1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tâm tình dành cho những người bận rộn ( ai không nghiêm túc xin đừng làm phiền chúng tôi )

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi NLESSLOVE, 01/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trongquanghk

    trongquanghk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    Đúng là những người bận rộn, chẳng có thời gian vào topic này hay sao mà để cho nó trôi nhanh quá !
    Cho nó lên trên !
  2. NLESSLOVE

    NLESSLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã có tình cảm với topic này.
    Nhưng bạn ơi ! topic nào dù hay đến đâu mà dài quá cũng làm mọi người khó theo dõi.
    Mặc dầu nếu ai bỏ công ra đọc hết mấy chục trang của topic này thì có rất nhiều khả năng người đó không hời hợt đâu.
    Điều gì có sức sống, bản thân nó tồn tại. Mong rằng bạn và nhiều bạn khác đã và sẽ tiếp tục đóng góp tâm tư của mình LÊN TOPIC này hoặc những topic tương tự để người khác có thể hiểu đôi chút về nhau.
    Đến nay, mình vẫn nhận được những lời đề nghị làm bạn của cả các bạn nam và bạn nữ - những người yêu topic này.
    Mình muốn tỏ lòng cảm ơn và luôn trân trọng những tình cảm đó của tất cả mọi người và mình muốn mọi người đều coi topic này là DÀNH CHO MỌI NGƯỜI VÀ CỦA MỌI NGƯỜI.
    Nhưng quả thực topic đã quá dài, mình muốn khoá nó lại, có phiền ai không nhỉ ? Mình sẽ đề nghị mod khoá lại nếu không ai phản đối !!!
  3. trongquanghk

    trongquanghk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------------------------------------
    Có lẽ cũng không nên khoá Nlesslove ạ. Mình bắt đầu xem topic này khi nó đã 50 trang rồi, và mình ngồi đọc lại từ trang đầu tiên, đơn giản là mình không biết có topic này. Mình đã đóng góp cho topic và cũng đã làm quen được một người bạn. Topic có thể là quá dài đỗi với những ai đã biết nó, nhưng có lẽ là vẫn có ích cho nhiều người chưa đọc nó (do quá bận rộn mà không lang thang hết các box chăng ?)
  4. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi, đừng khoá lại Nlesslove ơi. Mình chư đọc hết topic này vì cũng bận quá nhưng nhưng ngày đầu bỡ ngỡ lang thang vào ttvn mình đã vào đây và quen được một người bạn. Có lẽ mọi người cũng như mình thôi, ai cũng mong muốn có thêm bạn mới chân thành. Hãy để cho nhưng người chưa biết đến topic này có cơ hội đọc nó và biết đâu họ lại tìm được một người bạn tốt mà đã lâu lắm rồi do công việc do điều kiện họ chưa có cơ hội đó.
  5. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
  6. FINDINGATRUELOVE

    FINDINGATRUELOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ui ui, số tôi thật là đen đủi quá!
    Khi tôi bước vào phòng tiệc thì cả chủ và khách đã đi đâu hết, tuy nhiên bàn tiệc thì vẫn còn nguyên với đầy đủ các món chứng tỏ rằng trước đó ở đây đã có 1 bữa tiệc rất hoành tráng. Tôi đành lặng lẽ đứng quan sát bàn tiệc và các vị trí xung quanh bàn để xem có hiểu thêm được chút ít gì về những người đã từng tham dự ở đây. Đứng tần ngần rất lâu thì tự nhiên thấy chủ nhà bước ra ... và ... e hèm... : "Tiệc đã tàn, rất tiếc, quý khách không fiền chứ?"
    Thôi, xong.
    Huhuhuhu....
    Tiệc đã tàn thì sao không dọn hết đi mà còn bày biện ra đấy làm gì kia chứ?
    Người hay đùa nhất trong những người nghiêm túc
  7. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi bạn, tất cả mọi người xung quanh ta đều yêu mếm ta, chia sẻ với ta nhưng vui buồn. Bố mẹ và người thân luôn ở bên ta, bạn bè luôn động viên ta những lúc khó khăn.......tất cả những điều đó không thể lấp được khoảng trống của một nửa của ta đâu bạn. Không biết mọi người như thế nào nhưng với tôi, tôi luôn là người cứng rắn, thành công... trong mắt bạn bè và ngay cả bố mẹ tôi, chỉ khi ở bên người đó tôi mới thấy mình là chính mình, mình thật nhỏ bé và những khi buồn mới có thể khóc thoải mái để được người đó an ủi dỗ dành. Nhưng đã lâu lắm rồi cảm giác đó không còn nữa và cũng lâu lắm rồi tôi không được sống là chính mình. Lúc nào tôi cũng phải vui vẻ, dù trong lòng thật buồn, thất cô đơn, tôi chỉ còn biết tìm niềm vui trong công việc và thi thoảng là những cuộc chơi với bạn bè. Một người bạn gái của tôi nói thật ngưỡng mộ tôi vì lúc nào tôi cũng vui vẻ nhưng chị ấy có biết tôi buồn thế nào khi giờ đây chị ấy không còn là của riêng tôi nữa mà đã có một nửa của mình rồi. Lúc này đây tôi mới thấm thía nỗi cô đơn, công việc không còn làm cho tôi cảm thấy vui vẻ như xưa nữa, tôi nhận ra mình cũng như bao người khác mong có một người để mình lại được là mình nhỏ bé và yếu đuối luôn được người đó che chở. Vì thế tôi mong rằng các bạn khi đã tìm được một nửa của mình hãy biết trân trọng và gìn giữ. Đừng để khi đã mất đi rồi mới nhận ra rằng khi không có một nửa yêu thường của mình thì con người thật buồn, thật cô độc.
  8. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Những dòng chữ đầy tâm trạng...nói hộ ai...khách mời hay chủ nhân...
    Người bạn mới đến mà sao viết buồn man mác...lại mang cả sự day dứt nữa vậy?...Không nên khoá...ý kiến này có được tham khảo, cũng còn tuỳ nhỉ!
  9. 091090098

    091090098 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    6
    Những dòng nhắn gửi xa xưa ... giờ đi về đâu rồi nhỉ ?
    Cuộc đời vẫn thế ... chẳng chờ đợi ai bao giờ...
    Anh không muốn để em tìm thấy anh trong tình cảnh này.
    Chúc mọi người vui vẻ ...
  10. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, tôi cũng là một người đến trễ như bạn. Nếu như cái nick của bạn là ý nghĩ của bạn về những vấn đề chân thực thì, tôi với bạn sẽ tự bày tiệc với nhau trong đại sảnh mênh mông này nhé. Biết đâu, sẽ còn rất nhiều người đến sau nữa vui vẻ tham gia thì sao?

Chia sẻ trang này