1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tâm tình dành cho những người bận rộn ( ai không nghiêm túc xin đừng làm phiền chúng tôi )

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi NLESSLOVE, 01/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. knowallmen

    knowallmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0

    "Đôi lúc tự hỏi mình phải chăng mình đang sống quá ích kỷ. Phải chăng mình vô tâm quá với mọi người xung quanh."
    To: muaxuandautien
    Những dòng trên của bạn khiến mình phải suy nghĩ nhiều. Đúng mình đang sống quá ích kỷ, mình vô tâm quá với mọi người xung quanh. Nhưng mình luôn cảm thấy hạnh phúc và tự cảm thấy tự xấu hổ với điều này, đó là mọi người xung quanh vẫn luôn quan tâm đến ta.
    Rất mong được làm quen.
    NHC
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chào các thành viên ttvn!
    Tôi quyết định tham gia vào cuộc trò chuyện của mọi người vì tên của topic : dành cho những người bận rộn.
    Ba chữ người bận rộn khiến tôi cảm thấy buồn và có nhiều tâm sự. Bạn trai cũ của tôi luôn chê trách tôi là trẻ con vì tôi không thông cảm cho một người bận rộn như anh. Tôi có làm gì quá đáng đâu. Một tuần chỉ gặp nhau hai lần vào weekend, vậy mà có lúc anh lấy lý do công việc để không đến. Tôi yêu và nhớ anh đến mức muốn gặp anh nhiều hơn mà cũng sai sao?
    Thật sự tôi rất ghét ba chữ đó. Anh nói anh bận rộn, nhưng anh vẫn muốn có người yêu ư? Thật vô lý. Bận đến mức không thể dành năm phút mỗi ngày để phone tới nhắc tôi đi ngủ sớm ư? Bận đến mức không thể dành 30'''' ăn trưa với tôi ư?
    Theo tôi, trong tình yêu không có hai chữ "bận rộn", kể cả bận rộn với tình yêu, hay nói rõ hơn, nếu tự cảm thấy bận rộn thì đừng "dính dáng" đến tình yêu.
    Vẫn biết everybody needs somebody (GnR- Nov. rain), nhưng tôi nghĩ trên đời vẫn có nhiều những người theo đuổi chủ nghĩa độc thân. Những ai cảm thấy quá bận rộn xin hãy nghĩ đến một cuọc sống độc thân hiến mình cho sự nghiệp. Làm ơn đừng để có người phải khổ sở vì mình! Khổ sở vì yêu mình!
    Nhất là những người đàn ông bận rộn, cần phải nghĩ đến hai chữ "độc thân" tồn tại song hành với "bận rộn". Vì sao? Vì nếu để cho một người con gái yêu anh, thì rất có thể có ngày người ta bị tổn thương bởi anh là "người bận rộn". Còn với phái nữ, rất ít người dám tự nhận mình là "người bận rộn", vì thế họ sẽ yêu rất tha thiết và không bao giờ lấy lý do "bận rộn" để làm ảnh hưởng tới tình yêu...
    Có lẽ tôi quá xúc động vì chưa thoát khỏi tâm trạng nặng nề khi chuyện tình yêu tan vỡ. Nếu có tâm sự điều gì quá phiến diện và "động chạm", mong những "người nghiêm túc" không phiền.
    Chúc các bạn vui và sớm tìm được một nửa của mình!
    Và nhớ: hãy suy nghĩ kỹ nhé! Tìm được đã khó, giữ được còn khó hơn!
    Tạm biệt,
    Cún.
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 18:48 ngày 20/05/2004
  3. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Tuấn Anh. 24. đang làm việc ở hànội.
    vẫn biết đã là thằng đàn ông thì đừng có kêu ca gì...nhưng lắm lúc ở nhà một mình với ngổn ngang tâm sự...ngổn ngang phòng ốc..bỗng thấy mình muốn trốn khỏi "đời cô độc" càng nhanh càng tốt...
    sao mình lại cứ như thế mãi nhỉ? một mối tình đã đi qua đã mấy năm...một cặp kính và tóc đuôi gà...hay là cứ phải tự hành hạ mình và người khác lại dần dần trở thành một thói quen kỳ quặc nhưng khó bỏ???..vớ vẩn thật!
    cũng có lúc tuởng mình..bằng cách nào đó..đang chạm đuợc vào tình yêu...nhưng: em muốn nguời yêu em phải là nguời em có thể tự hào..
    Híc..
    Vớ vẩn thật...
    Cô em thân mến ạ, tôi mặc xác!!!!
    ....................................................................................................................
    Nếu ai đó bảo tôi đang "kể lể não nề" thì người đó rất là sai!
    muốn hiểu nhau thì hãy lắng nghe mọi tâm tư tình cảm một cách có thiện ý, vì đâu phải lúc nào một nguời cũng sẵn sàng nói ra những điều "trăn trở suy tư" ở chốn công cộng như thế này, phải không nhỉ?
    Một người không đẹp trai, không có tài năng gì đặc biệt, quê ngoại tỉnh, học vấn thì rất chi là khiêm tốn( hết cấp 3)...tóm lại: xấu trai, nhà nghèo, học dốt, ăn nói vô duyên...Thế thì hy vọng gì nhỉ?
    Dù sao, , kể từ ngày 7/6/2002 mình đuợc "tự do", ngày 1/12/2003 mình dành được "độc lập", và kể từ ngày 2/9/1945 mình thì cũng có quyền "mưu cầu hạnh phúc" (cầu không được thì dùng mưu?)...mong sao sẽ là một "hạnh phúc" bền vững, chung thuỷ và thế là đủ!

