1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tâm tình dành cho những người bận rộn ( ai không nghiêm túc xin đừng làm phiền chúng tôi )

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi NLESSLOVE, 01/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truongminhhuy

    truongminhhuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chaò mọi người, topic cuả chúng ta là một bữa tiệc hoành tráng thật, nó cứ như muốn kéo dài mãi không thôi, bởi vì biết sao được cuộc sống vốn thế. Trong xã hội này chúng ta cứ mãi cô đơn trong vỏ bọc của bản thân mình, cười đấy, vui đấy nhưng khi trở lại sự chân thực đối diện với bản thân lại thấy lòng trống trải biết bao. Biết bao điều lôi kéo ta đi mãi, ta cứ tự nghĩ mình còn nhiều thời gian lắm, vội gí. Nhưng thời gian đâu chờ ai , nó vẫn lặng lẽ trôi đi.
    Và rồi khi chúng ta giật mình nhìn lại thì thấy quanh mình chẳng có ai, trong khi tụi nó thì...,lại la toáng lên là sao khó tìm một nửa của mình thế? Mấy em mới lớn thì trẻ con quá, chẳng chiều nổi. Bạn dồng lứa thì đa số đều đã yên ổn cả, số ít còn lại chẳng biết ở đâu? Hay là người ta "kén " quá nên giờ vẫn vậy? Thế là lại than thở, chắc số mình vậy?
    Như bạn nào đó đã nói trên diễn đàn, ở đó than vãn chẳng phải là giải pháp tốt, điều quan trọng là chủ động làm quen, chủ động liên lạc và biết đâu mình sẽ tìm được người của cả đời mình.
  2. NLESSLOVE

    NLESSLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Thấm thoát đã 1 năm trôi qua, kể từ khi topic này được lập. Thời gian đủ để thay đổi thật nhiều thứ: chưa có gia đình đủ thời gian để lập gia đình, chưa có baby thành có baby, chưa yêu thì được yêu, yêu rồi lại chia tay,... nhưng mà quen biết một người bạn thì không bao giờ trở nên không quen biết nữa, mãi mãi.
    Cảm ơn mọi người, hơn 1 năm qua đã đóng góp, chia sẻ ý kiến vào topic này. Buồn - vui - thất vọng - niềm tin - hạnh phúc - sự mất mát ... Đó là cuộc sống. Mà chẳng ai sống giống ai.
    Nlesslove không bao giờ phải hối tiếc vì đã quen bất cứ ai trên diễn đàn này.
  3. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Hi all.
    Một năm qua rồi. Căn nhà này là nơi Sewincity đã tới ngày đầu tiên bước chân vào TTVNOL, lúc đó cũng xây tới đâu đó khoảng tầng thứ 50 rồi. Quen thêm một số người bạn, tuy chưa đủ hiểu đủ biết rõ về nhau nhưng sewincity rất vui vì được nói chuyện và chia sẻ đôi điều với mọi người.
    Hy vọng là chúng ta đều có thể đúng như anh Nlesslove viết: quen biết một người bạn thì không bao giờ trở nên không quen biết nữa, mãi mãi
    Trên con đường ta đi
    Có bao gương mặt lướt qua mỗi ngày
    Ai nấn ná đi cùng, ai ngược đường mãi xa?
    Ai sẽ vô tình ở bên ta mãi?
    Xin lỗi chủ nhà, cho em mượn chữ ký một lúc nhá

    Who am I? You could know if you really want!!!

  4. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Oài, không ngờ nhiều người giống mình ghê, lần đầu tiên vào ttvn mình cũng vào ngôi nhà này đầu tiên, và từ đó mới lang thang nhiều nơi trên diễn đàn. Chúng ta cùng cám ơn chủ nhà nha.
  5. Nhockhoaitay

