1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tâm tình dành cho những người bận rộn ( ai không nghiêm túc xin đừng làm phiền chúng tôi )

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi NLESSLOVE, 01/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    My heart is always happy
    When I truthfully can say
    That by the grace of God
    I made another friend today
    There is no better way
    In which to use the time we spend
    Than just to smile and say hello
    And find another friend.
    Hãy tự tìm cho mình người bạn, bạn nhé.
  2. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Anh trả lời rồi nhưng hôm nay vào không thấy bài đâu, không biết có phải spam không mà bị xoá bài.....
    Anh sinh năm 80, tốt nghiệp Bách Khoa HN..... Lần này không biết có bị xoá bài nữa không
    Anh NLessLove đăng ký thành viên 7X HN mà không thấy tham gia nhỉ
  3. muaxuandautien

    muaxuandautien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Cô độc
    Theo bạn thế nào là sự cô độc?
    Có bao giờ giữa một cuộc vui bạn cười nói nhưng lòng chợt cảm thấy buồn vì cảm thấy mình cô độc giữa cuộc vui đó?
    Bạn sống hoà đồng với mọi người, bạn tương đối thành công trong công việc. Bạn có những người bạn thân luôn quan tâm đến bạn hoặc bạn có thể kéo họ đi đâu đấy khi bạn có chuyện gì chán hoặc buồn. Bạn sống hạnh phúc trong sự thương yêu của bố mẹ anh chị em.
    Vậy mà một lúc nào đó bạn vẫn cảm thấy cô độc. Sự cô độc đó là bởi bạn chưa có một nửa của mình một người mà bạn có thể nghĩ tới mỗi khi gặp khó khăn cũng như khi có một niềm vui nho nhỏ, một người luôn lắng nghe bạn nói, một người giúp bạn vững bước hơn trong cuộc sống đấy khó khăn này. Và ngược lại bạn, chính bạn cũng là chỗ dựa của họ.
    Với đồng nghiệp, với bạn bè, với gia đình bạn sống vì trách nhiệm đôi khi bạn vẫn phải tươi cười vẫn tỏ ra cứng rắn để làm yên lòng mọi người dù trong lòng rất buồn hoặc chỉ vì đơn giản bạn biết mình may mắn hơn người khác rất nhiều. Vì vậy bạn không có lý do gì để phàn nàn hay buồn chán phải cố gắng và cố gắng hơn nữa.
    Thế nhưng với người đó bạn có thể sống thật với chính mình, bạn có thể khóc, khóc để rồi ngày mai sẽ ngẩng cao đầu bước tiếp trong cuộc sống.
    Sự cô độc chỉ là tương đối, mọi người sẽ lên án nếu bạn nói mình cô độc khi sống giữa cộng đồng (cộng đồng theo nghĩa hẹp là bạn bè, đông nghiệp gia đình) nhưng tôi và bạn hiểu rằng chúng ta thực sự cô độc khi đối diện với chính mình, khi chưa tìm được một người mà mình có thể cảm thông chia sẻ và ngược lại.
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    " Bất chợt,trong một khoảnh khắc,bạn nhận ra rằng :sự tồn tại của mỗi con người thật cô đơn.Không ai thực sự hiểu được bạn là thế nào,hiểu được niềm vui và nỗi buồn của bạn.Đến chính bạn cũng không phải luôn luôn nắm được cảm xúc của mình"
    Có thể bạn chưa từng (sắp) cảm thấy như vậy,nhưng có một điều chắc chắn rằng :Sự cô đơn là một hiện tượng phổ biến.Nó "đến thăm" tất cả mọi người,vào lúc này hay lúc khác,dù người đó ở đâu,bao nhiêu tuổi...
    Chắc bạn cũng cảm thấy,sự cô đơn không phải là cái gì tệ hại,và nó thực sự là một "sự trải nghiệm" phổ biến.Chỉ cần bạn hiểu rõ về nó,"nhận dạng" được nó thì vấn đề còn lại chỉ là "hạ thủ" nó mà thôi...
    Một lời khuyên được đưa ra:Đừng tự định nghĩa mình là một "con người cô đơn"(Cái này rất quan trọng).Dù bạn cảm thấy tệ đến đâu,chắc chắn sự cô đơn sẽ giảm,và biến mất...khi bạn tập Sự chú ý và Năng lượng vào những nhu cầu khác,và khi bạn học cách yêu thương bản thân nhiều hơn.Nhớ,đừng đợi những cảm xúc tốt đẩy cho bạn chay_Hạy chạy đi rồi những cảm xúc tốt đó sẽ đuổi kịp bạn...(nhưng đừng chạy nhanh quá)....
    Have a nice day!
  5. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0

