1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tâm tình dành cho những người bận rộn ( ai không nghiêm túc xin đừng làm phiền chúng tôi )

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi NLESSLOVE, 01/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nhockhoaitay

    Nhockhoaitay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    To: bác Nleslove
    Tìm một người để yêu thương và chia sẻ , đó lại là một vấn đề nan giải.Nhưng nếu như tìm một người để vượt qua mùa đông thì ko khó đâu bác a. nhưng bác có hiểu ko,thà một mình cảm nhân sự lãnh lẽo cô đơn của mùa đông còn hơn phải vội vàng. Vội vàng quá có khi lại làm mình cảm thấy mùa đông như một ác mộng.Thật tuyệt vời để bắt đầu một tình yêu mới vào mùa đông nhưng ko phải chỉ có mùa đông mới yêu được đúng ko a..Nhóc sẽ chờ đến ngày đó..

    To: mein Schatz!!!
    Anh à, bao nhiêu mùa đông qua em vẫn một mình và năm nay có lẽ không phải ngoại lệ. Nhưng anh có thấy em yếu đuối ko? Em vẫn là em, em vẫn là một con bé ngang ngược. Chính sự ngang ngược giúp em cảm thấy em đủ kiên trì để chờ anh xuất hiện.Chắc chắn sẽ có ngày mình ở bên nhau khi mùa đông đến anh nhỉ...Dù rằng bgiờ em vẫn chưa thấy anh nhưng em ko bao giờ nản lòng đâu.
  2. Sonata_No7

    Sonata_No7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Hình như bác Nlesslove bắt đầu yêu rồi thì phải...
  3. Nhockhoaitay

    Nhockhoaitay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế nào ý, bác Nlesslove "chắc " lắm...ai mà biết dc....
  4. lam3d

    lam3d Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Sao trong đây không có người cao tuổi nào nhỉ?
    Tôi cũng xin tham gia :
    Tên : Lam3d
    Tuổi : 50
    Cư trú : TPHCM
    Mong làm quen với các bác nữ từ 18 tuổi trở lên.
    Nhưng mà khả năng thành công chắc là thấp lắm ( có thể còn bị nghe chửi nữa) vì thấy bác Love Mãi mãi love hoài mà chẳng kiếm được ai suốt mấy tháng nay.
  5. ha_sfone

    ha_sfone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    ha ha a ha ha ha ha ha ha ha ha làm quen thich nhỉ.may qua minh chưa có người yêu
    hà:22 tuoi
    chưa có người yêu
    mong có được nhiều tiền
    0953333000
  6. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bác lotomo nghiêm túc nèo!!!
    Topic này đâu có để giới hạn tuổi tham gia nhỉ? Đáng nhẽ thấy người nhớn tham gi thì phải mừng chứ. Vì người nhón đánh giá cao sự nghiêm túc của bọn trẻ mà.
    Bác lam3d ! Nếu bác thật sự có ý định nghiêm túc, xin làm mối một "bạn gái" ngoài 30 tuổi được chứ ạ?
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 18:22 ngày 11/09/2004
  8. lam3d

    lam3d Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    '' Bác'' già rồi chỉ cần người nào biết nấu nướng để phục vụ thôi.
    Bác thích ăn các món ăn, trái cây như hồng, khoai tây, cầy tơ và uống nước trường xuân thôi.
    Nếu được giúp bác nhé ! Bác sẽ hậu tạ bằng một bầu ... rượu cần đặc sản.
  9. NLESSLOVE

    NLESSLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    To: Nhóc khoai Tây
    Nhóc cứ vui vẻ như vậy đi, thế hay hơn biết bao nhiêu.
    Thỉnh thoảng tâm tư vài dòng cũng giải toả sức ép công việc, học tập, tình cảm được nhiều nhiều đấy.
    Gần đây công việc không như ý, cảm thấy mệt mỏi quá.
    Và thấy không tự tin lắm
  10. NLESSLOVE

    NLESSLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Wa bạn lessthanperfect cũng thật là tinh đấy. Thực ra Góc tâm tình cũng đã có bài liên quan đến thực tế này rồi, nhưng manh mún và chưa có tranh luận rộng rãi.
    ( Lưu ý em Cundc nhảy vào từ đầu để trách những người bận rộn tới mức quên cả yêu )
    Theo tôi, có lúc bận rộn vì công việc là lý do nhưng cũng có lúc không phải, mà chỉ là ngụy biện.
    Nhưng nếu bận bịu thực sự mà không được người yêu hiểu và thông cảm thì lại càng ức chế đấy.
    Dù sao thì lúc yêu con trai thường bận bịu hơn chị em phụ nữ. Đó là một thực tế.
    (Vẫn còn bàn tiếp đấy nhé !! )

Chia sẻ trang này