1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tâm tình dành cho những người bận rộn ( ai không nghiêm túc xin đừng làm phiền chúng tôi )

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi NLESSLOVE, 01/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Chả hỉu rì cã các bác định tâm tình gì vậy nè
  2. NLESSLOVE

    NLESSLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    To: Ivyftu cũng là thành viên mới của TTVNOL phải không ?
    Bạn có thể giới thiệu chút ít về mình không ?
    Nlesslove vô cùng cảm kích vì lời góp ý rất chân thành của bạn.
    I have too many thing to do and hope for / nobody to love.
  3. NLESSLOVE

    NLESSLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Bạn thật tốt đã chia sẻ những tâm tư của mình, tâm tư của những người bận rộn. Mình có thể nói là đã có đôi lúc quên rằng bản thân mình cũng có những nhu cầu chính đáng.
    Tuy nhiên khi hiểu được điều đó, mình lại càng trân trọng những tình cảm người khác giành cho, nhất là khi họ có thể thông cảm cho những con người công việc như mình.
    Bởi vì hơn ai hết, những người con trai không được khóc, không phải vì họ không có cảm xúc mà vì họ là chỗ dựa tinh thần của nhiều người khác nữa ...
    Mình cũng không biết vòng xoáy này sẽ dẫn đến đâu công việc từ sáng đến tối, lại từ tối đến sáng. Cũng hy vọng ai đó sẽ giúp mình nhìn nhận bên cạnh công việc còn có những điều quý giá hơn để trân trọng.
    Mong nhận được sự chia sẻ của mọi người .
  4. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Mình có thể hiểu được cảm giác của bạn vì bản thân mình cũng chẳng khác gì bạn. Cuộc sống khắc nghiệt này đòi hỏi mỗi người chúng ta phải luôn luôn cố gắng vươn lên, phải nỗ lực làm việc hết mình để có thể tồn tại và phát triển. Nhất là khi con người cá tính càng mạnh mẽ thì họ càng khao khát khẳng định bản thân, càng muốn đạt được những thành công mới và không bao giờ bằng lòng với những gì mình đã có. Mình nghĩ bạn là một người mạnh mẽ nhưng cũng đầy nhiệt huyết. Chỉ có điều, bạn đã bị công việc cuốn đi mà quên mất một khoảng trống trong tâm hồn của mình. Nhưng mình cũng hiểu có lẽ bạn đang mang gánh nặng nên bạn không chỉ sống cho bản thân mình mà còn vì những người khác. Bạn hãy tự hào vì mình là người có trách nhiệm mà ít ai được như thế lắm. Hi vọng bạn sẽ giảm được áp lực cuộc sống khắc nghiệt này.
  5. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    End Less Love, một bài hát tuyệt vời......
    Em mới có 24 tuổi thôi, kém anh 3 tuổi, cũng bận rộn nhưng không bằng anh, một ngày của em bắt đầu từ 8h sáng cho đến 24h đêm, không có khái niệm weekend nữa. Cũng bắt đầu thấy lo lo, nhưng nhìn lại mình thấy chưa được bằng anh bằng em nên ....
  6. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Nhầm Endless Love phải viết liền nhau endless chứ không phải end less, sorry anh.
    Anh mới tham gia đăng ký thành viên 7X đúng không anh NLessLove, chiều thứ 6 này 18h nếu anh rảnh thì mời anh ghé qua cà phê Nhân số 9 Láng Hạ, chiều thứ sáu hàng tuần 7X Hà Nội tụ tập ở đó gặp mặt nhau sau giờ làm. Nếu anh không tìm thấy hội 7X Hà Nội ở đó thì nháy máy cho em, em ra đón: 0904286955, em Thắng. Chắc khó ra đó được hả anh, bận rộn cả ngày mà, nhưng cố ra đó một lần xem sao nhé, thứ 6 này sinh nhật một thành viên trong hội 7X nên mọi người sẽ ra đó đông lắm đấy. Cố ra nhé. Biết đâu tìm thấy cái mình đang tìm
  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Đầu óc hoang mang,chống chếnh,đôi khi chẳng còn ấn tượng bất cứ điều gì....chuyện tình cảm....chưa nhớ đến!!!
  8. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Nép mình bên cửa giáo đường
    Ta chờ ai giữa vô thường...trần gian?
    Một mùa thu đến từ nơi xa lắm
    Mưa thật nhiều và nắng lên thật ấm
    Lá vàng rụng cho lá xanh thêm thắm
    Ta đã đợi ai, đợi suốt bao mùa
  9. manwhosoldtheworld

    manwhosoldtheworld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Không khó lắm đâu em gái.
    Anh là thành viên mới, một cơ hội lớn cho em đấy nhé . Nhanh lên kẻo mất
  10. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Ho* nhưng nhanh là nhanh thế nào ạ ? Thế tay anh đâu đưa đây . Nhanh !!!

Chia sẻ trang này