1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tâm tình dành cho những người bận rộn ( ai không nghiêm túc xin đừng làm phiền chúng tôi )

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi NLESSLOVE, 01/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ebaby

    ebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Kẻ mà ai cũng bít là ai đấy, kẻ mà Ebaby đang ghán ghép, vun xới cho.........., em giới thiệu thế thì lại có cạnh tranh đấy
  3. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là em rồi, ............anh thấy em lấy 1 ông gì gì đó gọi chồng ngọt xớt, rồi đến huynh đệ gió mùa của anh.............Vậy nên cái người mà em muốn giới thiệu chắc chắn là...........em rồi
  4. mobius

    mobius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay mệt quá đi mất, trời đất nóng nực vốn không phải là chỗ cho sâu đi lang thang mà.. ôi chết mất đói bụng quá.. thèm ăn nhưng phải là bánh của chị gà phù thủy, hoặc của em cún cơ. Ăn bánh kinh đô, sâu sợ bị béo lắm, bánh ở đấy nhiều mà lại có em cún ở đấy, tâm hồn ăn uống trỗi dậy thể nào em cũng ăn hết cả cửa hàng..thì cún trả tiền thì chết à, híc hôm nào chị phù thủy làm bánh đi em xin một chân nhào bột,hehe
    àh quên, thế đấy đãng trí thế không biết, cho mobius làm quen với cundc nhé.. sâu bò lung tung thế này không biết có sao ko, có gì cún thương tình tý nhé
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Trả lời em nhanh chóng thế này, nếu em ăn bánh do chị or cún làm thì cứ đợi đến mùa quýt của một năm nào đó không xa lắm, nhưng chưa rõ là năm nào ,ở đây có bác Gió mùa đi học nấu ăn để làm rồi, nên chị và cún không tự làm đâu em ah. Nếu em ăn thì hôm đó đi chiến còn không thì ở nhà chờ mọi người đi ăn về kể chuyện cho mà nghe. Mà có vẻ mọi người ở đây sẽ không có ai đi ăn ngoài ta và mụ cún rồi, 1 mình độc quyền 3 cái bánh có vẻ được đấy. Sau vụ này phải chăn tiếp bác gió mùa để kiếm thêm vụ nhậu nhẹt trong hè rồi
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ebaby đúng là nhanh nhẹn, xởi lởi, hoạt bát, đáng yêu thật. Chào đón anh SG nhiệt tình ghê.
    Phù thuỷ ơi, đừng "bơm vá" cái giọng nghẹt mũi của ta nhá. Bơm căng quá là nổ đấy. :D . À, mụ bảo em sâu đừng có gọi ta là em Cún nha. Nếu muốn làm anh thì phải khao bánh chứ? Chẳng nhẽ em phải khao à? Phải không nào?
    Làm anh khó đấy
    Đâu phải chuyện đùa
    Với em bé gái
    Phải....
    ( Phải rất nhiều thứ !)
    See ya! Bánh ơi chờ nhé!
  7. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Được rồi, em baby đuổi anh ra chuồng gà nhá, ra thì ra, nửa đêm cấm mò ra, khều chân anh "Anh ơi em sợ ma, cho em vào chuồng gà với", nhá
    Cún, phù thuỷ ới ời... Baby nó cho anh nhịn cơm, cho anh ăn bánh Kinh Đô với nhá , đang kiêng đồ ngọt, nhưng lần này liều chết ăn bánh vậy ...bao nhiêu Tôn Đức Thắng vậy nhỉ , mà làm sao nhận ra mọi người đây, một cái mũ cao bồi và một cây chổi rơm à
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Tôn Đức Thắng chỉ có 1 cửa hàng Kinh Đo Bakery thôi, nếu không bít thì bác cứ đi từ đầu phố đến cuối phố thể nào cũng tìm ra. Nhận diện: witch cưỡi chỗi, cún mũ cao bồi thế nhé
  9. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    ặ ặĂ...chỏc chỏn 'i...!!!
  10. ebaby

    ebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này