1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tâm tình hội quán Jazz !!! ?T??T? ?T??T?

Chủ đề trong 'Nhạc Jazz' bởi nonon, 17/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluebeach

    bluebeach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua bận quá không kịp post bài Vào box mình bây giờ vui quá !!!!
    To little princess : Em đúng là "nhịp cầu nối những bờ vui" ! Cảm ơn bài thơ sâu sắc của em !
    tại sao biết
    "...Đêm phòng không tiếng nổ vỡ khắp trời
    nỗi cô độc đen ngòm như giếng mực.. "
    và một câu nữa cũng rất sâu sắc mà giản dị
    "...Lòng tôi như buổi sớm vẫn yên lành..." ​
    Hình ảnh rất thực và tươi đẹp ===> Tâm đắc nhất !!!!
    Bác tdev có lý khi nghĩ đến những điều xa hơn ! Tại sao lại không nhỉ ! Mọi điều đều có thể xảy ra mà !
    he he ! bác cugoila nhanh chân thật đấy ! Anh em mình phải xin chữ ký của little princess gấp gấp không thì sau này phải xếp hàng lâu lắm ! ( sao không ký tặng mọi người luôn vào bài thơ đó nhỉ, sau này bán đấu giá thì tốt lắm đấy nhé !!! )
    To bác cugoila :
    Sao trùng hợp thế, tối mai em cũng đi hát với bọn bạn rồi. Tối chủ nhật thì đi xem music of student ở Bách Khoa, em còn một vé đấy, bác thích đi ôn lại kỷ niệm hồi sinh viên thì em xin được tặng bác !
    Hay là lui trương trình sang tuần sau đi bác, em thấy cũng chưa có nhiều người hưởng ứng mà !
    PS : anh cũng vote cho little princess 5* vì bài thơ rất hay và vì tinh thần rất thân thện của em !
    Chúc cả nhà nghỉ ngơi vui vẻ ! Chúc bác tdev kiếm ăn tốt nhé, em cũng rất thích freelance đấy bác ạ ! Good success !
    Được bluebeach sửa chữa / chuyển vào 18:52 ngày 17/03/2006
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ôi dời ơi, đợi tới khi em được làm nhà thơ thì có lẽ!!!! em không mong thế đâu Cám ơn chị Nokia
    Có lẽ mai đi tới nhà sách một chút, lâu lâu tự dưng em muốn tới đó một mình, 1 tháng ít nhất là đi 2 lần
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 19:57 ngày 17/03/2006
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 19:59 ngày 17/03/2006
  3. CuGoiLa

    CuGoiLa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Tớ cứ to mồm thế thôi chứ 5 tháng nữa tớ mới về VN được. Nhưng dù sao cũng muốn hò hét để anh chị em offline được thường xuyên hơn. Lâu rồi, gần 2 năm chưa được xem một buổi live jazz của bác Minh mà thấy nhớ quá. Beer thì uống được nên chỉ thích đến đó thôi. Năm nay không biết Jazz Festival có được tiếp tục tổ chức ở HN nữa không. Cuối năm mà có thì tuyệt. Nhớ cái thời sinh viên không có tiền mua vé đi xem Jazz Festival mà xót hết cả ruột, giờ có tiền mua vé thì chờ dài cả cổ chưa biết có hay không?
    Ah, chưa có topic nào về quán của bác Minh. Tớ định viết lâu rồi nhưng chưa viết được. Anh chị em nào nhiệt tình mở topic tớ đá vài câu...