    Được sole_husband sửa chữa / chuyển vào 20:01 ngày 20/05/2004
  4. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Ấy có biết con gái khi yêu khác với con trai ở điểm nào không? Đó chính là đa phần họ yêu một cách chân thành và trọn vẹn hơn. Họ dành tất cả những gì tốt đẹp cho người ấy, tâm trí luôn hướng về người ấy. Hình như giây phút nào cũng tự hỏi, lúc này người ấy đang làm gì, có nghĩ đến mình không? Nhớ thương da diết, quay quắt đến quặn lòng. ấy cũng thế phải không?
    Có lẽ ấy đã yêu người ấy quá mức nên sự vô tình lạnh nhạt hay hờ hững của người ấy khiến ấy đau đớn khổ sở với ý nghĩ anh ấy không còn yêu ấy, hay chưa đủ chân thành. Thật ra con trai đôi khi khá vô tâm, ấy ạ. Họ thường không quá nhạy cảm như con gái chúng mình cho nên họ hay vô tình bỏ quên những cử chỉ yêu thương cần thiết hay những hành động quan tâm. Họ cho rằng đấy chỉ là hình thức. Điều quan trọng là họ yêu bạn chân thành, tha thiết.
    Đa phần các bạn nam thường mắc một sai lầm là luôn nghĩ bạn gái của mình biết và hiểu mình yêu họ. thế nên cũng ít chú tâm đến việc vun đắp tình cảm bằng những hành động nồng nàn như buổi đầu khiến các bạn gái cảm thấy hụt hẫng vì nghĩ mình không còn địa vị quan trọng trong trái tim anh ấy như trước kia. Chỉ là sự thiếu chia sẻ suy nghĩ thôi ấy ạ.
    Một cuộc tình đã qua, chắc là vẫn khiến ấy đau đớn xót xa lắm phải không?
  5. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Em thì thực sự sợ những người lấy cớ là bận rộn ra để làm khổ người yêu bởi BẬN RỘN là một lí do quá hoàn hảo.
    Cuối cùng rồi người thiệt sẽ là girl thôi !
    Nlesslove vì bận rộn nên have no time for love và mong muốn có người yêu để hoàn thiện nốt cái chuyện family ( --> hoàn hảo ! ). Nhưng nhiều lúc thiết nghĩ điều đó có phải là quá ích kỉ không ? rồi có người yêu... lấy vợ về... rồi lại để người yêu / vợ cô đơn một mình ! đòi hỏi ở phái nữ một sự đồng cảm nhưng liệu phái mạnh có bao giờ đồng cảm không ? Đến một lúc nào đấy, chán công việc thì về nhà với những thói gia trưỏng ---> không thể chấp nhận được !

