1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tâm tình dành cho những người bận rộn ( ai không nghiêm túc xin đừng làm phiền chúng tôi )

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi NLESSLOVE, 01/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Hi, cuộc sống nhiều lúc không như ta mong đợi, cũng chẳng fải hăm mấy mà đến 60-70 vẫn còn buồn cơ mà... Khi những chuyện đau lòng đến với mi`nh mà mình không có ai để giãi bày thì rất dễ làm như anh Lê Công Tuấn Anh... (hy vọng là ko đến nỗi thế). Vậy nên có những người bạn để chia sẻ chẳng hẳn là một điều hay lắm ru ?
    nick mình là iyevn@yahoo, rất mong làm quen với bạn...
  2. muaxuandautien

    muaxuandautien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0

    Đừng bao giờ hối tiếc vì đã yêu bởi tình yêu là một quà tặng đối với mỗi người. Khi bạn yêu một ai đó dù cho nó mang lại cho bạn niềm vui hay nỗi buồn thì trên hết nó là sự rung động của tâm hồn. Nó làm cho cuộc sống của bạn ý vị hơn, phong phú hơn.
    "Quote "
  3. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    NẾU
    Nếu ta không là mây trắng/ Biết trời xanh gió phương nào...
    Nếu ta không là mây trắng,
    Biết trời xanh gió phương nào.
    Biết cùng ai chia năm tháng,
    Biết buồn vui nói ra sao.
    Nếu ta không là hạt cát,
    Biết tìm đâu lối về tim.
    Biết cùng ai chia sinh tử,
    Biết làm sao nối cổ kim.
    Nếu ta không là mây trắng,
    Biết vầng trăng có buồn hiu,
    Biết cùng ai chia hoang vắng,
    Biết làm sao lấp tịch liêu.
    Nếu ta không là hạt cát,
    Biết lòng riêng gửi về đâu,
    Biết cùng ai chia trời đất.
    Biết cười hay khóc bể dâu.
    HẠT CÁT
    Hi vọng chúng ta chia sẻ với nhau nhiều niềm vui hơn để giúp nhau vơi bớt nỗi buồn và xoa dịu đi những vết thương âm ỉ.
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Ivi ah hình như bạn đang có tâm sự vì đọc bài của bạn tôi cảm thấy có cái gì mang mác buồn, nuối tiếc trong đó. Không biết tôi có cảm nhận đúng không nữa. Cũng chẳng biết lí do sao bạn buồn nhưng mong rằng bạn có thể vượt qua được ( tui cũng đã có lúc trong tình trạng như vậy học hành không nổi, làm chả việc gì ra hồn cả thời gian lúc đó sao bi đát thế )
  5. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Mọi người sao mà buồn thế hả, vui lên đi chứ .
    Hãy đưa tay đây cho mình nào .... , không phải thầy bói mù đâu mà sợ....
    Được hanoivatoi sửa chữa / chuyển vào 09:08 ngày 25/05/2004
  6. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng biết nói thế nào, bởi vì mình đang ở trong 1 trạng thái "bottom of the world", mình và bạn gái vừa chia tay, một mối tình gần 4 năm, dự định kết thúc có hậu vào cuối năm nay..........Nhưng mà tình cảm con người thì không thể gượng ép được, cô ấy đã rời xa mình để đến một nơi theo cô ấy là hạnh phúc hơn, mình cảm thấy rất đau đớn nhưng mình sẽ không níu kéo cô ấy nữa. Cô ấy đã lựa chọn con đường đi riêng theo trái tim cô ấy và mình tôn trọng điều đấy...
    Mình không muốn có một "gia đình hoàn hảo" như bên Box hạnh phúc gia đình..
    Mà cố vui lên đi chứ nhỉ !
  7. assassin14

    assassin14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    150
    Đau khổ cho bác này quá nhỉ, mà các bác bận rộn đến mức không có thời gian đi tìm bạn gái mà lại có thời gian online à, hay các bác chưa tự tin vào khả năng ở thế giới thực nên vào thế giới ảo để lấy tiếng bận rộn mà làm quen nhiều người sao vậy?
  8. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Đau khổ cho bác này quá nhỉ, mà các bác bận rộn đến mức không có thời gian đi tìm bạn gái mà lại có thời gian online à, hay các bác chưa tự tin vào khả năng ở thế giới thực nên vào thế giới ảo để lấy tiếng bận rộn mà làm quen nhiều người sao vậy?
    [/quote]
    Công việc mình gắn mình trên Net, (tất nhiên dùng máy cơ quan vào việc cá nhân cũng chẳng hay ho gì) các bạn của mình cũng thường là ..bạn ảo, mình không muốn làm sao để có nhiều bạn như bạn nói, mình chỉ mong có được những người bạn hiểu và chia sẻ được cho nhau, ít nhất vào đây mình cũng thấy thanh thản hơn là ngồi một mình. Vậy thôi bạn à ..........
  9. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ấy nhé
    Thật ra tớ chưa từng rơi vào trạng thái bi đát đến mức ăn không thể ăn, học không thể học mà làm cái gì cũng chẳng ra hồn đâu.
    Có lẽ tớ chỉ cảm được những bài thơ buồn nên không thích post những bài vui. Ngày xưa học văn cũng thế, chỉ có thể phân tích được những bài thơ buồn thôi, thơ vui thì chịu.
  10. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Đau khổ cho bác này quá nhỉ, mà các bác bận rộn đến mức không có thời gian đi tìm bạn gái mà lại có thời gian online à, hay các bác chưa tự tin vào khả năng ở thế giới thực nên vào thế giới ảo để lấy tiếng bận rộn mà làm quen nhiều người sao vậy?
    [/quote]
    Mạng chỉ là phương tiện giúp người ta liên lạc với nhau, rút ngắn khoảng cách hàng ngàn cây số và gắn kết mọi người lại gần nhau hơn. Bạn ảo thì đã sao? Có một người bạn chịu lắng nghe tâm sự của mình, biết sẻ chia những suy nghĩ của mình và sẵn sàng động viên mình chẳng phải khiến mình cảm thấy ấm lòng hơn trong những lúc buồn bã ư? Miễn là tình cảm dành cho nhau là chân thật, thật sự muốn sẻ chia với nhau chứ không mang nhau ra bỡn cợt, trêu đùa. Mạng bản thân nó không đồng nghĩa với một nơi xấu xa, những người bạn trên mạng cũng không có nghĩa là bạn xấu. Chỉ vì có những người lạm dụng mạng để thực hiện những hành động thiếu ý thức mới biến mạng thành một nơi hàm nghĩa không tốt.

Chia sẻ trang này