    Nhockhoaitay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Cũng gần được một năm rồi nhỉ, ngày nhóc vào ttvn cũng là ngày nhóc vào topic này...Rất vui dc quen biết mọi ng, dù nhóc hơi lười đi off chút chút , nhưng dù sao vẫn rất cảm ơn những tình cảm và sự chia sẻ mà mọi ng đã dành cho. Danke schoen!
  6. benxuan

    benxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Sự vô tâm của đàn ông
    Đàn ông không biết rằng, trong cuộc sống đời thường của mỗi người phụ nữ, niềm vui thường được nhen nhóm lên từ những điều hết sức giản dị. Hoặc vô tình hoặc cố ý, đàn ông có thể đem đến cho người phụ nữ những niềm vui nho nhỏ và cũng dễ dàng mang đến cho họ cả những ngày tháng buồn tê tái.
    Đàn ông nghĩ mình là phái mạnh vì đơn giản vì họ là nam giới, nên họ cần phải có tầm nhìn cao trông rộng, họ phải đảm đương và chú trọng đến những cái to tát, những công việc quan trọng hơn là ba cái chuyện nhỏ nhặt chỉ dành riêng cho phụ nữ.
    Nhưng đàn ông lại quên mất một điều, cuộc sống hàng ngày được tạo nên bởi vô số những điều bình dị ấy. Đàn ông có thể mải miết với những chuyến công tác xa dài ngày, có thể bù khú với những ông bạn chí cốt hay hàn huyện với những đối tác hàng giờ, nhưng họ lại tiết kiệm dăm ba phút chỉ để gọi điện thoại về cho vợ (hay người yêu) nhắn nhủ vài lời yêu thương. Họ cứ cho những chuyện vặt vãnh ấy vào quên lãng mà không biết khi ấy có một người phụ nữ ngồi bên mâm cơm trông họ đến đỏ con mắt hoặc có người đang ngồi chờ điện thoại reo để rồi hụt hẫng.
    Kỳ lạ thay, đàn ông vốn tự hào vì mình luôn quảng đại, nhưng đàn ông lại không thể hào phóng mang lại cho phụ nữ thật nhiều niềm vui, sự hạnh phúc tràn đầy trong cuộc sống này. Phụ nữ đôi khi chỉ cần đàn ông đúng giờ, để họ không phải ngồi chờ đợi và nghe tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ, để họ không phải hoài nghi, lo lắng hay tự hỏi. Nhưng đàn ông vô tâm lại không hề biết một phút chờ đợi dài đằng đẵng nhường nào.
    Phụ nữ đôi khi chỉ cần một nhành hoa trong một ngày đặc biệt, để được sống trong một ngày đặc biệt, để được sống trong cảm giác của một người được quan tâm và được coi là người quan trọng nhất trong trái tim người họ yêu. Nhưng đàn ông vô tâm lại không hề biết đến giây phút hạnh phúc khi được đón nhận một nụ hoa và rằng ngồi ngắm nghía nụ hoa ấy có ý nghĩa thế nào với người phụ nữ.
    Theo TTTD, đàn ông có thể cho phép mình quên những lời yêu đương ngọt ngào, bởi với họ tình yêu chỉ cần một mình trái tim thổn thức là đủ, cần gì đến những trò lãng mạn như thời còn đang tán tỉnh nhau. Nhưng đàn ông lại không thể hiểu, hoặc cố tình không hiểu một điều rằng, tình yêu muôn đời vẫn cần đến những lời có cánh, những cử chỉ quan tâm săn sóc. Trái tim phụ nữ nhạy cảm nhưng cũng mỏng manh dễ vỡ lắm đàn ông họ.
  7. benxuan

    benxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Trích từ báo
  8. mai_yeu_k4

    mai_yeu_k4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    chào cả nhà.
    em cũng mới tham gia diễn đàn của ttvn .
    vào dọc trang này em cũng thấy rất thú vị.chúng ta vừa được quen biết thêm nhiều người bạn lại vừa dược học hỏi thêm nhiều điều khàc về cuộc sống lẫn công việc
    em cũng muôn được làm thành viên trong diễn đàn này ko biết có được ko nhỉ?
    YIM :mainhonguoi_504
  9. angola

    angola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    minh` cũng lần đầu tiên vào 4rum này ! Chuc roomphát triển !
  10. NLESSLOVE

    NLESSLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    11.6.2005 - Quen biết trên mạng thật là lâu, hôm thứ bảy mới gặp Ivyftu được đúng 1 phút ở trước Vô thường quán 456 Hoàng Hoa Thám.
    Thời gian chứng mình tính trách nhiệm.
    Xin lỗi Ivy vì đến rất muộn. Mình thật là kém ý thức trách nhiệm.
    Mặc dù lý do chính đáng.

Chia sẻ trang này