1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tâm tình dành cho những người bận rộn ( ai không nghiêm túc xin đừng làm phiền chúng tôi )

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi NLESSLOVE, 01/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Thân - Tí - Thìn : tam hợp
    Em tieu_yen_tu84 tuổi Tí, anh tuổi Thân...hình như chúng mình hợp nhau thì phải em nhỉ
  2. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Có Những Ðiều Ðốt Mãi Chẳng Thành Tro
    Cát Nhu
    Có những điều đốt mãi chẳng thành tro
    mối tình đầu và trái tim em đó
    để chiều nay kỷ niệm về ngang ngõ
    ngơ ngác nhìn cơn gío chở mùa sang
    có những hôm đưa tay nhặt lá vàng
    bằng chứng muộn màng của một ngày yêu cũ
    chợt nỗi nhớ ào về như thác lũ
    đổ xuống đời đánh vụn những đam mê
    có những khi nghịch mãi sợi tóc thề
    đã biết rằng trói đời nhau không dễ
    chuyện chúng mình vẫn muôn đời như thế
    chẳng thể nào san sẻ hết cho nhau
    em còn gì ? chỉ còn lại nỗi đau
    và vết thương vẫn còn đang rỉ máu
    có nơi nào để buồn và nương náu
    cho nụ cười thơ ấu nở trên môi
    Có những điều đốt mãi chẳng thành tro
  3. manwhosoldtheworld

    manwhosoldtheworld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Ho* nhưng nhanh là nhanh thế nào ạ ? Thế tay anh đâu đưa đây . Nhanh !!!
    [/quote]
    Sozzyyyyyy!
    Ờ, tay anh đây, đây này...Mình sẽ đi dạo trong công viên mà em thích nhá
    Bàn tay ta làm lên tất cả.
  4. lovewillpassmeby

    lovewillpassmeby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Em cũng tuổi tí đây anh ạ, hoá ra tuổi tí hợp với tuổi thân à, thế anh bao nhiêu xuân rồi, cho em đăng kí tham gia với nhỉ?, thìn thì em sợ hơi bị xa, tít trên trời làm sao mà với được,với lại lúc nào cũng trên mây như thế em chóng mặt lắm, em vốn sợ độ cao mà.... thôi thì mình người trần mắt thịt thì "thân" cũng được, có điều "thân" cùng họ hàng với vượn thì phải anh nhỉ????
  5. February19

    February19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    1/ Nữ sinh năm 1980 ( 24 hay 25 tuổi nhỉ :) )
    2/ Có việc làm (không biết có ổn đinh hay không nhưng làm được gần một năm và chưa muốn chuyển đi chỗ khác vì vẫn thấy yêu thích công việc và muốn tích luỹ kinh nghiêm để có thể tự mình làm được một cái gì đó)
    3/ Email: beautifulllife19@yahoo.com
    4/ Mong muốn: một bạn trai sống có ý chí, bản lĩnh và nhạy cảm, không coi trọng hình thức
    Em thì chưa sốt ruột vì cái gì đến sẽ đến nhưng nhiều khi gặp chuyện khó khăn rất muốn có một ai đấy để chia sẻ giúp mình vững bước hơn trong cuộc sông. Nhưng mummy và dady thấy t7 nào em cũng đi chơi với mấy đưa em thì bắt đầu lên tiếng!
  6. NLESSLOVE

    NLESSLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng bạn đến với chúng tôi - những người bận rộn - cô đơn. Nhưng hình như bạn Đã có gia đình ;) . ( đùa thôi )
    Bạn có thể cho biết bạn đang ở đâu được không ?
    ( Bạn hoàn toàn tự nguyện trong việc cung cấp thông tin cá nhân )
    Một lần nữa xin cảm ơn 19/2
  7. KieuOanh1176

    KieuOanh1176 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hay ho that day !!
  8. BlackII_man

    BlackII_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    tôi la? một ngươ?i cô đơn, ai có muốn la?m bạn với tôi ko
  9. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Bạn là người cô đơn, bạn có biết tại sao không? Vì bạn quên mất một nguyên tắc giao tiếp tối thiểu. Nếu bạn tự cảm thấy mình cô đơn, sao bạn không chủ động làm quen với mọi người? Mối quan hệ là phải do mình tự tạo, bạn nghĩ có đúng không? Bạn hỏi "có ai muốn làm bạn với tôi không?" để làm gì? Sao bạn không nói rằng bạn muốn làm bạn với mọi người, và chủ động thiết lập quan hệ nhỉ? Điều ấy giúp bạn tự tin hơn, khẳng định cái tôi của bạn hơn trong mắt mọi người và khiến bạn trở nên thu hút hơn. Đó chẳng phải là một khởi đầu tốt đẹp hơn và hiệu quả hơn so với việc thụ động chờ người khác đến bắt chuyện với mình ư?
    Mình chỉ góp ý với bạn thôi. Bạn đừng phật lòng nhé.
    Chúc bạn sẽ có thêm nhiều bạn mới trong Hội Cún này và luôn vui vẻ.
  10. NLESSLOVE

    NLESSLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào đó chợt nhận ra mình là người đơn độc trong cuộc sống. Mọi sự thừa nhận của xã hội, sự tôn trọng của người khác mà ta tạo dựng được, không dành cho chúng ta như là cho một con người trong cuộc sống. Chỉ là dành cho một con người trong công việc. Rời bỏ guồng máy công việc, chúng ta chẳng còn gì khác, ngoài sự cô độc. Sự cô độc một mình ta chịu đựng, nào có phải là việc chung. Chẳng có gì mâu thuẫn giữa việc chúng ta thành đạt trong sự nghiệp và thất bại trong cuộc sống riêng. Chỉ bởi vì chúng ta đã quên đi trách nhiệm với chính mình, rằng mình cũng cần phải được yêu, được chăm sóc và chia sẻ với một con người, trong một tình cảm tự nhiên, không vụ lợi.
    Hãy đừng bao giờ quên điều đó các bạn nhé.

Chia sẻ trang này