1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tâm tình hội quán Jazz !!! __all NEW __

Chủ đề trong 'Nhạc Jazz' bởi tdev, 16/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tdev

    tdev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    buồn ghê, tdev e bận quá , còn 2-3 tuần nữa de xong xuôi mọi việc nhưng cũng chả yen thân với nhiều việc đồng áng kiếm gạo khác xem vào. Lại còn bị xoa mat hết acc MF nữa chứ :(bận nhưng tdev e vẫn vào box ngó ngang hàng ngày, thấy các tiền bối cũng bỏ nhạc ôm vợ hết trơn , càng thêm tủi thân , ganh tị.dẫu sao thì cũng sẽ cố qua cái khoảng bận rộn này rồi tdev e sẽ về hầu chuyện các bác. lúc đấy ai trốn là e post fim các bác lên internet cho các bác lên TV khóc luôn !chiều nay thong thả đc 1 lúc , quyet dinh chọn 1 album mình chưa nghe bao giờ và nó thành ra cái album này
    [​IMG]
    thật lâu lắm rồi mới có 1 album mà tdev e nghe và chết ngay lần đầu như nghe cái này. wá hay quá chuẩn , đĩa gold, audiophile do DCC remastered, Steve Hoffman cầm đầu (cái tên này cũng đủ cho thay chất lượng). bác nào có dieu kien tìm mua đĩa thì đừng bỏ qua dia này nhé ạ catid là: DJZ-611.
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tối qua Sài Gòn lại mưa làm ngập lụt cả đường phố. Nhưng sau đó trời hết mưa nên rất đẹp. Hơn 10h còn xách xe ra ngoài lòng vòng một hồi. Sau đó, về nhắn tin đến một người bảo: "Anh vào SG đi, chủ nhật em đưa đi chơi . Hôm nay mưa buổi tối nên giờ trời mát lắm. Em vừa đi ra ngoài lang thang về, lâu lắm mới đi một mình ngoài đường như thế". Vừa gửi tin nhắn đi thì có điện thoại. Bắt máy lên thì bảo, Sài Gòn mát thế này mà mưa gì hả? Lúc ấy mới bất ngờ vì người đó vừa bay vào tới Sài Gòn. Bảo, sáng sớm mai anh phải đi Đà Lạt, giờ em lên đường Hai Bà Trưng nhận quà nhé, để khi anh đi Đà Lạt về nó hỏng mất (vì là đồ ăn, bánh từ Hà Nội mang vào mà) . Nghĩ ngại quá, tự dưng hơn 11h đêm rồi còn đi nhận quà rồi về nên bảo, anh đi ăn đêm với em thì em mới lên, nhận mỗi quà rồi về thì kỳ quá.
    Một hồi qua lại rồi cũng xuống xách xe phóng lên. Tìm mãi mới thấy cái số 168 Hai Bà Trưng. Lần đầu tiên đi xe riêng với một người rất thân mà cũng chẳng thân lắm giữa Sài Gòn đêm lúc 12h đêm cũng thấy hơi run run. Anh lại bảo, anh không phải thổ dân ở đây nên em lái xe đi. Xuống pasteur chả hỉu sao, đâm ngay lên cái gờ lề đường lúc tránh mấy công trình đào đường làm cho gói quà bật tung ra. Xuống xe run quá, bảo, tại anh T ở đằng sau xe em lên em run thế đấy. Ha ha. Nghĩ mình cũng nhát gan thật mặc dù biết chắc hoàn toàn không có gì. Lòng vòng thành phố, cả anh, cả em bảo không muốn ăn đêm. Hơn 1h thì về. Anh bảo, Sài Gòn đêm cũng vắng vẻ. Hà Nội giờ này người ta còn đi đầy đường thì lại bảo anh, Sài Gòn giờ này người ta không còn lang thang ngoài đường nữa mà ở các baar, và vũ trường.
    Hy vọng cuối tuần anh có thời gian để đưa anh đi ăn trước khi anh bay ra Hà Hội.
  3. lukaswanderer

    lukaswanderer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, hình như trong box mình chưa thấy ai nghe CHANTAL CHAMBERLAND, cả ANJANI THOMAS hay ETTA JAMES nhỉ ? Em có post vài album của các cô này trong multiply , tạm thời mp3 thôi vì mạng nhà em yếu lắm, mời cả nhà nghe thử. Riêng cô CHANTAL CHAMBERLAND thì em nghe mãi mấy năm nay mà chưa hề thấy chán chút nào cả , đặc biệt là cd THIS IS OUR TIME
    http://lukaswanderer.multiply.com/music
    Mong cả nhà nghe nhạc hay và hợp ý
  4. windy2soul

