1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tâm tình hội quán Jazz !!! ?T??T? ?T??T?

Chủ đề trong 'Nhạc Jazz' bởi nonon, 17/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Oaaaaa. Your cat is very beautiful. I like it. I''''ve just go out for dinner, it''''s rain again, Sometime I don''''t like that it so I''''m sad when the raindrops falling. But I see your cat , I smile
    I don''''t wait prince come to me....
    Today, I said with a people " Sometime, I want to talk or write something for who, but I don''''t know I''''ll talk or write for who!"
    Now , I don''''t need that it
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 20:18 ngày 14/03/2006
  2. bluebeach

    bluebeach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ làm em mất hết cả tự nhiên !
    Chúng ta là những người cùng chung sở thích là nhạc jazz , cho nên vào đây em cũng tự nhiên thấy mọi người gần gũi lắm ! Dạo này hay tham gia cùng box mình , hiểu chút ít về anh em ở đây thôi. Nhưng mà em nghĩ âm nhạc sẽ giúp chúng ta hiểu nhau hơn rất nhiều chứ không nhất thiết phải dùng đến lời nói !
    Nhưng mà em lại rất buồn nếu mãi mà chẳng được gặp trực tiếp ai đó trong box mình để đơn giản là cùng chia sẻ cái sở thích nho nhỏ ấy !
    . . .
    Ôi ! em lại sắp phải đi làm xa ! Chẳng biết có nhiều thời gian để nghe jazz nữa không.... ko nghe nhạc chắc em chết khô mất ! he he
    Box mình nhiều người mai danh ẩn tích quá ! Nhưng mà em biết là họ vẫn dõi theo từng bước phát triển của jazzzone chúng ta !!! Em vẫn ước ao sớm có một ngày anh em ở đây được gặp gỡ , được trò chuyện, được cười cười nói nói ! Có lẽ, cuộc sống còn nhiều khó khăn nên anh em chưa có điều kiện gặp mặt. Nhưng mà nghĩ lại, thấy thời gian trôi nhanh quá. Không làm gì để thực hiện những gì chúng ta mong muốn thì muộn mất. Một chút gì đó vui vẻ, ấm áp sẽ làm cuộc sống của mỗi người trở nên tươi đẹp hơn, và đáng sống hơn !
    . . .
    Đôi dòng tâm sự cùng jazzzone . . .
    tự dưng lại nhớ đến bài "Chim sẻ tóc xù" của Trần Tiến
    Chim sẻ tóc xù
    Sáng tác: Trần Tiến
    Đừng tin bà chị hay buồn của em
    Đừng tin những người không còn tình yêu
    Cuộc đời mà lại xấu xa
    Thì sao cây táo nở hoa
    Thì sao giếng nước trong veo
    Sao con đường me xanh đến thế
    Sao anh lại yêu em đến thế
    Ơi con chim sẻ tóc xù của anh
    Đừng tin bà chị hay ngồi thở dài
    Đừng tin những người không còn mê say
    Cuộc đời mà lại đắng cay
    Thì sao ông lão ở nhà bên
    Còn làm thơ ngắm hoa phượng lên
    Sao em khờ vậy hỡi cô hàng xóm
    Sao thiếu phụ buồn yêu hoa trinh nữ
    Em ơi cuộc đời vẫn đẹp làm sao
    Thì sao cây táo nở hoa
    Thì sao giếng nước trong veo
    Sao con đường me xanh đến thế
    Sao anh lại yêu em đến thế
    Ơi con chim sẻ tóc xù của anh
    Đừng tin em nhé đừng nghe
    Mà nghe em nhé đừng tin

    http://hyperupload.com/download/7c701467/Chim_se_toc_su_Tran_Tien.wma.html
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Jazz jone chủ yếu ở HàNội, tại sao các bác không off một cái vào cuối tuần nhở Ví dụ nè, cùng sở thích jazz chắc chắn khỏi lo sẽ off ở đâu vì đương nhiên tất cả đều phải chui vào quán jazz nào đó. Khỏi lo ai sẽ uống gì vì vào đó đương nhiên là ....ặc ặc sẽ bia hoặc cafe nói túm lại là em thấy rất dễ gần và thân thiết....với lại các bác cũng toàn là những người đi làm rùi nên sẽ không nhí nhố 20 giống như em
    Bữa qua ở Saigon mưa hay lắm. Lúc tối em về, không mang theo áo mưa nên thôi, hơi mưa mưa cũng chẳng thấy cần , cùng lắm là ướt rồi về tắm cũng được Hơi lành lạnh, nó giống cái khoảnh khắc giao mùa giữa đông và xuân ở ngoài bắc, mưa cũng đủ lớn làm ướt tóc nhưng có vẻ người ta thích gần nhau hơn lúc em ghé vào định mua một kg trái cây nhưng đứng mưa quá nói, thôi, để mai cháu ghé lại mua đi, cô thấy cháu ướt hết rồi này, cười một cái cô ấy cũng cười một cái thật tươi
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 11:16 ngày 15/03/2006
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    cái câu này chả có lẽ nào anh nhỉ?
    Công chúa jazz ngồi bên cửa sổ
    Hoàng từ biển phóng ngựa chạy qua
    Em nghe thời gian buông những tiếng thở dài
    Qua ô cửa nhỏ
    Đuổi ngày đi
    Em nghe trong những tiếng thầm thì
    Ly cà phê nhỏ từng phút dài im lặng
    Không bao giờ cảm thấy lòng mặn đắng
    Vị ngọt của viên đường vuông
    Thành phố hoang mang bỏ lại những nỗi buồn
    Quán nhỏ co mình ngắm dòng xe lấp lánh
    Quán nhỏ co mình trong niềm riêng rất lạnh
    Quán nhỏ co mình đếm giọt cà phê
    Em có nghe không, kìa những giọt cà phê
    Đang mải miết lăn dài ô cửa kính
    Cái giật mình mơ màng trong yên tĩnh
    Thấy giọt cà phê sánh đọng mắt tròn nâu
    Ôi, những giọt cà phê của cảm giác lần đầu
    Sao còn lâu, còn rất lâu đến thế!
    Tình yêu anh qua thời nông nổi
    Vẫn đủ dại khờ để hoá đam mê
    Tình yêu em muôn đời vẫn thế
    Có đủ dịu dàng để hoá đắm say...

