1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tâm tình dành cho những người bận rộn ( ai không nghiêm túc xin đừng làm phiền chúng tôi )

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi NLESSLOVE, 01/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Em đã từng lấy chồng
    Và bây h, do lí do, chướng ngại vật...nên em phởn 1 mình. Chị yên tâm.Lấy chồng xong vẫn phởn phơ dc. Chỉ có điều, chồng ko ai biết.
  2. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Các em cứ gọi là yên tâm lớn đi, gì chứ 3 cái vụ lấy chồng xong các em càng phởn đó, chỉ có anh chồng các em là héo thôi. Anh nói thật đó
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời, em v22h04 có chồng rồi mà phởn vậy hả? Thế thì có khi mình phải lấy chồng gấp gấp.
    Anh lotomo xem ra là người rất biết điều. Hì hì... Chuẩn bị tinh thần "héo" trước như thế là rất tốt. Rất có năng lực làm chồng đấy ạ.
    Ôi.... tự nhiên lại tâm sự đến đề tài "Cao siêu" như vậy... ngại quá. Hay là thôi không nói chuyện này nữa..
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    có mấy ngày không vào mà topic này chuyển sang vụ chống lấy từ bao giờ thế hử?, kiểu này fải tìm người gấp không lại ế thì chết dở
    @ivy: ai bít bao giờ ivy ra đâu, hay để dành từ bi giờ nhỉ? . Ivy ơi làm theo lời ivy nói roài đó, mọi việc tiến triển khá tốt đấy [:))]
  5. daynghebacninh

    daynghebacninh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng nghiêm túc chứ bộ. Nhưng tôi lên đây để tìm môt single mum.  còn nếu có em nào chưa gì thì càng tốt.
    Giới thiệu bản thân:
    Ten:  Nguyễn thành Nam
    Nơi sinh: uh ah cũng giống như nơi sinh cua các bạn
    Nghề nghiêp: chưa rõ  sẽ làm gì vào năm tới.
    Tuổi: 28
    giới tính: NAM
    Hiên  đang học tại ÚC , về VN  làm việc vào đầu năm 2005
    han hanh lam quen cac quy  co nuong
     
  6. ong_gia_va_bien_ca

    ong_gia_va_bien_ca Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    ui! toàn nguơi già cả thê này à
  7. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Vài ba cái chuyện chồng con mà em thấy chị cuống quít cả lên, chị 82 chứ gì, gấp quá thì em giới thiệu cho mấy thằng bạn em 1985
  8. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Ờ, 82 mà đã kêu nhặng cả lên há há , đâu .... bơi sang đây anh thầu hết
  9. ebaby

    ebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Nói túm lại là chị ivy và phù thuỷ đang có cái bí mật gì thế? mà sao cứ úp úp mở mở khiến iem tò mò wá đi mất thui.
    Vấn đề là chị v22
    Chị v22 ui, chị làm thư kí cho bác Gió nhà ta xong rùi hai anh chị kết hun lun à? hè hè
    thích nhở? thế mừ iem không bít, iem lại cứ đi gán ghép chồng chị với chị ivy, hè hè. hèn chi chị ivy cứ giãy nảy lên. hoá ra là bác gió đã có vợ con đùm đề rùi.
    mừ hai bác cho iem hỏi đã được mấy cháu rùi ạ? hôm đi off dẫn theo cho bà con nựng cháu mới lị ăn mừng cho hai anh chị lun nhớ.
    hì hì
    không khéo bác gió với chị v22 lại chục con rùi cũng nên. há há
    Bác nless sướng nhớ. bi giờ chị ivy tự do rùi. tha hồ mà tấn công nhể?
    hì hì
    mới lị hôm trước bác hỏi iem mún vít truyện tình của bác với chị ivy nội dung ra sao phải không? hè hè
    iem vít theo yêu cầu, bác thích iem vít gì, iem vít đó. bi giờ bác mún 2 bác iu nhau thế nào, pm hoặc post cho iem bít. iem sẽ vít ngay.
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chào bà con!
    Nào xin một góc be bé của góc tâm tình để quảng cáo đã nhể?
    XIntự giới thiệu: Tôi- chính danh Phó giám đốc Cty LOVE SERVICE! Cty chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng các dịch vụ về Làm quen-Rút ngắn khoảng cách. Hãy gửi một bản Tự bạch ngắn gọn kèm theo yêu cầu về đối tác tình iu, chúng tôi xinhứa sẽ phục vụ chu đáo với hiệu quả bất ngờ!
    Quảng cáo xong. Xin tâm tình với bà con tiếp.
    Trước hết là có đôi nhời với em ebaby:
    Hôm qua chị đã gặp anh Nlesslove ở ngoài đời thực. Một anh trai chính hiệu của chúng ta. Trong buổi mini-off tại địa điểm thu phí cho chuyến thỉnh kinh đầu tháng 8 box mình, anh Nlesslove đã mang theo 1/2 mỹ miều của mình.(Muốn biết chi tiết xin chờ đọc F_177 Love story made by Cundc). Vì thế chị khẩn thiết kêu gọi ebaby xì-tóp ngay thiêntình sử bốc phét về bác Nlesslove và GĐ Ivyftu của chúng ta. Ò Ké? Nghĩ chuyện khác đi bé con!
    Tiếp theo là với cô em v22h04 - hoa khôi một số box:
    Em ơi chị đã đầu 2 rồi em ạ. Mí lị học xong cũng sẽ thất nghiệp, cho nên mới thèm lấy chồng để chồng nuôi. Vì rằng thầy bói đã phán:" Số cô này sướng lắm nhá. Bé thì bố mẹ nuôi, nhớn thì chồng nuôi, già thì con nuôi. Khỏi cần làm ăn gì sất". Ấy thế là chị tin sái cổ em ạ.(vốn mê xem bói từ bé).
    Tiện đây nói chuyện bói toán... CẢm ơn em v22h04 xinh đẹp phởn phơ đã quan tâm mối lái. Cơ mà chị xin từ chối, vì rằng là thầy bói bảo 82 ứ hợp 85 em ạ. Thế mới phí chứ. Dù sao cũng cảm ơn em nhều!
    Với bác zai có nick.. gì nhờ.... Chôn Dấu Yêu Thương à? Bác ơi tớ mà biết bơi thì tớ cũng oversea kiếm chồng từ lâu rồi. Phải cái sức khoẻ yếu kém nên rất sợ nước. Phí thật. Cơ mà nói đùa vậy thôi, nói thật cho bác biết, tớ cảh bao giơ fnghĩ tớ pảhi bơi đi kiếm chồng. Cái tuổi 82 của tớ là hơi bị đào hoa, cứ ngồi rung đùi mà chọn đối tác thôi.
    Có bác Nam gì đang chơi với mấy em bé chuột túi bên châu úc ơi! Mời bác qua bên Cty LOVE SERVICE chúng em! Thế nào cũng có vài cô nương như ý bác!
    Trời mưa, không đi đâu, đành chôn dấu niềm ham chơi lang thang... Cảm ơn các bác tâm tình! CẢm ơn cái góc tâm tình của bác Nlesslove! Nào, Cún ngồi sáng tác truyện tình...

Chia sẻ trang này