1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tâm tình dành cho những người bận rộn ( ai không nghiêm túc xin đừng làm phiền chúng tôi )

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi NLESSLOVE, 01/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    he.he cún ah, hôm nay ta đã ăn bánh quy rồi cũng ngon fết , chiều nay ta lại làm lại bánh mỳ, hôm nay ngon hơn hẳn, chắc do máy nhào nó cũng tốt hơn chăng, hay do kinh nghiệm trận mạc mà lên tay, để hôm nào gặp mặt ta thể hiện làm cho cún ăn nhé. Dạo này ta fải thí nghiệm toàn cái ăn được thế mới đen chứ kiểu này về rồi fải mở cửa hàng ăn đa chức năng thôi.
    cún có xem đá bóng không? thích đội nào thế, nói đê để anh em chúng ta cùng buôn chứ nhỉ. Mai Anh gặp Pháp đấy, lạy trời cho Anh thắng
  2. NLESSLOVE

    NLESSLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Ohh !!! Mình không nhận ra là đang ở trong "góc tâm tình ... " Không nhìn tiêu đề ngỡ là đang ở trong "Góc nội trợ ... "
    Hoá ra chị em đang thể hiện khả năng thích ứng tốt với vấn đề gia đình
    Mà nhiều người quên giới thiệu sơ lược về mình.
    Giải Euro đã đến, "người bận rộn" sẽ thêm bận rộn, mang đến nỗi buồn của nhiều chị em, đúng không ?
    Một câu hỏi cho mọi người ( ngại trả lời thì thôi ) :
    Bạn có bao giờ tìm gặp/chấp nhận gặp một người bạn quen trên mạng không ? Nếu có thể được nêu rõ giới tính và độ tuổi ( trên 18 tuổi )
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Mụ phù thuỷ độc ác và xấu xị đang có mưu đồ gì khi lôi mình từ việc làm bánh sáng chuyện bóng đá? Phải cẩn thận mí được.
    Mụ à, cún ta ủng hộ Pháp. Vì Cún rất mê anh Zizou hói đầu. Tuy nhiên Cún lại cho rằng đội Anh có cơ dành chiến thắng hơn. Vậy nếu dự doán, Cún nghĩ Anh sẽ thắng với một tỉ số xít xao. Còn nếu ủng hộ ai thì Cún vẫn nhất quyết chung tình với mấy anh Gà gô loa
    .................................................
    Nlesslove!
    Hình như anh chưa bao giờ hẹn hò với bạn quen trên mạng nên mới hỏi một câu như thế.
    Cún thì gặp gỡ nhiều người bạn quen qua mạng rồi. Một hội quen qua forum (của một website khác) vẫn thường liên lạc. Mối tình đầu của Cún cũng là quen qua mạng đấy.
    Nlesslove không phải hỏi như vậy đâu. Cún tin rằng một khi cảm thấy tin tưởng qua việc trao đổi trên mạng thì ai cũng muốn gặp nhau offline mà.
  4. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Sao lại ngại chứ
    Tôi đã đọc ở đâu đó, nói rằng:
    Một sự thật đúng đắn là chúng ta sẽ không bao giờ biết cái chúng ta có cho đến khi ta mất nó. Nhưng cũng có một sự thật đúng đắn là chúng ta không biết những việc chúng ta bỏ lỡ cho tới khi điều đó đến với ta.
    (Nghe rất chi là hình tượng)
    Rất có thể Thượng Đế muốn chúng ta gặp những người mà chúng ta không mong muốn trước. Khi gặp được người ấy, chúng ta mới biết món quà ấy là quý giá biết nhường nào. Khi cánh cửa hạnh phúc của đời ta khép lại thì một cánh cửa khác sẽ mở ra, nhưng thường thì chúng ta lại chỉ nhìn vào cánh cửa đã khép mà không thấy được cánh cửa đã mở ra với chúng ta.
    Người ta chỉ mất 1 phút để phải lòng một ai đó, 1 giờ để thích và 1 ngày để yêu (nghe có tiếng sét cháy khét lẹt nhỉ) nhưng có khi phải mất cả đời để quên người ấy!
    Đừng để cái nhìn hấp dẫn bạn; đừng để sự giàu sang hấp dẫn bạn vì chúng chỉ lừa dối bạn. Hãy để những người làm cho bạn mỉm cười hấp dẫn bạn vì 1 nụ cười có thể làm 1 ngày đen tối trở nên tươi sáng hơn. Hãy tìm kiếm ai đó làm cho trái tim bạn mỉm cười!
    Hãy cho chính bản thân bạn và mọi người cơ hội được mỉm cười. (Tất nhiên không loại trừ việc bạn không muốn bị mất thời gian).
    Thân mến chúc Nlesslove thành công trên bước đường anh đi.
    Tôi đi trước đây
    [sign]<P><FONT color=crimson><STRONG><EM>Xin chào và hẹn gặp lại!!!</EM></STRONG></FONT>
    Được honghaxinh sửa chữa / chuyển vào 16:08 ngày 13/06/2004
  5. khong_ten_007

