1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tâm tình dành cho những người bận rộn ( ai không nghiêm túc xin đừng làm phiền chúng tôi )

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi NLESSLOVE, 01/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Nghiêm túc mà thấy toàn lục đục, bác kan nói đúng, mạng là ảo, chơi là thực. Vì thế, muốn mạng trở nên thực và gần gũi hơn, chúng ta càng phải chơi thật nhiều. Chơi , chơi, sắp chết cũng cố chơi. Mọi người vui vẻ nhé. và phải như em nè, rất chịu khó đi chơi. Em đi chơi đây.
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    bà con ạ, hiện giờ tớ đang ở trên Cao Bằng này, kiếm được hàng net 1 cái post vội bài về thông báo tình hình .. Thời tiết trên này fải nói là được, mát lém, bi giờ trời còn đang lất fất mưa Hôm nay tớ vừa đi hang Pắc pó về, . Tình hình là tớ chả muốn về HN tý nào, nghĩ đến đường về sợ quá. Lúc đi tớ chỉ yên ổn từ HN lên đến Lạng Sơn, còn đường từ Lạng Sơn lên đến Cao bằng thì đúng là ác mộng. Thà chết còn hơn, không thể sống nổi..................huhu ...........say khủng khiếp nên nghĩ đến ngày về thì chả mún tý nào, chắc tớ kiếm đại anh dân tộc nào trên này rồi định cư hẳn thôi . Sao tớ thấy bước lên ô tô là cuộc đời của mình bi thảm thế cơ chứ. Thôi than thở thế thôi. tớ dừng ở đây vậy
    @Cúndc: Cún ơi ta mua cho mụ 1 món quà chả bít mụ có thích không nhưng hợp với mụ lắm đấy. Cái này mua ở cửa khẩu TÂN ThANH trên Lạng Sơn, hihi quà bé lắm nhưng mừ cứ khoe, cho mụ nóng ruột từ bi giờ ha`....ha`
  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Wên mất còn vụ ăn uống thì đồ ăn trên Cao Bằng này được lém, bánh cuốn này, phở này, thịt gà hầm rượu + gừng ( món này ăn đỉnh cực) , giò này, bánh tẻ nữa hiiiiiiiiiiiiii..............hiiiiiiiiiiiii nhưng toàn món ăn tại chỗ chả món nào đem về làm quà được, chỉ kể được thôi. Còn khuyến cáo bác nào đi Lạng sơn đừng ăn phở trên đó, chán không nuốt nổi, hic..........hic tớ bỏ nguyên bát chả sơ múi gì cái bát phở đó được
  4. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà
    Mấy ngày rồi không khí căng thẳng quá nhỉ? Nhưng nhờ thế mới biết được box của chúng mình giống như một gia đình, đúng không? Các thành viên đều rất quan tâm đến nhau, tớ cũng cảm thấy ấm lòng lắm.
    Thật ra, IYE không tham gia vào F177 chỉ vì cậu ấy đang phải tập trung toàn lực cho việc học của mình, để bước vào một giai đoạn mới. Do đó, cậu ấy không còn nhiều thời gian để post bài tâm sự và chia sẻ cùng chúng ta. Không có vấn đề giận dỗi hay là bực bội gì ở đây cả.
    Mặc dù vậy, tớ tin là sau khi IYE học xong, có thời gian rỗi, cậu ấy nhất định sẽ quay lại để thăm các bạn của mình. Gió đừng buồn nhé. Anh IYE bảo gió cứ post bài chờ anh ấy về đấy.
    Chuyện vừa qua chỉ là hiểu lầm thôi. Có lẽ do mọi người chưa kịp hiểu hết về nhau nên còn nhiều mâu thuẫn. Sự khởi đầu bao giờ cũng thế cả mà, phải không? Cần phải có thời gian thì tình cảm mới bền vững được.
    Cún ơi, Tớ bắt đền Cún đấy nhé. Bán thông tin cho con bé Ebaby để nó trêu tớ. Lẽ ra ấy nên gạ bán cho tớ, để tớ chuộc lại có phải hơn không? .
  5. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ôi, cứ phởn phơ như cô em v22h02 đâm ra lại hay. Thảo nào cô em xinh tươi đến vậy. Xứng danh hoa hậu F_177 lém. Chị Cún gái già cũng phải học tập em thôi.
    Cả mụ phù thuỷ cũng phởn phơ đi chu du thiên hạ kìa. Chắc chổi cua rmụ đang phải hoạt động hết công suất nhể? Ôi mụ đúng là độc ác. Ta đangngày đêm thương nhớ... món quà đó. Nhanh nhanh mà về đi nào!!! Ngao du nó vừa vừa thôi. Giữ sức để hôm này đi Tây Thiên cho nó ngoạn mục!!
    Giám đốc Love Service Ivyftu kính mến! Thưa Sếp! Cún đầu quân về làm ăn dưới trướng của Sếp bấy lâu, nhưng thật ra chưa có được đào tạo cơ bản về việc bảo mật thông tin. Nay, Giám đốc lên tiếng về vụ rò rỉ tin tối mật, Cún xin lĩnh giáo! Từ rày về sau, Cún sẽ nhất nhất chờ xét duyệt của Sếp!!!!
    Chúc box mình cuối tuần vui vẻ!!!
  7. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Phù thủy này
    Sao chỉ có quà cho mỗi cún thôi thế? Còn cô bạn hay tâm sự với phù thủy, phù thủy vất vào xó xỉnh nào rồi? Tủi thân quá. Mới đi có mấy ngày đã bị hắt hủi thế này...
    Ganh tị với Cún đấy nhé.
  8. thoi_doi

    thoi_doi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    không có gì là không thể sảy ra

    Anh đã yêu, đang yêu và mãi mãi
    Chỉ mình em và duy nhất là em
    dẫu xa cách ở hai đầu thái cực
    tình của anh luôn đi cạnh bên em
  9. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Tuổi trẻ mà chị, phải phởn chứ
    Chị Cundc của em chẳng mấy mà lấy chồng , chị nhỉ?
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi cô em lại động tới nỗi đau ế ẩm của chị rồi. Đã thế chị phải tâm sự với cô em mới được. Cũng là tâm sự với các bác đang tìm tình yêu qua mạng nữa.
    Cún có một cô bạn thân từ hồi cấp 3. Nó quen một anh trên mạng được 2 năm rồi và cuối năm nay họ sẽ cưới. Thế đấy.
    Cún thì cũng đã có một tình yêu tìm được qua mạng. Nhưng vì cứ mãi lăn tăn về chuyện yêu người quen kiểuđấy có hay ho không? Biết khai báo với phụ huynh thế nào? Cho nên rốt cục lại không dám di đến cùng giống như bạn mình. Mà đau một cái là giờ mới phát hiện ra là cái anh mà "có ý" đấy cũng là dân ttvnol từ lâu, mà lại là người nổi tiếng vì sự nghiêm túc nữa chứ. Tiếc quá.
    Bà con ơi, đừng bao giờ lăn tăn về tình yêu. Tình yêu mãi là tình yêu thôi, cho dù "bắt được" nó ở đâu đi nữa. Để không bao giờ thấy tiếc giống như tôi, mọi người hãy phởn phơ mà yêu đi nhé!
    Tuổi trẻ-tình yêu-cuộc sống!!!!
    Chúc cô em v22h04 mãi mãi xinh tươi phởn phơ! Nhất định chị lấy chồng sẽ mời em đến xem chị phởn phơ thế nào trongngày cưới, sau đó chị cũng thường xuyên để cho em xem là lấy chồng xong có phởn phơ được nữa không.

Chia sẻ trang này