1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tâm tình dành cho những người bận rộn ( ai không nghiêm túc xin đừng làm phiền chúng tôi )

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi NLESSLOVE, 01/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nhockhoaitay

    Nhockhoaitay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Hi !
    Lâu lắm rồi chưa vào đây, chợt nhớ hình như chưa bgiờ mình gthiệu về mình...Nhóc cũng cần đi tìm một nửa mà..đúng ko....nhưng mà thôi...nhóc ko thích gt nhiều..cứ để bthg..
    Có gì cần liên hệ các bác cứ gửi pm.ok.bb
  2. NLESSLOVE

    NLESSLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Em cứ sống cho đúng là mình với tất cả mọi quyền sống. Làm gì có giới hạn cho tình bạn ?
    Tuổi tác ? Giới tính ? Quốc gia ? Dân tộc ? Tình trạng hôn nhân ?
    ( Ai có tật thì giật mình ! )
    Đừng toan tính, đừng vụ lợi, sẽ cảm thấy tự do và được tôn trọng đấy em ạ !
    Cuộc đời của con người dài cũng chỉ dưới 1 thế kỷ thôi. Hãy làm vui lòng càng nhiều người càng tốt.
  3. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    sao chép '''' tuyệt "
  4. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy câu này của anh thấy ý nghĩa lạ
    Anh ơi. Topic này cũng dài rồi phải không? Thế đã kiếm được cô người yêu như ý chưa ạ? hihi... hỏi để còn biết nhé !
    Đinh Tỵ thì hợp với Tân Dậu đấy ạ.
    Mời vô đây đọc khoảng mấy phút anh nhé:
    http://www.thuongviet.com/entertainment/phongthuy/caolydauhinh/index.php

  5. NLESSLOVE

    NLESSLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    CHÚC MỪNG CHỊ EM NHÂN NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20.10
    Chào mừng bạn đến với diễn đàn.
    Xin lỗi đã bỏ sót không trả lời thư của bạn. Thực sự là mình đã lướt qua topic mà không nhận thấy bài của bạn.
    Hôm nay mình lục trong Inbox vietdz_report@mail15.com thấy có thư của bạn đề ngày 15.9, trên topic cũng có bài. Thấy mình vô tâm quá.
    Địa chỉ thư mới của mình: vietdz.adi@sg.netnam.vn
    Yahoo ID: vietbrave
    Gửi mọi người: dạo này trên diễn đàn mọi người ít chia sẻ nhỉ, không giống như ngày xửa ngày xưa, ở một Góc tâm tình kia ...
    Được nlesslove sửa chữa / chuyển vào 15:11 ngày 20/10/2004
    Được nlesslove sửa chữa / chuyển vào 15:13 ngày 20/10/2004
  6. munashi

    munashi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    [Tôi cũng như nhiều người khác là những con người bận rộn, vì công việc, gò bó về thời gian và không gian. Chúng tôi có nguyện vọng tìm thấy những nửa còn lại của mình thông qua diễn đàn này ( chỉ những người nghiêm túc thôi và đương nhiên trên 18 tuổi )
    Thông tin của tôi :
    1. Nam 27 tuổi Hà Nội - việc làm ổn định, hiện thời không có người yêu
    2. Email: vietdz_report@mail15.com
    3. Mong muốn: bạn gái dịu dàng, sắc sảo, công việc tại Hà Nội - không ngại tuổi tác và hình thứcTopic này không phải chỉ dành cho Nlesslove. Biết đâu ai đó có thể ...
    Bạn có thể giới thiệu chi tiết hơn về mình được không ?
    Không phải ước mơ nào cũng trở thành hiện thực, không phải nguyên tắc cứng nhắc nào cũng không có ngoại lệ.
    [/quote]
    Cho mình tham gia với nhé:
    Mình thì thật sự cũng bận với công việc lắm vì làm cho cả 2 công ty một lúc nên mọi việc cứ rối tung cả lên...Nhưng đối với người tôi yêu thì mọi thứ tốt đẹp nhất sẽ được dành cho người đó.Tôi mong muốn có một tình cảm thật sự chứ không đùa giõn mất thời gian!ok!
    Thông tin của tôi :
    1. Nam 24 tuổi Hồ Chí Minh:Việc làm ổn định,business man và đang tìm người trong mộng(tìm hoài chưa thấy đâu cả)
    2. Email: munashi2000@yahoo.co.jp YM: luckmebabe
    3. Mong muốn: Tìm bạn gái thông minh,dễ thương và quan trong nhất là giàu tình cảm(Với mình tuổi tác không quan trọng)
    Hy vong nhận được tin của mọi người
  7. akika

