1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tâm tình hội quán Jazz !!! ?T??T? ?T??T?

Chủ đề trong 'Nhạc Jazz' bởi nonon, 17/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Lâu lâu cười bằng cách. Ví dụ như là....ngày xưa tôi thầm yêu một người thiếu nữ. Tóc em dài như gió mùa thu...
    Tự nói là...giờ chẳng biết còn ai có tóc dài như gió mùa thu nữa hay không hay chỉ là....tóc em gió thổi cấp 12 vẫn không rối một sợi, vẫn thẳng tưng
    Hay ví dụ như là...Chỉ có thuyền mới hiểu, biển mênh mông nhường nào, chỉ có biển mới biết , thuyền đi đâu về đâu....cũng sai toẹt Phải nói là...chỉ có thuyền trưởng mới biết, thuyền đi đâu về đâu
  2. bluebeach

    bluebeach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Cô litte princess này chịu khó nhỉ ! Tân cổ giao duyên, đủ cả ! Anh nể cô đấy !
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    anh cứ nói thế ví dụ như là...lâu lâu ngồi xoè tay ra....xoè tay em đếm, ngón tay là ngón tay 1 2 3 4 5 , ở bên tay phải này. 6 7 8 9 10 ở bên tay trái naỳ Mẹ yêu mẹ quý nhất là bàn tay em...xoè tay em múa, **** bay là **** bay
    hoặc là...Hai con thằn lằn con cùng nhau cắn nhau đứt đuôi, ba thằn lằn buồn thiu gọi chúng đến mới mắng cho, Hai con thằn lằn đau nhưng đã đứt đuôi mất rồi, chúng cắn nhau tơi bời ôi đớn đau quá trời
    hoặc là...kìa chú là chú ếch con có hai là hai mắt tròn, chú ngồi học bài một mình bên hốc bên kề vườn xoan, bao nhiêu cá rô con cùng bao nhiêu cá vây son...
    hehe lâu lâu em vẫn tưng tửng hát cho mấy đứa em nghe vậy...
    hoặc là ... ngày xửa ngày xưa, có hai vợ chồng nhà thỏ sống với nhau bên cạnh một khu rừng, một hôm thỏ chồng nói với thỏ vợ...Bà nó à, hôm nay bà có nấu gì cho tôi ăn không?...( cái câu bà nó à nói phải thật tự nhiên vào, thật tỉnh củm vào, đừng có nhe răng ra hehe lúc đó ...đảm bảo bọn nó không nghển cổ lên nghe em chết liền )
    Nay saigon trăng 16 đẹp lắm..rất rất đẹp
  4. bluebeach