    Tình yêu như nắng, nắng đưa em về, bên giòng suối mơ
    Nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề, xa rời chốn xưa
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 11:37 ngày 15/03/2006
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3

    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 11:36 ngày 15/03/2006
  6. tdev

    tdev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    tdev vừa đổi title cho princess rồi đấy, nhìn cũng đẹp phết hehe .
    có lẽ nhiều người phía bắc mê jazz thật nhưng có vẻ số người trong jazz zone ko hẳn là toàn người ngoài Bắc.
    arryo ở nước ngoài
    CGL hình như cũng ở ngoài ?
    tớ cũng tạm ở ngoài , nhưng sẽ có 1 lúc tớ sẽ quay về ... về HCM
    và còn 1 số người nữa.
    princess thì ở HCM , ko biết hoàng tử bluebeach thì ở đâu ? mà bluebeach cũng sắp đi nữa rồi ...
    ĐT ''LG'' với Nokia thì bành trướng ở HN rồi, DJNRG cũng HN ....
    sẽ có lúc chúng ta sẽ có dịp gặp nhau nhỉ ? ít ra thì sẽ có ngày tdev về HCM , sẽ liên lạc princess để xem princess cùa hoàng tử bluebeach thế nào, thấy công chúa tâm sự , làm thơ, kể nhạc thấy duyên dáng và lãng mạn quá chừng .
    ------
    Chào mọi người , tớ lại đi biểu tình đây.
  7. arryo

    arryo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Mình phải công nhận là nhờ có silver_place tham gia cho nên là jazz box rôm rả hẳn lên, nhất là lại có những "tùy bút" khá thú vị nữa. Nghe silver_place tả những cơn mưa ở SG làm mình nhớ VN quá, mấy hôm nay chỗ mình vừa có bão, mặc dù không đánh thẳng trực tiếp vào thành phố mình ở, nhưng cũng bị ảnh hưởng, điển hình là mưa đá và dông suốt. Cái weather channel trong máy tính thì nhấp nháy liên tục, TV thì cứ khoảng 15'' lại chuyển sang chế độ kiểu như tin bão khẩn cấp ở VN. Nghe đâu ở TP bên cạnh cũng có vài người chết, làm mình cũng ớn. Bữa nay hết bão thì lại trở lạnh, trời lạnh nghe jazz sao mà thấm thế không biết, nghe tiếng kèn mà nổi hết cả da gà. Thôi mình nghe nhạc tiếp đây, chúc mọi người vui vẻ
    arryo
  8. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, chào cả nhà. Nói ra thì xấu hổ quá, đúng là vẫn cái thói chỉ nghe....xem.... mà chẳng đóng góp gì.
    Thực sự là hơn một tuần nay bận tối mắt. Văn phòng bao nhiêu là việc làm mình bở hơi tai, đến lượn lờ vào Jazz zone này cũng ít hẳn. Hết tuần này chắc mình cũng rỗi hơn rồi, lại vào đây chơi cùng mọi người nhiều nhé. Phải nói S-P hay thật nhỉ, làm mọi người box nay sôi động hẳn, em nó bé mà giỏi quá, các anh chị nhớ mà cổ vũ em nó nhé. Chi sẽ vote cho em năm sao....
    Tớ không đóng góp gì nhiều được cho box, thôi thì gửi lời cảm ơn đến những người rất rất nhiệt tình với box này, mong mọi người luôn có nhiều niềm vui và sức khoẻ và ngày càng nhiệt tình hơn để up được phong trào ở đây.

    Many kiss to all
    P/s Hi vọng lần tới tớ sẽ có nhiều chuyện kể với mọi người
  9. CuGoiLa

    CuGoiLa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Chị em không đóng góp được thì cũng thỉnh thoảng vào đá gà đá vịt vài câu cho nó đỡ ỉu. Có người đá lung tung được làm công chúa. Nghĩ mà thấy sướng cho người khác.
    Mọi người khi nào buồn thì viết vài dòng, khi nào vui thì viết chục dòng, khi nào cực vui thì rủ rê nhau đi offline cho nó có khí thế. Mà Nokia 8310 không thấy upload ảnh đi offline với gl nhỉ. Vụ này thấy ỉm đi kinh quá !!!
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    bandmaster này thì công chúa của hoàng tử nào cơ, em đã bảo rồi, em giờ làm sao dám ra đường nữa với cái title như thế, chắc sẽ có đụng xe mất
    Hì hì, lãng mạn gì chứ khi học kỹ thuật hả bandmaster chỉ là lâu lâu em thích đọc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này