1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tâm tình hội quán Jazz !!! ?T??T? ?T??T?

Chủ đề trong 'Nhạc Jazz' bởi nonon, 17/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nonon

    nonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Góc tâm tình hội quán Jazz !!! TT TT

    Nơi up mọi thứ thập cẩm ko liên quan đến Jazz, dành cho những thành viên iu box Jazz
  2. nonon

    nonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự tẹo
    Mình mơ thấy ng` ta và P.
    mình phá phách, nên bị 1 nhóm ng` tìm diệt chạy và trốn. mình mình cố xoay xở thì vẫn tạm ổn. rồi ko nhớ sao lại gặp P, P biết chuyện và nhất định đòi đi cùng để giúp mình. ko đồng ý vì ko đủ sức lo cho P nhưng P nhõng nhẽo quá, mà mình thì luôn chiều P hết mức. Vậy là dẫn P theo. Cực khổ, mình lo đến thắt tim mà P vẫn luôn cười. Nhiều lúc trong bụng thốt: sao P vẫn vô tư thế Rồi mình bị bắt, nhưng kịp dấu P, còn dặn nhớ ở yên đó chờ mình tìm cách quay lại.
    Khi đó sợ đứng tim nhưng vẫn làm mặt nổi cáu xỉ vả, cười nhạo bọn bắt mình làm chúng nó wên ko xích mình lại, sợ chết mà vẫn cố để ý tìm lúc bọn chúng sơ hở để bỏ trốn Và mình trốn đc, dĩ nhiên tìm về chỗ P đợi. Từ xa, Ko thấy P đâu. Mình tìm kiếm xq
    Và bỗng nhận ra ng` ta giữa đám đông. Mình như vỡ oà. Tưởng như mình sắp đc che chở, bảo vệ. Nỗi sợ kìm nén trong lòng tràn ra xâu xé, mình chạy đến ôm chặt ng` ta.
    Rồi sững sờ nhận ra ng` ta dửng dưng và lạnh lùng với mình. Còn buông 1 câu: Thôi đừng cố nữa .. .
  3. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Đọc và không hiểu gì cả
  4. gemini_mouse

    gemini_mouse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Hả, ko liên quan nhảy. Ko thích jazz thì vào box jazz làm j cho nó mất thời gian. Có box tâm sự rồi mà.
  5. brandnew_me

    brandnew_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Ý tưởng cũng hay đấy, mỗi tội cái tên topic không hay lắm... mod có thể đổi tên khác cho kêu hơn một chút, jazzy hơn một chút không ?(như là some margins for jazz lovers chẳng hạn :P) Để những người yêu box jazz có thể bày tỏ chia sẻ ở đây...

    Mình không fải dân sành jazz lắm, nghe jazz theo những cảm xúc tự nhiên, không đi sâu tìm hiểu, không kén chọn... Mình chẳng biết bàn luận về những vấn đề chuyên sâu của âm nhạc, nhất là nhạc jazz lại càng khó. Nhưng vẫn có thể nói mình yêu nhạc jazz, chỉ không biết fải diễn tả nó bằng lời như thế nào thôi. Có thể dành topic bình dân này để dành cho những người như mình không?

    Còn đây là một món quà nhỏ cho các bạn trong box, một bản nhạc hay nhưng có vẻ không ở đúng chỗ của nó trong box jazz này, một chút marginal thôi, tin rằng sẽ làm các bạn... buồn. Mình xin lỗi, thay vì chia sẻ niềm vui thì mình lại share nỗi buồn... hy vọng những nỗi buồn sẽ làm niềm vui chở nên đáng trân trọng hơn...
    I need some sleep - Eels http://cc.domaindlx.com/Lucianofrank/Music/I%20need%20some%20sleep%20-%20Eels.mid just listen to it and count sheep when something keep you awake at night...
  6. jul

    jul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0

    Bác GL ơi, cái ảnh ở chữ ký của bác có phải là Eric Johnson ko vậy ?
    To all:
    Trời bắt đầu se lạnh rùi, lúc này tui thích nhat la nghe Violon của Itzhak Perlman đặc biệt là bài Me***ation Massenet . Tiếc là tui lại ko bít up lên như thế nào cả ...
  7. jul

    jul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0

    http://rapidshare.de/files/6028869/01_Me***ation.wma.html
    Tui up thử lên đây ko hiểu có được ko nữa...
  8. tdev

    tdev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    nôn quá , thứ 5 này Michael Bublé diễn , đi đâu cũng nghe bài Home .... fê wá trời ..... Channel V thì suốt ngày "Save the last dance for me" , đi trên xe bật radio thì cũng lại "Home" ......
    '''' (i) ... maybe surrounded by a million people i still feel all alone
    i just wanna go home oh I miss u, u know '''' ....
    .... '''' i know that its just not enough, my words were cold and flat and u deserve more than that ...... '''' .....
    ... '''' another aeroplane - another sunny place . im lucky i know but i wanna go home mmmmmmm, I?Tve got to go home...'''' ....
    ===> link cho bài Home : http://www.ttvnol.com/f_359/565458.ttvn#4857112
    trời dạo này mưa suốt , ầm ĩ suốt cả ngày , cứ mỗi lần từ trong trường ra là thấy trời mưa thế là ngồi đợi , có khi đến 12 giờ đêm .... những lúc như thế này mới thấy những billie holiday , nina simone , những boney james , dave brubeck , 3rd force và rồi michael bublé .... nó mới ấm áp , buồn nhưng lại vui , tràn đầy ngẫu hứng đến thế nào ...
    Được tdev sửa chữa / chuyển vào 13:15 ngày 09/10/2005
  9. gemini_mouse

    gemini_mouse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, khá giống Eric đấy, mình cũng khoái Eric, điềm đạm, tiếng đàn chắc chắn, câu cú đàng hoàng. Mahattan nghe phê.
  10. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Link:
    http://rapidshare.de/files/6141562/Un_homme_et_une_femme__Theme_.mp3.html
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này