    bluebeach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ạ, em cũng rất ưa nghe nhạc xưa ( tạm gọi thế ), nghe nhạc của cha ông mình thấy yêu đời, yêu người lắm lắm !
    Những " Bên ven bờ Hiền Lương. Chiều nay ra đứng trông về, mắt đượm tình quê, đôi mắt đượm tình quê. Xa xa đoàn thuyền nan . . . " Những lúc xa nhà, bất chợt gặp một dòng sông thì em muốn lặng đi ! Đứng bên bờ mà ngắm xa xăm, rồi không thể nghĩ gì khác ngoài hình ảnh quê nhà.
    Rồi " Người ơi người ở đừng về . . . Người về em vẫn khóc thầm. Đôi bên là bên sóng đôi vạt áo mà này cũng có a ướt đẫm , ướt đẫm như mưa. Người ơi người ở đừng về "! Tình yêu chân thành và mộc mạc thật khiến cho người ta cảm động, và khát khao sống !!!
    Còn nhiều nữa , nhiều nữa những "bài tình ca" đằm thắm như thế, mỗi khi nghe đến, lại tự nhắc mình sống và yêu cho xứng đáng hơn với quê hương đất nước mình !
    Em chắc là người may mắn, tuy sinh ra và lớn lên ở thủ đô. Nhưng quê ngoại ở Bắc Ninh, còn quê nội lại ở Nam Định-ra biển có 20 cây số. Hồi nhỏ em được tận hưởng cuộc sống nơi quê hương Bắc Bộ thật nồng hậu, đằm thắm, mộc mạc và giản dị. Cứ đến hè lại được về quê mấy tháng - một phần thưởng giản đơn nhưng mà thật tuyệt vời !
    Nhớ những ngày hè trời nắng cháy, trần trùng trục - mấy anh em suốt buổi ở ngoài đồng. Mọi người chắc ít biết, những cánh đồng quê đúng là một thế giới vui chơi thỏa thích cho bọn trẻ con. Thôi thì đủ trò, bắt cua, mò ốc, bắt nhái, chuột đồng cả châu chấu nữa, đem về làm món ăn ngon tuyệt. Bà ngoại em làm em không thể nào quên được những món canh cua bánh đúc, chả nhái, thịt chuột đồng . . . ! Nghĩ đến lại tiếc vì hồi xưa mình ăn ít quá ( 4-5 bát một bữa thôi, he he).
    Ra đồng có đủ các loại trò chơi, trận giả này, tát vét này, "săn" nhái này, cưỡi trâu này, lặn sông mò trai này, bắt chim sẻ ngủ đêm này, tìm tổ chim non này . . và không thể thiếu được là " Nhất tắm sông, nhì "ị" đồng " ( he he ). Thỉnh thoảng lúc chiều tà mà trâu đang nhởn nhơ gặm cỏ ven đê thì em hay nằm trên trườn đê mà ngắm cảnh hoàng hôn buông nhẹ, khói lam thơ thẩn dạo quanh những nếp nhà ! Đẹp đến nỗi chẵng tranh nào em thấy tả được cả !!!!
    Quê nội em hơi xa nên ít được về. Nhưng những kỷ niệm của em ở quê nội cũng thật đáng nhớ . Đất ở đây rộng nên cái gì cũng mênh mông. Nhà rộng mênh mông, ao chuông,ruộng đồng cũng mênh mông, đường thì xa tít tắp, và biển - biển đẹp vô cùng ! Cánh đồng ở đây nhiều chim biển vào kiếm ăn lắm, chúng đi từng đàn lớn. Bà em kể hồi trước nhà em có con chó khôn lắm, nó thỉnh thoảng còn tóm được cả chim biển về cơ đấy. Gần biển nên tôm cá nhiều vô kể, cũng nhờ thế mà ông bà em sống sót qua cái năm 45 ấy ! Phù , tạ ơn trời đất, cảm ơn quê hương !
    Biển quê em ở gần cửa sông. Nước không trong vắt như biển Nha Trang, không ào ào sóng vỗ như Mũi Né. Mầu của biển hồng, lúc nào cũng hồng như vào buổi sớm ban mai trên biển Nha Trang ý ! Bù lại cho thiếu mầu xanh trên biển đó là mầu xanh của rừng phi lao trải dài trên bãi cát. Tha thẩn trên cát với đôi chân trần là một thú vui của em. Những lúc lang thang như thế, em bắt gặp cảnh những con thuyền đánh cá- tối thì sáng đèn nối đuôi nhau đi, sáng thì san sát đậu trên bãi biển.Có lúc bất chợt gặp một vũng nhỏ nằm sâu trong bờ-vũng này do thủy triều để lại- khám phá ra một con ốc biển, một chú cá con tung tăng, hay là mình cũng tung tăng chạy nhẩy nhót trong đó. Thật là thoải mái !!!!!
    Biển quê em không phát triển du lịch mấy nên bình thường vắng vẻ lắm. Thỏa thê mà nghe tiếng sóng dào dạt, tiếng vi vu của hàng phi lao. Hôm rằm mà ra biển ngóng trăng lên thì thú vị vô cùng. Đi chân đất, dẫm lên trên cát mát lạnh, bước chầm chậm về phía mặt trăng đang hé nụ cười duyên, nghe âm thanh của biển và chờ đợi lúc ngập tràn ánh sáng dịu mát của trăng đang vừa độ thì như là ta đang được hưởng một điều kỳ diệu của cuộc sống ! Thanh thản và bình lặng vô cùng !
    Những lúc cảnh vật làm cho ta đắm đuối như vậy, em hay hát thầm, hát để hòa cùng niềm hạnh phúc với thiên nhiên, hát để yêu quê hương, để quê hương ôm ta vào lòng ! Và những lúc như thế ta mới cảm nhận được trọn vẹn cái hồn của bài hát. Em ngâm nga bài "thuyền và biển" và chợt nhận ra rằng, giữa cái mênh mông vô cùng tận kia của biển cả thì chỉ có chính tình biển mới biết được "thuyền đi đâu về đâu", còn để hiểu được sự mênh mông ấy thì thuyền, chỉ có thuyền mới hiểu mà thôi !!! . Sao mà bài hát lại hay đến thế, tình yêu lại đẹp và sâu đậm khôn cùng đến thế !
    Chà !!! Quê hương mình thật đẹp, thật chân tình, ngọt ngào mà cũng thật bình dị !
    Thật may mắn cho chúng ta !
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hì hì đọc bài của anh bluebeach tự dưng thấy cái gì đó....ừm....quê em cũng ở Nam Định. Sinh ra và lớn lên ở đó, gia đình em cũng còn ngoài đó
    Quê hương....bữa nay không kể quê nữa, kể ở vùng đất Tây Nguyên em đã tới ý...trời ơi...ở đó chiều đẹp kinh khủng. Tự dưng tối qua kể chuyện xong là em hát hò, kể chuyện cổ tích cho mấy đứa em con cậu em nghe...em thấy nhớ bọn nó. Chiều nào em cũng dẫn nó đi chơi, ở trên cao ý...trông mây gần hơntrắng như bông...

