1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tâm tình dành cho những người bận rộn ( ai không nghiêm túc xin đừng làm phiền chúng tôi )

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi NLESSLOVE, 01/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Thật không thể tưởng tượng được
    Mới không vào forum có một tuần mà con bé Ebaby này đã thêu dệt đủ chuyện về mình.
    Cún và phù thủy nhé! Thấy con bé nghịch ngợm, không bảo ban nó lại vào hùa với nó để trêu tớ.
    Ebaby ơi là ebaby
    Em mà cứ thế chị đến phải bỏ box mà đi vì em mất. Mà em cũng biết là anh IYE, Gió mùa đẹp trai nhất hội của em ấy, rất, rất nhiều cô theo đuổi. Em cứ trêu ghẹo chị thế này, các anh ấy mất "mối", đâm ra oán trách chị mất. Cũng may chị không phải là một cô bé mười mấy tuổi mộng mơ, chứ nếu phải mà cứ nghe em thêm thắt thế này, tưởng tượng bở thì đúng là ngớ ngẩn.
    Thôi, đừng nghịch nữa.
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào Ivy ! Tại sao phải cuống lên bắt em ebaby xì tốp thế? Hì hì.... Im lặng là đồng ý nhưng thanh minh lại bằng 10 lần thú tội. mà im lặng lại là vàng nữa cơ. Sao cậu không ngậm hột thị để yên cho dân tình buôn chuyện nhỉ? Như thế, nếu có ai bắt "người trong cuộc" lên tiếng thì cậu chỉ việc phát biểu: "Tôi chưa bao giờ nói gì hết. Mà tôi cũng chưa nghe thấy gì hết. Tôi vô can trong việc mọi người buôn dưa lê". Như thế có phải là hợp tình hợp lý không hả nàng?
    Chẹp... bây giờ thì nàng Ivy đã lên tiếng muốn mọi người xì tốp vụ "vun vén" này. Tình ngay lý gian quá đi mất.
    Tẹo nữa off mà không gặp được Ivy rồi. Phí quá!!!
  3. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Cún ko gặp được Ivy vì bạn Ivy đang ở Sài Gùn và bạn Ivy cũng bận..., hihi, bạn Ivy cứ để bé ebaby viết tiểu thuyết đi cho vui, cấm em ấy làm gì, mà như thế thì Box Làm quen càng thêm nhộn nhịp mà....
    Bạn Ivy cố gắng lên để lại cùng mọi người vui vẻ trong Box Làm quen nhé !
    To ebaby : Tiểu thuyết của em đến trang bao nhiêu rồi mà anh ko thấy em post lên tiếp nữa vậy ?
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Nhìn mấy bạn post bài....cười....!!!
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ivy thân mến! Lần trước bác gửi PM cho tôi, có nói ôi chụp hình off với mọi người rồi gửi cho bác xem. Việc ấy tôi khônglàm được mất rồi. Buổi off hôm nay đến là... chả biết nói sao nữa.
    Tôi vừa trên đường về là online ngay để gửi hình tôi lên cho Ivy và phù thuỷ xem. Nhìn mặt tui là biết buổi off hôm nay thế nào đấy
    [​IMG]
    Ôi cả một ngày Chủ nhật tươi hồng... hic hic... giờ thì tôi lại đang tiếp chuyện mấy đứa bạn oversea nữa chứ. Hẹn hò kinh quá... Hy vọng tối nay vụ bánh trái phải thật là... ra hồn mới được.
  6. ebaby

    ebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0

    Cún ko gặp được Ivy vì bạn Ivy đang ở Sài Gùn và bạn Ivy cũng bận..., hihi, bạn Ivy cứ để bé ebaby viết tiểu thuyết đi cho vui, cấm em ấy làm gì, mà như thế thì Box Làm quen càng thêm nhộn nhịp mà....
    Bạn Ivy cố gắng lên để lại cùng mọi người vui vẻ trong Box Làm quen nhé !
    To ebaby : Tiểu thuyết của em đến trang bao nhiêu rồi mà anh ko thấy em post lên tiếp nữa vậy ?
    [/quote]
    Bác nì lúc này gian manh wá. Sao bác bít chị ivy bận? hà, iem bít rùi nghe. bác và chị ivy rút vào hoạt động bí mật, pm cho nhau đúng không nào? đừng tưởng thế mà thoát được tầm ngắm của em nhớ. em sẽ khui tất cả ra ánh sáng cho cả nhà bít. bác mà chơi trò đâm sau lưng chiến sĩ gió mùa là xấu chơi và không fair đâu nhớ.
    bác gió mùa đâu rùi? bác IYE đang tấn công cửa sau kìa. e hèm. đề nghị các nhân vật của chúng ta công khai trên forum chớ không lén lút, thập thò như buôn bạc giả đâu nhớ.
    mà bác IYE làm gì nóng thế? từ từ, từ từ rùi sẽ đến sự xuất hiện của bác. làm sao mà thíu bác được? bác không thấy em vít là "nhân vật nam chính thứ nhất" à? đã có thứ nhất thì phải có thứ 2. an tâm. không bỏ qua bác đâu mà. bác cứ bình tĩnh. sốt ruột làm gì?
    mà em chán rùi. các bác cứ bắt em post bài. các bác phải vào F177 xì lốp đó phát bỉu cảm nghĩ, bình luận em mới post típ. không thì thui. chị ivy cũng mới tống một "tối hậu thư" rùi. em mà post típ, chị í không vào nữa. híc. các bác phải bảo vệ em
  7. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Thế mọi người không cho tớ lên tiếng à? Khổ thân tớ. Im lặng thì bảo là đồng ý. Phản đối thì lại cho là "có tật giật mình". Thanh minh thì "tình ngay lý gian". Chẳng biết làm sao nữa cơ?
    Mà cũng cảm ơn mọi người chiếu cố, có thiện chí vun vén nhé! Tiếc là...
  8. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật vụ offline hoành tráng giữa Witch và Cún
    7h29?T Witch cưỡi con ngựa sắt phi nước đại đến điểm hẹn trong lòng đang suy tính xem sẽ kiếm cái bánh to cỡ nào để cho Cún con vỡ nợ.
    7h30?T Witch ta đã tới điểm hẹn, con ngựa sắt đang tiến dần sang đường, mắt đảo như rang lạc tìm xem có ai đội mũ cao bồi, cưỡi con xích thố đang chờ mình. Kia roài, đã tìm ra mục tiêu mụ đó đang ngồi nhắm nháy gì cái cục gạch của mụ, Witch ta rà rà con ngựa đến gần, mồm nở nụ cười hở hết nguyên cái hàm răng ra chả cần hỏi có đúng người không cho luôn câu : Mụ chờ ta lâu chưa?
    Cún trả lời : ta vừa phone đến nhà mụ, em mụ kêu mụ đi rùi. Mụ có em hử, sao không cho nó đi cùng
    He he chuyện ăn uống là chuyện đại sự đâu có thể dắt díu em út đi cùng được chứ.
    Trao đổi vài câu ngắn ngủn Cún giục Witch chui vào hàng bánh lựa đồ ăn. Witch ta khá chần chừ vì theo lời nhắn nhủ trong topic thì còn một số tên hứa đến để chiến vẫn chưa thấy mẹt.
    7h35?T không thể đợi lâu hơn đựợc bụng cũng đã bắt đầu biểu tình, Cún và Witch dắt 2 con ngựa vào chuồng rồi chui vào chọn bánh. Khoản chọn bánh này khá gay go vì trong cửa hàng nhìu bánh quá, nhìn hoa cả mắt chả bít chọn cái nào. Cún thì lúi húi trong đống bánh mặn, chọn đồ chống đói. Witch chúi đầu vào quầy bánh ngọt ( hảo ngọt mừ ). Lựa chán chê mê mỏi cuối cùng cũng chọn xong bánh 3 cái ngọt màu sắc lòe loẹt sặc sỡ + 1 cái thạch rau câu . Bên kia Cún cũng không kém phần hoành tráng 3 cái bánh màu sắc khiêm tốn (vì chỉ có 1 màu của bánh nướng nên miễn miêu tả) + 1 cái thạch rau câu. Tống tất cả vào tui 2 mụ tiến ra ngoài ngó nghiêng xem đã có thêm ma nào đến chưa nhưng vẫn???.bặt vô âm tín.
    8h14?T1? không thể chờ hơn được, Cún và Witch lên chiến mã , kiếm nơi thoáng mát, phong cảnh hữu tình để thưởng thức mấy cái bánh vừa mua.
    8h25?T đã đến địa điểm cần đến, 1 cái quán nhỏ nằm sâu trong ngõ của một con phố khá đông đúc. Trèo lên 3 tầng gác của quán, tọa lạc nơi cao nhất, gió vẫn lặng im, mò được cái bàn nhỏ, bầy đống bánh la liệt trên bàn + 2 cốc sữa chua đánh đá, Party bắt đầu. Chén chán chê Cún và Witch quay ra buôn dưa, dưa mặc dù đầu mùa nhưng do cả 2 đều là dân bán buôn chuyên nghiệp nên cũng không lâm vào tình trạng ế ẩm như buổi off chiều nay của box ( theo lời Cun nói : bùn như trấu cắn, toàn những lão e thẹn chả bít nói chuyện giề). Buôn chán chê mê mỏi tất cả mọi chuyện trên TTVN từ ăn uống đến chat chít + vô vàn chuyện nữa, phát hiện ra cả 2 có rất nhìu điểm chung. Ngó mắt nhìn đồng hồ đã đến 10h đã đến giờ fải hồi cố quốc ( về sớm lấy uy tín để lần sau lượn lờ tiếp). Witch và Cún chia tay nhau ở cuối đường Đại Cồ Vịệt, hẹn một ngày không xa sau khi Witch được nghỉ hè sẽ gặp nhau hoành tráng Version 2 ( vụ này chắc ăn mặn). Câu chuyện ăn uống đến đây là kết thúc. Muốn bít Version 2 có điều gì đặc biệt xảy ra, món ăn nào sẽ được nấu, có ai chịu mọi hậu quả do ăn đồ ăn tự nấu hay không? mọi người chờ hồi sau sẽ rõ.
    @Cun: Cún ơi ta ăn no quá trời rồi, bây giờ khan họng vì nói nhìu quá, hehe may mà chỉ có ta và mụ thôi đấy buôn lắm quá????.kiểu này bọn mình gặp nhau dưa chả bao giờ ế nhỉ
  10. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Lạ nhỉ.Tớ đến lúc 19h40 nhưng nhìn ngoài cửa chẳng thấy ai.Định phone cho bạn cundc nhưng lại ngại.Thế là đành phải "Lạnh lùng thêm tủi với canh khuya",quay gót đi về.
    Tiếc thật đó

Chia sẻ trang này