1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tâm tình dành cho những người bận rộn ( ai không nghiêm túc xin đừng làm phiền chúng tôi )

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi NLESSLOVE, 01/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy topic này khá hay. Có lẽ chủ nhân của Topic cũng không chỉ nghĩ rằng lập nó với mục đích riêng cho bản thân mình mà phần nào cũng mong muốn sẽ có thật nhiều, thật nhiều HAPPY-ENDING sau khi mọi người làm quen rồi cùng nhau sẻ chia buồn vui, cùng phát triển tình cảm, sở thích cùng những kinh nghiệm sống...và...trên topic này. Tặng bạn vì đã có ý tưởng rất hay. Tôi cũng không biết bạn đã đạt được mục đích riêng của mình hay chưa, nhưng biết đâu bạn cũng là một cầu nối đáng yêu giúp nhiều người tìm đến với nhau. Nếu bạn đã có một HAPPY-ENDING thì chúc mừng bạn nhé! Điều đó thật tuyệt vời cho một người con trai thông minh và sống nghiêm túc như bạn đấy!
    Cuộc sống hiện nay quả là bận rộn với bất kỳ ai, có lẽ khoảng thời gian để con người ta có dịp quen biết và tiến xa hơn cũng dần hạn hẹp. Nhiều lúc muốn có khoảng thời gian để tham gia hội hè, rồi câu lạc bộ để làm quen cũng rất khó. Ngay như giới nhân viên văn phòng, nhiều khi sau hơn tám tiếng đồng hồ mệt mỏi nơi công sở chỉ còn muốn về nhà nghỉ ngơi cũng hết ngày và ngày hôm sau lại bắt đầu một ngày mới. Chính vì thế cuộc sống ngày càng hiện đại và tiện ích hơn thì điều kiện giao tiếp trực tiếp cũng ít dần đi. Con người ta đành tìm đến các phương tiện hiện đại khác. Internet đã giúp người ta cảm thấy gần gũi nhau hơn. Đã có biết bao nhiêu đôi quen nhau tren Net đã dẫn đến kết quả tuyệt vời. Đúng là cái gì cũng có hai mặt của nó, nhiều khi người ta chỉ dựa vào cái tính "ảo" mà đem mọi thứ "ảo " vào trong thư, trong lời nói và cả trong tình yêu nữa. Nhưng mình thấy tiêu đề của Topic này khá hay (ai không nghiêm túc xin đừng làm phiền chúng tôi). Phải đấy, nếu con người ta chỉ luôn đem mọi chuyện ra để làm trò đùa, ngay cả tình cảm cũng thế thì thật khó chịu, đúng không? Ai cũng có nhu cầu về hạnh phúc (tinh thần) bên cạnh nhu cầu về vật chất vậy thì tại sao họ lại không có quyền được biết nhau (dù bằng bất cứ phương tiện gì) để gần gũi nhau hơn, được thương yêu nhau và có thể đi đến HAPPY-ENDING, niềm mơ ước của tất cả mọi người, đặc biệt là của những người sống nghiêm túc.
    Mình mới có dịp đọc topic này nhưng mình nghĩ những người tham gia sẽ hẳn là ủng hộ nó phải không nhỉ? Mình cầu mong sao có thật nhiều, nhiều người sẽ tìm được BẾN ĐỖ hay chính là MỘT NỬA YÊU THƯƠNG CÒN LẠI của đời mình.

  2. abhor910

    abhor910 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Ui trời, sao lại có vinh dự vào xem đúng lúc có một người xông vô quảng cáo hoành tráng cho topic với màu tím như thế kia chứ... đọc bài quảng cáo lại đúng lúc nghe bài My Happy Ending nữa chứ... trùng lặp lý tưởng luôn.
    Quay lại chủ đề chính.. Xét về khoản bận rộn thì em đây rất bận... nên không thể đi tìm người yêu được. Con trai xung quanh thì rất nhiều nhưng mà khổ cái em vốn nhát nên không thể nói chuyện gì ra hồn cả, chỉ cười 1 phát rùi té.. Mà bây giờ ai cũng nói là để tồn tại lâu dài sau hôn nhân thì phải rất hiểu nhau chứ không thể cưới nhau cái bùm sau 3 tháng quen được. Túm lại là em chắc phải mở "chiến dịch tìm chồng".. quy mô chiến dịch này có tính dài hạn và cực kỳ nghiêm túc.
    Do chưa có kinh nghiệm về khoản tìm chồng thế này nên em mong được các anh chị có kinh nghiệm chỉ dẫn đường lối phát triển và duy trì chiến dịch.
  3. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    ui, không ai giúp đỡ em à
  4. cammuoi

    cammuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Bạn tham khảo "chiến dịch tìm chồng" bên topic "tìm chồng, cưới càng nhanh càng tốt" của ImD1 chưa? Hoặc nếu muốn tiếp thu thêm 1 số kinh nghiệm thì liên lạc trực tiếp với tác giả
    Nếu có vấn đè gì bất ổn cứ tìm gặp cammuoi, tớ sẽ cố gắng giuó đỡ trong khả năng cho phép!!!
    Mà xin hỏi abhor910 và shoneti là 1 người à? Sao lại phải dùng cả 2 nick để post lên 1 chủ đề vậy???
  5. NLESSLOVE

    NLESSLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Ai đó cũng cần giúp đỡ, shoneti ạ !!!
    Theo anh, chẳng ai giúp mình tốt bằng chính bản thân mình.
    To: brave - Cảm ơn bạn về những lời nhận xét tốt về topic. Mong rằng ai cũng trân trọng điều đó.

  6. bknight

    bknight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Có vợ rồi
  7. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    hè hè...có lẽ không mở chiến dịch này được rùi, mọi người bận "cứu rỗi" bản thân hết rùi...dạo này em lại vớ vẩn lại nên tạm khép chiến dịch tại đây, đến khi nào nghiêm túc lại thì sẽ mở tiếp.. hé hé.. anyway, đăng ký trước một chân trong cho này... chắc em thuộc dạng rỗi nhất trong những người ở đây cho coi..
    to cammuoi: tớ đang định mở chiến dịch tìm kiếm lâu dài thì bạn lại chỉ tớ vào đọc topic "tìm chồng, cưới càng nhanh càng tốt"... đi ngược với tiêu chí của tớ quá.. anyway, tớ sẽ nghiên cứu cái topic này sau...9 năm nữa
    Còn vì sao dùng 2 nick thì tại tớ định dùng nick abhor910 nhưng mà dùng mạng dail-up chậm, đợi nó hiện cái mục reply lâu nên đành phải dùng nick kia cho tiện..
  8. cammuoi

    cammuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với bác. Nhưng em cũng mong được như bác. Chuyện vợ con nghĩ kỹ thì cũng nhiều cái hay ho đấy chứ.
  9. 1321984

    1321984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    sao ko go dc font Vni_time nhi, thui thi moi nguoi chiu kho doc ko dau di nhá.
    de y la toan nhân ha noi tham gia box nay thui, vay o hcm thi giup kieu gi day. sap toi noen rui ,di choi 1 minh thi lanh lam, can tuyen 1 boy di choi trong noen nay day. ngoai hinh binh thuong, vui tinh la dc, chap nhan it tuoi hon.ai dong y ok???
    YIM: chuotnhat842003
  10. f411hoadialan

    f411hoadialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0


    Em co yeu that khong giua mot khoang menh mang
    Giua mua nang hai mua di lai
    Trong hon anh bong thay buon te tai
    Ngay ca niem vui cung lang le tram sau!

Chia sẻ trang này