    Trên trời mây trắng như bông
    Ở dưới cánh đồng bông trắng như mây

    Nhưng ở đó không có bông mà chỉ có cafe...trời ơi...hoa cafe vào mùa nó nở, nở nhiều lắm, trắng hết núi này qua núi nọ, đồi này qua đồi nọ. Mà cái mùi của nó mới tuyệt. Nó thơm, nhẹ nhẹ, hơi nồng nồng mà nghe cái mùi đó vào sáng sớm ý mới hay trưa trời nắng lắm....nó nắng....ôi nắnggggggggggg còn hơn cái nắng ở Saigon nhiều..nhưng chỉ khoảng 3 hay 4h đồng hồ là hết. Chiều dịu hơn, em hay đi cùng thằng em 5 tuổi ra bãi tập quân sự của sư đoàn 320 gần đó..ôi, cái bãi nó rộng. Đứng trên cao nhìn xuống nguyên một thung lũng toàn cafe
    Đó là nơi em tới, còn em đi chơi là tới Biển Hồ, Thuỷ điện Yaly. Ngày xưa nhìn trong tivi thấy thác Yaly hùng vĩ thế, giờ có nguyên một cái nhà máy thuỷ điện ở đó...cái hồ chứa nước nó mới đẹpBiển Hồ cũng đẹp lắm Từ chỗ em xuống Thuỷ điện Yaly khoảng gần 50km lận. Cậu em chở đi rồi lên nhà cậu chơi luôn...ở trên đó cao hơn chỗ em ở chiều lạnh hơn, đứng khu nhà đó nhìn ra cảm giác mây ngay trên ngọn cây ý tối ở đó gió mạnh kinh khủng, có bữa đi tối mà em quên không cột tóc về nhà nó xù lên đêm lạnh như mùa đông ngoài bắc ấy. Khoảng 15 hay 17 độ gì đó...lên cái khu nhà cậu em ý, nó ở huyện , cao hơn dưới chỗ em, không khí trong lành hơn, mọi thứ đều yên tĩnh hơn nhưng hơi buồn vì chả có ma nào cả, suốt ngày ngồi tỉ tê dụ dỗ con em nó nói...úi giời ơi...ai mà nghe thấy nó nói (người không quen ý) thì đúng là trời sập...thỉnh thoảng nghe nó nói câu " Đây là nhà cô giáo em " hay cái gì đó đại loại thế cứ tưởng mặt trời mọc ở đằng tây nhưng mà khi quen rồi thì nói nhiều lắm
    ừm, Biển Mũi Né mà sóng to gì anh. Em tới đó nói đúng hơn là không có sóng ý. Nhưng cái khu resort bọn em đi qua thì đúng là tuyệt.. hì hì sinh viên nên chỉ có đi qua đó thui chứ chưa được vào ở đó nhưng đúng là biển ở đó cũng đẹp. Trong, không đục ngàu như Vũng Tàu, gió không nhiều như ở Vũng Tàu,nhất là các đồi cát vàng và cát trắng...em có một ít hình chụp cát ở đó, không đẹp như hình nghệ thuật nhưng đôi khi nhìn lại thấy đẹp thật còn Biển quê mình à...xem nào Nam Định này
    em đi chưa nhiều nhưng các vùng đất em đi qua đều có vẻ đẹp riêng của nó
    Hồi sau kể tiếp
    Lâu lâu về tới nhà, tự dưng nghe ai đó mở bài..trên bến đò hiền lương hay dáng đứng Bến Tre, hay là...em ơi Hà Nội phố, thấy hết mệt mỏi, tự dưng thấy yêu mình hẳn lên nhưng ở đây ít ai , có lẽ chỉ có em nghe....người ơi người ở đừng về, hay là bèo dạt mây trôi chốn xa xôi, thương anh em vẫn đợi vẫn chờ hay là...trăng đi nhạc sĩ khóc, nhà thơ nhớ, Quang Linh hát những bài đó công nhận hay...khổ nỗi cứ khi em bảo nghe Quang Linh hát, ông anh họ em với bà chị họ lâu lâu chứ chê em...không biết đang nghe cái gì
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    Tặng mấy bác nhá...em mới làm xong đấy
  7. CuGoiLa