    akika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Góc tâm tình
    Một góc nhỏ dành cho những người như chúng ta, những người bận rộn và những người quay cuồng với công việc, với những lo toan, bộn bề trong cuộc sống thường ngày.
    Góc nhỏ này đã vắng vẻ và yên tĩnh lâu lắm rồi, không phải vì chúng ta không còn nhu cầu để sẻ chia và được cảm thông. Mà chỉ vì chúng ta đang bị cuốn vào những topic khác.
    Quay trở về góc nhỏ này, thấy mình cũng lạ lẫm hơn xưa.
  8. Hoacuoi

    Hoacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Khi cô viết 1 điều gì đó, nghĩa là trong cô phải có sự phẳng lặng.Vùi đầu trong chiếc gối, căn phòng của cô, nơi đây cô luôn thấy yên ả.Chiếc phòng của cô có quá nhiều cửa sổ, đa phần lại là cửa kính.Niềm vui xuất phát cũng từ những điều đơn giản nhất, chỉ là 1 mình bên những ô kính. Cô thích lau chúng, chúng phải thật sạch, thật sáng.Cô sẽ đưa mắt ra phía bên ngoài, nơi có bầu trời xanh, đỉnh ngọn cây cũng thấy và tán lá xanh rộng. Phải chứ, khi bầu trời đêm, cả ánh trăng cô cũng thấy xuyên từ tán lá rọi qua ô kính đến nơi cô đang nằm. Thích thú lắm chứ. Một giấc ngủ và sáng mai sắp đến. Hôm nay, cô chỉ muốn thấy mình vui, cho phép mình viết về những niềm vui hiện hữu. Cô biết, hiện tại thì chẳng đứng 1 chỗ bao h. Cho đến ngày mai, hiện tại chỗ này sẽ trở thành kỉ niệm . Ngày mai liệu có như mình mong muốn ? qua ô cửa kính ấy, bầu trời trong xanh và ánh trăng thì luôn dịu dàng, nhưng có thể,mai, trời sẽ đổ cơn mưa, cô như đầm mình trong cơn mưa lạnh ấy . Ô kính ấy, nơi cô ngước ra mọi ngày, mưa...nước loang đến, mờ dần ... Hn mưa, lạnh, giá..1 ngày..Mùa đông
    ..
  9. NLESSLOVE

    NLESSLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Một chút bâng khuâng của cô em gái !!!
    Ai rồi cũng sẽ bỏ lại thời vô tư ở đằng sau. Không biết có người nào luyến tiếc không nhỉ ??! Khi mà, mình chợt nhận ra sự hiện hữu của thời gian, những dấu ấn càng ngày càng dễ nhận thấy của nó.
    Sống cho đúng ý nghĩa của cuộc sống, thời gian sẽ chẳng phải là nỗi ám ảnh đâu nhỉ !!!
  10. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bận rộn của ta
    Sáng thức dạy muộn la cà đi ăn
    Lân khân sửa soạn đi làm
    Hết giờ ta lại chỉnh trang ta về
    Ta về đường phố đề huề
    Mình ta một ngựa lề mề bước đi
    Tối đến thì ngủ khì khì
    Nằm ôm cái mộng... một khi tang bồng ?

Chia sẻ trang này