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    À vâng, tối qua về nhà em cũng nghe nói chắc tối mai hẹn họp gì đó. Hôm qua anh blue là tối mai tức là hôm nay, hôm nay thì em là tối mai tức là chủ nhật lâu lâu không họp thì cũng họp cho vui. Giống kiểu đi ôn lại chuyện ngày xưa ấy đó là bọn đi mùa hè xanh cùng em. Tất cả đều không học cùng lớp mà
    Trước ngồi nghe tỉ tê nhỏ bạn em nó kể chuyện. Oạch! Đi mùa hè xanh có hơn 1 tháng thôi mà ....xuống đó chưa được mấy ngày 2 đứa nó đã thích nhau rồi. Em suốt ngày théc méc , tại sao lại có cảm giác nhanh vậy nhỉ? còn em á, chưa bao giờ hết...nhưng rồi về thành phố, có nhiều cái tác động lại thì phải, bọn nó làm sao ấy .Túm lại là em không hiểu lắm.
    Ngồi nói chuyện của mấy đứa chán rồi nó quay sang hỏi em....từ đó tới giờ đã thích ai chưa?Ờ thì em kể, ngày xưa ý...hồi học lớp 7 em vào lớp mới, vào sau, lúc đó thầy giáo đã xếp xong chỗ ngồi rồi, em phải vào ngồi bên cạnh một tên man Mọi thứ đều bình thường vì mới mà, chả có gì để nói, tự dưng mấy ngày sau tới lớp bọn bạn trong lớp nó um sùm lên ghép đôi em với thằng đó. Nhất sau vụ xếp danh sách vần A,B,C nữa, tên em lại sau tên nó...hoá ra thằng đó ngày nào về nhà cũng kể về em cho con bạn gần nhà nó nghe, nhỏ bạn đó lại học cùng lớp, cũng hay chơi với em. Nhưng khổ nỗi, thằng đó nó nhát kinh khủng, trong nhóm bạn gần nhà có khoảng 10 có cả nó. Đi chơi lúc nào em cũng cười nhiều nhất, nói nhiều nhất, còn nó suốt ngày im ỉm một góc nên em chỉ thấy bình thường, khi nào bọn nó chọc thì em lại hùa vào chọc nó tiếp, nó chỉ có tủm tỉm cười mà chả nói gì Sau đó cũng chả có gì ...thậm chí chưa bao giờ nói chuyện riêng với nhau nữa ấy chứchỉ lâu lâu em khoái chọc nó trước mặt bạn bè, lúc lên lớp 10 thì không học cùng lớp nữa. Nó tặng em một cuốn sổ , 1 tấm thiệp viết rườm rà lắm, một cây viết the end. Giờ về quê suốt ngày nhìn thấy nó là te tởn cười và chọc
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ngồi nhìn mấy cây hoa sưa ở Hà Nội làm em lại nhớ em không sống ở đó nhưng có cơ hội tới đó tương đối nhiều. Đường Nguyễn Du, Phan Đình Phùng hay Bà Triệu, Hoàng Diệu. Những con đường rợp bóng cây, Có lúc em đã đi bộ từ đường nào nhỉ?...hình như là đường Giải Phóng, qua công viên Lenin , hơi lạnh, mưa mưa, lúc lại đi bộ quanh bờ hồ, xuống đường Quang Trung, rồi đi xuống tận ga Hanoi lâu lâu lại muốn được một lần trở lại đi lang thang đường Nguyễn Chí Thanh ban đêm công nhận đẹp à, quên ngoài đó kêu phố, trong này kêu đường, ngoài Hanoi ấy, lúc nào đó như sáng sớm mùa đông, chả có ai ra đường gì cả. Chẳng giống như trong này lúc nào cũng ồn ào, lúc nào cũng tấp nập..có lúc em đi đúng là đường rất ít người qua lại, thêm nữa ai cũng có vẻ gì đó vội vàng vì trời hơi lạnh, hơi mưa, người ta muốn ngồi bên nhau thì phải
  6. CuGoiLa

    CuGoiLa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay tớ đang buồn, em silver_place lại nói về HN tớ càng thấy nhớ nhà thêm. Nhớ nhất món nem chua với cái mùi lá ổi thơm thơm xít xít hoặc được bát bún đậu vỉa hè, hoặc bát bún chả có phải là sướng không.
