. Như em đây này, một boy 78 chính hiệu nhưng chẳng hơi đâu bận tâm mấy vụ lẻ tẻ .Các bác hãy hưởng những ngày tháng tự do đi không sau này lại hối tiếc. Hì hì đùa vậy thôi, kể ra thứ 7 CN cũng hơi buồn thật nhưng không sao, tương lai là ở phía trước và "ngày mai trời lại sáng"
  6. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Tại mình tham gia từ mấy ngày đầu thành lập FFFC, đến bây giờ vẫn thỉnh thoảng liên lạc với mọi người trong FFFC, nên mọi người "yêu quý" mà đặt cho cái title như vậy , FF mình chơi cũng bình thường thôi mà lâu lắm rồi ko chơi lại, vì đi làm công việc bận quá.........Dù sao với Final Fantasy cũng có nhiều kỷ niệm, sống trong thế giới ảo đôi lúc chẳng muốn quay lại thế giới thực nữa.......
    Giá mà có thể làm được điều đấy nhỉ
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Xem ra tình hình nàng linwitch - nó - có vẻ rất là... tình hình. Vẫn không chịu mở cửa trái tim à? Cũng được. Đóng cửa... nghỉ ngơi mợt thời gian đi, chờ cho nỗi đau nguôi ngoai ( cũng là chờ cho "vận đen" qua đi ý mà) rồi ta lại tiếp tục yêu đời, yêu người. Thế cũng tốt. Nhưng hi vọng Nó không giữ tình trạng như thế lâu quá. Tuổi trẻ là tuổi của yêu đương. Đừng phú hoài tình yêu tuổi trẻ. Okie?
    Giá mà tôi là một gã trai, tôi sẽ vô tư giống như lotomo. Nhớ đến một ông chú họ hàng xa đến 40 tuổi vẫn lấy được vợ "ngon". Ối giá mà tôi là một gã trai..
    Nlesslove nói về tình cảm trên mạng...a ha... Tôi có thể là một gã trai - một con người ảo. Cam đoan khi ấy ối cô "chết" vì mình - Don Juan internet. Nhưng thôi, tha cho các cô ấy... nhiều khi tình ảo cũng làm người ta đau lòng thật.
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Bà con ah hôm nay tiện thể kể cho bà con cái chuyện tớ đi thí nghiệm nhé. Tớ hôm nay thí nghiệm làm bánh mỳ, cô bảo cho vào máy nhào, tớ nghe không thủng thì lại nhào bằng tay, hic..hic đã thế lại bị cô mắng chứ. Đáng nhẽ không nên mắng tớ vì nhào bằng tay chăm hơn đúng không nhỉ cô fải biết người nào chăm người nào không chứ. Tiếp theo vì nhào trong nồi bé quá tớ cho thẳng ra bàn nhào (bàn này chả biết sạch or bẩn, tay mình cũng chả rõ sạch or bẩn nữa) nhào qua nhào lại 1 lúc ( đoạn này bụng bảo dạ bánh mình làm ra đừng có ăn vì chẳng đảm bảo chất lượng cho lắm) ), để lên men 1 lúc rồi cho vào nướng. Hic...........hic đến cái đoạn cho bánh ra khỏi lò nướng bọn nó tranh nhau giành giật lấy bánh, tớ không thể kém miếng được fải giật ngay lấy 1 cái cảm quan sơ bộ rồi chén , bánh trông màu hơi đậm vỏ giòn đạt yêu cầu, bị cái tội là ruột hơi bị chua mặc dù với vô số lỗi sai và không ngon như bánh ở ngoài hàng làm, ăn hết cái đống vỏ bánh mới nhớ ra là mình không nên ăn đau khổ quá, chỉ hy vọng qua đến ngày mai không bị cụ Tào Tháo cụ rượt, chứ cụ mà thù thì chắc mai đến phải nghỉ học ở nhà quá. Mai tớ sẽ làm bánh quy hy vọng chất lượng đảm bảo để còn yên tâm chén chứ không thì hồi hộp quá. Câu chuyện dở òm đến đây kết thúc, chào mọi người tớ đi ngủ đây.
    @YIE: tớ là tớ kết nhạc của FF lắm đấy, nhất là FFX lãng mạn khủng khiếp, còn tớ chưa chơi bản đó chỉ biết sơ sơ thôi, còn FF8 chỉ tự hỏi là tại sao không để Quistis và Squall là 1 đôi mà lại để chú ấy cho em Rinoa
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Bác này cho nói lại nhé, ở đây tớ là tớ cũng không có bận tâm đâu, đang vô tư tự nhiên đeo cái gông vào chi cho khổ, để lông bông lượn chỗ nọ ngó chỗ kia, khen anh nọ, ngắm em kia thoải mái có fải thích hơn không nào, dấy bạn cundc cũng đâu có máu đâu. Thứ 7 fải đi học, CN dành fđể ngủ, các cụ nói : Ăn được ngủ được là tiên. Đang làm tiên sớm xuống làm người trần làm chi cho khổ nhỉ
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Mụ phù thuỷ xấu xí và vô cùng độc ác witch141v kia! Thật đáng ghét! Ta đọc bài "nhào bột làm bánh" của mụ xong về nằm mơ thấy mình thưởng thức bánh của mụ làm. Ăn bánh trong mơ, nhưng giao lưu với TÀo Tháo lại là chuyện có thật. Hậu quả của việc cười quá nhiều gây ra chứng "rối ruột" dẫn đến... he he.... đau bụng quá....

Chia sẻ trang này