1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tâm tình dành cho những người bận rộn ( ai không nghiêm túc xin đừng làm phiền chúng tôi )

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi NLESSLOVE, 01/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doccocaubai8123

    doccocaubai8123 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    34
    mấy hôm nay nóng quá.
    các bác có dự định gì không?
    cho mình tham gia với được không?
    mình là thành viên mới của diễn đàn này.
    rất hân hạnh được làm quen với mọi nguời
    yêu em..mà chẳng dám nói.
    (thuỷ ơi....có nghe thấy mình nói không?)
  2. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Anh NLESSLOVE tìm thấy một nửa của mình rồi à, chúc mừng, chúc mừng , đúng là "A quiet but powerful man", lầm lì đập chết voi, hihi, mùng 3/7 ra mắt mọi người luôn nhá , nhưng phải để lại thông tin gì đó để mọi người còn liên lạc chứ
    Có em gái thì cho đi luôn nhá
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Nếu không đặt quá nhềiu tâm huyết vào việc trả lời bài trên này cùng mọi ngưòi, tôi cũng chẳng hơi đâu dành bi nhiêu thời gian để ngồi tape, post và lãnh đủ đánh giá của người khác.
    Tôi là Tôi thật sự. Tôi không muốn chỉ là một người ảo. Thế thôi. Làm ơn đừng "trách khéo" kiểu như vậy. Cảm ơn!
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    ebaby bé yêu! Đừng có nói cái kiểu "rã đám" vậy cưng ơi. Buồn cười quá. Tại ở đây toàn là người "nhớn" bận rộn mà, cho nên đâu thể ngày nào cũng ủng hộ ào ào mấy vụ hô hào của cưng được.
    Ẹ ơi, ẹ à... ngoan đi. Cuộc sống giống như cái biểu đồ hình sin vậy đó. Nếu không có những lúc đi xuống thì sẽ chẳng bao giờ định nghĩa được việc đi lên. Ẹ ơi, "after all... tomorrow is another day" (Scarlett O''Hara).
    Phù thuỷ ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii làm ơn đi! Mấy cái tiếng Khựa đó nghe "lủng xủng xoẻng" quá. Chả hiểu gì cả. Mụ ơi, Anh của mụ và Hà Lan của ta đã vào vòng trong rồi. Vui lên đi. Nếu mà hai tên đó vào chung kết thì nhất định ta với mụ fải offline hoành tráng nhá!!!
    À, hôm kia là ngày 5/5 âm lịch, ta định gọi mụ đi tìm em sâu Mibius của mụ để.... giết sâu bọ, nhưng cuối cùng lại bị "tấm lòng nhân ái... à không... sâu ái.... bao la" kìm hãm lại. Thôi khi nào mụ thi xong thì chúng mình giết sâu bọ nhá!
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Cún ah, cái bài đó ta kêu để tặng ta mà chứ có tặng ai đâu mà chưa gì đã thắc mắc thế. Để hôm nào gặp ta dịch cho, nghe hay fết. Nếu Anh của ta gặp Hàlan của mụ thì nhất định ta với mụ làm luôn fát hoành tráng Version 2 chứ chẳng thèm đợi đến lúc ta học xong mừ làm gì.
    Hic .........hic sao ta lại quên cái ngày ăn uống đó nhỉ, ta đã từng kêu với papa của ta rằng cái gì cũng có thể quên chứ mấy ngày ăn uống đã thành tục lệ thì ta không thể nào quên được. vậy mà.................... Mụ không nhắc ta quên béng mất, gì chứ ta thích ăn rượu nếp lắm lắm, huhuh bít làm sao bi giờ, ngày đó đã qua mất rùi, lại phải chờ đến năm sau sao? không cam tâm tí nào cả, huhu.
    Cún ơi , thời tiết đợt này nóng quá hay hoành tráng mặn của tụi mình thì mình chén bún đậu mắm tôm đi, ta cũng khoái món đó, trả lời sớm nhé, để còn bít lên lịch hành động. Ta chưa xử tội mụ vì đã có lòng sâu ái bao la vơi em Mobius của ta đâu nhé, ai cần mụ sâu ái làm giề, sâu đến ngày là phải giết để quá ngày ăn không ngon..
    @Mubius : em lặn vào đám cỏ đúng dịp đấy, nếu bò ra đúng ngày thể nào em cũng bị làm thịt . Số em may thật đấy
  6. ebaby

    ebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Hai bà chị wá đáng lắm nhớ
    đi ăn uống mà cứ đi âm thầm không hê lên cho cả nhà tham gia hử? hai bà chị fải fair chớ.
    Mà anh nlesslove định ra mắt em iu của anh thật đó hả? hì hì. chị nào mà vô phước thế? mẹ iem thường bỉu là "mả táng hàm con .. ki ki" đó.
    chị phù thuỷ với cún hôm nào chị ivy ra đây, 4 chị iem mình đi off một bữa hoành tráng nhá. cho mấy tên hôm trước hắt hủi chị Cún ở nhà, mấy cái mẹt đó vác đi đâu là thấy "chìm xuồng" đến đấy rùi. chị iem mình đi off vìa rùi post ảnh cho bọn họ nhìn lác mắt luôn trước một buổi off hoành tráng của chị iem ta, các bác cán bộ phải theo đó mà học hỏi.
    hà hà
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Trời đang nóng, lại bị thằng em nó trù cho Anh của mình thua mới tức chứ, Anh đêm nay mà thua thì mai cho đầu nó trọc lóc luôn, bực mình quá, chưa ra quân mà đã có người trù thế này rồi
    Anh ơi cố lên nhé, cố lên nhé Anh ơi
    cho bọn Bồ thịt đó về quê chăn heo đê
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Đang bực mình nghe được bài " Hao xiang " do Triệu Vi hát đã thật, bài này nghe mãi chẳng chán, nhẹ nhàng như chính ý nghĩa của bài hát vậy, hehe.......zhao wei wo xi huan ni
    hihi xi huan ni, xi huan ni
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chân thành chia bùn với Phù thuỷ!!!!! Khổ thân đội ANh đen đủi, chưa chi đã phải tiếp lão Bồ ở nhà của... chính lão ý. Đội chủ nhà mà bị loại sớm thì cũng không hay ho gì. Thôi Anh ơi hy sinh vậy. Kể ra số phận cũng đã được báo trước rồi: Beckham không bít sút 11m. Thôi mụ ơi, quay qua cổ vũ Hà Lan với ta đi!!!!!!!!!!!!!!
    À, trận tới Pháp sẽ phục thù cho người anh em cũng bảng!
  10. NLESSLOVE

    NLESSLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Ivy dạo này thế nào rồi ? Suốt ngày thơ thẩn quên cả cuộc sống đời thường rồi à ?
    Những điều bình dị , đơn giản lại là những điều khó đạt được nhất.

Chia sẻ trang này