    [​IMG]   [​IMG][​IMG]
    Hoặc thích được châu đầu vào bàn cờ tướng hay đi ăn kem Tràng Tiền hay là ngồi ngắm Hồ Gươm
     [​IMG]   [​IMG]
    Luợn lên Hàng Đào một tí,
    [​IMG]
    hay cuối ngày lên Hồ Tây ngắm hoàng hôn, rồi đảo qua Nhà Hát Lớn
    [​IMG]   [​IMG]
    Chiều đói bụng làm tạm bát phở gà, hôm nay gọi điện về cho mẹ cắt cơm. Đến tối không quên ghé qua quán bác Minh la?m một va?i chai beer
    [​IMG]  [​IMG]
    Nửa đêm về nhà là say...
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Nay em mới lượn lờ một vòng từ lúc tối tới giờ Nói chung cũng thấy vui vui, chả bít ngày mai có còn thấy vui vậy nữa không? .Lượn lờ lên Nguyễn Huệ một tý, à, em thích đạp xe, không mang gì cả kô cần khẩu trang luôn, nó bụi thế nào cũng mặc kô giống bạn em cứ ra đường là nó bịt kín như thể ....cái gì nhỉ? Phụ nữ hồi giáo. Vào nhà sách ngó nghiêng một tý bữa nay một loạt sách mới ra, chỉ ngắm thôi chứ mua thì! xem một tý, nghe một tý vì trong nhà sách ai cũng nhẹ nhàng chứ không ồn ào .À, em bảo .. lúc nào đọc những mẩu chuyện ngắn của Nguyễn Nhật Ánh hay của Minh Nhật. Em thích vì nó teen Lượn lờ quanh đường Đồng Khởi một tý ... quanh đường Tôn Đức Thắng tý để thấy gió từ Sông Saì Gòn
    check lâu quá đây rồi [​IMG]
    đường Đồng Khởi nè,
    [​IMG]
    chỗ này là thương Xá Tax
    vào đọc vài câu chuyện cũng hay. Mua một cuốn sách nhỏ,
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Bữa nay kể cho cả nhà nghe một câu chuyện...chuyện giờ mới kể về thành viên trong vương quốc chúng ta. Tất cả chúng ta đều biết bác GL nhỉ? Bác ý hơi hơi kỳ kỳ, em thấy vậy Bữa nay muốn kể một câu chuyện về bác ý cho cả nhà nghe
    Một ngày bình thường, bác ý bỏ vào túi một số tiền bình thường, mặc một bộ áo quần bình thường, đi một đôi giày cũng bình thường, với số tuổi bình thường của mình bác ý bước vào một quán nhỏ bình thường, một nửa là ăn uống , một nửa là cafe
    Trong quán ! Tất nhiên, ai vào quán chả thấy một cô gái nào đó cười một cái thật tươi. Và điều ấy cũng không ngoại lệ với bác ý. Một cô gái với một chiếc váy hồng, một đôi môi hồng, một đôi giày cũng hồng và đương nhiên, cô ấy đón bác ấy bằng một trái tim hồng
    Bác ý choáng ngất ngây con gà tây khi nhìn thấy cô gái, vì , bác ý nghĩ, bây giờ , không thiếu gì con nhà giàu nhưng vẫn muốn thử cảm giác lạ ở cương vị một cô hầu bàn, hay những sinh viên học đại học cũng có thể tự mình trang trải cho việc học của mình cũng nên. Vậy nên để cưa cô gái ấy bác ấy đã đặt ra những chiến thuật rất đặc biệt ví dụ như là:
    Ngồi kiểu kỳ quái trong quán,hoặc
    Gọi những thứ không giống ai,hoặc
    Ngồi mọc rễ ở đó với một điều bình thường, hoặc
    ....túm lại là vậy, etc, hoàn cảnh nào thì chiến phương pháp đó mà lị
    Vài ngày sau bác nghé quán với vài người bạn. Cố tình tỏ ra ồn ào khi mới bước vào quán. Ngồi cười cười nói nói um sùm lên và không hề để ý tới mọi người xung quanh đang để ý mình. Tất nhiên, vì cái quán đó có mặt trời hồng mà, nên lúc nào cũng đông khách
    Cô gái hồng hôm trước, hôm nay vẫn hồng nhẹ nhàng tới bàn của bác ấy, dịu dàng hỏi một câu" các anh muốn dùng gì?!"