    khong_ten_007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0

    Được khong_ten_007 sửa chữa / chuyển vào 15:32 ngày 13/06/2004
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Cơ bản tại witch ta rất khoái bóng đá, nên chuyển vụ là fải thôi, mặc dù tuần tới này cực khổ, vì ta fải đi học sáng, chiều đi thí nghiệm cả tuần những vẫn cố gắng xem vài trận. Đêm nay ta cổ vũ cho Anh, còn cún cổ vũ cho Pháp nhé, ta thích fân thắng bại, không thích hoà đâu
    Làm cốc bia lấy sức đêm nay hét nào
  7. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    [To Ivy: Chúc mừng Ivyftu - nhà thơ của chúng ta, đã hạ cánh xuống Hà Nội. Hôm em gọi điện cho anh, ban đầu anh đã không nhận ra ai ( một số điện thoại tại HN - và một giọng nói không phải giọng Bắc 100% ). Hơi tiếc vì thứ tư em lại đi Hải Dương. Khi nào quay lại nhắn tin trên topic nhé, biết đâu một số bạn có thể gặp mặt .
    [/quote]
    Thật tiếc là vì không có nhiều thời gian nên mình chẳng thể nào ở lại HN lâu hơn. Mà đây cũng chỉ là lần đi công tác nên mình hi vọng lần sau có thể gặp gỡ được các bạn. Hi vọng là khi ấy, tất cả các tâm hồn tìm kiếm ở đây đều gặp được hạnh phúc của mình để dẫn đi ra mắt cả box nhé!
    Bây giờ mình đã lại quay về TPHCM rồi. Buồn và nhớ HN da diết. Có ai giúp mình gửi cho mình một góc Hồ Gươm hay Hồ Trúc Bạch được không?
  8. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    [Ủa, ivy ko fải người HN à ? nghe ftu em tưởng dân Ngoại thương Hà Nội ???
    [/quote]
    Không phải mọi SV FTU Hà Nội đều là người HN. Đây là mệnh đề luôn đúng không cần phải chứng minh :) ????
    [/quote]
    Ivy học ở TPHCM, bạn ạ ! Thật là một chặng đường dài để ra Hà Nội và mình cũng nghĩ Ivy là một cô gái có nghị lực phi thường, trong công việc và cuộc sống. Tuy nhiên hơi buồn và hình như kém lạc quan thì phải.
    [/quote]
    Tớ đang học ở TPHCM, nhưng mà tớ là người Hà Nội. Thế nên ấy nói tớ là người HN cũng không sai.
    Cảm ơn Nlesslove đã động viên. Tớ nghĩ cuộc sống của tớ thế này là tạm ổn.
    Đi công tác một tuần, không vào mạng đọc bài, thấy mọi người post nhiều bài hay quá.
  9. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0

    Sửa lại là sinh viên FTU không chỉ có riêng người HN thì đúng hơn nhỉ ? , tại đọc bài của ivyftu thấy có cái gì gần gũi như ở HN nên mình ngạc nhiên chút thôi....... Không ngờ cô ấy ở xa thế.
    [/quote]
    Tớ không nghĩ là tớ đang ở rất xa các bạn, vì tớ vẫn luôn nhớ về HN mà. Với lại, tớ vẫn luôn cố gắng giữ cho mình tâm hồn của một người HN. Tớ chưa bao giờ để mình bị mất gốc đâu nhé. Mỗi ngày lên mạng đọc bài của các bạn cũng như là đang trò chuyện với người HN ý.
  10. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Không xa chút nào...
    [/quote]
    Ai muốn nói là tình yêu qua mạng là không thể.
    Được nlesslove sửa chữa / chuyển vào 22:21 ngày 10/06/2004
    [/quote]
    Không có gì là không thể khi người ta có quyết tâm và có nghị lực. Tôi đã từng tin vào điều ấy. Tình yêu có thể xoá nhoà mọi biên giới và khoảng cách nếu đấy là tình yêu đích thực. Tôi cũng đã từng tin vào điều ấy. Nhưng hình như...hình như tất cả chỉ là ảo tưởng. Nhưng mà tớ tin vào tình bạn qua mạng, vì tớ đã có những người bạn rất tốt ở đây. Thế nên tình cảm bạn bè mới là cái vượt qua mọi khoảng cách.

Chia sẻ trang này