    To cundc : tớ là mèo . Người ta vẫn nói khắc nhau như cún với miu nhưng tớ thấy mình rất tán đồng quan điểm và bài viết của bạn ! vote 5* cho bạn nhá !
    chúc bạn luôn vui vẻ hạnh phúc bên nửa kia của bạn !
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Cún cảm ơn ivy, mèo và mọi người đã cúng chia sẻ tâm sự của Cún. Có người hiểu được mình như vậy thì cũng đỡ thấy buồn chán đi nhiều. Cảm ơn các bạn!
    Thật sự thì đúng là phụ nữ nên thông cảm với người yêu khi chàng bận rộn với công việc. Nhưng hình như tôi quá ích kỷ trong tình yêu cho nên không thể nào chấp nhận được "lý do hoàn hảo" (lời của Mèo). Cũng có thể là vì chàng đã không biết cách bù đắp cho tôi. Khi tôi phải chia sẻ chàng với công việc của chàng, thì tôi cảm thấy mình xứng đáng được chàng đền bù. Vậy mà những lúc bên nhau, chàng không làm thoả mãn được mong muốn đó. và.. đúng là tôi cảm thấy hụt hẫng, cảm thấy chàng không trọn vẹn với tình yêu của mình.
    Thêm một lời nhắn đến những người bận rộn: nếu muốn giữ thì cần biết bù đắp!
    Thân,
    Cún.
  7. nguyendongthuy

    nguyendongthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    To khong doi qua phong tieng viet duoc. Moi nguoi thong cam va chiu kho doc nhe. (Trin do vi tinh hoi e do ma)
    UH, To thay chu de nay cung hay. Thuc ra tim mot nua con lai cua minh o tren mang la hoi kho nhung khong phai la khong thuc hien duoc. Bang chung la to co hai dua ban than deu lay chong nho mang day. Mot tinh ban, hay tinh yeu tren mang la co thuc. Co dieu quan diem cua moi nguoi moi khac. Neu ban that long, nguoi khac se that long voi ban. To nghi the. Chang phai nguoi ta bao la ban se nhan duoc nhung gi ban cho di day sao?
    Mien la ban co long tin dung khong?
    To vua chia tay voi nguoi yeu sau 6 nam gan bo. Doc chu de nay to nghi la biet dau minh se bat dau co mot moi quan he moi nho mang. HiHi
    Thong tin cua to:
    1. Nu, 25tuoi. Cong viec tam goi la on dinh vi to van con muon thu suc minh o nhieu linh vuc khac. Dang song tai TP HCM
    2. Email: dongthuy99@yahoo.com
    3. MOng muon: Mot nguoi ban chan that.
    Rat mong duoc lam quen voi cac ban
  8. ApThapNhietDoi

    ApThapNhietDoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    hì, nice signature ! I like it
  9. NLESSLOVE

    NLESSLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn !
    Chỉ thế thôi sao ?
    Chúng tôi luôn mong chờ sự tham sự nhiệt tình của bạn.
    Những suy nghĩ, tâm tư, khúc mắc.. Và trên hết là mong muốn cháy bỏng về tình yêu, tình bạn chân thành giúp ta đứng vững trong cuộc sống hiện đại vốn tất bật, ồn ào và thiếu những tình cảm chân thật này.
    Thêm 10 người bạn chân thành vẫn là chưa đủ.
    Thêm 1 người không nghiêm túc đã là quá nhiều.
  10. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đồng ý với ấy. Cái gì cũng cần phải biết trân trọng, đặc biệt là hạnh phúc, vì nó rất mong manh. Tình yêu cũng thế. Không chỉ có một người biết cho và chỉ một người biết nhận. Rồi cả hai sẽ mỏi mệt mà thôi.

Chia sẻ trang này