1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tâm tình hội quán Jazz !!! ?T??T? ?T??T?

Chủ đề trong 'Nhạc Jazz' bởi nonon, 17/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Vào một ngày đẹp trời tại TP.HCM. ! Nói thế cho dzui dze tý thôi, tại sao chưa thấy bác gl up hình lên cho bà con coi nhỉ?. Đang tranh thủ down 2 album của bác nên đành phải ....thừa giấy vẽ voi tý vậy!
    Ngày nảy ngày nay, ở một vương quốc nọ. ( nhìn lại bữa nat Rapidshare down nhanh quá)
    Đang kể chuyện . Ngày nảy ngày nay, ở một vương quốc nọ có tên là Jazz jone. Một người tên gl, chả hỉu sao tối ngày thấy buồn, thơ thơ thẩn thẩn....mà chẳng rõ lý do. Một ngày nọ bác ý nói thì thầm...."đang down"! Có ai đi chơi cùng bác đc không?!
    Một chị khác tên Nokia 8210 đôi khi vì thời thế thế thời, chị cũng hay vu vơ buồn ....có khi sáng nắng chiều mưa, giữa trưa sương mù ! Chị thấy cũng chẳng sao khi cùng gl đi chơi để có thêm vui vẻ và nhất là biết đâu có thể tìm được cái tất cả chúng ta đang tìm. Một nửa trái tim còn thiếu!
    Tối thứ 7 nọ, họ hẹn hò. Vì là những người đang có cùng tâm trạng nên họ chẳng thích những nơi đông đúc , ồn ào. Họ đến một quán nhạc Jazz ( vì cùng sở thích mà) nhưng....thật lạ là...từ thủa cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa có cái quán nào lại rộng....3m2 cả theo tớ thấy có lẽ cái bàn nhỏ xíu, mà không biết đâu đc khi chỉ có 3m2. Nhất cự li nhì tốc độ các bác nhỉ?!
    Một điều tệ là Nokia thì công khai mọi thứ với bà con ( chứng tỏ mình không có gì) còn gl thì ngược lại, chả nói năng gì khi đã hết một tuần cả. Nghe ra cả hai cùng bớt thơ thẩn, thẩn thơ, có khi đang nghe " Thế nào là tương tư" của Tuấn Ngọc cũng nên ý chứ
    Hehe, đang định nói bác gl.. cái pass của bác làm sao mà em đợi mãi không login đc nhưng giờ thì ổn rùi...em đã download xong album VA Thanks bác.Tặng bông hồng! Sướng nhá, mới sáng sớm đã có người tặng hoa, chắc cả ngày nay ăn không ngon, ngủ không yên nhỉ?!
  2. bluebeach

    bluebeach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    He he !
    Sắp mùng tám tháng ba cả nhà nháo nhác hay sao mà chẳng thấy có bài gì mới nhỉ !
    cả Mod tdev cũng đâu mất !
    "Tha gà về ăn cơm nguội ! Một hai ba không ra thì . . . "
    tặng chị em box mình luôn từ hôm nay !
    Chúc mừng ngày 8-3
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Uí giời ơi sao lại được lời chúc mừng sớm thể nhỉ? he he em kô muốn nhận hoa mà kô sờ vào được anh ạ! Làm sao giờ nhỉ?
  4. tdev

    tdev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    chậc chậc, hôm wa tớ đi cân , thấy sút mất 3 kí , khiếp quá . 2 tuần rồi thật là bận rộn và lắm chuyện xảy ra.
    Vừa rồi tdev dành hầu hết thời gian của mình để giúp đỡ 1 cặp vợ chồng và đứa con Việt đáng thương , 2 vợ chồng fải đem đứa con nhỏ 2 tuổi đầu lòng qua đây mổ tim . THằng cu mới 2 tuổi nhưng bị khuyết tật nặng bên trong về tim và lá lách . Đâm ra khổ , mổ xong lần này là lần thứ 2 thì biến chứng tùm lum và đã mất . tiếng thì ko biết , kể cả tiếng anh , liên lạc bác sĩ cũng ko rõ ràng được, con phiên dịch thì như khỉ . tiền thì cứ tăng lên chóng mặt . Lúc đến cuối cùng, tiền viện lên đến 30.000 $ , còn thiếu đến 16000 mà vợ chồng chẳng còn tiền về , thương thảo mãi cuối cùng kí giấy nợ hạ xuống còn đc 6000 trả trong 5 năm .
    thấy nhiều người số họ khổ thật, nghĩ đến tương lai của mình mà nói dại miệng cũng rơi vào như thế thì ko biết sẽ như thế nào . tdev chẳng quen gì họ nhưng cũng nghĩ nếu mình giúp đc gì thì cố mà giúp , đồng bào cả, và đấy cũng là cái phúc cho con mình sau này .
    --------------------------------
    Ngày mai 8-3 rồi có lẽ ngày mai tdev chẳng lên mạng đc vì vướng 1 số công việc . Thôi thì chúc sớm các chị em, các bông hoa, trong Jazz Zone 1 ngày (only 1 ) 8-3 thật vui vẻ, hạnh phúc, đc nhiều hoa và quà và đặc biệt là 1 ngày miễn nhiễm khỏi việc nhà chị em ngày mai cứ ung dung ngồi nhà lên Jazz Zone download nhạc về nhge trong lúc nhâm nhi cafê .

