1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tâm tình dành cho những người bận rộn ( ai không nghiêm túc xin đừng làm phiền chúng tôi )

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi NLESSLOVE, 01/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Một ngày bận rộn và mệt mỏi.....nhưng mà nếu không bận rộn như vậy chắc mình sẽ chết vì buồn mất. sáng học xong....mưa....ngồi nhìn mưa rơi mà .....hình như mình không còn cảm giác như ngày xưa nữa, chỉ thấy trong lòng trống rỗng....trống rỗng đến lạ lùng...
    chạy xuống HVTP lấy tài liệu...lại nhảy xe bus về trường loanh quanh kiếm một đứa bạn ăn trưa cùng mà cũng chẳng thấy đứa nào đâu nữa...Lại một mình ngồi capucino..."alo...ở đâu...ra capucino đi....thế ah....thế để lúc khác nhé....bye...." lại gọi điện nhắn tin.......trời vẫn mưa.....
    Đĩa thức ăn đang nguội dần, đói kinh khủng mà không thể nuốt trôi.
    cô đơn ...trống rỗng.......
    rồi sẽ qua đi một ngày.....
  2. khanhcoi228

    khanhcoi228 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    khong han vya dau ban ah toi nghi tuy bay gio chung ta da lon chung ta ko the nhu ngay xua nua nhung ma trong moi chung ta cai tuoi au tho luon luo tuoi dep va luon la nhung ki niem ko bao gio phai mo cho du tat ca co thay doi thi no mai la no no mai la nhung qua khu vui ve hanh phuc va tuoi dep.....
  3. NLESSLOVE

    NLESSLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ bạn sẽ cảm nhận được sự quan tâm của mọi người xung quanh, cũng như trên Diễn đàn.
    KHÔNG MỘT AI có quyền và muốn dùng từ "Không được" để trả lời câu hỏi của bạn.
    Hãy chia sẻ, yêu thương đi, bạn sẽ được đáp lại bằng yêu thương, chia sẻ .
  4. chie_coi

    chie_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Sao mình vẫn cứ lẩn thẩn thế nhỉ, mãi vẫn chưa thôi nghĩ linh tinh.
    Sao lại có lúc mình củ chuối thế nhỉ, nghĩ lại thấy ngượng quá, chả ra làm sao cả. Giờ thì 0 còn mặt mũi nào gặp lại nữa , biết thế mà vẫn cứ nghĩ linh tinh, chán mình quá !
  5. chie_coi

    chie_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Hihi thế bạn đã tim được chưa ?
    Tớ nè, cực kỳ nghiêm túc, rất dịu dàng, hơi sắc sảo, gần 30 tuổi .
  6. chie_coi

    chie_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Ui tớ sorry, ấn nhầm nút. Huhu tớ định quote thì lại nhấn nhầm fải PM, sorry sorry, đang đọc nhiều thứ nên tớ chả để ý gì cả
  7. Nhockhoaitay

    Nhockhoaitay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Hi !!!
    Thực ra có thể tìm người đầy đủ tiêu chuẩn của mình là điều may mắn.Nhưng có hợp hay ko mới là quan trọng, phải có cảm giác cơ. Nếu ai hỏi Nhóc thích chon 1 người ntn Nhóc sẽ chẳng trả lời dc. Mỗi người đều có sự đặc biệt của riêng mình mà có lẽ chỉ người đó cảm nhận tốt nhất. Nhóc nói vậy để mọi người đừng nghĩ tiêu chuẩn thế nào là cao thấp, nếu thích ai thì cứ thử đi nha.Biết đâu đươc đấy...
    To : Hoangthuy
    Chi a !!! Nghĩ mọi chuyện thoáng ra nhé, chẳng có cái gì là không được cả.Cố lên chị nhé!!!
    To:Chie_coi
    Chi ơi!! tại sao chi phải hỏi bác ấy (bác Nlesslove) tìm thấy ai chưa chứ. nếu cảm thấy phù hợp chị cứ liên lạc với bác ấy.Nhỡ đâu bác ấy lại thích chị thì sao..ai biết dc . Chẳng cần thiết phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn của bác ấy đâu. Bác Nlesslove nhỉ! Quan trọng bác ấy sẽ cảm nhận chị ntn thôi.
    To bác Nlesslove:
    Sorry bác nha , Nhóc chỉ chỉ đường cho chị ấy thôi, còn đi dc hay ko trên con dg ấy la do chi ý.Tại chị ấy hỏi bác mà bác chưa trả lời..hihi .Nhóc rất thích 1 câu của bác " Chỉ những người nghiêm túc thôi và đương nhiên trên 18 tuổi". .Hay thật!!!Tiêu chuẩn này chắc phải có.
  8. NLESSLOVE

    NLESSLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Cô nhóc này vui tính thật. Em cũng nên tìm một người giúp em vượt qua mùa đông sắp tới đi .
    To: someone "Không có em, mùa Đông sẽ thật dài và giá buốt !!! "
  9. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2

    Tôi nghĩ bạn sẽ cảm nhận được sự quan tâm của mọi người xung quanh, cũng như trên Diễn đàn.
    KHÔNG MỘT AI có quyền và muốn dùng từ "Không được" để trả lời câu hỏi của bạn.
    Hãy chia sẻ, yêu thương đi, bạn sẽ được đáp lại bằng yêu thương, chia sẻ .
    [/quote]
    Cám ơn tất cả mọi người. Thực ra thì tôi cũng bình thường như những người con gái khác, chỉ khác một điều là đã từng có gia đình, và nó cũng chỉ ảnh hưởng đến chính cảm nhận của tôi về hôn nhân mà thôi. Tôi vẫn đang cố gắng yêu thương ngay những người đang sống quanh tôi, và cũng cảm nhận được họ cũng yêu thương tôi, tất nhiên không thể giống một người đặc biệt được, nhưng tôi cũng cảm thấy hạnh phúc lắm. Nhưng đôi lúc vẫn thấy thèm một cánh tay vững chãi để mình dựa dẫm, một đôi vai mạnh mẽ cho mình được ngả đầu và có thể khóc thoải mái, chỉ là thế thôi.
    Cảm ơn mọi người đã quan tâm tôi như vậy.
  10. LessThanPerfect

    LessThanPerfect Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề: "Góc tâm tình dành cho những người bận rộn"
    Sorry anh chị em trong này tại vì tôi chưa có dịp đọc hết tất cả những bài viết ở đây (bởi vì tôi cũng thuộc loại ... "người bận rộn", lolz ) nhưng tôi có vấn đề này muốn thảo luận với các bạn:
    Bận rộn vì công việc thường được đề cập như là nguyên nhân chính yếu khiến một ai đó đến thời điểm này vẫn còn "available". Câu hỏi có thể được đặt ra là: Bận rộn vì công việc thực ra có phải là một NGUYÊN NHÂN hay chỉ là một cái CỚ? Mời các bạn tham gia bình "loạn". (Tham gia thảo luận vấn đề này có khi cũng là một cách để tâm tình giữa những con người bận rộn đấy. )

Chia sẻ trang này