1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tâm tình dành cho những người bận rộn ( ai không nghiêm túc xin đừng làm phiền chúng tôi )

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi NLESSLOVE, 01/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NLESSLOVE

    NLESSLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em ! Topic này và box Làm quen cũng giúp anh rất nhiều trong việc có được niềm vui sau công việc.
    Mới đây trong chuyến offline của box anh đã được gặp một lúc 7 cô gái xinh tươi, mỗi người mỗi vẻ, tuy vậy đều ít tuổi hơn anh.
    Muốn chọn nhiều hơn một, mà sao chọn được 1st choice thì các alternatives khác lại bị disable thế này.
    Mà đâu phải một mình anh được chọn, có khi tự mình lại bị vào vòng ngắm rồi, mà lại cứ vểnh râu lên tưởng mình "bị cô đơn" !
    Hic hic ...
  2. vuminhhanh

    vuminhhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Xin chao, tôi xem topic nay của bạn cũng thấy hay hay, vay bạn thich nguoi hon tuoi minh hay sao ma che cac em do kem tuoi ?
    Va neu ban nghi :"...Mà đâu phải một mình anh được chọn, có khi tự mình lại bị vào vòng ngắm rồi, mà lại cứ vểnh râu lên tưởng mình "bị cô đơn" ! " thi co le nen out khoi topic nay cung duoc roi ma, neu noi gi sai mong ban bo qua nha.
    Cam on nhieu...
  3. pinkheart

    pinkheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Khi đọc những dòng tự giới thiệu của bạn tôi cũng thấy có cảm tình và thấy bạn thật sự nghiêm túc nhưng khi bạn" Vểnh râu lên cứ tưởng mình cô đơn" thì tôi thấy bạn nên out ra khỏi box mà chính bạn khởi xướng . Tôi chúa ghét kẻ kiêu ngạo. Tôi đã có ý định làm quen với bạn nhưng bây giờ thì mất cả hứng ..
  4. NLESSLOVE

    NLESSLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Một cách nói ám chỉ "không phải chỉ có người con trai mới có quyền lựa chọn" . Ngoài ra không có ý gì khác.
    Chẳng hạn bạn pinkheart giả dụ cũng có nhã ý muốn làm quen với mình, vậy sao lại ngại ngần.
    Mà cuộc sống cũng nhiều chuyện phức tạp lắm. Được yêu nhưng vẫn cô đơn, điều này có mâu thuẫn không nhỉ ?
    Mong nhận được sự thông cảm của các bạn cho mọi sự hiểu lầm do mình tạo ra.
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày rưỡi - gần 60 tiếng đồng hồ - không được soi gương. Quả là một sự tra tấn đáng ghét.
    Xấu xí, nhầu nhĩ, rúm ró, cố nhoẻn miệng cười và nói chuyện. Chưa bao giờ mình cảm thấy bối rối như vậy. Ôi những anh chàng... Tại sao lại đến và nhìn thấy ta tái mét, thảm hại giữa một nơi thê lương như thế? Ôi các anh chàng...
    Bạn gái thân mến! Đừng bao giờ để mình ốm đau. Bởi vì như thế có nghĩa là bạn sẽ phải đối mặt với cái cảnh để cho các anh chàng nhìn thấy mình tái mét, xấu xí. Nào, bạn có thấy đó là sự trừng phạt đáng sợ nhất không? Đừng bao giờ để mình bị ốm!!
    Em về điểm phấn tô son lại
    Ngạo với nhân gian một nụ cười
  6. babymiumiu

    babymiumiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Ai chưa trải qua một trận ốm, ai chưa từng vì ốm...liệt mà quên soi gương thì chưa hiểu tâm lý chúng tôi khi đó đâu.
    Người ta vẫn liên tưởng về hình ảnh người con gái qua tấm gương chiếc lược...thế mà phải rời bỏ những đồ vật đó...trong thời gian dài hay ngắn ...quả là...đau khổ lắm.
    Đúng vậy, bạn Cundc nói: Đừng bao giờ để mình ốm đau. Bởi vì như thế có nghĩa là bạn sẽ phải đối mặt với cái cảnh để cho các anh chàng nhìn thấy mình tái mét, xấu xí....Và tôi, cũng đã từng vì ốm, vì không tô phấn bôi son mà....để "lơi" người thương mến. Dẫu không than tiếc nhưng trải qua mới hiểu ....Bao giờ cánh đàn ông con trai ở trong tình cảnh tương tự, họ mới biết...thế nhưng trớ trêu thay, họ không bao giờ cho phép họ nghĩ đến từ ốm, huống chi....Chỉ có cánh chị em, mải mê chăm lo, mải mê lo toan những điều tưởng chừng vụn vặt...để rồi quên mình và rồi gục xuống một ngày.
    Số phận?
    Không!
    Hãy rèn luyện...
    Ta hãy vì bản thân...mệt là nghỉ, đói là ăn, buồn là thư giãn.
    Hãy luôn tươi mới....và khi nào quá mỏi mệt, trốn vào góc khuất, tìm một chốn bình yên.
    Nếu người yêu của bạn, người chồng của bạn không nhìn được bạn ở hoàn cảnh tương tự...đừng vì thế mà rầu, sẽ càng tệ thêm đó!
    ....
    Ôi cuộc đời làm sao bao ngang trái....chia lìa đôi tình nhân chúng ta. Khi đôi ta đang yêu, đắm say.
    Anh xa rồi còn lại em trong thương nhớ, ôm tình yêu mà ta đắp xây. Mình yêu nhau mới đây, đã xa....
    Được babymiumiu sửa chữa / chuyển vào 18:25 ngày 06/08/2004
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Miu à!
    Cảm ơn miu đã chia sẻ sự đồng cảm. Tôi không ốm vì "mải mê lo toan những điều tưởng chừng như vụn vặt" như bạn đã viết, mà tôi ốm chỉ đơn giản là mải chơi quên ăn ngủ. Thật là.... ngượng quá. Dù gì đi nữa thì chúng ta cũng đều lâm vào cái hoàn cảnh bi đát đáng sợ kia. Tôi không biết những ngày sau sẽ thế nào, có thể tôi cũng lại quá mải mê với những cuộc chơi, hay say sưa với công việc, hoặc mãi lo cho gia đình mà quên mất bản thân mình... nhưng chắc chắn một điều, tôi sẽ không để cho người khác nhìn thấy mình ốm yếu nữa.
    Babymiumiu!
    Chúc bạn luôn mạnh khoẻ và xinh đẹp!
  8. NLESSLOVE

    NLESSLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Sự cô đơn khiến con người cảm thấy mạnh mẽ hơn lúc này và yếu đuối hơn lúc khác.
    Hãy đến với ta khi ta thực sự cần đến . Cần một chút duyên phận và nhiều hơn thế là sự thấu hiểu của một ai đó.
    Yahoo ID: vietbrave
    Email: vdzung.adi@sg.netnam.vn
    Hãy tới với tôi vào thời điểm tôi sẵn sàng đón nhận. Còn thời điểm ấy ư, bạn là người lựa chọn.
  9. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Khi ốm yếu chẳng nhẽ không để cho người thân bạn bè qua tâm chăm sóc hay sao mà lại không để cho người khác nhìn thấy mình ốm yếu nữa, ai cũng có lúc ốm yếu nhưng đừng yếu đuối là được, hay ý của cún là không để cho người khác thấy mình yếu đuối
    <-- mũ cao bồi
    à, anh NLESSLOVE tên là Dũng, brave = dũng cảm, vietbrave = Việt Dũng
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ơ hay bác này... Không phải cún sợ người khác thấy mình yếu đuối mà là sợ người ta thấy mình xấu xí, sợ không được điểm phấn tô son, sợ không được làm duyên làm dáng. Chứ còn cái khoản yếu đuối hử? Cún lại chả thích quá. Thằng bạn thân của cún nó bảo: "Mày phải giả vờ yếu ớt một tí cho các anh zai thấy mạnh mẽ lên, chú mày cứ như đàn ông ý thì ai thèm". Hic... Từ thuở nghe lời nó kể cũng giết được vài con gà..hehhehe
    vietbrave=việt dũng thì ai chả biết. Phát hiện của bác xưa như trái đất roài.
    À, mũ cao bồi đã về tay chổi bay. Từ bấy đến nay cún chửa tìm lại được cái mũ nào như thế nữa. Hum nào bác HNvaT cùng đi chọn mũ với Cún nhá! Mà phải nhanh cơ., hết hè đến nơi roài. Chắc lại đổi thành mũ nồi đất quá.

Chia sẻ trang này