    nhớ lại 8-3 cách đây 1 năm , hôm đấy tdev định ra chợ hoa mua 1 bó hoa tặng bà chị ở chung nhà . Tình cờ hôm đấy tdev fải dẫn 1 em đi tham quan, thế là dẫn đi chợ chung luôn . Đến chợ mua hoa xong tdev cũng thấy áy náy là em gái đấy trong ngày 8-3 lại ở 1 mình và ko đc ai tặng quà , trong khi đó tdev mua cả 1 bó hồng to đem về nhà , nhưng mà tặng em cả 1 đoá hồng thì kì vì cũng chỉ mới biết nhau, và tớ thì cũng chưa bao giờ tặng hoa cho con gái bao giờ . heheh cuối cùng cũng hơi xốn xang khi rút ra 1 bông từ bó hoa tặng cho em "thay mặt những người đàn ông khác" . . . . hehe bây giờ thì ko còn là người lạ nữa rồi, năm nay số phận lại đưa em đến đây 1 lần nữa , và mai tdev lại sẽ vẫn có dịp tặng hoa cho em , và tdev cũng sẽ chỉ tặng 1 bông ... (only 1 )
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Vâng, thay mặt chị em trong box cám ơn anh em đã quan tâm ạ. Đa tạ đa tạ. Chúc anh em ngày mai cũng được yêu nhiều như tình yêu của anh em đã bỏ ra vậy. Tối nay em đi học về được tặng một gói quà to đùng mà chưa buồn mở, vì em chẳng hứng thú gì! Chả biết tại sao!
  6. CuGoiLa

    CuGoiLa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Happy Woman''s Day to all of You ...!
    [​IMG]
    Sáng nay ngủ dậy vào yahoo, tớ được một thằng bạn cũ không thân lắm gửi cho lời chúc 8-3. Tự nhiên thấy lòng vui quá. Công nhận là dù không phải ngày này dành cho nam giới nhưng được ai đó chúc thấy rất thích. Hôm Valentine cũng thế, mấy đứa bạn cũng chúc tớ nên cả ngày thấy vui hẳn.
    Nhân ngày 8-3, chúc chị em box jazz xinh tươi, trẻ trung và đáng yêu hơn. Chúc cho box của chúng ta có thêm nhiều bạn nữ hơn nữa và mong tất cả các bạn đóng góp nhiệt tình.
     