    CuGoiLa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, mùfi mì?nh thẮy cay cay . Xùc 'Ặng quà, cĂng chùa viẮt thẮ nà?y 'Ăm nay ai ngù? hẶ 'Ăy!? TrĂng nèt chưf cù?a cĂng chùa thẮy ngẶ quà, như hòc sinh cẮp 1 ỳ, ha ha...
    Nhưng 'ược cài bĂi thơ cũng hay. Thế cĂng chĂa 'ủ cho ra tập thơ 'ầu tay chưa. Nếu lĂm 'ược thế, ch? mong m-i người 'ược tặng mTt quyfn cĂ chữ kĂ 'Ăng hoĂng.
    Lại nữa, mấy tĂc phẩm gấp giấy Nhật Bản thế nĂo r"i. Gấp cho m-i bĂc mTt cĂi lĂm quĂ nh??
    Nghe hai chữ "SĂi GĂn" mĂ liĂn tưYng 'ến ngĂy gặp lại SĂi GĂn quĂ (mặc dĂ t> chưa vĂo SG lần nĂo)
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    hix cám ơn anh à. Đó không phải là thơ em tự làm thơ em làm dựa trên thơ của Xuân Quỳnh, có biến tấu một chút chưa đủ trình độ viết thơ anh ạ
    2 bữa nay em không xếp nữa, không hứng nữa nhưng mà mấy anh yên tâm đi. Ai cũng sẽ có mấy con. Tối qua em ngồi đọc lại vài trang Nhật ký của anh Thạc, em bảo với MĐ chứ...tự dưng muốn gọi điện về nhà nhưng muộn quá rồi, lôi cái lắc tay ra xem. Hôm bữa đi lang thang rồi ghé vào một góc bán đồ lưu niệm. Thấy nó hay hay, mua cho em gái mà vẫn chưa gửi...Em gái em sắp thi chuyển cấp nên muốn động viên nó chút, nó lười kinh dị. Bảo nó nếu thi vào được lớp toán chắc chắn chị sẽ có quà vào dịp năm học. Em ngắm nó rồi ngủ quên luôn lúc nào ấy, sáng nay coi có cái hộp không, tìm mãi mới thấy ra nó mắc vào tóc, tại nó nhỏ
  9. tdev

    tdev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    biến tấu thơ như thế là hay lắm rồi em , dần dần nó ngấm vào thì sao này chúng ta có silver_place , nhà thơ danh tiếng, cũng ko hay . đến lúc đấy lắm khi lại có bác nào trong jazz zone fổ thơ công chúa thành jazz Việt Nam cũng ko chừng , rồi vocalist đại tài Billie de Arrie_yo sẽ cất lên tiếng hát với đầy niềm cảm xúc đến từ tác giả , ko những thế cặp song ca kì cựu Ella N và Louis G sẽ cũng trình bày những bài này .... ôi chao ... biết đến bao giờ ....
    công chúa bảo học kĩ thuật mà văn chương lai láng cộng với nét chữ ''con gái'' như thế chắc là cũng lạ lắm , và chắc cũng nhí lắm nhỉ ? Em học năm mấy rồi ?
    hôm nay lại là cuối tuần rồi , thời gian trôi nhanh wá thể. cứ đến cuối tuần trước khi chơi bời (đúng ra thì ngày nào cũng chơi 1 ít ) thì lại nghĩ đến chuyện của tuần kế tiếp và luôn cảm thấy nó có vẻ sẽ bận bịu hơn .... .... và những tuần tới có lẽ sẽ bận thật .... tdev đang tìm việc ... việc thì chưa thấy đâu , freelance vẫn là freelance .... trớ trêu là việc freelance tới lại là viết 1 website đăng tìm người/tìm việc ... thôi thì chúc mình may mắn vậy.
    cả nhà cuối tuần vui vẻ nhé
  10. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần, cuối tuần rồi. Thế là cũng hết một tuần buzi kinh khủng. Hihì tuần này hơi đen về tiền bạc nhưng hi vọng những thứ khác sẽ ngon lành.
    Vào box này nhiều lúc thấy dịu cả người lại vì những dòng của S-P, cũng muốn chia sẻ nhiều nhưng nhiều khi lại ngần ngại. Đôi khi người ta cứ bị một điều gì đó vô hình níu lại để rồi không dám nói ra, không dám chia sẻ dù đều là những thứ tốt đẹp. Có gì phải ngại nhỉ khi mình muốn nói những lời lẽ yêu thương, làm những điều đem lại niềm vui cho người khác. Có những điều người ta chỉ cảm nhận mà không nói được lên, nhưng có những người làm được nhiều hơn thế, cảm nhận và chia sẻ. Những người ấy thật tuyệt.
    Hôm nay tự dưng đọc được một câu thế này thấy thấm quá : Em yêu anh không phải bởi vì em được anh yêu mà bởi vì ở bên anh em được là chính mình.
    Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. Tớ rất ít khi online vào ngày nghỉ cuối tuần nên có lẽ phải đến thứ hai mới gặp lại mọi người.
    P/S : chị đã vote * cho bé rồi đấy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này