    Khi bạn cô đơn, hãy nhớ, xung quanh vẫn còn rất nhiều người quan tâm và sẵn sàng chia sẻ với bạn nỗi cô đơn ấy, mà có thể vì quá vô tình, bạn không nhận ra được tình cảm chân thành mà họ dành cho bạn. Vậy thì bạn hãy thử dành ra một chút thời gian để nhìn lại những người bên cạnh, để cảm nhận, được không? Đừng vội cho mình là cô đơn, và đừng vì ý nghĩ ấy khiến bạn ngày càng cô độc lẻ loi hơn.
  6. ego

    ego Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Bài đã được e***
    u?c gio_mua_dong_bac s?a vo 10:45 ngy 19/05/2004
  7. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Bạn có biết tôi hình dáng thế nào, tính cách ra sao không nhỉ? Tôi khá ngạc nhiên vì cái kiểu trêu đùa thiếu ý thức của bạn. Có lẽ bạn chỉ định đùa vui một chút, nhưng đã đi quá. Mong bạn cẩn trọng hơn với ngôn từ của mình. Tôi biết bạn đã bị khoá. Hi vọng lần sau bạn tham gia vào diễn đàn này với thái độ nghiêm túc và tôn trọng mọi người hơn, nếu bạn thật sự muốn làm bạn với mọi người và được mọi người tôn trọng.
  8. muaxuandautien

    muaxuandautien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc tự hỏi mình phải chăng mình đang sống quá ích kỷ. Phải chăng mình vô tâm quá với mọi người xung quanh.
  9. NLESSLOVE

    NLESSLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Đúng như vậy chúng ta đừng đổ lỗi hết cho công việc bận rộn, phấn đấu cho sự nghiệp, học hành.
    Tuy nhiên, trong cuộc sống không phải với ai ta cũng có thể tâm sự mọi tâm tư, suy nghĩ, lý do - giống như trên topic này. Và ngay cả khi ta có thổ lộ thì không phải ai cũng hiểu, thông cảm cũng như chịu đựng được CON NGƯỜI BẬN RỘN.
    Hãy chủ động làm quen và mở lòng mình cho mọi người, những người tất bật nhé. Chân thành, nồng nhiệt và có trách nhiệm.
  10. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Cây đời mãi mãi xanh tươi
    Mọi lý thuyết đều là màu xám
    chỉ có cây cây đời là vĩnh viễn xanh tươi(1)
    Vĩnh viễn chim ca, vĩnh viễn nắng cười
    Vĩnh viễn anh yêu em, như yêu sự thật
    Và cây đời mãi mãi xanh tươi
    Mãi mãi em ơi
    Cây đời trĩu trái
    Gió trong lá mùa thu rồi trở lại
    Rì rào đôi ta tình ái muôn đời
    Trong mắt đen em mãi mãi ánh trời
    Ngời qua một sợi tóc buông rũ trán
    Mãi mãi môi em nhuỵ đời vô hạn
    Và cây đời ôi! Xán lạn xanh tươi
    Chỉ cần mở lòng mình với mọi người, bạn sẽ thấy cây đời vẫn mãi xanh tươi

Chia sẻ trang này