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Nó cũng làm sao sao ý. Ngày này năm nào cũng vậy. Lớp em bọn nó sẽ tặng 7 bạn nữ, mỗi bạn 1 bông hồng. bọn nó thật keo kiệt. Số nam đông gấp hơn 8 lần phụ nữ mà tặng mỗi bạn nữ có 1 bông Em ý. Chẳng hiểu sao em không bao giờ thích bất cứ ai tặng một bông ...vì em không thích chưng một bông. Vậy nên từ ngày đi học tới giờ, kể cả ngày đi học PT...em toàn mang hoa đi cho ai đó trong lớp chưa bao giờ mang về nhà. Chắc mai mốt phải nói trước với thằng nào yêu em là" đừng có tặng em một bông" vì.....em chẳng thích tẹo nào Hoa gì cũng được, không nhất thiết phải là hoa hồng nhưng em thích tặng nhiều. Cũng không thích ai đó tặng lẵng hoa đã cắm sẵn nữa, hoa còn nguyên cành, không cần gói trong giấy kiếng, gói giấy báo cũng được em thích tự chưng hoa vào bình, chứ không thích hoa người ta đã cắm sẵn
    Sinh nhật nào bọn bạn đi mùa hè xanh cùng em nó cũng tặng em số hoa hồng bằng đúng sô lần sinh nhật, còn nguyên cành rất dài ...em rất thích, nhưng có một lần anh họ em tặng em và chị của họ của em ( ngày đó 2 chị em còn sống cùng nhau) một lẵng hoa cắm sẵn đẹp, cầu kỳ, có lẽ rất mắc tiền, nhưng sao em cứ thấy dửng dưng, chả thấy thích gì cả
    hm hồi nãy nghe nói lát nữa sẽ đi hát karaoke. Nói túm lại đi hát hò em chỉ hát được 1 bài, vì cái họng của em nó không tốt lắm
    Chúc chị em trong box ngày hôm nay có nhiều niềm vui
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tình hình ngày một nữa của thế giới như thế nào ý nhỉ? Các anh em có được nhiều quà tặng không? còn các chị em có được yêu nhiều không?
    Còn em à. Nay được đi thưởng thức những giọng oanh vàng chưa từng được khai quật của bọn trong lớp ...bọn em cứ gọi là lắc lư , ngất ngây con gà tây. Hò hát chán rồi em về, mua 5 bông hồng vàng, 5 bông cẩm chướng rồi thắt cái nơ đỏ cực đẹp vào mang tới tặng bác em. Chậc. Em cực ghét gói bằng giấy kiếng nên không gói. Vừa mới gọi điện về quê chúc mừng bà ngoại, em gái, mẹ. Nhưng hình như hơi chạnh buồn....chẳng hiểu tại sao. Có lẽ ngày nào đi về cái khúc đường đó cũng nhìn thấy bà già ngồi đó, bà ấy đưa cái tay ra trước bao nhiêu người xa lạ....trông bà ấy rất tội nghiệp. Ngày xưa em còn ít thấy, giờ ngày nào cũng thấy, ngày xưa em cũng hình như 2 lần bỏ vào tay bà ý một ít tiền lẻ, nhưng giờ chẳng thấy cảm giác gì, chỉ nhìn rồi đi qua. Hôm qua đi về, thấy một người cũng chừng hơn em một vài tuổi ,đi qua một khúc rồi còn quay lại bỏ vào tay bà ấy một đồng tiền xu....em chỉ nhìn rồi đi qua. Nay dừng lại bỏ vào tay bà ý 2000 tiền xu( vì trong túi em lúc đó còn duy nhất một đồng tiền xu). Mong cho bà ý bình an!
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 20:53 ngày 08/03/2006
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Nghe ra jazz jone này chả mấy người chịu khó kể chuyện cho em nghe gì cả.. Chẹp! Buồn thật!
    Bữa nay em đang tham gia làm đề tài , lâu lâu cũng part time job tý ..Cái đó chẳng liên quan gì hết. Nay em muốn nói ở đây là ngôn ngữ của Vietnam mình nó hay thật .
    Hôm bữa, em ngồi nói chuyện qua điện thoại với một người không quen biết. Nói xong. Em thấy người bên cạnh cứ tròn mắt nhìn em.....sao em lại nói " con dùa, con dùa là con gì"... Thật tê. Em bảo " Chị không biết con dùa à?!"...chị ở miền tây mà không biết con dùa"
    hơ hơ...hoá ra mình ngọng. Mình không phát âm được chữ " R" mà mình không hề để ý....lâu lâu rất hay bị bọn bạn trong lớp trêu ...cá dô, cái dổ...nhưng bọn miền tây nó toàn nói " cá gô, cái gổ".....giống ý chang nó lại nói " Giống y rang"..nhưng tiếng nói của nó khác nên nghe không buồn cười, còn mình nói giọng bắc nghe vậy có mà lăn từ trên ghế xuống mất
    Rồi nữa, bọn trong này nó toàn nói...đi dìa, tức là đi về, lúc mình đi về thì nó bảo " tiếng miền bắc hay thật! Nó méo mồm đi không nói được"
    Nhưng về Đồng Tháp, được ăn món thịt chuột đồng ở đó, cháo cá lóc ăn với rau sầu hay rau khổ gì đó...ôi nó đắng, đắng còn hơn rau đắng nhiều....nếu ai ăn không được chắc bỏ vào miệng là ói ra vì đắng quá nhưng ăn xong, tự dưng cảm giác ngọt, một vị gì đó rất hay...hì hì bữa nào anh em box jazz mình thử du lịch miệt vườn một bữa về miền tây ...đẹp lắm!
    Bữa nào em sẽ kể một chút cho ...em cũng chưa biết nhiều, chưa đi nhiều nhưng chắc chắn mai mốt sẽ đi hết
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    ừm, lại ngó lại. Trong vương quốc jazz của chúng ta đúng là ít thần dân thật. Vua có 1, công chúa và hoàng từ chẳng thấy đâu mai mốt vua già, vua die, lấy ai kế nghiệp. Bác tdev nhỉ?
    Cái tên topic vẫn còn là ngày 8/3 mặc dù nay đã tới ngày 12 rồi, có vài chị em...hehe nhưng tại sao chỉ thấy có anh cugoila, blue, tdev chúc mừng thôi nhỉ? Còn chả thấy bác gl đâu., chỉ thấy lâu lâu bác ý oạch một phát " ôi chao".. từ hôm bữa tới nay chưa thấy nokia ra để cám ơn mọi người và hẹn hò với gl nữa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này