1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tâm tình hội quán Jazz !!! ?T??T? ?T??T?

Chủ đề trong 'Nhạc Jazz' bởi nonon, 17/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hừm, chỉ vì tên gl và nokia đấy thôi mà, tớ viết một bài rõ dài, rõ hay rồi đến khi gửi...bạn chưa đăng nhập hay quên mật khẩu, cái mạng chết toi nó lỗi nó làm tớ out!
    Tớ bảo là, từ nay gl và nokia đến văn vòng sẽ tủm tỉm cười thầm vì...ai biết được người quen trước lại hợp cùng tâm trạng, không nhận ra nhau giữa dòng đời xuôi ngược, Ặc!
    Còn nhiều cái nữa nhưng giờ bực mình quá, lần khác đi!
  2. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Cái chính là chưa up được pic lên nên chưa nói gì cả. Bà con chờ khoảng 1 2 hôm nữa đi . Làm gì mà chưa chi đã ầm ỹ lên thế
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Quay đi quay lại tớ lại vào nhà mình. Hè hè bữa nay tớ lại thích sinh nhoạt trong đây chứ
    Đúng là box Jazz vốn trước kia chẳng đông đúc lắm trong quần thể âm nhạc nhưng bữa nay làm lên sự kiện vì theo ông bà ta nói " đất lành chim đậu, sơn thuỷ hữu tình"...giống như gl và nokia đúng là " hữu duyên thiên lý tương lăng ngộ" bà con nhỉ?
    Tớ tham gia vào đây cũng là ngày box chúng ta có một sự kiện nổi bật .....một cái tít rất kêu" đối đầu giữa gl và nokia".....đúng là mod box mình thật hiểu đời, hiểu người.
    Vấn đề ở chỗ chả thấy bác gl nói gì cả, lại còn biểu diễn nghệ thuật, à . lộn biểu diễn ảo thuật cho nokia xem nữa chứ, các bác thử nghĩ coi, ai gặp lần đầu tiên mà lại thích khoe tài lẻ của mình bao giờ nhỉ?!
    Vấn đề liên quan tới jazz vì cả 2 có cùng một niềm đam mê, lại cùng văn phòng, thế nên đề nghị cả nhà giúp đỡ 2 người nì vì theo nokia nói " sẽ gọi gl đi tiếp"
    To cugoilà " thực ra thì mấy thằng đó có chiều cao chuẩn mà. Thằng Bi đó cao 1m84 đấy, nhưng khổ tội em chẳng bao giờ thần tượng ai là ca sĩ, hay diễn vien cả nên em không thích thôi...với lại bọn hàn quốc nó cứ sao sao ý, quá mức thực tế nên em chẳng thích lắm thôi
  4. CuGoiLa

    CuGoiLa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Nói đến jazz với mấy bác hay la cà chắc chắn phải nhắc đến café. Vì thế hôm nay tớ xin viết vài dòng về jazz café. Nói ra thì có vẻ oai chứ tớ ghét café lắm. Hồi học đại học, có một tối tớ uống café đen, nửa đêm không ngủ được, trở qua trở lại một cái đến 4h sáng. Lúc đấy có không ngủ được cũng vẫn phải ngủ vì mệt quá. Kể từ đó tớ không uống café lại nữa. Thế nhưng có ngày nào mấy chị em xinh xinh tươi tươi trong jazz box mà rủ đi jazz café thì cũng cố mà uống?[​IMG]Vậy thì mục đích của jazz café là để nghe jazz hay để uống café? Với tôi chắc là để nghe jazz thôi. Có mùi café cũng coi như mình uống được một nửa tách café rồi. Nghe jazz café thì không nên nghe trong quán ồn ào đông người. 9h tối, tầng 2 quán café vắng, có anh và em, có một chút nước hoa Chanel, 2 ly café đen nhánh, 1 chiếc ghế tựa đôi và gối mềm, một bình hoa đầy cúc vàng thật to,[​IMG]trên tường là một vài bức tranh thiếu nữ,[​IMG]chỗ kia có một cái máy nghe nhạc, vứt lăn lóc trên mặt bàn là bao thuốc lá với vài que diêm nhỏ, góc khuất kia một đôi tình nhân trẻ đang ôm nhau. Cái mà tôi muốn nói cuối cùng chính là jazz cho một đêm tuyệt vời. Khi đó tốt nhất là có một vài bản jazz vocal nhẹ nhàng mà mình chưa bao giờ nghe và do nữ ca sỹ vô danh nào đó hát thì càng tốt. Thứ nhạc nhẹ nhàng nhưng đầy ma lực ấy cứ thế sẽ đưa bạn đi đến những nơi không biết lối về? Các bạn trong box chắc sẽ có những cảm nhận khác với tôi. Thế còn bạn, đi jazz café thì nó sẽ phải như thế nào nhỉ?
     
  5. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
  6. P.U.L.S.E

    P.U.L.S.E Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    0
    Ngồi ở trên Nguyễn Trường Tộ cũng yên tĩnh lắm mà. Cơ bản là vì nó vắng khách. Nhằm hôm nào không có ban nhạc chơi thi cứ thoải mái đi vì chỉ có 1 mình mình 1 quán thôi, muốn bật cái gì thì bật. Không gian ở đấy cũng mờ mờ ảo ảo, gây cảm giác cũng tốt, khác hẳn không gian bên Minh''s. Có điều tớ lên đấy chẳng uống cafe bao giờ, toàn làm chaibia.
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Em chỉ nghe vậy thui chứ không thích cafe. Nói chung là em dị ứng với loại đồ uống đó, uống vào không những đêm nay không ngủ nổi, ngày mai cũng không ngủ nổi, cứ mở mắt trong trong nhìn trời sáng ý. Sau khi cafe hết tác dụng thì cũng là lúc người em nó cứ đơ đơ ra vì thiếu ngủ
    Have a good day!
  8. phuongtransport

    phuongtransport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Thế nhưng có ngày nào mấy chị em xinh xinh tươi tươi trong jazz box mà rủ đi jazz café thì cũng cố mà uống?
    Em chỉ nghe vậy thui chứ không thích cafe. Nói chung là em dị ứng với loại đồ uống đó, uống vào không những đêm nay không ngủ nổi, ngày mai cũng không ngủ nổi, cứ mở mắt trong trong nhìn trời sáng ý. Sau khi cafe hết tác dụng thì cũng là lúc người em nó cứ đơ đơ ra vì thiếu ngủ
    Thế này thì khó off với nhau roài
    không lẽ nghe Jazz lại beer hoi
    pác CuGoiLa có cao kiến ji` không
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    hì hì không uống beer thì uống thứ khác, ngồi nhìn các bác uống beer nghe nhạc là được rồi, có gì đâu mà ầm ĩ vậy ?
  10. CuGoiLa

    CuGoiLa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ nếu đi xem live jazz thì tốt nhất là uống beer. Hồi trước tớ xem một ban Châu Âu nó biểu diễn ở quán bác Minh, bọn chúng nghỉ giữa giờ uống bao nhiêu beer thế xong lại biểu diễn tiếp. Nơi nào mà ồn ào thì beer là sự lựa chọn hợp lý.
    [​IMG]
    So cool
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này