    Tất nhiên, với chiến thuật của bác ý thì...bác ý không thèm nhìn cô gái, Menu_một câu buông xẵng như thế
    Vâng, và cô gái hồng đó vẫn vui vẻ theo thói quen nghề nghiệp của mình mà một cái menu được đưa ra rất tử tế trước mặt bác ý.
    Mở ra nhìn từ góc đầu cái menu tới cuối nó trong vòng đúng 1s, bác ý gấp lại nói
    -Cho vài ly thuốc độc
    Đương nhiên, cô ấy sẽ nói " Trong quán chúng em không có thứ đó"
    -Không có thì chúng tôi vào đây làm gì hả? Mang thứ gì ra đây!
    Một cú sốc , chẳng cần phải nói vì ngay cả chúng ta là người ngoài cuộc cũng còn thấy khó chịu nữa là cô gái hồng đó.
    Cô gái chưa kịp mang thứ gì ra , trong bụng lầm bầm vì một kẻ chẳng giống ai tự dưng mọc trong quán thì cuộc cãi vã to tiếng giữa bác GL và những người bạn xảy ra .Mọi người la ó, cảnh sát tới và bác ấy với con mặt ân hận nhìn vào cô gái hồng đó.
    Ngày hôm sau, với một bộ dạng thương tích đầy người, băng còn dán mặt hay ugo còn dán ở tay, bác ấy bước vào quán, tất nhiên hôm nay là một con người hoàn toàn khác hôm qua. Một người nhút nhát, tỏ ra đầy vẻ ăn năn và hối lỗi vì chuyện hôm qua, thậm chí muốn nói gì đó cũng không nói được, chỉ muốn nói một lời xin lỗi cô ấy vì chuyện hôm qua thôi mà
    Một cú sốc nữa với cô gái hồng vì , một hôm qua và một hôm nay hoàn toàn trái ngược nhau.
    Thế rồi, bác ấy cũng hay ghé quán nhưng không phải ghé thường xuyên, thỉnh thoảng thui, lựa lúc nào quán vắng vắng thì có thể mời cô ấy một ly kem rất chân thành.
    Đột nhiên trong một thời gian dài vài tuần hoặc vài tháng cũng nên, bác ý biến mất, thay vào chỗ ngồi quen thuộc đó lúc thì là một ông béo ú, đã béo rồi còn tham. Lúc thì một cha mọt sách trông đến ngộ, ( có thể bác ý thuê như trong chiến thuật đã nói trên)chả giống một anh vừa dễ thương, vừa vui tính , vừa hiền như mọi lần
    Một cú nữa vào cô gái hồng, cô ấy biết mong chờ, ngóng người khách quen ngày trước tới.
    Rồi, một ngày trời mưa tầm tã, khi quán chuẩn bị đóng cửa thì cô gái hồng nhìn thấy bên ngoài một người ướt lướt thướt trên tay là một bó hoa đang đứng run rẩy vì lạnh, tất nhiên sẽ là câu hỏi " anh làm gì ở đây hay tại sao mấy bữa nay không thấy anh" đại loại vậy.
    Lại là đương nhiên một chuyện muôn thủa," công tác xa, và bây giờ anh phải đi ngay vì sắp trễ rồi, anh chỉ về HN có một ngày, nhưng anh biết nếu không gặp em thì anh sẽ không rời HN được...vậy nên anh đã đứng chờ cho tới khi em xong việc!"
    "Rầm", chả có cô gái hồng nào lại không đổ các bác nhỉ?
    vậy là cuộc đời bác ý sang trang. Hehe chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhé
  9. bluebeach

    bluebeach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Bác cugoila to mồm tuyên bố Karaoke làm em tưởng thật !