    windy2soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Hi all,
    Hiên tại mình và một người bạn đang thắc mắc về bản " Don''t worry, be happy" của Bob Marley.
    Không biết đã có ai ở đây nghe bản này, có thể cho mình biết bản này thuộc dòng nhạc nào.
    Các bạn nghe jazz nhiều, có thể cho mình biết liệu có một bản jazz nào ko có kèn ( xin cho một số ví dụ).
    Rất mong các bạn quan tâm trả lời giúp mình.
    Cảm ơn các bạn rất nhiều.
  5. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Em mới hóng hớt được thông tin tối thứ 6 này tại Hà Nội KS Meliã tầng 7 sẽ có biểu diễn nhạc Jazz của một ban nhạc Czech. Anh em có ai rỗi đi cho vui.
  6. 8x80

    8x80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    hi, bận rộn lâu lắm mới vào box jazz ... thấy xôm quá. Tự nhiên thấy xí hổ ghê vì mình tham gia cũng từ lâu rồi nhưng trầm lặng chẳng có đóng góp gì
    Nghe các bác nói bản nhạc Champions League, tự nhiên mình lại nhớ ngày xưa mình kết bản nhạc dạo đầu của chương trình European Football vẫn phát sóng trên TV, chiều thứ hai hàng tuần thì phải ... Cũng mấy năm rồi, bây giờ TV không còn chương trình đó nữa. Nhất nó lại là nhạc nền đoạn phim khởi đầu giới thiệu của chương trình. Mình nhớ đoạn phim đó đem lại cảm giác thật mạnh, thật hùng tráng, những pha đi bóng đẹp mắt, những tình huống tranh bóng quyết liệt, những cú đá phạt, những pha cứu bóng hoàn hảo ...
    Nhớ quá ... Có ai biết thông tin gì về đoạn phim đó không nhỉ ?
  7. Rubayyat

    Rubayyat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    "Don''t worry, be happy" của Bob Marley là nhạc Reggea. Một thể loại nhạc đặc trưng của Trung Mĩ (Carribe), cũng giống như Salsa. Ai đã nghe và còn nhớ bản "Kingston town" của U.B 40 thì sẽ thấy nó là Reggea đấy, hay "No woman no cry" của chính Bob Marley cũng vậy.
    Còn bạn hỏi bản nhạc Jazz nào không có kèn ư? Theo mình là có rất rất rất nhiều chứ. Một chủ đề nhjac Jazz có thể chơi rồi phát triển trên bất cứ qui mô ban nhạc nào. Bạn có thể thấy piano duo với vibraphone như Chick Corea, trio piano-double bass-drumset, hay fourplay gồm keyboard, guitar, bass và drumset.....v....v cho đến big band gồm đủ cả bộ kèn (saxo, trompet, trombone). Dùng kèn để diễn tấu các chủ đề nhạc Jazz là một đặc điểm dễ thấy, song nó không phải là đặc trưng của nhạc Jazz đâu bạn.
  8. arryo

    arryo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Sau tdev thì đến lượt arryo bị xóa account ở Mediafire (mặc dù cũng đã đoán trước được số phận của nó, hàng mấy chục G trên đó thì lấy server nào mà chịu cho nổi, lại còn free nữa thì thôi kill cho xong cho rồi). Tiếc là chưa có thời gian để post links lên đây share cùng mọi người, link backup trên rapid thì không phải ai cũng down được. Dạo này lại bận rộn nhiều chuyện nên nghe nhạc cũng bị ít đi, do vậy cũng chẳng còn thời gian ngồi pack files, Rar, và upload, hy vọng một thời gian nữa sẽ rảnh rỗi hơn và sẽ post bài vở tích cực hơn. Thỉnh thoảng vào box đọc bài, thấy có nhiều người mới tham gia, ai cũng nhiệt tình và mê jazz, lại cảm thấy vui vui phần nào. Hy vọng mọi người tiếp tục phát huy
  9. searchervn

    searchervn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Sắp hết năm rồi, các bác nhà mình đều có những bận rộn, còn nhớ Xmas năm trước (2006), hàng chục album Giáng sinh được giới thiệu trong box, năm nay thì hoàn toàn vắng vẻ
    Buồn quá các bác ơi, TDEV, Libra, Arryo, BB....các bác đâu hết rồi...

  10. dhk2007

    dhk2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Vắng quá nhể, sắp noel rồi mà các bác chẳng .... gì cả

Chia sẻ trang này