1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tâm tình dành cho những người bận rộn ( ai không nghiêm túc xin đừng làm phiền chúng tôi )

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi NLESSLOVE, 01/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muaxuandautien

    muaxuandautien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là sự cho và nhận, là tình cảm xuất phát từ hai phía, là sự đồng cảm. Sẽ không có hạnh phúc trọn vẹn nếu chỉ xuất phát từ một phía hoặc một trong hai người yêu nhiều hơn bởi nếu có tồn tại một tình yêu như vậy thì người yêu nhiều hơn bao giờ cũng chịu phần thiệt thòi nhất là nếu người đó là con gái, và người đó đa cảm.
  2. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0

    Tớ cũng đồng ý với ấy. Cái gì cũng cần phải biết trân trọng, đặc biệt là hạnh phúc, vì nó rất mong manh. Tình yêu cũng thế. Không chỉ có một người biết cho và chỉ một người biết nhận. Rồi cả hai sẽ mỏi mệt mà thôi.
    [/quote]
    Tình yêu là sự cho và nhận, là tình cảm xuất phát từ hai phía, là sự đồng cảm. Sẽ không có hạnh phúc trọn vẹn nếu chỉ xuất phát từ một phía hoặc một trong hai người yêu nhiều hơn bởi nếu có tồn tại một tình yêu như vậy thì người yêu nhiều hơn bao giờ cũng chịu phần thiệt thòi nhất là nếu người đó là con gái, và người đó đa cảm.
    [/quote]
    Sau một cuộc tình, người đau khổ nhất vẫn là người đã yêu, đã tin, và đã đặt rất nhiều hi vọng vào tình yêu ấy, không cứ gì phải là con trai hay con gái. Người đau khổ nhất chính là người đã bị phản bội, bị lừa dối và bị người kia lợi dụng hay đùa giỡn với tình cảm chân thành của mình. Trái tim khi đã bị tổn thương, còn gì có thể bù đắp được?
  3. lazy_member

    lazy_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
  4. ApThapNhietDoi

    ApThapNhietDoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Thật sự Cún không ngờ vài dòng của mình lại có thể khiến cho ivy, muaxuandautien... suy nghĩ tới chuyện "ai đau khổ hơn" như vậy. Thành thật xin lỗi các bạn! Chuyện tình cảm của tôi bị đổ vỡ khiến tôi muốn được tìm tới đây cùng tâm sự, chứ tôi hoàn toàn không có ý định khơi lên những suy nghĩ có màu sắc negative như vậy đâu.
    Tôi luôn cố gắng để giữ được cái nhìn lạc quan trước mọi vấn đề, cho nên tôi rất áy náy khi khiến các bạn nêu ra những ý kiến bi quan như trên. Như vậy thật không phải! Bởi lẽ theo tôi hiểu thì anh Nlesslove muốn mở một topic để mọi người có thể tự giới thiệu về mình, và qua đó nối nhịp cầu làm quen với mục đích tìm kiếm partner một cách nghiêm túc. Như vậy thì không lý gì ta không nói tới những cảm xúc đẹp đẽ mà tình yêu đem lại.Một lần nữa Cún xin lỗi vì đã tâm sự về chuyện buồn của mình!
    Mong rằng ở đây chúng ta sẽ tiếp tục với những dòng tâm sự vui tươi hơn về những tình yêu, tình bạn đẹp đẽ! Xin đừng bi quan như chính Nlesslove đã viết" "... cuộc sống hiện đại vốn tất bật, ồn ào và thiếu những tình cảm chân thật này.". Như thế nghe thật buồn.
    Bởi vì chúng ta đã gặp nhau nơi đây, bởi vì chúng ta đã có thể cùng dành vài phút để nghe nhau tâm sự, bởi vì chúng ta đã có thể ngồi lại type vài dòng gửi người bạn chưa quen biết, và bởi vì chúng ta đều đang tìm kiếm tình bạn và tình yêu, xin hãy cùng lạc quan lên nhé!
    Thân,
    Cún.
  6. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Mình theo dõi chủ đề này đã lâu và bây giờ cũng xin mạnh dạn tham gia với các bạn. Mình cũng không phải là người quá bận rộn, nhưng thực sự mong muốn có thêm những người bạn.
    Thông tin của mình:
    1. Nam, 26 tuổi (chưa tính tuổi mụ), có việc làm ổn định tại Hà Nội
    2. Email: thanhncls@yahoo.com
    3. Mong muốn có thêm những người bạn để có thể chìa tay cho nhau những lúc tuyệt vọng nhất.
  7. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng xin đăng ký với nhỉ
    1. Nam, 25 tuổi
    2. Email: iyevn@yahoo.com
    3. Có những người bạn để không bao giờ mất lòng tin vào cuộc sống (....như lúc này.....)
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Có lẽ tôi là người luôn cần tâm sự nên mấy ngày này tôi có thói quen tìm đến "góc tâm sự" này. Hôm nay lại thấy có thêm thành viên tham gia. Nhưng tôi thật sự ngạc nhiên vì những người 25,26 tuổi, nghĩa là hơn tôi vài tuổi, lại nghĩ tới những "tuyệt vọng", những "mất niềm tin". Nghe thất dễ sợ. Chẳng nhẽ vài năm nữa tôi cũng phải tính đến những từ ngữ đó sao?
    Ôi, mình là con gái cho nên rất sợ "già". Vậy mà bây giờ thấy các vị đàn anh như thế, cảm thấy hơi bị hoang mang. Thôi nào! Các bác tươi tỉnh lên! Cún không dám tự nhận là có thể làm một người bạn tốt và nhiệt tình, nhưng Cún cũng xin tham gia làm quen với các bạn.
    Hi vọng sẽ nhận được những bức thư chia sẻ tâm sự!
    Nữ, sn 1982
    fd01-hufs
    e-mail: daoboitu2211@yahoo.de
    Được bạn bè yêu quý bởi tính nhắng nhít. Luôn luôn tươi cười (đúng lúc đúng chỗ- dĩ nhiên).
  9. NLESSLOVE

    NLESSLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống có những nỗi bức xúc mà đôi khi con người ta phải âm thầm giấu kín. Ai có thể ngờ những chàng trai, cô gái vui tươi, trẻ trung, thành đạt trong công việc như thế có thể lại là những người cảm thấy hẫng hụt, đơn độc khi quay trở về với thế giới riêng của mình.
    Thật chẳng ai ngờ !
    Các bạn có thể nghĩ rằng nhiều người tham dự diễn đàn này là người rụt rè, khép kín trong cuộc sống. Thế nhưng tôi tin chắc rằng đa số không phải như vậy. Mỗi người có thể tự kiểm chứng.
    Chẳng thế mà với những xã hội hiện đại như Mỹ, Hồng kông .. dịch vụ hẹn hò trên mạng hay qua các Trung tâm tư vấn lại phát triển đến như thế.
    Bạn cundc nghĩ là chúng tôi tuyệt vọng ??? Không chúng tôi không dễ đầu hàng số phận đâu. Ngay việc tạo dựng, tham dự diễn đàn này cũng là minh chứng cho mong muốn cháy bỏng đó của chúng tôi.
    Chào mừng bạn đã tham dự diễn đàn, chúc bạn có được niềm hạnh phúc của mình, những lời khuyên, lời an ủi chân tình khi bạn cần đến chúng.
  10. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Em thấy chị (không biết có hơn tuổi không, gọi chị cho nó lịch sự) Apthapnhietdoi nói một câu thế là đã bật đèn xanh rồi đấy, dần dần chị ý sẽ tham gia nhiều hơn, con gái hay ngượng , chưa gì anh đã "Chỉ thế thôi sao ?",
    Đừng có ngiêm túc quá anh ạ, nhiều khi cũng nên bông đùa một chút, không quá giới hạn là được, cuộc sống cũng nên có những giây phút thư giãn.
    Em thấy anh nói 6h chiều mới về đến Hà Nội, quá may mắn rồi, em 5h30 hết giờ làm, nhưng một ngày làm việc đâu có kết thúc lúc 5h30 chiều. Như em đã giới thiệu, Hội 7X gặp gỡ hàng tuần tại quán cà phê Nhân, số 9 Láng Hạ, 6h - 7h chiều thứ 6 hàng tuần, vẫn kịp đấy chứ, tạt qua một tí
    Thấy các bác giới thiệu tên tuổi đầy đủ quá, em cũng xin phép được giới thiệu ạ:
    - Nam, 24 tuổi, tên Thắng, sống và làm việc tại Hà Nội ..... nhiệt tình, nhưng vẫn hơi trẻ con (mọi người bảo thế, chắc tại chưa có người yêu)
    - mail : hn_mualabay@yahoo.com (email address hơi lãng mạn một tí )
    - Có cần post ảnh lên không nhỉ
    Lại gặp bác historian ở đây, hôm trước đi câu cá không thấy bác nói gì nhỉ

Chia sẻ trang này