    Thế là em ế mất cái vé ca nhạc rồi ! Ai trong box mình không chê thì xin nhận lấy của mình cái vé đi xem ca nhạc sinh viên BK HN tối nay nhé ! ( tiếc là chỉ còn 1 vé thôi ! )
    Em litte princes này lại còn có thêm khiếu sáng tác truyện nữa chứ ! Nhưng mà anh thích thơ và "tự sự" của em hơn !
    Một chút thực tại của Hà Nội cho những người ở xa nhé !
    Mấy hôm nay trời Hà Nội bất chợt xuất hiện những cơn mưa bụi - khi xuân đến nó được mang tên là mưa xuân ! Hoá ra là do khí lạnh còn sót lại của mùa xuân đã làm cho tiết trời bỗng trở nên như vậy !
    Chà ! Ra đường thật ngại, mọi thứ cứ ướt nhép hết cả ! Hơi khó chịu nhưng bù lại, ta được hưởng một cảnh đẹp rất thơ mộng và lạ lẫm của Hà Nội ! Đầu xuân mưa cũng như thế, nhưng nhiệt độ thấp làm cho người ta cảm thấy lạnh cóng nhiều hơn là cảm thấy đẹp. Giống như một thành phố trong sương, mưa bụi trắng trời làm cho ta có cảm giác như đang được đi trong Đà Lạt mộng mơ : những ngôi nhà đẫm sương, mảng tường rêu xanh mướt như những nét rạng rỡ của một ngôi biệt thự cổ . . . !
    Hồ Gươm hôm nay đẹp huyền ảo. Mặc dù là buổi chiều của một ngày cuối tháng hai âm lịch mà chúng ta như đang được tận hưởng những thời khắc đẹp nhất của một sớm mùa xuân. Hồ phủ một màu trắng bạc làm nổi bật những nhánh cây còn thưa thớt lá.Đâu đó, vài người chịu mưa ngồi ven hồ lại càng gợi cho ta những điều hư ảo, vì phía sau những mảnh đơn độc nhỏ bé ấy mọi hình ảnh chỉ đều là những vệt nhạt nhoà !

    Được bluebeach sửa chữa / chuyển vào 06:15 ngày 19/03/2006
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tự sự cái khỉ gì anh Bữa nào Saigon mà chẳng thế, nhưng ở đây sáng cũng có cái hay riêng của nó. Ngoài HN chắc chẳng ai đi bơi vào buổi sáng mùa này nhỉ? hì hì, còn ở đây thì khác,bình thường nếu em rảnh thì sẽ đi bơi 2 hoặc 3 lần trong tuần,không thì lâu lâu rảnh , thích thì đi, trường em có hồ bơi nên mua vé tháng luôn. Lâu lắm rồi sáng nay em mới dậy sớm, tức là trước 5h, tự dưng vậy, từ bữa nào tới giờ lúc nào em cũng gần hoặc hơn 6h mới dậy.
    Nay dậy sớm ngồi tần ngần rồi đi xuống trường bơi Lâu lắm rồi, có lẽ từ tết tời giờ nay mới đi bơi buổi sángSaigon sáng hay lắm, mát, nắng buổi sáng nhẹ nhàng, không chói chang, em không mang khẩu trang vào sáng bao giờ hết ( vậy nên màu da hơi chocolate) tất nhiên lúc em bơi xong , lên tắm rồi mới có nắng vì chẳng ai đi tắm lúc nắng nhỉ?Có lúc em nhìn thấy nguyên một cái mặt trời to đùng mọc lên sau khu chung cư cao tầng vào sáng khi đi bộ buổi sáng
    Chủ nhật nhưng part time thì vẫn làm. Chiều em mới xongỞ đây không có cái se se lạnh như buổi sáng ngoài bắc vào mùa này nhưng nó có cái gì đó, cũng hay
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 08:22 ngày 19/03/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này